cưu emvới!!! chẳng là thế này.bạn gái em là người rất bình thường chưa bao h bạn em bị lằm sao cả.nhưng buổi tối hôm qua có 1 việc xảy ra làm em rất sợ.đầu tiên bạn em bị chảy máu ở cả 2 bên tai máu không nhiều chỉ rỉ ra 1 ít thôi ạ 1 lúc sau thì lại bị chảy máu cam máu cam thì lại khá nhiều ạ.em bảo bạn em đi khám thì cô ấy lại kô chịu.anh chị nào biết bị như này là bị làm sao xin bảo em với ạ.em hoang mang quá
theo phim HQ thì bị bệnh máu khó đông chắc là thiếu vitamin K. cho anh hỏi cái,thế trước khi cô ấy chảy máu em có làm gì cô ấy không? hihi,anh đùa chút,chắc là cô ấy nóng trong người thôi,về mua cho cô ấy chừng một ký bột sắn dây,ngày uống chừng 3 ly là hết à,nếu không hết thì đi bệnh viện thôi.
Trước khi chảy máu tai, máu mũi, bạn gái của bạn có nhức đầu, mờ mắt không? Nếu có, thì khả năng đây là hiện tượng tăng áp lực nội sọ, dẫn đến một số mao mạch trong tai, trong mũi bị vỡ, khiến máu chảy ra. Nhưng dù gì chăng nữa, bạn nên đưa bạn gái đi khám (chuyên khoa tai mũi họng, thần kinh) để có chẩn đóan chính xác, điều trị kịp thời. Với một số bạn tham gia góp ý trong topic này, nếu không thể giải đáp được thắc mắc của người khác, thì cũng không nên đùa giỡn (ung thư giai đọan cuối, lo hậu sự...) vì như vậy, sẽ lại càng làm tăng thêm nỗi lo lắng cho người hỏi mà thôi. Dr Zhivago
Đúng đấy, tốt nhất nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng, nếu bạn gái bạn ngại không muốn tới viện Bạch mai vì đông ,thì bạn có thể đưa cô ấy tới một số phòng khám tư nhân, nhưng nên tham khảo trước mọi người để tìm được địa chỉ uy tín. Tiếc là cái này mình không biết!
Cứ doạ làm ông í sợ về lại bỏ người yêu thì tội .Đầy người khoẻ mạnh nhưng cũng thọ có 1x ,2x.. Sao fải sợ hehe
em cám ơn bác.mấy hôm nay em có vào topic nhưng toàn máy bác đùa đùa cợt cợt em chán kô muốn trả lời nữa.em kô hiểu họ sẽ như nào khi người yêu họ cũng gặp hoàn cảnh như em nữa.