1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Cảm ơn em gái đã góp ý thẳng thắn. Phải có những topic kiểu thế này thì box mới vui được, phải không em?
    Chị chỉ hỏi mọi người là cưa thế nào thôi, chứ chị có hỏi mọi người là nên hay ko nên cưa đâu?
    Gia đình chị vì quá nghèo mà quẳng chị ra đường tự lực kiếm ăn năm chị mới vào lớp 9 em ạ. Còn anh ta thì được thừa hưởng gia sản nghề gia truyền từ bố của anh ta. So sánh về điểm xuất phát thì ai khổ hơn ai? Con người ta hơn nhau ở thái độ sống và kết quả cuộc sống, chứ ko phải hoàn cảnh. Chị dù đói , nghèo hay no, sướng lúc nào cũng vui vẻ lạc quan. Người ngoài khó biết được hôm nay nồi cơm chị đầy hay vơi. Họ chỉ thấy chị lúc nào cũng tươi vui và phong lưu thôi.
    Chị chỉ nói là chị cao số nên các anh và chị cứ theo đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau thôi. Nếu có ai đó quý mến chị, mà chị thấy ko thể tiến xa hơn thì chị cũng nói tránh đi là chị có những vấn đề cần quan tâm giải quyết và chưa nghĩ tới chuyện nghiêm túc lúc này. Chị chẳng lẳng lơ con cá vàng với ai cả. Chị ko phải là quả bóng cho thiên hạ đá qua đá lại. Càng không phải là ngọn gió lả lơi vờn cây non xanh tươi. Chị chỉ là cơn bão thích đập phá những kẻ kiêu ngạo.
    Đính chính lại là giờ phút này anh ta chưa hề có chút tình cảm gì với chị nhé. Có thể anh ta đang ghét chị đấy. Nếu anh ta mà có chút tình cảm với chị chắc chị đã không có hứng thú cưa anh ta rồi. Chị thích những anh chàng "có vẻ" nghiêm túc và chung tình.
    Nói chung chị thích lật ngược thế cờ. Còn kiểu cá nằm trên thớt thì chán lắm.
    Em lại nói sai rồi. Hôm chị tới thẳng chỗ làm của anh ấy, trao đổi với anh ấy (kèm lời nhờ vả) là chỉ có anh và chị. Sau đó anh ấy hẹn ngày mai gặp lại, và chỉ có chị và anh ấy tại một quán nước chứ không hề có một đám bạn nào ở đây cả. Chuyện nghiêm túc liên quan đến công việc chứ có phải chơi bời đâu
    Sau đó anh ta ko tới, không điện thoại, ko nhắn tin. Đây ko phải là lần đầu mà là lần thứ hai. Chị cũng có thể thông cảm cho anh ta vì ở đây người ta sống theo kiểu ... không thể hiểu nổi. Hẹn hò rồi ko tới như cơm bữa. Chị hồi đầu ngạc nhiên lắm nhưng giờ cũng.... quen rồi.
    Tối khuya chị về nhà, nói chuyện qua vài msg, chị đoán lờ mờ vài nguyên nhân nữa đằng sau thái độ mập mờ đó nên chị cũng không nói chuyện cùng nữa.
    Nếu anh ta thực sự vô tình sai hẹn, thì anh ta sẽ chủ động nhắc lại lời nhờ vả của chị và câu trả lời của anh ta. Đằng này sau đó mấy ngày, vì chị cần mà chị phải hỏi lại anh ta, nhưng anh ta ko thèm trả lời chị. Đó là sự thiếu tôn trọng. Mà trước đó chị đã nói rõ: Anh nghĩ cho kĩ, có hay không em đều ok hết nhưng phải cho em biết rõ để em còn tính công việc của em.
    Ngày bé cô giáo chị dạy rằng: Nghèo để cho người ta thương chứ đừng để người ta khinh. Nghèo thì phải sống sao cho lời nói mình phải có trọng lượng, phong thái tư cách mình phải để cho người ta nể. Ai chẳng có điều khổ tâm. Không khổ về tiền thì khổ về tâm, về tình, về sức khoẻ. Chả ai sung sướng cả. Đừng để cho thiên hạ tặc lưỡi: Thôi thằng đấy nó nghèo, thương cái thân nó, mày đừng có làm cái nọ làm cái kia..... Chị chẳng ưa nổi lối nghĩ tỏ ra mình nghèo hèn để rủ lòng thương của thiên hạ. Đừng trông chờ vào ai cả mà phải tự vận động lấy. Cuộc sống thì vẫn nghiệt ngã, nên chị tiêm văcxin cho anh ấy, thì anh ấy phải cảm ơn chị mới phải chứ. Chị đang thử chí khí của anh ấy đây.
