1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đồng ý, ko nên vì tính hiếu thắng nhất thời mà phá hoại hạnh phúc người khác bác ạ
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Thôi đi bà chị,yên bình không muốn lại ưa mang sóng gió vô mình chi vậy?
    -Nếu thành công lại làm tan vỡ hạnh phúc người ta vì chị thấy là chẳng yêu chẳng hợp.
    -Nhưng chẳng may vô rồi chị lại yêu thì có phải khổ không?Anh ý cứ làm cho chị đau hay cảm thấy tự ái hay này nọ... chỉ làm chị nghĩ nhiều về anh ý thôi.
    Em là em thấy chuyện này nó chẳng đâu ra đâu,ko thích cách đi của bà chị,mà có vẻ nguy hiểm nữa chứ .Ko phải muốn "vờn" ai là vờn đâu chị àh
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    *. Quan niệm, tư duy, và nhận thức:
    - Anh đã từng chứng kiến 1 cặp vợ chồng nói giọng Nghệ đặc sệt, chưa có bằng cấp 3.. vào Nam bôn ba hành nghề thu lụm ve chai. Sau 1 vài năm nâng cấp lên thành đầu mối, và sau 1 vài năm nữa lên đầu nậu.. và bây giờ trở thành trùm ve chai. Sở hữu 3 chiếc xe tải, 2 miếng đất bự.. và nghe đâu đang vươn tay tiến vào thị trường rác thải y tế.
    - Thử điểm qua vài gương mặt nổi cộm: trùm móc đất làm gạch Đồng Tâm Long An, tập đoàn họ Trần xì thẩu nói tiếng Việt mang âm hưởng Chợ Lớn của hãng kẹo kéo Kinh Đô, hay là tay lâm tặc trước kia vác búa phá rừng HAGL, và kể cả ông chủ bán café dạo Trung Nguyên => họ rất thành công, nhưng e rằng kiếm miếng chứng chỉ để khoe cũng phải đỏ con mắt bên trái, giựt con mắt bên phải.
    - VN ta hiện nay đang ở giai đoạn.. từ thằng áo rách mới vừa được khoác lên tấm thân gầy đói 1 miếng vải thiêu ngũ sắc. Có hàng khối thằng cũng mang danh đốc tờ, thọt sỹ này nọ.. cũng mở cty, tuyên ngôn tuyến bố vung vít lên mặt báo => nhưng có mấy người biết ở đằng sau, ở bên trong cái quần tà lỏn của nó là cái giống gì.? và cái cú hích đẩy nó lên => được cấu tạo bằng nguyên phụ liệu đầu vào ntn.??
    - Vì thế có thể khẳng định sơ bộ rằng: ngoại trừ những cá nhân xuất sắc, học hành nghiêm túc ở các quốc gia tân tiến.. dám về nước để mở mang bằng một lãnh vực hitech => thì là đáng quan tâm. Còn với 3 cái chỉ bằng giấy bìa cứng bọc ny lông ở trong nước, + với 3 cái ngành kinh doanh tế này nọ.. rồi mướn cái mặt bằng để mở ra cái gọi là công ty TNHH mua bán dịch vụ => thì là k cần phải ngước nhìn chi cho mỏi cái cần cổ.
    *. Phẩm tư chất đạo đức:
    - Chúc mừng chủ topic vì đã khảo cổ ra 1 thằng giai rất tuyệt vời tại sàn nhảy nhót, quả đạo đức của nam vũ công còn sáng ngời ngời hơn cả tetuong anh.
    - Y như trong chương trình "Thế giới động vật" trên TV: con linh cẩu nước dãi lòng thòng, chạy cong đuôi đuổi theo con ngựa vằn.. đớp được miếng thịt đùi ngựa => mang về nhà mớm cho con nhỏ. Nhìn cảnh linh cẩu mớm mồi cho con ai trông vào cũng thấy "rất hiền, dễ thương, biết hung dữ với con mồi.. nhưng cũng biết dịu dàng với con mọn.".
    *. Nhan sắc gái => kết quả thu lụm giai.
    - Đa số gái đều mắc phải cái hội chứng "ta không đẹp, nhưng bù lại là có.. bằng, có cá tính+thông minh mẫn gì gì đó" => rồi tự cho mình cái quyền được trêu giai.
