1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Mình xin lỗi khi phải nói với bạn điều này, bởi vì bạn không dưới hai lần ngỏ ý bảo mình cùng tranh luận với bạn nên nếu mình tiếp tục im lặng, chắc bạn sẽ nghĩ mình không đủ khả năng để phản pháo bạn nên buộc lòng mình đành phải nói câu này hơi khó nghe: Mình không thích bạn ngay từ khi chưa mở topic này cơ.
    Về việc "phản pháo", mình chỉ hỏi bạn thế này: Bạn dân kinh doanh phải không? Về lý thuyết, bạn đã bao giờ nghe thấy câu chuyện hai phái đoàn được cử đi khảo sát thị trường giày dép Châu Phi chưa? Nguyên nhân vì sao lại phải đi khảo sát lần 2?Về thực tế, khi tìm hiểu thị trường, bạn có thói quen tìm hiểu thế mạnh của đối thủ, thị trường và bản thân công ty bạn hay không? Bạn không dám nhìn thẳng vào xem mình mạnh yếu thế nào, đối thủ mạnh yếu ra sao và sự phù hợp giữa sản phẩm và chiến lược của công ty bạn đối với thị hiếu và thói quen của thị trường, thì bạn lấy cái gì để hoạch định chiến lược thâu tóm thị trường?
    Mình đang nêu ra những điểm xấu, tốt, mạnh yếu của mình và chàng để đi tìm sự không phù hợp và sự phù hợp, đặng hoạch định phương pháp công đồn. Vậy mà một người thông hiểu trước sau và là người có lối tư duy hiện đại như bạn cũng cho rằng đó là sự khoe khoang thì .... Mình không thích nói chuyện với bạn là vì thế đấy.
    Mình xin lỗi bạn. Vì mình không thích nói chuyện với bạn nên kể từ bài viết này, xin phép không reply bất cứ bài viết nào của bạn nữa.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Thế nào là đàn bà hư hỏng?
    Vốn dĩ diễn đàn là một cái chợ mà.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Hôm nay nhận được offline của các chiến hữu box dancing:
    http://www9.ttvnol.com/forum/dancing/930525/trang-19.ttvn
    Nhớ Hà Nội quá. Tiếc là nhận được tin quá muộn, không thì cũng cố sống cố chết bươn ngay về Hà Nội để được đắm chìm với tiếng trống sôi động khoẻ khoắn. ước mơ học chơi trống từ ngày còn chưa học lớp 1 vẫn con đeo đẳng tới tận bây giờ.
    Nghĩ tới ngày mình được học trống, và vô tình mình lấy được chồng. Bao giờ chồng cáu mình vác trống rõ gõ tung tung cho chồng điếc lỗ tai thì thôi
    Từ lâu đã ước có mấy chiếc trống như thế này dựng ở góc nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nhận ra ở em một sự thật rất hài hước: đó là luôn miệng phản đối những bài chỉ trích em và yêu cầu được tranh luận có logic. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của em, anh đã chứng minh cho em thấy mục đích thật sự của em khi mở topic này là "tự sướng" và "câu gà". Tuy nhiên em luôn chạy trốn đối với những bài viết mà em không thể dùng lý luận để bật lại bằng cách buông một câu "tôi không thích anh". Trái lại, em lại có vẻ rất thích thú trước những bài viết của những chú gà trong này cho em là "giỏi quá", "cao quá", "siêu quá", "em hãy tha cho người ta"... bởi vì những bài viết đó tuy chê bai nhưng lại thoả mãn sự "tự sướng" của em, đúng không nào? Anyway, anh chỉ muốn thử xem trình của em đến đâu, đúng là trên đời này có nhiều loại người. Chúc em tiếp tục sự nghiệp khoe khoang và câu được vài chú gà trong này nhé.
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bác dùng từ không chính xác . Bác phải nói đây là hiện tượng thẩm du tinh thần bằng bán phím.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Em giai này lộ đuôi thèm đi bóc mẽ người khác qua các topic.
    @Thanhlê: cố lên cưng. Cưa xong rồi đá còn hơn để bị cưa xong rồi để bị đá. Đời có bao lăm mà suy thiệt tính hơn. Nhưng em mà đi uống bia với em Linh là chị không đi uống bia với em đâu nhé.
    Chiến thuật thì: Mềm nắn - rắn buông. Nam châm trái cực hút nhau. Cuối cùng: Sau 10 ngày thì chuyện này vào sọt rác, nên cứ tung hết nghề ra. Cái được sẽ là kinh nghiệm.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Theo lời cô thanh lê thì cô lập hẳn 1 cái dự án đi. Tự đi tìm hiểu tự trả lời tự tìm giải pháp, tự show hàng. Ở trong này anh em chả ai là thánh nhân đủ trình để giúp cô đâu.
    Những gì cô làm từ trước đến này là tốt lắm rồi, không thể tốt hơn. ( Khen cho cô sướng nhé )
    Bằng tuổi cô, người ta đang đau đầu vì sức ép doanh thu, sắp hết năm rồi lợi nhuận vẫn chưa được phân nửa, chả ai dỗi hơi ngồi đối đáp ba cái lăng nhăng.
    Nói hơi mếch lòng, cô không trả lời người khác thì tôi cũng biết có ối người ở đây còn không thèm vào cho ý kiến.
    Theo lời của các lão làng cô PR đánh bóng vừa vừa thôi. Nghe thối lắm.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em gái này lộ đuôi đi theo đuôi anh theInvincible qua các topic để cắn anh theInvincible. Vẫn biết bụng dạ em nhỏ nhen nhưng em có nghĩ là em đang cư xử tiểu nhân không?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ạ, tôi nhỏ nhen/tiểu nhân hay không, thì:
    1/ nếu có, tôi sẽ không chối
    2/ chẳng phải là chuyện ở đây.
    Nhưng anh xem ra có vẻ sợ khi bị đụng chạm đến nên chạy vô reply cấp kỳ.
    Anh ạ, việc anh phê phán/nhận định tôi
    a) nhỏ nhen,
    b) tiểu nhân,
    c) ect.
    không hề liên quan đến việc liệu anh có:
    a) lộ đuôi có nhu cầu đi bóc mẽ người khác,
    b) etc
    hay không.
    Anh nhở?
    Tránh mắc lỗi ngụy biện đả kích cá nhân (thay vì quan điểm) nhé anh.
    Tập trung chuyên môn tư vấn cho cô TL nhé anh.
    @Thanhle: Reply PM đi em gái.
  10. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mịa, làm thạc sỹ sướng thật. Suốt ngày chỉ thấy ăn với Pót bài thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này