1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    @cong & owen và những người ủng hộ
    Tối nay, mưa nghi ngút trời, chị ngồi dưới hiên toà nhà lớn trú mưa với cậu em. Cậu kể về công cuộc công đồn có địch của cậu. Đồn của cậu là một cô bé đã đính hôn và chuẩn bị cưới. Người con gái không bằng lòng với cuộc hôn nhân, nhưng không có đủ sự quyết đoán để rũ bỏ mối lương duyên cong vênh này. Còn chàng trai kia thì uỷ mị chơi trò rủ lòng thương. Cả hai gia đình nhà đính hôn đều không mong chờ sự tan vỡ này. Mẹ cô gái quỳ lạy con gái đừng điên rồ từ bỏ nơi chốn "bình yên" ấy. Hai đứa trẻ đang loay hoay không biết xử trí ra sao. Tất cả cũng chỉ vì sự yếu mềm thiếu quyết đoán, phó mặc số phận cho sự an bài của cô bé đó.
    Trời đất mát mẻ, lòng người hình như cũng dịu đi. Còn chút lương tâm rơi vãi hình như cũng rục rịch mò dậy nhòm ra cơn mưa rơi. Tự nhiên thấy thương cho sự suy sụp của anh chàng rể hờ. Tự nhiên thương cho cảnh huống của các ông bà thông gia hụt. Tự nhiên thương cho đôi trẻ loay hoay tìm đường ra dù cậu em thì rất quyết đoán......... Nghĩ mông lung. Nhưng mà nếu chị là cô ấy, chị cũng sẽ xô đổ tất cả ước hẹn để lựa chọn cho mình một người phù hợp....
    Nghĩ lung tung.... Tính hiếu thắng chùng bớt xuống. Chị ko muốn theo đuổi trò chơi này nữa.... Chị tự nhiên cũng thấy lạc lõng trong bộ đồ ngắn cũn. Tự nhiên không muốn gồng mình lên nữa, tự nhiên không muốn trêu giai nữa, tự nhiên muốn một cuộc sống thanh thản yên bình.....
    Thay đổi một chút nhỉ?
  2. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    CHẮC CÔNG CUỘC ĐÁNH ĐồN ĐÃ THẤT BẠI, HAO BINH TỔN THẤT KHÁ LỚN...
    QUYẾT ĐỊNH RÚT QUÂN TRONG DANH DỰ VÀ NGẨNG CAO ĐẦU...tò te tí toe..
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
  4. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã kết thúc một cuộc đôi co ,
    kết thúc đơn giản quá ....!
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chắc tối qua bà già được phi công trẻ lái cho vài vòng. No rùi ! chả cần anh nông rân kia nữa
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Giàu trí tưởng bở phết em giai nhỉ? Chắc em giai hay thế lắm nên từ bụng ta suy ra bụng người chăng?
    Mà trời hôm nay lại nắng rồi. Chị lại đanh đá trở lại rồi đấy em ạ!
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí ngựa non háu đá, no cơm ấm cật. Tớ đã bẩu đừng có mà chửi bới, chém gió vớ vẩn bạn Thanh Lê nữa cơ mà. Tớ hôm nay giời nắng, không thích chửi bậy đâu đấy nhá.
    Các bạn tư vấn lịch sự đê !
  8. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Bạn thanhle update mong muốn tiếp theo ra răng thì mọi người mới tư vấn được tiếp chứ, nếu chiếu theo tâm sự đêm mưa nọ thì hình như nhà đầu tư không định giải ngân thì phải, nghe cứ nhang nhác dự án 30 tỉ đô ở tỉnh nào ý.
  9. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai.
    Thật là dã tâm!
    [
    Được be_goldendragon sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 18/09/2007
  10. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hài thế chị! Vận chuyện vào mình như thật! Ai mới nên thương cho chị thế lolz. Dù sao đây cũng là một cách tháo chạy ranh mãnh đấy. Nhưng 29 tuổi sắm vai Cô gái dệt mộng thì e cũng có phần kệch cỡm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này