    - Nhan sắc luôn đi đôi với cái quyền lực.. trêu giai. Thậm chí anh còn biết một trường hợp hết sức thương tâm: có gái kia quá xấu nhưng lại mê giai, rất hay rình mò trước cửa nhà giai để giở trò thả dê.. chẳng may bữa kia bị con milu nhà giai phát hiện ra, và thế là nó đớp cho 1 nhát. Giai kia có rất nhiều gái đến thăm, toàn là gái ngon ngon.. lạ cái là thấy gái đẹp thì nó thân thiết như là người ở trong nhà.
    Quan điểm có thể có nơi giai chân chính tắc: nếu cô giáo kia có nhan sắc đẹp, biết lo mần ăn+tiết kiệm, biết đối nhân xử thế => hơi quê mùa, nhưng hội tụ đủ những phẩm chất cốt lõi để bưng về nhà mần phu nhân. Còn với thể gái nhan sắc trung bình thường, khoái nhảy nhót đờn ***, vẽ móng tay, mắt xanh mỏ đỏ, biết thổi lổ tai giai => ban chút ân huệ cho làm thiếp, chơi qua hết mùa mưa rồi phắn.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 12/09/2007
  4. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gái mà chiếm đồn có địch thì cực dễ, cứ tâm niệm :"Lấy giường chiếu làm mặt trận, lấy thân thể làm giáp trụ" mà xông lên thôi
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà đánh chiếm đồn chỉ có đổ, vấn đề thời gian là bao lâu thui. Theo tui nghĩ thế này, bạn cho rằng trình độ chênh lệch nhưng hãy thử điều tra thật kỹ có đúng như vậy ko đã hãy kết luận cho chính xác. Hơn nữa nếu người ta cũng có cảm tình với ấy người ta nếu như bạn nói thì có 1 chút gì đấy thiếu tự tin khi đứng trước bạn nên thời gian đổ sẽ chậm hơn. Trừ anh chàng nào mắt chơm chớp mồm đớp đớp sẽ nhảy vào tán bạn cho vui, lúc ấy chẳng cần bạn phải tán đâu.
    Vụ này hay nhỉ... tiến lên ủng hộ công đồn có địch,
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Điều này chứng tỏ, gái chả khác mẹ gì giai cả. Giai thấy gái ngon thì nhẩy bổ vào, gái thấy zai ngon thì cũng tưng tửng chả kém.
    Mình chả khích bác gì cả, chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.
    - Kính phục bác tể tướng trong việc đâm sau lưng chiến sĩ.
    Post bài xong mới đọc bài của bác. Mới đầu tưởng bác khuyến khích cái gì đó, đọc đi đọc lại mới hoa là mình nhầm.
    lolz
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 12/09/2007
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bác tể tướng nói nghe nặng nề với em nó thế
    mà cưa trong 10 ngày, rồi cậu đi, anh kia lại ở lại, thế hóa ra là cưa để chơi nhau à?
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Số người thành đạt đi lên từ số 0 như anh nói đếm được bao nhiêu trên đầu ngón tay? Xác suất so sánh thế nào so với những người có tư duy và được đào tạo để tư duy?
    Em cảm ơn anh và mọi người đã góp ý cho em về vấn đề này. Em biết khi nói ra điều này thì có đến 90% người phản đối. Nhưng em vẫn phải nói ra để cho mọi người có cái nhìn đối trọng biết người biết ta. Nhưng xin phép mọi người cho em ko đề cập tới vấn đề này nữa.
