1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

    Tóm lược như sau:

    Mình có chuyến công tác ở một thị trấn nhỏ, công việc không nhiều nên mình theo một vài người bạn mới quen tới nơi dancing cổ điển. Tại đây mình gặp và quen một chàng - tạm gọi là A

    A là một chàng trai điềm đạm, khiêm tốn và dịu dàng. Chàng ta có ý chí tự lực và quyết đoán, rất thông minh. Mình là cô gái sôi nổi, táo bạo và nói nhiều. Gặp chàng điềm đạm chín chắn, ko cáu giận những điều nhỏ lẻ. Mình bị thu hút bởi sự điềm đạm chừng mực đó. Nhưng có hai điều mình biết ko bao giờ mình và chàng có thể hợp được nhau, ko bao giờ mình có thể yêu được chàng. Lý do thứ nhất ko quan trọng lắm nên mình xin được giấu kín. Lý do thứ hai là do sự chênh lệch trình độ. Chàng chỉ tốt nghiệp cấp 3 còn mình thì trên Đại học.

    Quen được ít bữa, biết chàng đang phải thực hiện một công việc quan trọng của cuộc đời chàng - kinh doanh lập nghiệp. Việc này đối với mình chẳng có gì khó khăn cả nhưng với chàng - một chàng trai tỉnh lẻ làm việc này rất thiếu bài bản, chật vật lắm, lãng phí thời gian và tiền bạc. Bởi vậy mình ngỏ ý muốn giúp đỡ chàng vô tư. Chàng hẹn mình hôm sau sẽ trả lời mình nhưng hôm sau chàng tút mất, còn ko điện thoại cho mình nữa chứ. MÌnh giận lắm. Chàng có xin lỗi nhưng mình vẫn ấm ức tự ái.

    Trong buổi mình ngỏ ý giúp đỡ mình có hỏi nhờ chàng một việc. Việc đó rất cần đối với mình nên mình đành muối mặt sau hôm đó nhắn tin hỏi chàng xem có thể giúp mình được ko vào buổi tối muộn. Chàng ko trả lời. Cơn điên nổi lên.

    Bẵng đi một thời gian, mình có nói "xấu" chàng với một người bạn. Nhưng hỡi ôi, trong lúc ngủ lơ tơ mơ mình lại nhắn nhầm tin nhắn đó cho chính chàng. Chàng nhận được, nhưng ko trả lời ngay mà khoảng 4h sau mới nhắn. Chàng vẫn điềm đạm trao đổi với mình nhẹ nhàng đến mức mình hết giận luôn. May thay mình lại là kẻ vụng chèo khéo chống, mình bảo là có nói như vậy thì mới biết là ko phải do nghẽn mạng tin nhắn ko đến được chàng (tin nhắn hôm trước muối mặt hỏi nhờ vả chàng) mà chàng ko nhận được tin nhắn của mình, mà là do chàng ko muốn trả lời đấy chứ. Mình nói chàng là mình rất ghét cái tính mập mờ lượn lờ con cá cảnh.

    Sau đó mình chẳng bao giờ chủ động rủ chàng đi chơi chung (với hội dancing) nữa. Lúc nào tình cờ gặp thì mình vẫn chào xã giao mà ko đếm xỉa tới chàng, mặt mình cứ bơ đi. Thấy chàng có vẻ ngượng ngùng băn khoăn thoáng chút buồn với thái độ của mình nhưng mình thây kệ.

    Nói thêm một chút là trước khi giận chàng, mình và chàng mới nhảy chung 1 lần thôi nhưng mà rất hợp cạ. Có thể nhảy hàng giờ liền mà ko biết mệt, và vẫn giữ được ngọn lửa đam mê. Có những lúc, ko ai bảo ai, lúc nhảy tự do ở discotheque, mình và chàng tự nhiên máu me nổi lên, nhảy hết mình. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng mà nói chung mình và chàng là một cặp bài trùng trong dancing. Mà chàng thì luôn mơ ước có một partner nữ tử tế, yêu dancing và có sức dẻo dai - người mà chàng tìm kiếm gần 10 năm qua ở cái đất này cũng chẳng bới ra được.

