1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu Học Sinh Châu Văn Liêm đã ra trường trước 1990 thì vào đây.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi BumbyGL, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BumbyGL

    BumbyGL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cựu Học Sinh Châu Văn Liêm đã ra trường trước 1990 thì vào đây.

    Hi các cụ!
    gọi bằng các cụ đừng giận nhé. vì các cụ ra trường năm 1990 trở về trưuớc thì giờ cũng hàng tiền bối rồi. thấp tuổi nhất cũng 35 nên mạn phép gọi bằng cụ cho nó thân mật í mà....

    mình tự giới thiệu nhé:
    là 1 hs lớp A1 khóa 1985-1988 cô Hồ Hòa - Chủ Nhiệm
    Cô Kính - Hiệu trưởng
    Cô Kim Thành - Bí thư liên chi đòan
    thầy Lưu dạy thể dục.
    ..... hết nhớ ...

    các bạn có thể để lại vài dòng vào đây để giao lưu cùng nhau nhé.

    Để liên lạc:
    email của mình: ncvthang@agu.edu.vn
    YM: ncvthang@yahoo.com
  2. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ra trường năm 2000 dược ko ạ?? trước 1990 thì ..... em cũng cụ nhưng cụ non ạ
  3. BumbyGL

    BumbyGL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    năm 2000 cũng được nhưng có lẽ giáo viên của CVL thay đổi nhiều em ạ.
    Hồi trước, bọn anh học ở CVL nhiều Kỷ niệm lắm, anh sẽ viết 1 bài kể về 1 câu chuyện cho đến giờ chưa từng được kể trong trường Châu Văn Liêm.
    Chuyện xảy ra ngay lớp A1 của anh vào thời điểm hè 1987-1988.
    Vắn tắc tóm lượt câu chuyện này là thế này.
    - 1 nhóm HS Nam và nữ cùng bàn nhau "qua mặt các nhà "chức trách" để lấy tiền tổ chức 1 chuyến đi Nha Trang Dalat.
    và chuyến đi đã được tổ chức thành công.
    trước giờ xuất phát (4g30 sáng) khõang 30p kế họach bị bại lộ.
    cô Hiệu trưởng (cô Kính) biết mọi chuyện.
    Nhưng .... do bọn HS dàn xếp quá công phu và dàn dựng kịch bản hơi bị hòan hảo mà phải chấp nhận xuất phát.
    Nhưng chiều hôm đó tại Nha Trang lúc 6g tất cả được ăn 1 trận rất ư là linh đình do cái tội qua mặt người lớn.. do cô hiệu trưởng chủ trì ... ặc ặc ..
    mọi chuyện đã qua giờ anh cũng lớn rồi, nhưng không thể nào quên được những bạn bè trong "phi vụ" năm đó.
    anh sẽ tranh thủ viết lại câu truyện này cho các bạn và mọi người xem vào 1 ngày gần đây.
    Bumby

Chia sẻ trang này