1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu học sinh Cấp III Văn giang khoá VI 1970 - 1973 vào đây nhé

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi phoenirstvt, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh với bạn đồng môn
    [​IMG]
    Trên núi Bànà Đà Nẵng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu Bảo tàng Quang Trung, h Tây Sơn Bình Định
    [​IMG]
    Tại TP.HCM & Đà Lạt
    Được phoenirstvt sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 12/12/2008
  2. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Ngày 21-01-2009 nhóm cựu học sinh khóa VI Trường Cấp III Văn Giang cư trú tại TP.Hồ Chí Minh họp mặt thường niên tại 44 đường Đồng Khởi Quận 1. Họp mặt lần này có đầy đủ 6 thành viên diễn ra trong khí thân tình và ấm cúng.
    Ngoài việc thăm hỏi tình hình gia đình, làm ăn; mọi người đã thống nhất :
    - Tham gia biên sọan kỷ yếu của lớp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày tựu trường, hòan thành vào cuối tháng 12-2009
    - Tài trợ việc in kỷ yếu tại TP.HCM.
    - Cả nhóm sẽ ra họp lớp tại Trường C3 VG vào đầu năm 2010 (chủ nhật đầu tiên sau tết nguyên đán)

    Một số hình ảnh buổi họp mặt
    [​IMG]
    Số nhà 44 Đồng Khởi, nơi họp mặt.
    [​IMG]
    Trần Lệ Giang Giám đốc CTy TNHH Nữ Hoàng cùng phu quân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Ảnh này đẹp, cho mọi người thưởng thức.
    [​IMG]
  4. bizhoale

    bizhoale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi,
    Con không ngờ chú lại có hứng thú tham gia Diễn đàn này mà còn dùng emoticon rất rành nữa, xì-tin lắm.
    Con ở Văn Giang, Vĩnh Khúc đó chú. Đọc một lượt cái danh sách điểm danh gì của chú con không thấy ai quen hết, ở Vĩnh Khúc thì có một cô Nga lại không có thông tin.
    Con ghé vào box này vì thấy cái chữ Văn Giang nó đụng chạm quá. Với nữa là con thử xem có ké cẩm quảng cáo được tẹo nào không! Hiện con đang làm về dịch vụ đào tạo ngoại ngữ và dịch thuật. Nhưng mà làm ở quê mình vẫn chưa mạnh được. Lúc nào mà rảnh quá là con hay lang thang mấy cái diễn đàn thế này nè hòng tìm ra kế sách gì hay ho để áp dụng công việc. Nói thật chú nghe, phần lớn con vào chát chít thôi! :)
    Chú có kinh nghiệm làm ăn nào hay dạy con nhé!
  5. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  6. bizhoale

    bizhoale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  7. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0