    Mãi sau này chàng chủ động tới hỏi chuyện mình, mình vẫn vui vẻ trả lời như thường. Coi như "hận thù" được hoá giải. Từ đó trong lòng mình dấy lên ý chí muốn đánh đồn này cho chàng phải lao đao vì mình.

    Nói qua về chàng:
    - Gia đình trung bình
    - Tính tình hiền lành, dễ mến, chịu khó làm ăn, mà cũng biết chơi. Không giàu ko nghèo
    - Đã có người yêu là cô giáo đi làm xa nhà. Hình như yêu nhau 2 năm rồi thì phải. Chàng có khá nhiều cô gái theo đuổi và rất lịch sự chu đáo

    Nói qua về mình:
    - Tốt nghiệp cao học
    - Sôi nổi, hoạt bát. Ngoại hình trung bình, ko xinh ko xấu nhưng mà.... điệu. Chắc sẽ một trời một vực so với cô giáo kia. Ở chốn khỉ ho cò gáy này, ko ai mặc váy trên gối, ko ai mặc áo mỏng, hở, ko ai vẽ móng tay và ko ai trang điểm mắt, trừ... mình. Hì hì hì!
    - Bạn bè chơi lâu đánh giá mình tốt bụng, vui tính, chín chắn hơn so với vẻ tinh nghịch bề ngoài.
    - Thầy bói bảo cao số. Tình duyên lận đận khó có người yêu nên khả năng hấp dẫn người khác giới của mình là hơi kém.

    Mình chỉ còn công tác ở đây 10 ngày nữa thôi. Mình có thể kiên trì cưa cẩm chàng, đánh đồn có địch vì khoảng 6 tháng đến 1 năm mình lại tới đây công tác khoảng 1-2 tuần chưa kể những chuyến công tác ngắn ngày.

    Mình xác định cưa cẩm chàng này là cho vui thôi. Bởi vì chàng ta dám động tới tính tự ái của mình. Còn về phần mình thì chắc chắn ko bao giờ yêu được. Mà lý trí đã bảo là ko được yêu thì chắc chắn trái tim ko bao giờ được phép rung động. "Chồng thấp vợ cao - như đôi đũa lệch so sao cho vừa?". Hơn nữa, mình ko thích yêu đương lăng nhăng, chỉ yêu khi thực sự tính chuyện lâu dài thôi. Quả này chỉ cưa rồi để đó cho bõ tức.

