1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Cảm ơn em gái với những suy nghĩ sâu sắc. Chị đánh giá cao bài viết ôn hoà của em, mặc dù không hề giấu sự phản đối của em đối với chị. Sẽ có lúc tự đối diện với mình, chị sẽ tự ngẫm nghĩ điều em nói. Còn trong những lúc xô bồ ồn ào thế này, chị vẫn là con bò tót bất kham vểnh cao chiếc sừng mà
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Ấy! Từ đầu topic mình đã nói rõ mình chỉ còn ở lại thị trấn này 10 ngày. Chắc chắn chàng sẽ không dễ gì từ bỏ cô người yêu nức tiếng xinh xắn dịu dàng chỉ vì một cô gái lạ hoắc ngổ ngáo như mình trong chốc lát như thế được. Mình cũng đã xác định sẽ tiếp tục cưa chàng từ xa cơ mà? sao 10 ngày đã đóng sớm thế?
    Xin thông báo với cả nhà - những người ủng hộ và không ủng hộ mình - trong lúc "cãi nhem nhẻm" với cả nhà thì mình đã tiến được 2 bước khá hay ho. Bước đầu kết thúc bằng việc chàng sms cho mình: "Em cố gắng nhé. Anh cũng sẽ có cách của A. Cả 2 chắc sẽ tốt thôi". Đây là một bước tiến lớn so với cái thời chàng chiến tranh lạnh, từ việc phá băng tới việc chủ động sms cho mình và lôi kéo mình vào một công việc chung, trong khi mình lại ngãng ra: "Em đang định đẩy trọng trách cho anh đây. Em không thích làm những điều tương tự thế nữa".
    Bước tiến thứ 2 là chàng đã tự chui đầu vào rọ, khi không sau một hồi nói chuyện với mình, chàng đã tự mắc quai hứa sẽ đền mình một chầu gì đó trong vài ngày tới. Việc tiếp theo là mình sẽ phải nghĩ cách tổ chức chầu gì đó cho hoàn hảo? Nên chọn món gì, ở đâu, đông người hay ít người, không khí vui vẻ chan hoà hay lãng mạn? Và vài ngày tới, nếu lỡ chàng cũng lại "quên" như hai lần trước, thì mình nên như thế nào để buộc chàng phải "trả nợ" mình?
    Có cô bạn thân đang muốn nhờ mình dẫn tới chàng để xin học nhảy. Theo mọi người thì mình nên lợi dụng tình huống này như thế nào được nhỉ?
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau sốt ruột quá, lúc nào cưa đổ anh chàng kia thì lên đây report nhé.
    Khiếp, ai mà lấy phải em này thì dễ có hàng đống sừng ở trên đầu lắm.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác ném đá cao siêu quá nhưng em hỏi khí không phải "ném đá cũng là một cách tự sướng sao?"
  5. ngoctu010182

    ngoctu010182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nghe giới thiệu thì Bạn là người có trình độ, nhưng mà ích kỷ và hẹp hòi quá. Chỉ vì anh ta ko trả lời tin nhắn của bạn mà lại tính chuyện phá hoại hạnh phúc của người ta thế.

    Cuộc đời sao lắm éo le
    Nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đọc 11 trang chỉ toàn thấy em thanhle2004 tự đưa ra tình huống rồi tự trả lời rồi lại tự đưa ra tình huống. Anh đang nghĩ em thanhle2004 này là bản sao của bạn Linh cabin, cũng vì quá cô đơn nên lập topic tự đánh bóng bản thân và tìm người nói chuyện cho bớt cô đơn. Dù sao, bị chửi còn tốt hơn là bị ignored, em nhỉ?
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Mình có cảm giác là một số bạn trai trong topic này lý lẽ không đủ sắc sảo để phán pháo lại mình nên cuối cùng lấy các ngôn từ kiểu đường cùng (hơi chút thoá mạ) ra để kết luận về mình. Thể hiện sự yếu kém của một bộ phận đàn ông Việt. Khả năng lý luận yếu kém nhưng không chịu thừa nhận rằng mình kém hơn phụ nữ.
    Thấy phụ nữ hơn mình một tí thì nhảy xồn xồn hết cả lên
  8. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI BÀ CHỊ, EM KHÔNG DÁM VƯON CAO ĐỂ HÁI BÔNG HOA NHƯ BÀ CHỊ ĐÂU, CÓ NGÀY ĐẦU MỌC MỤN " SỪNG " CHI CHÍT.....
    TUI TỰ NHẬN MÌNH THUỘC LOẠI ĐÀN ÔNG NGƯỜI VIỆT VỐN DĨ XƯA NAY KHÔNG CHẤP NHẬN ĐÀN BÀ HƯ HỎNG, PHÁ RÀO...VÌ VẬY MỖI NGỪOI CÓ QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU...BÀ CHỊ LẬP TOPIC NÀY THÌ SẼ CÓ NHIỀU LUỒNG DƯ LUẬN THÔI, SỚM MUỘN SẼ THÀNH CÁI CHỢ ...
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bỏ qua một số bạn trai như vậy đi em. Vào "phản pháo" bài viết trước của anh đi nào. Chứng minh ngược lại coi.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Cái này chính là cái mà hôm em ngỏ ý giúp đỡ chàng trong công việc kinh doanh nhưng chàng cho em leo cây đây. Chắc hồi đó mới quen nên chàng cũng ... sợ. Sau này khi chủ động làm hòa với em rồi, chàng có hỏi ý kiến em về một số việc cho dự định tương lai của chàng, như nhập một số nguyên liệu và thiết bị cho cơ sở cơ khí của chàng và học nâng cao tay nghề nhưng em chỉ cười và nói mấy câu vớ vẩn không sâu sát và có giá trị về những gì chàng hỏi. Em không chỉ cho chàng biết chỗ nào học tốt, cho nào nhập hàng vừa có hàng ngay, rẻ mà lại chất lượng. (Vì mấy thứ chàng hỏi em cũng biết chút ít do công việc, hơn nữa em hay đi khắp nơi nên cũng ngó nghiêng so sánh chút ít). Bởi vì hồi trước em nhiệt tình thì chàng bơ, rồi bây giờ lại quay ra hỏi em. Em không phải là kẻ sai khiến cho chàng, lúc cần thì dùng, lúc ko cần thì bơ.
    - Cảm ơn vì đã đồng ý với quan điểm của tớ: quan niệm sống khác nhau thì không thể đến với nhau được
    - Cảm ơn luôn vì sự không ủng hộ ôn hoà của cậu. Tớ thích những người điềm đạm biết bóc tách các vấn đề rõ ràng như cậu.
    Kể cả anh mà cũng nói với em như thế này thì em buồn lắm. Em mà thuộc gái dễ cắm sừng người khác thì bây giờ đã không phải là con gà về tình trường nữa đâu anh ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này