1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trên giường chắc là máu lắm đây
  2. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của " bà nội " này thấy giống một bài cách đây 1 tháng của một em bên GDGT gây nên một làn sóng chửi nhau trên BOX GDGT về chủ đề của em này thích ngủ với giai....Bây giừo lại đến topic của " bà nội " này, cũng lời lẽ vẻ học thức, cố đánh trả lại mọi nguồn dư luận không thuận với mình rồi tự vỗ ngực " ta đây là ngừoi có hoc "....
    Thưa cụ, nếu vậy thì sủa dùm cái TOPIc " Cứu khẩn.. " đi đựuoc rồi đấy, với trình độ thựong thừa với cái mác thạc sĩ ( có cần phải nổ um lên vậy không ?) thì cụ bà có đủ mẹo để đong con cá kia lên chảo đựoc rồi, cần gì phải tranh luận hay xin ý kiến với những ngừoi không học cao như cụ ...
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Không không! Ý mình là bạn nói rất chí lý mà... Đó là mình chỉ hồ nghi về chàng thế thôi. Không phải bao giờ điều mình nghĩ cũng đúng. Mình nghĩ là chàng không là thợ săn. Nhưng biết đâu được đấy, chàng làm cho mình tin là chàng Ngây Thơ thì mới đáng gọi là thợ săn chứ?
    Chị tin mà!
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đọc 5 trang chán chả thèm đọc nữa. Giai kia về mặt tính tình giống ... em, nên em dại dột đưa ra chút lý do bà chị cưa ảnh mãi ko đổ. Giai ý hiền lành, bà chị mơn mởn thế có khi giai ý cũng có lúc xao động chút, nhưng cơ bản là giai ý gà quá, biết mình biết người, biết luôn cả chuyện chị cưa giai qua đường. Như em, chả bao giờ em nghĩ đến lấy người như chị, chơi bời... chị thì lại càng không. Thôi, nhận lời tha cho người ta nhé.
    Chẹp, dạo này mình gặp nhiều gái thế này thế. Mình thì chả có cái x gì, gái kiểu này cứ xúm vào, chịu hổng nổi.
  5. 1_3

    1_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    haha,đọc cái topic cứu khẩn này như kiểu 1 con j đó cố ra vẻ bị thương đang ngóc đầu lên cãi nhau với "bác sĩ thú y" chữa bệnh cho nó xem ai cao minh hơn
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn ném đá có văn hoá tí. Không được nhau nhảu chửi bới bằng cách ném kứt ném đ@''i vào bạn ý như thế. Ở mẫu giáo các bạn không được dạy là : Đi học không được chửi bạn à ?
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ . Việc em Thanh Lê này có vật giai thế nào đi nữa thì âu cũng là cái liễn .
    Các bạn giai vật gái thì một là đi đá 4` - hai là tự mình khắc sướng.
    Các bạn gái cũng vậy, vật giai thì tìm một thằng nằm ngửa ra - hai là đi mua quả dưa chuột .
    Chung quy khác *** gì nhau mà các bạn cứ xúm vào xỉa xói như mấy con mẹ bán tôm bán cá thế( ấy chết, mấy con mẹ bán tôm bán cá mà nghe thấy tớ so sánh chửi tớ thì bỏ mẹ ).
    Đi vào vấn đề chính .
    Em Thanh Lê này giờ muốn phịch một anh mới quen, và em ý muốn các bạn tư vấn thế nào cho một cuộc phịch thật hoành tráng và về sau thế nào đi nữa giai kia vưỡn phải trằn trọn nhớ về em ý ( cái này tớ hãi lắm ) . Đành rằng em ý có tí ti tự sướng , ví dụ như : em ý là TS, em ý xinh, em ý ngon, em ý xịn - nhưng cái này chỉ là tiểu tiết . TS hay gì sĩ đi nữa cũng cần phải phịch chứ nhể. Nhưng cái tự sướng đấy chỉ là bề ngoài, các bạn cứ thích bổ dọc phân tích, nghe cứ gọi là vãi hàng.