    Mong các anh chị (3www, tetuong, quarker, lenin, khongthe, Angst, busicare, critical.... và các anh chị khác ) trên diễn đàn vào giúp đỡ mình một tay với. Mình cảm ơn trước nhé
  2. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tửong là con trai hóa ra con gái...
    Mà đã là con gái thì chuyện này dễ như ăn bún,...có chàng nào qua nổi ải mĩ nhân đâu.....Cứ có gì phô bầy cứ phô, đảm bảo chàng này chết ngay tắp lự!
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cứu ai hả bác? Bác bảo không yêu đương lăng nhăng mà lại có ý nghĩ điên rồ vậy à? Định phá hoại hp của người khác vì cái tính hiếu thắng của bác à. Bác cũng có tính xấu là coi thường người khác nữa đấy. Trình độ tốt nghiệp cao học mà chỉ có vậy thôi sao? Vài điều với bác vậy, có gì mong bỏ qua.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Vừa mới bị chủ nick nhắc nhở xong vụ giới tính. Nick này chủ nhân của nó là một anh chàng hiền lành bên box dancing. Mình mượn tạm của anh ấy đấy. Mình là nữ nha
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ cũng khó nhỉ? 10 ngày đánh đồn có địch. Có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi rồi.
    Phải vác cưa đi cưa thôi. Thời gian quá gấp. Không có cách gì làm chàng tự cưa bạn đâu.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Công nhận là điên rồ và ích kỉ. Nhưng mà mình rất không bằng lòng khi A hẹn mà không đến. Sau đó mình hỏi A có thể giúp đỡ mình ko, hỏi hai lần, A ko trả lời rõ ràng mà cứ lần lữa. Mình có cảm giác bị xúc phạm. Mình công nhận việc làm của mình chưa hẳn đã đúng. Nhưng mình thích thế.
    Còn về việc chênh lệch trình độ dẫn tới không thể yêu thì mình xin không mạn đàm thêm. Bởi vì thời "một mái nhà tranh hai trái tim vàng" đã qua rồi. Tình yêu không phải là liều thuốc chữa bách bệnh. Mình chỉ đơn cử, nhìn vào việc chàng ta khởi sự kinh doanh, mình thấy có nhiều việc có tì vết và hơi ngớ ngẩn, xác định sai thị trường, sai phương pháp...Điều này về ngắn hạn mình có thể vì nể phục tính cố gắng lo lót làm ăn mà có thể quên đi, nhưng về lâu về dài, nếu có sống với nhau thì va chạm cuộc sống về việc vợ cao, chồng thấp sẽ làm cho mâu thuẫn tích tụ dần lên. Chắc chắn cuộc sống ko thể hạnh phúc được.
    Mình ko hề coi thường chàng. Vì chàng tuy học ko bằng nhiều người con trai mà mình quen biết (trong đó có cả tiến sĩ, giám đốc....) nhưng cách cư xử dịu dàng điềm đạm của chàng thì khiến mình mê tít. Những anh chàng chữ nhiều đôi khi hay nói chữ, thích điều khiển người khác, hay khoe. Mình không thích những anh chàng nhiều chữ nhiều cả lời. Mình thích chàng A vì sự điềm đạm và rất nể trọng ý chí làm chủ cuộc sống của chàng.
    Nhưng chàng ko hợp mình. Đó là thực tế phũ phàng của cuộc sống. Các anh chị đã có gia đình sẽ hiểu cho mình hơn điều này. Dẫu sao mình cũng là gái 29 tuổi đầu rồi. Biết cái gì hợp và cái gì không hợp. Nhưng tiếc là mình vẫn có đôi chút hiếu thắng
  7. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ừ BẠN MỰON CÁI NÀY THÌ ĐỰOC...CẨN THẬN MỰON NHẦM CÁI " KHÁC " THÌ KHÓ TRẢ LẠI ĐẤY hị ịh hị
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    10 ngày tán sao kip. Riêng chuyện chỉ để các chuyên gia bình luận đã mất dăm ngàyi
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Đoạn chat với chủ nhân nick thanhle2004
    chunhannick: phai den 1 nua cai box dancing nay deu biet anh la dan ong
    chủ nhân nick: dua nao nghich dai no tuong anh la. bong thi chet ah
    thanhle2004female: ke chu
    thanhle2004female: em muon nick ma
    thanhle2004female: da dinh'''' chinh day
    chủ nhân nick: nghe chung co ve sau dam nhi
    chủ nhân nick: em yeu that day ah
    thanhle2004female: Sau the nao duoc
    thanhle2004female: Anh ko biết em hiếu thắng à? Và có tài viết văn nữa. Em mà đã yêu thật lòng thì ko cần phải lên box nhờ tư vấn đâu. Tự em cưa được. Hè hè!
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 11/09/2007
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Thì cưa từ xa. Qua điện thoại. Mới lại "xa thơm gần thối". Lâu lâu mình lại đi công tác một chuyến mà. Chí mình chưa thối và chưa lo tuổi xuân trôi qua thì các bác cần gì lo?
    10 ngày tới phải làm sao để cho chàng có chút nhớ tới mình là được rồi. Còn "thương" thì từ từ rồi khoai sẽ nhừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này