    Chàng làm nghề cơ khí. Không hiểu sẽ ra sao nếu sáng đi làm, em váy áo xúng xính là lượt, nước hoa thơm dìu dịu leo lên con xe bóng nhoáng xịt khói cho người chồng đang đánh trần quai búa tạ (Chàng là thợ cơ khí). Rồi sẽ ra sao nếu những buổi chiều chồng đỏ mắt mồ hôi nhễ nhại ngồi hút thuốc lá vặt trong khi em bận đi chiêu đãi khách hàng, hay đi học mấy khoá học mà em vẫn còn nung nấu trong lòng. (may thay chàng và em còn hợp nhau khoản khiêu vũ giao tiếp). Sẽ ra sao khi em xài một lọ nước hoa có giá gấp đôi thu nhập của chồng em trong một tháng. Có thể em không so sánh nhưng chắc chắn chồng em sẽ tự ti mà dẫn tới nhiều phiền phức. Em tham vọng quá nhiều. Còn nói em bắt chồng bỏ nghề ở nhà cho sạch sẽ sướng thân thì em không bao giờ làm, vì như vậy là không tôn trọng chồng.Bảo e bỏ nghề theo chồng đi quai búa tạ càng không. Nếu hai người hai nghề như hiện nay khó mà chồng có thể hạnh phúc được. Con người em vốn đã thế. Mà như anh nói ở cuối bài, trong con mắt người có lối sống yên lành như chàng, phần đa sẽ coi người có lối sống như em chỉ là trò chơi qua hết mưa phùn rồi phắn.
    Đừng nói em thay đổi để phù hợp với một người. Không được sống đúng con người của mình thì khó chịu lắm. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra châm lung tung loạn xà ngầu gây nhiễm trùng dẫn tới tử vong
    - Anh lại hiểu nhầm em rồi. Em không tự cho mình bằng cấp hơn chàng mà là ưu điểm. Ngược lại đó là nhược điểm. Chênh lệch dẫn tới việc khó phù hợp. Em vẫn nhớ rõ tiêu chuẩn 3N của một số chàng trai, trong đó phải Ngu một tí và ngoan một tí.
    - Em ko tự nhận mình là xấu, e nói rõ là trung bình. Nghĩa là không bắt mắt cũng không đến nỗi chó nhìn phải chạy. Em chỉ không có nét đẹp chân chất dịu dàng của các cô gái thuỳ mị thôi. Đó mới là nhược điểm.
    - Em biết chắc với quan điểm của những người sống ở đây, họ sẽ chọn một cô gái thuỳ mị dịu dàng để làm chồng, chứ không phải chọn một cô gái có vẻ ngổ ngáo như em về để làm bạn. Nhưng em cũng nói rõ từ trên rồi: E cũng ko có ý định theo người ta về kéo bễ quai búa tạ. Nên em cứ nhảy vào phá cho bõ ghét cái tính mập mờ không tôn trọng người khác. Chàng mà tử tế thì tránh xa em ra. Còn nếu theo kiểu định biến em thành đồ chơi cho qua hết mùa mưa thì chàng sẽ mất đi hạnh phúc đích thực của mình là cô gái kia.
    Ngoài lề: Anh nghĩ một cô gái có vẻ ngoài như em là không tốt à? Theo em như vậy là suy nghĩ chưa thoáng. Em sống bằng tiền mồ hôi công sức lao động của em, ngoài ra em vẫn tích luỹ được cho cuộc sống về sau, em còn gửi được tiền về cho mẹ em lo tuổi già. Như vậy ko thể đánh đồng em với các cô gái chỉ biết lo chưng diện cho mình mà ko biết lo cho gia đình. Em làm ra tiền thì em tiêu, tiêu tiền của em chứ có ngả tay xin chồng đâu mà em xấu hổ. Người sướng là người làm ra tiền để tiêu thoả thích, người khổ là người không thể làm ra tiền để tiêu. Còn người khổ nhất là làm ra tiền nhưng bỏ vào tủ ngắm, tiêu đồng nào xót đồng đấy.
    Em cũng từng chứng kiến rất nhiều cô gái hiền lành dịu dàng ngoan ngoãn nhưng gió thổi chiều nào xoay chiều đấy, anh nào tán quàng tán bổ cũng đổ xiêu lơ, rồi thành vợ thiên hạ (Vì gọi là **** ắt phải lấy tiền, mà các cô này thì lại không cần tiền). Có lẽ chúng mình nên có cái nhìn sâu sắc hơn đối với từng con người. Đừng nhìn vẻ ngoài mà đoán được hết cả chiều sâu tâm hồn và bản chất con người.
    Tóm lại là em biết nhược điểm của mình là khó phù hợp với chàng vì lối sống của em. Nhưng ko thể tự nhiên trút bỏ vẻ ngoài của mình đi được.
    Có cách nào cưa chàng một cách tự nhiên nhẹ nhàng mà chết chắc không nhỉ?
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ắt xì````````````````````````````````````````````!
