1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu giùm tình cảm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi namoadiaphat, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc là 2 bác lên lầu mỗi khi bạn đến có nghĩa là 2 bác ko muốn gặp bạn ko, người ta lịch sự nên mới tránh mặt để con cái dễ nói chuyện thôi mà, nhà mình cũng vậy, mỗi khi bạn bè của mình đến,người lớn thường đi chỗ khác để mình và bạn bè mình thoải mái nói chuyện.
  2. huyenngocvu

    huyenngocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ lên lầu chứ không xuỵt chó ra đuổi thì có nghĩa là không đến nỗi ghét anh đâu, chẳng cần phải lo lắng quá. Muốn mối quan hệ được rõ ràng và chứng tỏ mình là con nhà gia giáo đàng hoàng thì anh hãy đợi dịp nói khéo với người yêu để cô ấy nói lại với bố mẹ rằng anh vẫn luôn áy náy vì chưa có dịp xin phép hai bác để được tìm hiểu cô ấy một cách đàng hoàng. Rồi nhờ cô ấy xin gặp hai bác một hôm cho phải phép. Nếu không thì hay nhất là mời bố mẹ sang nhà thưa chuyện cho hai người tìm hiểu nhau. Người lớn nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn. Nhất là anh chị đã quyết định cưới nhau trong năm tới thì chuyện bố mẹ anh sang nói chuyện với bố mẹ chị ấy cho anh qua lại tìm hiểu là chuyện rất nên làm.
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vì mình là người Nam, nên có thể nói về phần lễ nghĩa hôn nhân mình không rành lắm ( mình là con trai cả) vậy làm sao dể có thể xin phép 2 bác cho phải phép ? nhất làlần trước mình có đi uống nước chung với 1 cô gái khác ( không phải là bạn gái mình) từ lúc đó trở đi hình như 2 bác không thích mình cho lắm , tính mình thì nhút nhát , bác bạn tư vấn làm sao để giải thích và xin phép làm quen đây? mong tư vấn , cảm ơn nhiều
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hic ko ngờ câu chuyện của anh cũng được 3 tháng gần 4 tháng rồi.
    Em chưa quen bạn trai nào( bạn bè bt) gọi người yêu mình là cô ta cả hoặc có thể là cách nói của anh nó hơi khác so với những người xung quanh em nhưng chắc là đúng em koquen chứ bạn trai em mà gọi em thế chắc em sốc lắm.
    Về chuyện bố mẹ của bạn anh thì cách tốt nhất giờ em nghĩ là anh nên đợi để có cơ hội để bày tỏ tình cảm của anh chị với hai bác. Bản chất bố mẹ nào cũng thương con cả, chuyện ngăn cấm quyết liệt giờ cũng ít gặp lắm anh cần chờ cơ hội để nói thôi. CÒn nếu muốn sợ vội vàng sẽ làm những chuyện có thể làm ngưòi ta khó chịu hơn thì sao????Nếu anh chị đã định kết hôn chưa???Nếu có ý định có thể mời bố mẹ anh đến nói chuyện ạh.Thế có mặt người lớn bao giờ người ta cũng coi trọng mối quan hệ mình hơn anh ạh.
    Bây giờ mà mới xin phép đi lại thì cũng hơi buồn cười vì việc đấy mình đã làm trước đó lâu rồi mà...
    Cách hay nhất em nghĩ là anh phải kiên nhẫn đợ i anh ạh
  5. huyenngocvu

    huyenngocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em và ông xã cũng quen nhau hơn một năm thì anh ấy mới chính thức đưa bố mẹ sang chơi và xin phép cho hai đứa chính thức tìm hiểu. Thế nên chuyện xin phép sớm hay muộn chẳng quan trọng, quan trọng là mình làm cho bố mẹ chị ấy hiểu mình là người đàng hoàng tử tế, và yêu con gái họ chân thành. Anh hãy nói với chị ấy: Mình yêu nhau hai năm nay rồi mà anh vẫn chưa đến gặp bố mẹ để nói chuyện một cách đàng hoàng và xin phép bố mẹ cho anh được tìm hiểu em. Đằng nào chúng mình cũng sẽ cưới nhau phải không? Anh rất muốn được nói chuyện với bố mẹ cho rõ ràng, để bố mẹ thấy anh yêu con gái các cụ rất chân thành. Em xem có một ngày nào đó thưa chuyện với bố mẹ cho anh được nói chuyện với các cụ một hôm. Anh đến lần nào cũng thấy bố mẹ lên lầu, anh thấy ngại quá.
    Anh cũng nên dò hỏi chị ấy xem ý tứ các cụ ra sao. Còn nếu không muốn nhờ bạn gái thu xếp trước thì lựa một hôm, lấy lý do nào đó mà mua quà cho các cụ, rồi đến nếu thấy các cụ lên nhà thì mau mồm mau miệng nói cháu có chút quà biếu... Chẳng lẽ mình biếu quà mà họ lại đẩy đi và không nhận. Nếu nghiêm trọng đến thế thì tính sau. Còn nếu ổn thì anh cũng nói đàng hoàng với các cụ: Con có chuyện áy này từ lâu muốn thưa với hai bác mà không có dịp. Con với em... tìm hiểu nhau đã lâu mà chưa chính thức xin phép hai bác cho con qua lại nhà. Hôm nay con thực sự xin lỗi và mong hai bác cảm thông. Con yêu em rất thật lòng và rất mong được hai bác cho phép.
    Nếu cụ bà có căn vặn về chuyện vào quán với một cô gái khác thì cũng tình thực mà trình bày. CHị người yêu anh đã thông cảm rồi và đã tin anh thì có thể nói đỡ cho anh vài câu chứ. Anh cứ thực sự chân thành thì chẳng ai bắt lỗi anh đâu.
  6. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn sự tư vấn chân thành của bạn, những lời tư vấn này kevin thấy cũng phải nghĩa thôi, kevin sẽ làm ngay,

Chia sẻ trang này