1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lâu lắm mới ngồi đọc một lèo hết 16 trang thế này. ..
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Ah! Giờ đã hiểu vì sao bạn "thông minh" rồi. Hehe! Đúng là trò khôn vặt! Nhưng mà rất cảm phục tính kiên trì của bạn đấy. Bạn có đôi nét giống Anxiety, nói một câu mà thâm nho nhức óc đến tận 10 năm sau cũng chưa hết.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Lâu lắm rồi, dễ đến 8 năm chị chưa coi một lèo hết một trận bóng của Arsenal.
  4. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hi! Em gái nóng tính quá. Hạ hoả cho một ngày chủ nhật tốt lành đi em.
    Chị thích làm việc mà "chậm mà chắc, chất lượng là hàng đầu" nên cứ từ từ không có gì phải vội. Mấy ngày hôm nay án binh bất động, mai sẽ gọi điện đòi nợ Chàng.
    [/QUOTE]
    Em đang vui vẻ với chồng em hơi đâu mà nóng tính với chị.
    Chắc chị học cao wá giờ đọc tiếng việt ko hiểu rồi, , chị có thấy dòng " ko cần reply bài em đâu" và em cũng ko cần chị bình luận bài em, chị cần lời khuyên thì em tạm làm người bất nhân mà suy nghĩ ra cách cho chị thôi, còn chị thích làm hay ko là việc chị ko cần fải đi từng bài của mọi người chỉ cách cho chị rồi chê dở blah blah.
    Nếu chị cần thể hiện bản thân thì lập topic chủ đề khác đi, mọi người chỉ cách cho lời khuyên mà chị cứ đi rình rồi fản bác lại, mắc cười thật.
    Em viết chữ thật to cho chị đánh vần này :
    KO CẦN REPLY BÀI EM NHÉ, THANKS ALOT.
    chắc chữ như vậy đọc được rồi
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Thế em có biết em không cần là việc của em, còn chị không chửi tục, ko spam, ko thảo luận chính trị, ko xúi giục bạo động... thì chị cứ việc nói, không vi phạm nội quy diễn đàn thì chị cứ thoải mái nói ko?
    Ví thử nho nhỏ thế này thôi em nhé: Chồng em bên cạnh quay sang vả em một phát rõ đau, bay mất hai cái răng cửa. Xong ổng bảo: "Không cần vả lại anh đâu. Cũng không cần hiểu lý do". Thế em gái làm gì? Cun cút đến bác sĩ trồng lại răng giả để quay về "nụ hôn trọn vẹn" với chồng em à?
    Đừng áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình em nhé. Đừng nghĩ em không cần mà người khác phải phục tùng theo sự không cần của em, em nhé!
  6. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là chồng em ko bao giờ dám làm thế với em chị à, chị chưa chồng nên ko hiểu được đâu.
    Thế là 1 ngày chủ nhật tốt lành mà em lại làm chị bực tức rồi, thôi em kíu chị nhé, em mà chanh chua giống bà chị wá chồng em đâu lấy em làm gì.
    thôi chúc bà chị có được nhiểu mưu mô để vớt anh giai quê kia nha.
    Em fải tình tính tang với chồng em rồi nên ko hứng thú reply tiếp bài của bà chị đâu, bà chị cứ thoải mái fê bình người khác cho thoả chí tang bồng của bà chị, em mê mẫn việc khác của em, hehhe
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Chị hồ nghi gốc tích của em quá hà!
  8. hanoixman

    hanoixman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thanhle thân mến.
    khi em đã đưa chủ đề này lên một diễn đàn lớn nhu ttvn, khẳng định mình là một cô gái thành đạt và cá tính, mục đích ghi nhận rõ ràng là thoả mãn tính hiếu thắng của mình thông qua công cuộc "cưa - đổ - bỏ" thì chắc chắn sẽ có nhiều nggwời không đồng tình với em, và anh cũng không ngoại lệ. Còn nếu em muốn đưa nó lên để thăm dò lấy ý kiến dư luận về một lối sống hiện nay thì em cũng đã có kết quả rõ ràng rồi.
    Có 2 điều anh muốn nói, nếu dùng tình cảm để làm vỏ bọc cho những mục đích nhỏ nhen thì dù em có thành công cũng không ve vuốt đwợc lòng vị kỷ lâu dài, nó sẽ hại lại em trong tương lai.
    thứ hai là nên cấm kỵ đụng vào tự trọng của 1ng nhất là ng đàn ông, sẽ có những kết quả em không mong đợi và có thể nghĩ đc bây giờ đâu.
    Mong em bảo trọng.
    Được hanoixman sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 16/09/2007
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em tiếp thu được rằng làm nhân viên gương mẫu là khó . Thế ra làm người Hà Thành và làm cô gái Hơ Mông cũng đều khó cả
    Mà câu chuyện này vẫn chưa có đoạn kết , đoạn miêu tả của bác cũng sơ sài quá đọc mà em cũng ko rõ nhân vật chính của bác đẹp hay xấu .....
  10. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    nói vậy là chị cho rằng em nói xằng??? vô căn cứ???? [r37thui, em chỉ góp ý thế thui, nếu chị tin thì em nói tiếp, nếu o thì tùy chị vậy.
    Dù sao cũng là đồng nghiệp o thể ngán chân cậu kia được mặc dù em đã gác kiếm
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 16/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này