1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu giùm tình cảm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi namoadiaphat, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn yêndieu, hôm qua 2 đứa có nhắn tin nhaurất nhiều, co ta đòi gặp cho bằng được cô bạn gái hôm trước đi với kevin, và có luôn chú em của cô ta đi cùng, trời ơi, chuyền này cũng khó, những cũng có thể làm được, chỉ tội cô ta khóc rất nhiều, lòng tin của cô ta dành cho tôi đã bị mất, tất cả chuyện này tôi là người có lỗi, muốn năn nỉ tôi cũng không biết năn nỉ thế nào nữa, cô ta nói rất kinh tởm tôi, và tiếc rằng đã dành cho tôi tình cảm chân thật trong suốt thời gian qua, bây giờ cô ta không còn can đảm để nghe tôi giải thích nữa rồi.
    các bạn, yếndieu ơi,
    làm ơn cho tôi một cách tối ưu để xử lý chuyện này, tôi rối lắm rồi, nếu chẳng mai tôi và nàng không còn cơ mai hàn gắng, chỉ mong làm cách nào cho cô ta đừng buồn nữa
    Xin mọi người tha thứ cho tôi.
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    có chuyện này về nhiều tiếp viên hàng không. ban đêm các chị hay gõ cửa phòng các tiếp viên nam lắm, rồi sáng sau vẫn như bình thường.
    Cho nên chớ quen mấy cô tiếp viên, cho dù ko phải là tất cả đều như vậy
  3. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm ơn bạn yêndieu, hôm qua 2 đứa có nhắn tin nhaurất nhiều, co ta đòi gặp cho bằng được cô bạn gái hôm trước đi với kevin, và có luôn chú em của cô ta đi cùng, trời ơi, chuyền này cũng khó, những cũng có thể làm được, chỉ tội cô ta khóc rất nhiều, lòng tin của cô ta dành cho tôi đã bị mất, tất cả chuyện này tôi là người có lỗi, muốn năn nỉ tôi cũng không biết năn nỉ thế nào nữa, cô ta nói rất kinh tởm tôi, và tiếc rằng đã dành cho tôi tình cảm chân thật trong suốt thời gian qua, bây giờ cô ta không còn can đảm để nghe tôi giải thích nữa rồi.
    các bạn, yếndieu ơi,
    làm ơn cho tôi một cách tối ưu để xử lý chuyện này, tôi rối lắm rồi, nếu chẳng mai tôi và nàng không còn cơ mai hàn gắng, chỉ mong làm cách nào cho cô ta đừng buồn nữa
    Sao anh lại nói thế, chẳng thà anh yếu lòng có đi lại với người yêu cũ thì xin tha thứ đã thành một nhẽ, nhưng đây là bị hiểu nhầm đấy chứ, chỉ là một cái khoác tay thân mật từ cô kia mà. ( Nghi có khi cô này biết em trai của cô tiếp viên cho nên nhìn thấy cậu bé trước anh liền cố tình chơi khăm ). Bị hiểu lầm thì anh có trách nhiệm thanh minh cho rõ ràng, ko thì sau lại hối hận vì đã ko cố gắng hết sức để gìn giữ. Trường hợp xấu nhất nếu cô tiếp viên ấy có tính cố chấp lại thêm ích kỷ thì nhiều yêu anh thực lòng thì ít , khăng khăng ko chấp nhận sự thật thì thôi vậy, mình cũng ko thể làm cho mọi sự ở đời như ý mình được. Đẹp trai, tính tình dễ thương, công việc tốt thu nhập cao như anh đâu có ế mà sợ biển còn nhiều cá. Trường hợp đó người thiệt thòi là cô ấy thôi vì đã ko biết quí những gì đang có sau này có khi lại còn tiếc anh hơn cả cô người yêu cũ hiện giờ
    Nói đùa thế để anh vui vẻ tự tin lên thôi chớ MVNT cũng mong cho mọi việc tốt đẹp hoà bình lập lại để hai người hiểu nhau hơn, sau này có cái đám cưới hạnh phúc.
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Sao anh lại nói thế, chẳng thà anh yếu lòng có đi lại với người yêu cũ thì xin tha thứ đã thành một nhẽ, nhưng đây là bị hiểu nhầm đấy chứ, chỉ là một cái khoác tay thân mật từ cô kia mà. ( Nghi có khi cô này biết em trai của cô tiếp viên cho nên nhìn thấy cậu bé trước anh liền cố tình chơi khăm ). Bị hiểu lầm thì anh có trách nhiệm thanh minh cho rõ ràng, ko thì sau lại hối hận vì đã ko cố gắng hết sức để gìn giữ. Trường hợp xấu nhất nếu cô tiếp viên ấy có tính cố chấp lại thêm ích kỷ thì nhiều yêu anh thực lòng thì ít , khăng khăng ko chấp nhận sự thật thì thôi vậy, mình cũng ko thể làm cho mọi sự ở đời như ý mình được. Đẹp trai, tính tình dễ thương, công việc tốt thu nhập cao như anh đâu có ế mà sợ biển còn nhiều cá. Trường hợp đó người thiệt thòi là cô ấy thôi vì đã ko biết quí những gì đang có sau này có khi lại còn tiếc anh hơn cả cô người yêu cũ hiện giờ
    Nói đùa thế để anh vui vẻ tự tin lên thôi chớ MVNT cũng mong cho mọi việc tốt đẹp hoà bình lập lại để hai người hiểu nhau hơn, sau này có cái đám cưới hạnh phúc.
