1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu học sinh Trần Phú (TPCers), kỉ niệm khó phai!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Brisbane, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới vào trường anh đã để mắt mấy "chị" lớp 12 văn xinh xinh;
    lại nhớ cái cây vú xữa ở sân trường Ko biết còn không hay
    thời buổi khó khăn chặt làm củi đun zùi nhẩy?
    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 04/09/2003
  2. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không hợp thời hả anh Brisbane. Chủ đề này hay quá chứ. Tôi đã từng học TP 7 năm rồi. Khi còn đi học thì cảm giác thật bình thường nhưng giờ đây mới ra khỏi trường có 3 tháng thì lại thấy nhớ vô cùng ( Điều đó đáng kể đấy vì tôi dù có không gặp bạn gái 3 tháng cũng chả si nhê.)
    Nhớ hồi lớp 6 mới bỡ ngỡ bước vào trường. Tôi mê ngay cái quang cảnh khi đó. Rất yên bình và cực kì cổ kính. Trường lúc đó mới chỉ có 2 dãy 3 tầng cũ ở phía trước nay là dãy A1 và B1. Phía sau vẫn còn mấy dãy phòng học lụp xụp và một cái sân bóng mini.Giờ đã bị thay thế vì ko an toàn. Nhưng cái để lại trong tôi nhiều kỉ niệm nhất lại là khu phía sau ấy. Các bạn đã bao giờ ngồi học trong một căn phòng bảng bằng xi măng, những cửa sổ làm bằng song sắt đã hoen gỉ, bức tường gạch vôi vữa đã sứt mẻ. Mùa xuân tôi nhìn thấy một cả một góc sân trong tràn ngập một màu xanh của cây cối và cả cỏ dại ở dưới đất. Khu đó cây rất nhiều và rậm rạm gần như ánh nắng không xuyên vào lọt _ nơi lý tưởng để bọn trẻ con chúng tôi đùa nghịch những buổi mùa hè. Những cơn mưa mùa hạ không lớn nhưng cũng đủ để khiến cho lớp dột tong tong. Cả lũ lại láo nháo di chuyển chỗ cho khỏi ướt. Tôi thì rất khoái vì được cô bạn bàn bên cho ngồi nhờ. Còn khi mùa thu sang, tôi lại được thả hồn trong những cơn mưa vàng ngoài cửa sổ một màu vàng của nắng, của những chiếc lá bị cơn gió mạnh kéo xuống. Khung cảnh thật lãng mạn. Rồi những lúctrèo lên cành cây nằm lim dim ngủ và nghe tiếng gió xào xạc, những buổi học chiều cả bọn rủ nhau đến thật sớm để tranh sân bóng với mấy anh lớp lớn. Bãi cát chỗ tập xà thì bị chúng tôi biến thành chỗ chơi bi. Mùa đông cả bọn lại kéo nhau ra sân chơi đồ cho ấm người.
    Có lẽ càng về sau cái tuổi trẻ con càng rút ngắn lại. Trẻ con bây giờ ít có nhiều những kỉ niệm tười tắn hồn nhiên. Riêng đối với tôi kỉ niệm khó phai nhất của tuổi thơ là những năm cấp 2 ấy.
    If love never comes...???
  3. Brisbane