    Tối qua đi chơi mà lòng như lửa đốt. Đêm về trằn trọc ko ngủ được. Sáng ra phải online ngay. Lọ mọ vô đây thấy bài của anh Lê, tưởng hôm nay động trời phải gió anh yêu mang thiên tình sử của mình ra tung hê cho thiên hạ biết chơi. Ai dè lại là một giai nhân nào đội lốt. Kha kha!
    Mà anh Lê ơi! Nàng nào đấy ta? Có sinh hoạt cùng hội dancing Hà Nội ko đấy? Sao em ko biết nhỉ?
    Đọc bài của chị gì gọi tạm là thanhle nhá, thấy sao giống y chang con người em quá ta. Em cũng trâng tráo giống chị, hay đi phá làng phá xóm nữa. Em cũng đang cưa một cha vì tính hiếu thắng của mình đây. Cưa cho nó đổ chơi rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy. Nhưng cha này khoai quá, mặt nó cứ tinh vi theo kiểu ta đây cóc cần bản chất nên cũng khó làm ăn. Em còn chưa lo nổi thân em đây, nói gì vào tư vấn cho chị.
    Mà đang loay hoay nghĩ cách gì để kưa hắn, mà hắn cứ tưởng như là hắn đang kưa mình mới ác đây.
    Trước tới nay em ghét mấy người đi phá đám lắm. Nhưng mà em ủng hộ chị. Mấy thằng già đáng ghét kênh kiệu là phải diệt tới số cho chừa cái thói láo lếu.
    à mà e là dân dancing. Có cùng box dancing ko chị? Thế này: nếu chị và anh ấy hợp nhau khoản dancing. Sao chị không coi đây là một thế mạnh?
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị có suy nghĩ chẳng giống 29t gì hết á. Xem ra chị có vẻ muốn cưa anh chàng này rồi thì cưa đi chứ sao hỏi ý kiến mọi người rồi lại đi bác bỏ ý kiến mọi người và vẫn khư khư cưa đỗ thôi chứ ko lấy.
    Chị cũng biết nói anh chàng đó fải tự kinh doanh cực khổ kiếm tiền 1 tháng chưa bằng 1 lọ nước hoa của chị, đã có người yêu đi làm xa thì chị nhảy vào cưa anh ấy làm gì?
    Chị học cao học, hoàn cảnh sung sướng hơn người khác, cớ sao lại lấy người khác ra làm trò đùa cho chị thoả mãn tính hiếu thắng của chị.
    Em thấy chị ít được người khác cưa cẩm nên giờ gặp anh chàng này thấy có chút để ý đến chị nên chị muốn cưa cho bằng được, em biết chị cưa thì anh chàgn kia sẽ đổ thôi đấy, nhưng chưa biết anh kia đổ vì có tình cảm với chị or là ý gì khác nhé.
    Nhưng suy cho cùng thì về thành fố mà kiếm người đùa chị ạ, người ta đã sống ở nơi khỉ ho cò gáy, đã fải vất vả kiếm tiền rồi ko được sung sướng như chị thì chị tha cho người ta đi.
    Hai từ "xúc phạm" mà chị dùgn cho anh này em thấy hơi wá đáng, chị chẳng là gì của anh ta thì nhỡ như lúc hẹn anh ta có việc bận có thể ko đến vẫn là bình thường ( nếu chị hẹn riêng thì anh ta ko gọi đt báo là mất lịch sự, nhưng có thể chị hẹn chugn 1 đám bạn mà anh ta ko đến là bình thường thôi ).
    Theo văn phong của chị có vẻ chị là cũng thuộc tầng lớp tiểu thư wá nên người ta ko nhắn tin thôi thì chị đã bực tức, hậm hực với người ta rồi.
    Thương cho người ta cực khổ mà đừng đùa kiểu đó, với lại nghe cách chị kể em thấy chị mà cưa được là chị đổ trước anh chàgn kia đấy. Chị càng khẳng định chị ko yêu thì chị cũng nên xem chừng gậy ông đập lưng ông đấy chị à.
    vài lời khuyên thôi chứ cũng biết chị chẳng tốt bụng mà tha cho anh chàng kia đâu.
    Xin các bác đừgn spam bài em nhé. góp ý vậy thôi ko muốn tranh luận thêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này