1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Èo, bà chị thích tán hay thích làm gì thì làm. Trai cũng zậy mà gái cũng zậy miễn là hok vi phạm luật pháp, dám chơi dám chịu. Chú kia biết đâu đấy, lúc chú ý làm gì bà chị, bà chị có làm gì lại hok thì hok bít nhưng mà cứ zui đê, hehe. Cái này em nghĩ là về sở thích cá nhân, chả ai có quyền bảo ai nên làm hay hok nên làm vậy. Em cũng có lần biết gái có bồ nhưng vẫn nhảy vào,
    Cũng có khi gái nó à ơi mình, sau mới té ngửa ra là nó có bồ roài nhưng vẫn khoái à ơi, lúc đấy thì làm gì, trách ai? Chả trách ai cả, thấy thích thì tiếp, hok thích thì thôi, nghĩ nhiều làm gì mệt. Em chỉ thấy bà chị hơi phí thời gian, đùa cợt có 10 ngày thì chả bõ, thêm tý nữa cho nó sâu đậm hehe. Gái có người yêu mà vẫn thích lả lơi,em thấy nhiều roài nữa là người chưa có ai, em hok có ý kiến. Thế tình hình đến đâu rồi nhỉ, update nào.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Đang án binh bất động. Mấy phút nữa sẽ đi tập điệu rumba, nhất định ngày tái ngộ phải cho hắn ngây ngất vì trước tới giờ mình chỉ quen nhảy điệu cào cào.
    Có bạn PM cho mình, bảo là xin được số điện thoại rồi tấn công. Thật ra mình có số phone của chàng ngay từ đầu, từ trước khi chưa gặp nhau. Mình là người gọi cho chàng trước. Lúc đầu quan hệ khá tốt (mình và chàng rủ nhau đi discotheque mà). Nhưng sau khi mình tự ái không cười đùa với chàng nữa thì chàng cũng ko dám nói chuyện gì với mình. Hôm đi cùng một đám bạn, thấy chàng nhìn mình không nói gì , có vẻ buồn buồn.
    Mình ghét dùng đthoại liên lạc với chàng. Vì chàng chỉ mới chủ động alo cho mình đúng 1 lần. Còn sms thì toàn mình chủ động trước, và chàng là người kết thúc sớm. Công đồn có địch mệt thế đấy! Trong sms thì mình cũng không nói gì quá cả, chỉ nói chuyện liên quan tới khiêu vũ và các bạn bè xung quanh thôi
  3. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc một truỵện ngắn của NTTH, trong đó có nhắc đến một câu của người xưa, một người bà dặn cháu mình trước khi đi xa
    "TRƯỚC KHI LÀM ĐIỀU GÌ HÃY TỰ NHỦ LÀM VIỆC NÀY ĐỂ ĐƯỢC GÌ"
    Đọc những gì chị viết, em có cảm giác chị là người cá tính và khá là biết suy nghĩ. Vậy mà những gì chị làm sẽ có thể làm tổn thương ngưòi khác, có thể khiến ai đó phải đau khổ, mất mát, và ko đc hp, mà sao chị lại có vẻ... ko suy nghĩ.
    Chị làm việc này để được gì?
    Chị làm việc này chị sẽ nhận được gì?
    Em không quan tâm lắm đến chị và anh kia. Vì chị là người có học, biết nghĩ, lại chủ động, nên chị làm gì, nhận đc gì, có lẽ tự chị cũng đánh giá được. Còn anh kia là đàn ông, nếu ko bản lĩnh thì cũng là tại anh ta thôi
    Ngươì duy nhất em nghĩ đến là chị bạn gái của anh ấy
    Chị ấy ko có lỗi gì. Và nếu một ngày nào đó, giả sử chị thành công hay chỉ là hơi... thành công thôi ( bởi em nghĩ điều này không quá khó, chị là con gái, chị chủ động, và chị là cái gì đó lạ lẫm, ở nơi đó, và con ngươì ta ai chẳng có phút xao lòng)., thì người mà chịu đau khổ nhiều nhất là ngừơi con gái kia. nếu chị ấy phát hiện ra anh kia có tình cảm với chị, dù ko hẳn là nhiều lắm, có thể chị ấy sẽ ra đi dù rất đau đớn.
