1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuu giup so phan nho nhoi

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi caynamdoc_fr, 12/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cayot

    cayot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có thể tự tìm dc học bổng và tự lohết dc ko ạ, anh có thể giới thiệu cho em các học bổng dc ko ạ.Mà chỉ cần điểm tốt ở cấp 3 thôi ạ.Em muốn tự lo học bổng và tự lo thủ tục,co quá khó ko ạ,em cảm ơn rất nhiều
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Bạn có trí lớn ghê cơ . Có điều mình chẳng đồng ý với bạn về khoảng tự lo tất cả cho bản thân tất cả và đồng thời mình cảm giác như bạn muốn chạy trốn khỏi bố mẹ bạn hay sao ý ? ( xin lỗi bạn trước nếu không phải ) Đi du học không phải là điểu dễ dàng chút nào cả , lúc nào cũng cần phải có bố mẹ ở nhà làm người ủng hộ . Chứ bạn không thể nào một thân một mình mà tự làm được hết đâu . Mình nói thật đấy ! Học bổng đã là một chuyện nhưng bạn có chắc bạn đủ xuất sắc để lấy được 100% học bổng không ? Bạn có đảm bảo là sau một năm học exchange program bạn sẽ dễ dàng được 100% học bổng ở trường ĐH bạn muốn không ? Có thể với nghị lực và sự may mắn, bạn đạt được điều đó đi thì bạn cũng chẳng dám chắc được tương lai sẽ mỉm cười với mình thế nào cả . Ở đây mình chẳng đe doạ gì bạn đâu . Mình chỉ khuyên bạn là nếu muốn thử thách bản thân và cuộc sống của mình , bạn hãy chắc chắn là bố mẹ bạn sẽ ủng hộ bạn rồi có thể giúp bạn trong mọi điều xấu sảy ra .
    " Nhưng có thể tự tìm dc học bổng và tự lohết dc ko ạ, anh có thể giới thiệu cho em các học bổng dc ko ạ.Mà chỉ cần điểm tốt ở cấp 3 thôi ạ.Em muốn tự lo học bổng và tự lo thủ tục,co quá khó ko ạ,em cảm ơn rất nhiều." >>> không thể nào vào được ĐH tốt mà chỉ cần điểm cấp 3 không thôi đâu bạn à . Bạn cần phải thi TOEFL với số điểm trên 600 , còn SAT thì mình cũng đoán là trên 1300 để lấy 100% học bổng rồi . Xong , bạn cần phải gửi một tập phác hoạ thời trang của mình cho trường vì bạn muốn học thiết kế mà . Học phí các trường này rất đắt , với lại , bạn muốn học ở New York city vì đấy là trung tâm thời trang . New York city rất đắt đỏ . Vì vậy, bạn cần bố mẹ bạn hỗ trợ phần nào về tài chính.
    Thôi chẳng nói nữa , không lại kêu mình lắm mồm .
    To Gà : chị ơi , thế em họ chị sang học lớp 11 rồi lại về VN à ? Tại nó muốn xin học bổng vào ĐH thì nó nên sang xin nhảy cóc vào lớp 12 . Em nghĩ là người ta cho đấy nhưng vất vả là cái chắc rồi . Em mà là em họ chị , em sẽ chờ đến hết lớp 11 cho dễ .
  3. cayot

    cayot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của chị mà em muốn chết luôn,nếu ko lấy dc 100% học bổng thì có sao ko ạ,khi nào sắp đi thì lấy học bổng ạ.Mà chị cứ nói tiếp đi,càng nhiều càng tốt,em trẻ người non dạ nên chưa biết gì nhiều,noi cái gì phũ phàng nhất cũng dc(mà những điều chị nói cũng rất rất kinh khủng rồi)dù sao em cũng cảm ơn chị nhiều,em sẽ thẳng thắn trao đổi với bố mẹ em về vấn đề này.Em tìm trên net mấy trường đào tạo thời trang ở Mỹ toàn thấy giới thiệu ở N Y hết.Mà em hỏi 1 chút(ngoài vấn đè này)là nên nói thế nào để bố mẹ em tin tưởng cho đi nhỉ?
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hihihi.....chị xin lỗi vì hơi bị nặng lời nhé . Chị chẳng có ý xấu gì đâu nhưng chị sợ em không lấy được 100% học bổng rồi phải về Vn thi ĐH thì khổ sở lắm em ạ . Chị có một người bạn . Chị ấy học rất giỏi và đạt được nhiều học bổng ở các trường nhưng số học bổng khoảng hơn 50% một năm vẫn không đủ . Gia đình chị ấy mặc dù cũng khá giả , vẫn không thể nào đóng nổi $15000 một năm cho chị . Chị ấy chết tắc và suýt nữa phải về VN . Có điều sau đấy, guardian của chị ấy giúp được chị ấy nên chị ấy không phải về nữa .
    Thế nên ở đây chị chỉ hi vọng, em nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ rằng nếu con không đạt được nhiều học bổng hay không đạt được tí nào thì bố mẹ có thể chu cấp cho con được bao nhiêu . Lúc đấy , nó sẽ dễ cho em chọn trường , rồi nhiều thứ nữa hơn , em à . Chi phí học hành ở các trường ĐH ở Mỹ đã rất đắt rồi, em lại muốn học về thời trang thì càng đắt hơn . Theo chị biết từ người bạn của chị học thiết kế thời trang ở New York ra , tiền ăn học , thuê căn hộ, tiêu vặt , ..... một năm chị ấy tiêu hết $50000 . Vậy em cứ hỏi bố mẹ đi . Nếu em nghĩ mình sẽ làm được thì em nên cố gắng em à . Những điều chị nói là lời khuyên thôi. Mọi chuyện tuỳ vào em. Chị không có ý bảo với em đừng đi , chị chỉ bảo em nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để không bị hụt hẫng về bất cứ chuyện gì thôi.
    Nếu em quyết định đi du học một năm exchange rồi cần giúp đỡ, chị có thể giúp em và nhiều người ở đây cũng có thể vì chị đoán chắc rằng một số người ở đây sống gần New York city . Vậy nhé . Đừng sợ em à , nếu em nghĩ em làm được , hãy làm và tin vào chính bạn thân mình .
  5. cayot