    Brisbane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày 1/4 đẹp trời, bọn con gái trong lớp quyết định "lừa" mấy thầy một trận. Tụi nó gặp thầy Thẩm (dạy Văn) thi thông báo là Thầy Tấn đang đi tìm Thầy Thẩm có chuyện muốn nói, và ngược lại, và thế là hai thầy đi tìm nhau nháo nhác cả trường lên, còn tụi nó thì đứng cười sung sướng. Đến tối học thêm Văn, đang trong giờ học thì thầy Tấn được nhắn ra ngoài có một cô nào đó đang đứng cổng trường đợi, thế là cả lớp được "ra chơi" nửa tiếng để Thầy Tấn đi tìm "cô gái" kia.
    Còn cái hôm thầy Lân lần đầu tiên vào lớp dạy Địa lý nữa chứ, cả bọn con gái dặn nhau không được ngẩng mặt lên, nhỡ thầy ấy trông thấy mà "thích" thì toi, thế là hôm đó tụi này trở thành "anh hùng", "HP đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu".
    Chú "sao choi" ra trường năm nào thế, giờ ở HP hay HN rồi? khi nào sang Brisbane chơi thì báo anh nhe!
    Brisbane@UQ
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ê tôi sành điệu hồi nào thế hả bà Thuầy? có bà thì có ,người ta trước sau như 1 mà .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    heê, ko nhờ 10 năm về trước thầy Lân nhà mình đã dí dỏm như thế rùi , bùn cười chít đi được ! Nhưng mà hình như làm gì có cái cây vú sữa nào ở sân trường mình nhể ? toàn là bàng thôi mà , mà có vú sữa thì chắc cũng chả sống nổi vì thế nào học sinh cũng ăn cả quả lẫn cây , hé hé ...
        i want to live with u
  6. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bác Lân thì nổi tiếng rồi chỉ tội nghiệp con gái bác hay bị trêu thôi . . .
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  7. kakalat1984

    kakalat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hic , đến bây giờ em vẫn còn thù bác Tấn , mới vào đầu lớp 10 đã bị thầy bắt và đưa lên BGH vì tội đốt dẻ lau bảng trong lớp viết bản kiểm điểm và chuẩn bị mời bố mẹ , hạ 1 bậc hạnh kiểm , nhưng rất may là em đã ngoan trong thời gian sau bởi 1 lần nữa là đá thùng rác và đánh nhau đùa với bọn lớp bằng chân bàn , lớp em tổ chức khởi nghĩa mà , nghĩ lại thấy tức nhưng thấy nhớ

    Sợ vợ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão
  8. Brisbane

    Brisbane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái hồi đi học sáng, sao Đỏ đứng cổng trường ghi tên những người đi học muộn, bọn này phải ăn "bánh đa cua" để được đi nhờ qua cửa của một bác bán hàng ngoài cổng trường. Thế mà có thoát đâu, vẫn bị chú bí thư lớp chuyên Tin (first of TP) nhìn thấy và ghi tên vào sổ để cuối tuần đưa lên bảng Vàng. Giờ mà gặp lại chú ấy thì ....phải biết.
    TP@UQ
  9. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hic..lỡ tay click chuột vô đây...đành đau khổ mà ngồi ôn nghèo kể khổ...
    Đi đâu thì em cũng vẫn ..hix..hix....ko quên được thầy Lân với triết lí :
    " Người Việt Nam = gạo + rau muống + thịt lợn "....
    Còn nữa ..cô Dừa trong buổi lễ ra trường với một bài diễn văn ..mà theo bạn em nó nói ..từ khoảng 5 năm trở lại đây giống nhau y hệt.......
    Chút nữa thì thiếu sót thầy Tấn muôn năm ...mỗi tội papa em giới thiệu cho thầy một cô ..hehe ...biết ru con ...thế mà thầy vẫn deny...poor thầy quá....Nhưng báo động cấp 3 ..thầy chơi thân với Mr Lân lắm
    Thế thôi ...cũng đủ để em kể lại cho con cháu em nghe...
    " Cháu biết không , ngày xưa bà học ở trường TP ấy. Đi đâu bà cũng vẫn..hix hix ...không quên......"
    Hỡi Xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi...
  10. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    heee, tui ấn tượng nhất với thầy Lân là câu : " cái này ah ? cái này đáp chó ******** nhăn răng " , hay như câu " răng rơi lủng củng của thầy " hichic ! Thầy Lân mà , dí dủm cực !
    bùn cười cô Dừa , hôm khai giảng trời mưa như trút , thía mà cô vẫn tươi tỉnh đọc " hôm nay trời đẹp trong xanh " làm cho lũ học sinh 1 mẻ nẻ ruột !
        i want to live with u

Chia sẻ trang này