1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu gấp sắp chết rồi ~ can tội bắt cá nhiều tay cơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wutavn, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện chỉ thấy buồn cười..chứ chẳng có cao kiến gì cả
    hehhêh
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chết mất xác tại sân bay ý chứ đi đâu cho mệt , nhưng mà thoai, bảo với mấy em đó nà hôm ấy con vợ anh ở quê ra tiễn 3 em đừng đi kẻo lại đổ máu thì khổ
  3. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giỏi thế
    Hay là bạn xử lí giống thế này :
    ===> Bảo với em A : Anh yêu em nhất ( ko phải là duy nhất nhé ) rồi nếu A có thấy B, với C thì bảo là " C vẫn còn tình cảm nhiều với anh quá, thôi dần dần vậy, anh yêu em mà, em phải tin anh chứ, chứng mình sắp xa nhau còn j , cái B nó cứ tấn công anh thì em cứ kệ thôi, đùng để nó khiêu khích, rồi lại nghxi lung tung "
    ----> Bảo với em B la là " A là bạn thân anh thôi, em đùng để ý làm j, chắc anh đi nó cũng buồn " Còn nới về C thì như đã nói với A nhé.
    ====> Còn C thì chia tay rồi chắc không phỉa nói j nhỉ
    [Haizzz, tớ đã từng là A
    Nhưng mà tớ anti những tuýp ngưòi như cậu lắm Yêu mình nhất, chứ yêu j ngưòi khác [
  4. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ôi dào đơn giản mà.
    bác chịu khó đi đổi lại vé chuyển thành chuyến sớm hơn hoặc nếu mà tiếc gái hơn tiếc tiền thì mua hẳn 1 cái khác cho nó máu, đi sớm hơn 1 chuyến thui nếu mà chuyến trong ngày hôm đấy thì là hay nhất.
    rồi lúc đợi ở sân bay (trc 5-10p, đủ để đảm bảo gái nó ko chạy ngay ra sân bay đc) rồi túc tắc gọi điện cho 3 em bảo là anh phải đi đột xuất, rùi ko kịp báo lại giờ, tùi thế này thế kia, thiếu gì lí do, có khi bảo là vừa mới biết là nhầm chuyến nên phải đi gấp, hay là bên kia chúng nó cần người gấp hay thậm chí mẹ anh bảo là đi sớm giờ nó mới đẹp :)) . Hay là nếu bác thuộc loại kẹt sỉ thì cũng chả có gì khó. Bỏ 3k đi bus 07 ra nội bài, kiếm lúc nào mà loa nó hét to to hoặc là có máy bay đang cất cánh hạ cánh thì bác bác lôi điện thoại ra gọi. Còn nếu mà bác 3k đi xe bus cũng tiếc thì ngồi nhà mà bật máy tính lên rùi gọi cũng ok, trong điện thoại đếch nhận ra là giả đâu mà lo.
    Nếu mà gái bác thuộc loại thông minh, có đầu óc logic thì bác phải làm thêm bước chặn hậu cho chắc chắn. Bảo với thằng bạn là "tình hình thế này, mày phải giúp tao, nếu gái nó gọi thì mày bảo tao phải đi chuyến sớm hơn", thêm đó là nói với bố mẹ, anh em(nói chung là những ai gái biết), thậm chí nếu mà cẩn thận thì dàn dựng lên kịch bản cụ thể cho cả nhà cùng bị ăn thịt lừa luôn, như thế là an toàn nhất...
    còn lại bác tự lo. bác càng cẩn thận thì thành công càng cao, thế thui. Chúc bác toàn mạng. Em là em ngưỡng mộ bác lắm
  5. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu,ông bảo với em B,C là chuyến bay của anh hoãn 10 tiếng,sau đó trước khi lên máy bay 15 phút ông vào nhà vệ anh gọi cho hai em đó bảo là a vừa đến sân bay vì hãng máy bay nó báo lại là ko hoãn,a vội đi quá ko kịp báo cho các em,15phút đố chúng nó ra sân bay kịp
  6. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác ... khi nào vào phòng cách ly em review cho các bác .....11h là bay ........:D .....
  7. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi chú thế này chắc các em mắc màn ở sân bay từ mấy hôm trước rồi đấy chứ
  8. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này xong chẳng muốn tư vấn tư veo gì cả
    Cách nào thì cũng không ổn
    Chỉ muốn chủ topic cho cái giờ cụ thể lên sân bay, em mang máy quay, máy ảnh lên hóng :)
    Ráng làm thì ráng chịu thôi, không có thuốc đâu
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thì bây h bác giải thoát cho mấy em nó đi cho sớm chợ...
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    tình bạn nhiều khi cũng chả mãi mãi được đâu, nó mà đã không ra gì thì giống cái dằm đâm vào đít lắm, muốn nhổ ko được vì chả có cớ gì rõ ràng cả. Còn tình yêu thì nhổ cái là bay luôn như cục nước đá

Chia sẻ trang này