    cayot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,50000$/năm thì dã man quá đi,nhưng dù sao vẫn phải cố gắng để ko bị giống bạn của chị,mà nếu em bị như thế thì đời em đi luôn vì em chẳng có người quen ở bên đó,thế có học bổng để ko phải đóng học phí nhiều như thế ko chị.Mà nếu mà học như chị nói thì phải học trong 3 năm có phải là ít ko ạ.Nếu như trường hợp của em thì đến cuối năm lớp 12 thì thi để lấy học bổng hả,nếu như ma qua dc bên đó thi lại phải thi vào trường đại học ạ.Bố mẹ em thì chỉ thích em học ở Pháp hoặc là Đức thôi,ma cũng chẳng tin tưởng vào em lắm vì em học hơi ngu,mà ai cũng coi đó là chuyện ko tưởng.Em cảm ơn nhiều nhiều
  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Đó chính là phần thưởng quí báu cho bạn và gia đình bạn nếu bạn được học bổng toàn phần (USD 50000/năm) cho cả 4 năm ĐH. Nếu bạn đi học ở Mỹ thì chỉ cần bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi TOEFL (cở 600) và SAT (1500 trở lên) và chọn đúng trường có nhiều tiền để cho bạn học bổng. Không có gì là không tưởng cả đâu (nất là ở Mỹ chuyện gì cũng có thể xảy ra). Tùy ý chí và sức phấn đấu nghị lực và khả năng của bạn thôi. Bạn qua box Du học đọc để biết thêm các chi tiết và kinh nghiệm của những người đã đi trước.
  7. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10 đã đi học rồi sớm quá nhỉ. Đi du học không có nhiều thời gian và bạn bè vui vẻ như ở VN đâu. Nếu có điều kiện mình nghỉ cứ học cáp 3 ở nhà đi, ẹnoy tuổi thơ cái đã.
  8. kamsam

    kamsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Kamsam thì chắc là hết lớp 12 sẽ sang Mỹ . Vậy theo mọi người thì trong vòng 3 năm nữa Kamsam phải chuẩn bị những gì ? Về học tập (phương pháp ) , về kinh nghiệm sống ,và cả những bằng cấp ,... để sang bên đó ko bị hẫng .
    Ngoài ra em muốn biết học phí chính xác của từng vùng ? Hình như là em học ở Wisconsin .
    Thanksss nha !
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    To caynamdoc_fr: Nếu em muốn tự kiếm học bổng thì chị nghĩ giờ em cứ trau dồi tiếng anh thật nhiều thôi. Tự luyện dần Toefl và sat đi là vừa, nếu có người hướng dẫn thêm thì sẽ tốt hơn và dễ dành cho quá trình mình luyện tập hơn.
    To g8: để lấy được học bổng 100% thì Gà con nghĩ yêu cầu ko cần thiết fải cao như bạn nói đâu ( SAT trên 1500 ấy). Đứa bạn mà Gà con biết được 100% Harvard cũng chưa đến 1500 SAT đâu. Nhưng mà điểm Toefl của nó cực kỳ cao. Thêm nữa là TOEFL and SAT ko fải là tất cả để xét tuyển. Nó còn fụ thuộc vào essays và recommendations của teachers nữa. Những trường nổi tiếng thì tầm 9, 10 cái essays gì đó ý. Nói chung điểm Toefl và SAT càng cao thì hy vọng được scholarship càng nhiều thôi,
    To Trang Anh: Một năm em tiêu hết 50000 chắc bằng bằng chị tiêu trong 2,3 năm đó. Nói chung là mọi người sống theo điều kiện của gia đình thôi. Có nhiều thì tiêu nhiều, có ít tiêu ít mùh.
    Em họ của chị vừa rồi nó đã lấy được visa và có lẽ tháng 8 tới nó sẽ sang đây theo diện J1 ( exchange student đó). Chị nghĩ năm nay nó đi để nó làm quen với môi trường thôi với cả học thêm về american culture nữa. Sau này nó có thể tự apply thẳng vào universitty từ Vn cũng được mà. Nó thì chăm học và học giỏi lắm, năm vừa rồi nó đứng nhất trường với cả được 5 giải Olympic gì đó, nói chung là chị tin nó sẽ thành công thôi

Chia sẻ trang này