    ....vân vân và vân vân
    Nói tóm lại ý chính là : Lamf sao để phịch 1 chú hàng và làm cách nào để sau khi phịch nhau mà chú ý có thể nghĩ tới lần đó cũng có thể xuất t***
    Mong các bạn vào tư vấn một cách lịch sự nhá. Không được chửi bạn nữa ! Hihi !
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn này nói bậy ghê quá!
  9. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy chú ý việc anh ta dợi 4 tiếng để trả lời ý. Chị có bao giở đặt câu hỏi là tại sao là 4 tiếng o? Nếu là gà thì chắc chắc sẽ gọi điện ngày vì 0 kiềm chế được cảm xúc, hoặc là sẽ đi hỏi han ý kiến bạn bè và điều đó tốn thời gian ít nhất là 1 hay vài ngày. (VÌ LÚC CHỊ NHẮN TIN NHẦM THÌ THEO EM CŨNG KHỎANG CHIỀU, TỐI GÌ ĐÓ)
    Còn nữa là theo em biết nghỉ học giữa chừng chỉ có 3 lý do
    1 là nguy bẩm sinh, 2 là 0 có điều kiện, còn anh ta chắc chắn thuộc túyp 3 là quậy wa'''' nên nghỉ học, nên sẽ hư hỏng từ bên trong ra bên ngòai, có bản tính điềm đạm chị nói có thể là anh ta diễn xuất wa'''' tài,
    Em nói cho chị biết là cái tin nhắn vô tình của chị đã làm hỏntg hòan tòan kế họach của anh ta đấy, anh ta phải bỏ ra đến 4 giờ để sọan ra cái kế họach mới đó
    Ví dụ nếu o có cái tin nhắn vô tình đó, thì chắc chắn anh ta sẽ tìm cách cho chị nói xấu hay chửi rủa anh ta hay v.v.. vì chị đang tức mà, rùi sau đói anh ta sẽ âm thầm làm cái điều mà chị yêu cầu,như là để cho ngạc nhiên chẳng hạn và nói" anh o biết có làm được o, nên o mún hứa trước với em" , họac là anh ta sẽ có cách khác để hợp lý hóa cái việc làm anh ta và để cho chị có mặc cảm giác ó lỗi với anh ta.
    Nói chung chị đừng có háo thắng, vì chiến thuật của máy các tay đó là đánh vào cái Tôi của đối tượng đó
    Thui em chỉ nói sơ vậy thui, vì em tôn trọng quyết định của chị, em là em chỉ cho chị lời khuyên thế thui, vì nhìu khi phổ biến những cái kiến thức đó nhìu khi cũng chẳng hay ho gì, nhiù lúc lại bị kẻ xấu ăn cắp làm khổ người khác nữa thì em là người mang tội nặng nhất hic hic
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 17/09/2007
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chào bà chị, tình hình sao rồi, theo em thì bà chị cứ "lấy thân mình làm giá súng", rồi sau đó tình tiếp. Đồn có địch thì ly gián nội bộ trước, sau đó công đồn, hehe... cái này em làm hòai.
    Trứơc tiên là làm cái đó trước đi hén, để có cơ sở nhắn tin tình cảm với chàng, gập lúc chàng đang gập cô giáo, nhắn vài tin, gọi vài cuộc, trước sau gì cô giáo cũng nghe một cộc. Nói chuyện kiệu như thế này: "Cô là ai???", "Vậy ra cô là bạn gái anh ấy à", khóc, "vậy mà ảnh nói là chưa có bạn gái", khóc "cảm ơn cô nhiều lắm" khóc.....
    Cái này nếy gập tay mơ thì đứt ngay, nhưng cô này biết suy nghĩ thì chưa đâu, nhưng vẫn tạo được chút nghi ngờ.
    Làm vài chuyện tương tự vậy hen...
    Cho đến khi chàng tự động gọi điện, tìm người nói chuyện (vì nói chuyện với người yêu tòan cãi nhau...chán), thì ta xuất hiện.
    Khúc sau bà chị dư sức biết phải làm gì.
    (không đúng ý bà chị thì bỏ qua cho thằng em nhé...hehe)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này