1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu học sinh trường NTH thì vào đây !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi Taro_misaki, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. high_flyer

    high_flyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tks em-be rất nhiều, tôi "già" lắm rồi học từ 1986-1989 cơ. Bọn bạn thân của tôi đi nước ngoài gần hết, chỉ còn một nhúm ở lại. Tôi làm lớp trưởng năm cuối 12A4 do cô Dung làm chủ nhiệm, nhiều khi nghĩ lại thấy buồn quá, muốn họp lớp mà chỉ kiếm được lèo tèo vài ba người, số còn ở VN ai cũng vợ con đùm đề, muốn gặp nhau lắm nhưng thực sự nhiều khi nghĩ kỹ lại tự hỏi gặp để làm gì nhỉ? Có quá nhiều chuyện đời thường để lo, còn chỗ nào trống đâu mà nhắc đến những kỷ niệm thời học sinh, có chăng chỉ là một vài giây phút thoáng qua, rồi bay mất. Biết làm sao được, đời là thế.
    Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi và tôi chắc rất nhiều bạn ở đây đều muốn gặp lại những người bạn cũ của mình, chí ít cũng là để biết họ sống ra sao, nếu gặp được "người ấy" thì càng tuyệt. Có ai trong chúng ta mà không từng có "đối tượng" đặc biệt khi còn đi học. Thời bọn tôi vẫn còn nhút nhát lắm, chỉ nắm tay nhau thôi cũng là chuyện động trời rồi.
    Tôi hy vọng có ai đó ngày xưa đã từng học lờp 12A4 niên khoá 1986-1989, nếu biết được tin thì hãy gửi thư về cho lớp trưởng: vietduc_highflyer@yahoo.com. Một số bạn ở VN đang muốn họp lớp.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi 86-89 thì vẫn chưa già đâu, anh high_flyer ui. Trong này có Sư huynh học khóa 77-80 lận . Anh high_flyer suy bụng ta ra bụng người rồi, chứ trên box này nè, mọi người thậm chí còn không quen nhau nữa mà lúc gặp có bao nhiêu chuyện để nói. Hix họp từ 8 giờ sáng mà lúc nào cũng 11h30 mới giải tán, có hôm gần 12h30 (hihi hôm đó tám ghê thật, may là cả nhà em-be đi chơi hết rồi). Một buổi sáng Chủ nhật, dành ra 3-4 tiếng để gặp bạn bè cũ thì có nhiều chuyện để không phải ?othực sự nhiều khi nghĩ kỹ lại tự hỏi gặp để làm gì nhỉ?? đâu anh high_flyer. Với lại cái gì cũng có lần đầu tiên hết phải ko anh, lần đầu thì ít người, 2-3 người gì cũng được rồi từ từ mọi người biết thì đông lên. Mà anh lại là lớp trưởng nữa nên tiếng nói có trọng lượng nữa, nhỉ
    Hi hi bữa trước đi offline, anh Tuấn (chung lớp với ledminh) cũng nói là hồi đi học không dám nắm tay ai, còn bây giờ ai đưa tay cũng nắm
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi 86-89 thì vẫn chưa già đâu, anh high_flyer ui. Trong này có Sư huynh học khóa 77-80 lận . Anh high_flyer suy bụng ta ra bụng người rồi, chứ trên box này nè, mọi người thậm chí còn không quen nhau nữa mà lúc gặp có bao nhiêu chuyện để nói. Hix họp từ 8 giờ sáng mà lúc nào cũng 11h30 mới giải tán, có hôm gần 12h30 (hihi hôm đó tám ghê thật, may là cả nhà em-be đi chơi hết rồi). Một buổi sáng Chủ nhật, dành ra 3-4 tiếng để gặp bạn bè cũ thì có nhiều chuyện để không phải ?othực sự nhiều khi nghĩ kỹ lại tự hỏi gặp để làm gì nhỉ?? đâu anh high_flyer. Với lại cái gì cũng có lần đầu tiên hết phải ko anh, lần đầu thì ít người, 2-3 người gì cũng được rồi từ từ mọi người biết thì đông lên. Mà anh lại là lớp trưởng nữa nên tiếng nói có trọng lượng nữa, nhỉ
    Hi hi bữa trước đi offline, anh Tuấn (chung lớp với ledminh) cũng nói là hồi đi học không dám nắm tay ai, còn bây giờ ai đưa tay cũng nắm
  4. kenjin_sai

    kenjin_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chuyện này sao em-bé lại đăng lên đây. Bây giờ còn cô nào chìa tay cho tui nắm đây (huhu)

    Mỏi gối lê chân khắp đất trời
    Mắt xanh dõi hết mấy trùng khơi
    Nơi nơi chỉ thấy người múa kiếm
    Nào biết tìm đâu kiếm múa người?
  5. kenjin_sai

    kenjin_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chuyện này sao em-bé lại đăng lên đây. Bây giờ còn cô nào chìa tay cho tui nắm đây (huhu)

    Mỏi gối lê chân khắp đất trời
    Mắt xanh dõi hết mấy trùng khơi
    Nơi nơi chỉ thấy người múa kiếm
    Nào biết tìm đâu kiếm múa người?
  6. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem dung nhan "đồng chí" thế nào thì mới đưa tay cho nắm chứ
  7. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem dung nhan "đồng chí" thế nào thì mới đưa tay cho nắm chứ
  8. Suhuynh

    Suhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thằng em thứ Sáu của tôi (gọi theo kiểu người Bắc) là bạn học cùng khóa với bạn đấy! Nó tên Nguyễn Ngọc Triển , lớp trưởng lớp 12C6 - niên khóa 1987-1990...Nên nếu bạn "già" thì tôi phải là "lão" nhỉ....
    Bữa nào, già với lão rủ nhau đi nhậu đê!!!
  9. Suhuynh

    Suhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thằng em thứ Sáu của tôi (gọi theo kiểu người Bắc) là bạn học cùng khóa với bạn đấy! Nó tên Nguyễn Ngọc Triển , lớp trưởng lớp 12C6 - niên khóa 1987-1990...Nên nếu bạn "già" thì tôi phải là "lão" nhỉ....
    Bữa nào, già với lão rủ nhau đi nhậu đê!!!
  10. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa hai già làng và lão làng, hông bít hai già làng và lão làng có cho "thanh niên" này đi ké được không ạ !

Chia sẻ trang này