    [/QUOTE]
    Những lời bạn nói lẽ ra là của cô ta dành cho tôi, trưa nay tôi có gọi điện thọai cho cô ta mong có cơ hội gặp nhau 1lần để giái thích, qua điện thọai tôi nghe cô ta khóc rất nhiều, tôi nghĩ bây giờ cũng vậy, có thể cô ta nghĩ rằng đã lỡ trao tình yêu cho 1 người không ra gì như tôi. Tôi không cao thượng, để muốn ta ta quên tôi đi và vui vẻ, nhưng thật lòng tôi cũng ngẹn trong lòng. chưa bao giờ lòng tôi lại rối như lúc này.
    Rồi may đây có thể tôi và em sẽ chia tay, điều tôi không mong muốn, hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay, lẽ ra tôi phải giữ lấy, bây giờ chia tay em tôi hụt hẫng lắm,Tôi không giỏi văn chương đ63 viết nhữngdòng nhật ký chia ly, nhưng bây giơ sao thấy lòng và khóe mắt cứ cay cay ,
    Nếu vào trường ộ các bạn tôi phải làm gì để khi chia tay cô ta không bị tổn thương, và làm sao cho cô ta mắng tôi một trận, và cuộc chia tay thật ý nghĩa, tôi không muốn quên em, và tôi sẽ tự phạt mình thế nào cho thật đúng ?
    Xin cảm ơn các bạn,
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chán chú Nam quá,
    Có vậy mà cũng thất vọng. Nam nhi chi chí gì mà não tình quá thế chú.
    Làm theo các cách YD đã chỉ đi, nàng càng giận mình càng calm. Đảm bảo nàng sẽ chịu thua chú thôi, con gái hiếm có người gan lì lắm.
    Còn nếu nàng khăng khăng muốn gặp người iu cũ, thì đành chiều lòng thôi. Bảo nàng tài trợ vé đi Úc vậy. Đánh vào tình cảm không dc thì đánh vào kinh tế. Đảm bảo nàng sẽ chẳng chịu mất mấy nghìn đô vé khứ hồi cho chú Nam và nàng cùng đi gặp người iu cũ để chuốc lấy buồn phiền, hì hì, chính nàng sẽ từ chối ngay thôi.
    Mà nói chung, nàng đang căng thẳng. Chả cần manh động, bảo nàng, khi nào hết giận thì liên lạc với anh. Nếu nàng yêu chú Nam đủ nhiều thì sẽ gương vỡ lại lành. Nhược bằng không, chú có nhiều cơ hội tìm được chiếc gương mới, hi hi
    Tóm lại, là trai chú Nam chả cần đặt nặng chuyện tình cảm, nhất là vào những lúc rối lòng thế này. Let it be!
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 01/09/2005
  6. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu tại sao anh cứ nghĩ đến chia tay được nhỉ, ngoại trừ sự việc ko chỉ đơn giản là cái choàng tay và em bạn gái anh đã lỡ nhìn được nhiều hơn thế. Con gái thì ai cũng ghen và anh ko thể để kệ cho đến khi chị ấy hết giận được, vì cơn giận đấy, nó ko tự nhiên biến mất đi, mà nó sẽ càng ngày càn lớn, và nhỡ đâu chị ý lại nghĩ tiêu cực vì chị ý rất yêu anh. Em chỉ nghĩ, nếu anh yêu thật lòng, hãy làm tất cả những gì chị ý muốn để mọi chuyện minh bạch . Vậy thôi !
  7. goikhobo

    goikhobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai ở đây hay thật, bác bác biết chuyện thì mới thông cảm được, còn bạn gái kevin làm sao hiểu được chuyện í, ghen là chuyện dĩ nhiên - các bác bác là còn dụ người ta la làng và tìm người khác chứ, hay thật
    ANh nhà KEvin cũng thế tình cảm hai năm mà cứ làm như chuyện kết moden thời học sinh vậy
    Ghét nhất ai vừa ăn cướp vừa la làng
  8. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh ý hối lối rồi mà, trên đời này có ai hoàn hảo đâu !
  9. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác send quách cho bạn gái bác link của topic này để cô ta thấy là bác hối hận thế nào, dù rằng việc này cũng ko hẳn là lỗi của bác. Sau đó nói chuyện với cô ta. Bác cứ giãi bày lòng mình vơi bạn gái bác. Chuyện của bác chưa đến nỗi phải chia tay đâu. Đừng nản chí.
    Chúc bác sớm giải quyết chuyện này ổn thoả.
  10. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi và em đã tạm ổn, nhưng lại đến chuyện của Mẹ cô ta và em trai cô ta,
    TỪ lúc quen cô ta ( tôi là người nam) nên một chút lễ nghĩa khi quen bạn gái tôi không chú tâm đến, nên khi quen cô ta tôi không tuân thủ theo luật là phải xin phép 2 bác cho tìm hiểu em ......, thế là tôi bị mẹ cô ta trách, tôi định thưa chuyện với 2 bác, nhưng hình như mỗi lần tôi đến nhà 2 bác điều lên lầu, tôi phải làm sao đây? có nên gọi diện thọai xi phép bác cho con tìm hiểu ........??
    Nếu Mẹ cô ta phản đối tôi, nhưng cô ta rất yêu tôi, thì tôi phải làm sao đây? mong các bạn tư vấn nghiêm túc giùm, cảm ơn nhiều. Tôi luôn theo dõi topic này

Chia sẻ trang này