    Chị sẽ nhớ lời nhắc gậy ông của em. Bởi vì đằng sau vẻ bề ngoài ngổ ngáo của chị vẫn là một trái tim lãng mạn và nhiều yêu thương. Nhưng ko chơi dao thì làm sao biết được dao sắc và đau để sau này tránh trò đao búa?
    Cảm ơn em đã hiểu chị. Quyết không tha trừ khi mình đã chiến và đã thất bại.
    @all: Ta trình bày quan điểm. Xin đừng ghét nhau mà báng bổ ngôn từ.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Chị không bán *** em ạ.
    Cảm ơn đã ủng hộ mình
    Cũng đều có chữ con ở trong danh từ: con gái, con trai cả mà.
    Mình ủng hộ tetuong và những bạn ngược quan điểm với mình, miễn sao không lăng mạ nhau là được.
    Thì cưa 10 ngày và bao lâu cũng được. Anh kia ở lại còn mình ra đi thôi. Ở đời đâu phải chỉ có giai mới được phép phũ gái nhỉ? Nam nữ bình đẳng mà?
  3. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ù Kưa đi bạn à...nếu bạn thích...Chả ai bị thiệt thòi cả...chnàg sứong , nàng cũng thỏa mãn...Tình cho không biếu không thì chả có trai nào " cá trê " cả...Gặp bạn gái nào như bạn thì mình cũng xơi, chả tội gì...vui là chính!!
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Khốn nỗi có xơi được không hay là gãy răng, ko có răng ăn cơm chứ lị. Chưa già đã phải ăn cháo suông.
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tè có biết cái câu của Napoleon "Không có phụ nữ xấu, chỉ có những vẻ đẹp khác nhau mà thôi" ?
    Em kịch liệt phản đối chuyện Tè (bịa) chuyện gái xấu thì đáng bị... chó cắn, gái đẹp thì được mời vào nhà như người thân. Nói như thế là hạ thấp phụ nữ!
    Người ta có thể ko đẹp về hình thể bên ngoài nhưng bên trong người ta tự tin và có học (có học là cái chứng chỉ quan trọng bảo đảm nghề nghiệp, nuôi sống gia đình), đó là chuyện phổ biến trong xã hội, mà ngay cả như Tè cũng thế thôi.
    Nếu Tè giỏi thì quăng cái bằng ĐH của Tè đi, rùi đi xin việc, làm lại từ đầu thử xem. Em sẽ chống mắt lên xem Tè đi móc đất, bán bánh trung thu, làm lâm tặc chặt cây, bán café dạo... để có ngày Tè rạng danh như các ông cố nội mà Tè nói.
    Cá nhân em cho là cô chủ topic và cô gái nhà quê kia 1 chín, 1 mười
    1 cô "có nhan sắc đẹp, biết lo mần ăn+tiết kiệm, biết đối nhân xử thế"
    1 cô biết lo làm ăn, có học thức, tự tin, sôi nổi, trẻ trung,...
    Cả 2 cô đều xứng đáng tìm hạnh phúc cả, ko cô nào đáng.... bị chó cắn. Người đáng bị chó cắn ở đây chính là Tè đó, vì dám hạ thấp phụ nữ. Tè coi chừng đó, mông lép còn bị chó cắn, biết lấy gì mà ngồi đây?
  6. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC BÀI CỦA TỂ TƯỚNG CỪOI VỠ BỤNG.... CHẾT CỪOI QUÁ...MẤY BÁC NÀY VÀO CHO MẤY BÀI GIẢM XÌ TRÉT HẲN...THÔI ĐI ĂN CƠM THÔI...chiều làm việc không lên đây nữa ko sếp biết chết..
    Chúc em chủ topic như ý nhé ! Đừng bảo anh bị gẫy răng...răng anh khoẻ lắm!
  7. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thế thì dựa vào đâu mà đòi oánh đồn người ta...
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bỏ qua chuyện em và chú kia có "môn đăng hộ đối" hay không. Em có nghĩ em nên phá hoại hạnh phúc (mặc dù chưa biết em có đủ sức phá hoại hay không) của người khác chỉ để thoả mãn tính tự ái trẻ con hay không?
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Các zai kia thiếu tâm lý quá nhỉ. Gái à, HJ, BJ zai đó xong rồi tìm chú Chí nào nấu cháo hành nhé.
  10. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hiếu thắng , tinh vi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này