  8. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sau 30/4 sẽ có bài về một số cô giáo dạy ở CIII VG trước năm 1975. Bạn nào có người thân học hồi đó xin mách dùm để người thân nhận ra ai không nhé.
    nhất tự vi sư, bán tự vi sư
  9. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tốt nghiệp Đại học năm 1978, tôi được phân công vào làm việc tại TP.HCM. Thời điểm này đời sống ở SG đã trở lên khó khăn, sản xuất bị đình trệ do không còn nguyên liệu sản xuất, hàng viện trợ không còn. Tình trạng ngăn sông cấm chợ làm cho nông sản thực phẩm ở các địa phương không thể vào được thành phố.Đông đảo người dân từ thành phố hồi hương (về quê), đi kinh tế mới tìm kế sinh nhai. Một số không nhỏ gom góp tiền vàng tìm đường vượt biển đến miền đất hứa. Nhu yếu phẩm (13 mặt hàng thiết yếu) được phân phối với định lượng đủ để sống thoi thóp với giá bao cấp y như ở HN. Tuy nhiên so sánh với HN, SG vẫn dễ thở hơn do điện, nước dùng thoải mái, nhà ở rộng rãi có Tivi, tủ lạnh, quạt máy , đường sá chả bao giờ ùn tắc còn khi ở HN thì điện chập chờn, nước nhỏ giọt, cả trường mấy ngàn con người chỉ có 2 cái tivi đen trắng 1 dành cho cán bộ 1 cho học sinh; nằm mơ không thấy tủ lạnh... khiếp nhất những lần kẹt đường ở ngã 5 ô chợ dừa, cầu Long Biên, tối thứ 7, CN chen bẹp ruột trên xe bus, tàu điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông.
    Trong số thầy cô giáo dạy hồi cấp III , hiện có 3 cô đang sinh sống ở SG, cái duyên hội ngộ với từng cô trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt.
    - Mùa hè năm 1981, năm khó khăn tột cùng của thành phố. Tốt nghiệp ĐH đã 3 năm mà bọn tôi không có đủ quần áo mặc, lương tháng xài không được 1 tuần. Vào 1buổi sáng chủ nhật khi tôi đang ở tập thể nhận tin báo có khách đến chơi.
    A ! Cô Thảo; em chào cô !
    Sau giây phút bất ngờ, tôi lấy làm lạ và trở nên lúng túng. May sát nhà có quán cà phê quen vừa mở cửa tôi mời cô vào uống (uống chịu) cà phê và nói chuyện. Thì ra trước khi vào SG với chồng cô đã hỏi các học sinh: Em nào có người thân đã học cấp 3 đang công tác ở SG
    Và cô đã đến với tôi, 1 h/s cũ không có gì đặc biệt. Cuộc gặp gỡ đó cô có vẻ không vừa lòng. Biết làm sao được khi tôi đã gắng hết sức mình.
    - Vào cuối năm 1998 trong một lần nhận lời mời đến nhà anh bạn mới quen chơi. Đang uống trà thì có khách
    Ơ ! Cô Tuyết ! Hay quá, sao cô lại ở đây ?
    Em ở trong này hả, cô và chủ nhà này là bạn học từ hồi cấp III với nhau ở HN.
    - Ở độ tuổi ngoài 50, khi mà cuộc sống không phải lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền thì người ta hay nhớ và trân trọng những kỷ niệm đẹp của một thời quá khứ; người ta coi trọng những giá trị đạo đức cao đẹp mà hiện nay khó tái hiện do tác động của nền kinh tế thị trường.
    Qua 1 nguồn tin phong phanh cô Dung "Sử" sau giải phóng vào làm hiệu trưởng 1 trường cấp III ở SG, đã nghỉ hưu cách đây 10 năm. Đến trường tìm hiểu thì có cô Dung hiệu phó , tập kết về và đã nghỉ hưu, nhà cô trước ở Quận 3, mới chuyển về Gò Vấp nên trường chưa biết số nhà và số ĐT.
    Cũng may trường còn lưu lại ảnh và cung cấp đầy đủ Họ tên là Nguyễn Mỹ Dung và năm sinh là 1943, thế là có thể tìm kiếm được rồi.
    Toàn thành phố có 23 người tên N M D sinh 1943, trong đó có 1 người ở quận 3 làm giáo viên sử học, 1 người ở Gò Vấp là giáo viên dạy văn. Đến quận 3 khu vực đó đã giải toả chuẩn bị xây cao ốc. Phải nhờ tới đồng nghiệp, với dữ liệu đã có chỉ sau 5 ph tôi đã có địa chỉ nhà cô đang ở cùng số điện thoại liên lạc. Để rồi cả bọn đến thăm cô sau 36 năm kể từ ngày ra trường 31-7-1973
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG].
  10. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Thông báodự kiến nội dung chính của KỶ YẾU như sau:
    - Lời mở đầu
    - Danh sách các thầy cô đã dạy
    - Ảnh và trích ngang từng bạn thành viên
    - Danh sách trích ngang các ban chưa gửi ảnh
    - Số liệu thống kê về học vấn, nghề nghiệp tuổi tác,...của tập hợp các bạn đã có trích ngang
    - Thơ văn của các bạn diễn tả cảm tưởng, tình cảm về khóa mình + ảnh tập thể,...
    - Danh sách các bạn chưa gửi thông tin.
    - Các bạn đã về cõi vĩnh hằng
    - Khóa VI - CấpIII Văn Giang, chuyện trường lớp và những sự kiện vui đáng nhớ.
    - Phần dành cho ghi chép cá nhân.
    Đề nghị các thành viên tham gia viết bài, gửi ảnh cung cấp thông tin cho lớp trưởng PHAN THANH ĐÀM theo địa chỉ
    phanthanhdamhu@gmail.com hoặc điện thoại 0321 372 4888

    Nhanh lên nước tới rốn rồi

Chia sẻ trang này