1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu học sinh Trần Phú (TPCers), kỉ niệm khó phai!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Brisbane, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brisbane

    Brisbane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cựu học sinh Trần Phú (TPCers), kỉ niệm khó phai!

    3 năm học ở trưòng Trần Phú, tuy thời gian rất ngắn, nhưng là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong mỗi người đã từng là cựu học sinh của trường.
    10 năm trôi qua một cách nhanh chóng. Mới ngày nào lớ ngớ bước chân vào trường, giờ chỉ còn là những kỉ niệm. Hi vọng một ngày nào đó được gặp lại các bạn cùng lớp, được ngồi học một buổi Toán của Thầy Sơn, Văn của Thầy Tấn, và Tiếng Anh của Cô Ngân.
    Gone were the days when we were so young.
    Brisbane@sunny day.
  2. kakalat1984

    kakalat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bác đã rời trường 10 năm rồi cơ àh , còn em mới có 2 năm thôi mà cũng nhớ bọn bạn cũ lắm rồi , chỉ mong được một ngày đi học lại cùng chúng nó , đúng là tuổi học trò ko thể nào quên .Chỉ đề này hay đấy , nhưng em nghĩ chỉ có em và bác là cựu học sinh trong trường này thôi , học sinh cũ có bao giờ vào đây đâu bẫc

    Sợ vợ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão
  3. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bác này bô lão quá nick của bac hình như là tên của một thành phố của Úc hả bác học ĐH ở đó hả
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  4. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hiz hiz...em xa trường được 3 tháng thui mà bây giờ cũng buồn nẫu ruột...nghĩ đến việc lên Hà Nội mà ngán quá....
    [red]Could you look me in the eye and tell me that you?Tre happy now? [/red]
    I becoming this... All I want to do is be more like me and be less like you....
  5. Brisbane

    Brisbane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chủ đề này không được hấp dẫn "giới trẻ" cho lắm, vì nghe có vẻ "bô lão " quá, phải không. Đúng vậy, "bác"đã ra trường được 10 năm rồi, giờ đang ở Brisbane. Nhưng nhớ về thời gian "tuổi trẻ" mà thấy vẫn "trai trẻ" như thuở nào.
    Các em nhà mình dạo này tiến bộ thật! Ngày trước con gái trường Trần Phú nhà mình nổi tiếng là "vừa xấu vừa thông minh", chẳng ma nào thèm để ý hết, giờ thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. Lớp Chuyên Ăn mà tui học giờ mọi người cũng khá ổn định rồi. Đa phần học đại học ở HN và lập gia đình/lập nghiệp ở HN luôn, một số ít về HP sống. Một vài đứa đang làm Master ở Úc hoặc Anh, một đứa đang làm Phd về Luật tại Pháp. Cứ nghĩ là 10 năm ra trường rồi sẽ gặp được nhau, nhưng vẫn mỗi đứa một nơi, chắc phải 5 năm nữa rồi.
    Hi vọng có một bac nào đó cùng từng học ở TP vào đây để tâm sự cho đỡ buồn. Thanks a lot
    Brisbane @ Vietnamese Day
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    bác brisbane có thể phát biểu cảm tưởng về trường mình hồi 10 năm trước ko ? hồi ấy có đẹp hơn bi giờ ko ? trường mình được cái nhiều phòng , nhưng khuôn viên thì xí quá ! " bác" có bít cô Hương dạy sử xinh xinh , sành điệu ko ?
        i want to live with u
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    wỏ là cựu hs Thái Phiên cho fép xì xồ một vài câu nhá .hic hic ,xa thì kể ra cũng nhớ ,nhưng mà gần thì chẳng nhớ chút nào ,huhu ,Thuấy Hậnh ơi !Phương Thuầy ơi ! nhớ các bà quá .còn nhớ ngày nầu ,cả ba đi xin tình nguyện ,hi hic ,nhớ quá đi mất .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 02/09/2003
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học ở trường thì chỉ muốn ra trường mau mau lên thôi, còn bây giờ khi ra trường rồi thì thấy nhớ muốn chết cái thời còn lóc cóc ngày 3,4 buổi đạp xe đến trường, nhớ từ những chỗ ngồi cũ đến mấy cô bán nước trong canteen. Học ở trường suốt 7 năm rồi đến bây giờ mới nhận thấy là trường mình cũng đáng để nhớ!
  9. Brisbane

    Brisbane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui vào TP cách đây 10 năm. Lúc đó còn dãy nhà mái lá ở góc sâu trong trường, trời mưa là phải đội mũ ngồi học. Được cái học ngay ở "mặt đất" nên cũng dễ dàng chơi bời hơn. Cứ đến giờ break là cả bọn con gái và con trai kéo nhau ra chơi cầu lông hoặc đá cầu, tụi con trai lớp Toán và lớp Lý nhìn sang "thèm" vì lớp CA nhiều con gái đẹp. Đến ngày 8/3, bọn con gái nấu nướng rất ngon để mời tụi này ăn, còn tụi này thì đi thi "nữ công gia chánh", mà cụ thể là thi "thêu, móc, đan và cắm hoa".
    Các thầy cô ở trường lúc đó rất tốt. Thầy Sơn, Thầy Thuý, Thầy Tấn, cô Châu, cô Ngân, cô Hương...đều dạy lớp tụi này. Hồi đó bọn này không được "mạnh dạn" như các em bây giờ đâu, nhát như cáy ấy. À, còn cái vụ bóng đá mới khổ chứ, 4 lớp Anh, Hoá, Sinh,..gộp lại mới đủ một đội bóng, thế mà bị bọn lớp Toán "vùi dập" tơi bời.
    Giờ thì nhớ HP quá!
    Wo hao xiang ni.
    Brisbane@ UQ
  10. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi! ông Đức ơi , tui biết ông dân tiếng Trung của Đh quốc gia rùi !kin kin ... dạo naỳ có vẻ sành điệu quá Đức ngố nhể , bao giờ dạy tui vài tiếng Trung để lòe mọi người nhá !
    Hà ngố ơi ! mày cũng nhớ canteen ah ?eo ơi , ra trường tao nhó nhất canteen ấy , hễ ăn ở đâu thấy đon đả mời chào là y rằng nhớ cô Thi ! hiiiii
    mà nghe nói trường mình có mở thêm lớp chuyên Trung ah ?
        i want to live with u

Chia sẻ trang này