    Có đáng không hở chị?
    Chị có thanh thản ko?
    Chị có vui với chiến thắng của mình ko?
    Hơn nữa, dù sao, e nghĩ anh ấy cũng là người con trai nghiêm túc, ko àh ơi hoa lá như đa phần con trai thường thế. Nếu là em thì em rất tôn trọng những người con trai như thế, tại sao chỉ vì hiếu thắng mà chị lại làm thế.

    Hãy nghĩ đến một ngày nào đó, chị có người yêu, ty của chị tan vỡ chỉ vì một trò chơi của 1 người con gái khác, vì sự xao lòng của người yêu chị. có xứng đáng không hở chị?
    Một người thứ ba xen vào ty của ai đó, nếu vì ty thì sẽ là đáng trách vì đã ko bản lĩnh
    Một người thứ ba xen vào ty của ai đó chỉ vì hiếu thắng, nếu ko thành công thì sẽ chỉ là một trò chơi của một ngươì cá tính, nhưng nếu thành công sẽ là một ngươi độc ác.
    Chị có nghĩ thế ko?
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Chị thích Chàng vì sự điềm đạm hiền lành chí tình. Chỉ có những người có sự điềm đạm như em và chàng mới có thể làm chị phải chùng bớt tính hiếu thắng của mình xuống.
    Nếu chàng à ơi hoa lá như các chàng trai khác, thì chị cũng ko thừa thời gian cưa cẩm làm gì.
    Ngày trước chị cũng tư tưởng như em, thương cho cô gái vô tội lắm. Không bao giờ chị có ý nghĩ là người thứ 3 cả. Đây là lần đầu chị làm như vậy. Nhưng..... Cuộc sống bắt buộc mình đấu tranh sinh tồn....
    Chị cũng không biết vì sao chị lại thay đổi như vậy?
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Không đôi co nhiều với chị nữa! Đôi co không phải là một biểu hiện văn minh! Thôi thì chị cứ đấu tranh sinh tồn đi! Xem ra không thất đức một lần chị không sống được!
    Đi ăn bánh quy gấu mèo để sinh tồn nào...
  6. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Quay cuồng ít thôi, giữ sức tối 21-9 còn thẽ thọt vài câu.
  7. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    15 trang nhưng có ai nận ra chú kia là thằng thợ săn gái o? nhào vô đi chị rùi sập bẫy của nó nhe''. Xong rùi lập thêm cái topic thất tình nữa
  8. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dùng bom nguyên tử bạn à.10 ngày mà muốn đánh đồn có địch 2 năm rồi thì chỉ còn cách đó. Một hôm nào đó khi địch không chủ động phòng thủ kéo ra ngoài và "khoả thân" ha ha
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ, chẳng mấy khi anh vào ném đá thế này đâu. Ẩm thực và phồn thực là nguồn sống đấy.
    Có chuyện này kể chú nghe:
    Nàng Đượi vốn gốc người Hơ Mông, thuở bé được một gia đình Thủ đô cưu mang nên có cái mác Hà thành. Sự vật biến đổi nhưng hơi hám của một cô gái Hơ Mông bên bếp lửa vẫn le lói, chỉ chờ vụt cháy.
    Đượi vốn được nhào nặn thành một nhân viên trực điện thoại, có chút nguy hiểm, và như thế, Đượi cần những mảnh bằng hộ thân...
    Làm nhân viên gương mẫu khó phết đấy, chú ạ.

  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Bạn nói rất chí lý! Nhưng mà mình ngửi mùi "thợ săn" rất nhanh. Nếu chàng mà là thợ săn thật, mình phải bái phục hoàn toàn vì qua mặt được mình. Chết dưới lưỡi gươm của kẻ anh hùng cũng đáng mặt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này