1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu giúp em với các bác ơi !! F1 F1 F1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cứu giúp em với các bác ơi !! F1 F1 F1

    Chuyện là thế này em với người yêu cũ (em tạm gọi là nó- yêu nhau khoảng chừng 2 tháng ) , ban đầu chúng em rất có tình cảm với nhau ( tổng cộng cả quen và yêu là 2 tháng cho đến ngày chia tay ), lần đó em gặp khó khăn trong công việc nên rất bất cần, em không nói cho nó biết mà cứ gây căng thẳng vì lúc đó không vui được và quyết định chia tay bằng một lá thư làm tổn thương nó rất nhiều ( Em cũng rất ân hận khi viết những dòng đó ). Sau đó 2 đứa quyết định không gặp nhau và coi như không quen biết. Không hề liên lạc .
    5 tháng sau là ngày bây giờ, em lại gặp lại nó, thật " éo le " nó lại làm thêm đúng nơi em làm thêm, em lại làm quản lý phụ trách trực tiếp nó. Nhưng bây giờ nó đã có người yêu mới ( thấy đưa đi đón về có vẻ rất thân thiết ). Bây giờ gặp lại nó và cả khi chia tay em vẫn chưa thể quên nó, càng cố quên lại càng nhớ nó, cứ " tâm niệm " gương vỡ không bao giờ lành nhưng tư tưởng đấu tranh liên tục, những kỷ niệm với nó, ngay cả mật khẩu Mobile hay PC của em vẫn dùng là ngày sinh nhật của nó từ đó đến giờ. Bây giờ em rất khó xử vì gặp lại nó coi như không quen biết dù gặp nhau thường xuyên. Liệu có nên tìm cách quay lại, liệu nó có còn tc với mình ???? các bác cho em một lời khuyên trong tình cảnh này đi.
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là người ta có câu này: "Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông". Tuỳ bác quyết định thôi!
  3. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đề là chỗ đó bác ạ ! " Muốn - Không Muốn " cứ dày xéo em, vết thương nó sắp lành nay lại bị " nhiễm trùng " nên cứ thế làm em mất ăn mất ngũ. Tắm hay không tắm lại đây bác nhỉ ????????????????????? Bọn em lại học cùng trường tuy khác khoa.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 21/05/2006
  4. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hix, mỗi người con gái chỉ có 1 cơ hội thôi. Cơ hội đã mất rồi thì cho đi luôn. Không thể trở lại được đâu. Trừ khi bạn muốn tự làm khổ mình.
  5. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết phải không các bác, hết thật ư ...........!!!!!!!!!!
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hết là hết thế Lào. Nó đã sáp nhập 2 doanh nghiệp thành 1đâu, thậm chí còn chưa có giấy phép sản xuất kinh doanh "than củi", tránh nhiệm pháp lý trước pháp luật còn chưa bị ràng buộc nên giỏi lắm cũng chỉ lén lút sản xuất tiêu thu lậu thôi. Vì vậy chú cứ yên tâm, quay lại đề nghị nó làm ăn chung, làm ăn công khai minh bạch hẳn hoi. Cậu đang làm phụ trách, năng lực quyền hạn dù sao hơn hẳn nó rồi, vốn điều lệ cũng nhiều, giờ cho nó làm giám đốc điều hành, mình làm chủ tịch hội đồng quản trị có phải sung sướng cả đôi bên hơn là làm ăn lén lút, ngay ngáy dằn vặt suốt ngày lo ngày bị quản lý thị trường tóm.
    Gần đây anh thấy mọi người trong box có vẻ bất lực và không tán thành chuyện quay, cưa, tán, fang lại cơ sở sản xuất than cũ. Vì vậy anh xin nguyện làm 1 chân trong đội ủng hộ viên trong quá trình khôi phục, vực dậy, và tiến tới hợp nhất giữa các doanh nghiệp từng làm ăn thất bát với nhau.
    Xin vote chú 5 sao, và nhiều sao nữa nếu chú dũng cảm bắt tay vào thực hiện dự án khó khăn hàng đầu nhưng đầy hiển hách này.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bác gây căng thẳng với người ta, đá người ta, làm tổn thương người ta, rồi bây giờ thấy người ta, thay vì ngày đêm đau khổ khóc than thương nhớ bác, lại đã có người yêu mới, thì bác cay cú huh?
    Tha cho con nhà người ta, lạy Chúa......
  8. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao con trai mấy bạn ích kỷ thể nhỉ?
    Khi hai người còn đang yêu thương say đắm thì bạn nằng nặc đòi chia tay, lúc đó bạn có nghĩ tới cảm giác, tới nhừng buồn khổ mà người ta phải chiu đựng không hả?
    Bây giờ thấy người ta có kẻ đưa người đón hạnh phúc vui vẻ trong khi mình vẫn co ro đơn chiếc thì động lòng ghen tị muốn chiếm về làm của mình ...thật ích kỷ...ích kỷ quá.
    Chắc gì bây giờ cô ấy còn yêu bạn và chắc gì bạn đã mạng lại được hạnh phúc và niềm vui cho cô ấy như người con trai đang ở bên cạnh cô ấy bây giờ.
    (Nếu như bây giờ cô ấy không có hạnh phúc thực sự mà bạn thì còn yêu thương cô ấy thật lòng thì hãy nghĩ tới chuyện quay lại . Còn nếu cô ấy Hạnh Phúc với hiện tại thì bạn buông tha cho cô ấy đi ạ)
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sao có những người ích kỷ thế, vì cái ca'' nhân của bác , bác làm tổn thương người ta, bây giờ thấy người ta tay trong tay với người khác. ko có bác sống vẫn hạnh phúc yêu đời thì bác lại đòi quay lại. Chắc hết hi vọng rồi....Xin xỏ vô ích.!
  10. HN4ever

    HN4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đơn jản!
    Yêu lại, yêu thêm em(s) nữa!
    Lốp còn có sơ cua nữa là người!

Chia sẻ trang này