1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thông thường :
    - Về Nhan sắc : Gái đẹp , chả mời giai nó cũng nhảy vào ; Gái ko đẹp , có mấy thằng nó nhảy vào vì người yêu nó xấu hơn ; Còn gái xấu , chả có ma nào nó ngó ( May có thằng tạp ăn ! ).
    - Vê tính cách : Gái nào đú , dành cho giai Chơi-xong -phắn. Gái nào có chiều sâu , thuỳ mị ,trông dc(ko cần phải quá xinh ) , giai thường xác định bền vững , gái đú mà ko có giai đoái hoài đến ---> xem lại điều trên !!!
    - Về khả năng : Gái thành đạt thường muốn có những giai môn đăng hộ đối , nghĩa là chơi đc như gái , làm được như gái , khổ là những thằng nó thành đạt nó ko thick gái kiểu hướng ngoại như nó . Còn những thằng ko thành đạt bằng ----> xem lại 2 điều trên !!!!!!!!!!!
  2. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ní nuận kiểu này cũng có phần đúng...Loại gái mà hiếu thắng, tự cho mình công đồn rồi bỏ đồn hoang vậy, ha hà lừa tình không khéo tình lừa lại...Tinh vi sờ ti tinh tinh, em chủ topic khi nào công đồn xong thì nhớ để lại cái bia tuởng niệm nhé, đồn bốt còn nhiều lắm, chúc em công thành danh toại...Sớm ghi vào kỉ lục " chuyện lạ VN ", ( em này nghĩ mình là cáo đây ) cáo vào nồi thì cứ gọi là hấp diêm !
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Mình nghĩ là nên. Vì nếu mình đủ sức phá hoại thì chứng tỏ anh ta và cô kia chưa phải là cặp bài trùng, hoặc anh ta ko xứng đáng được tôn vinh. Chỉ ra một điều ko hợp lý cũng là điều nên làm. Còn nếu mình ko đủ sức phá hoại thì coi như mình được dịp ngưỡng mộ sự sắt đá chung tình của người ta. Như vậy mình đã ko đánh giá nhầm người.
    Dùng câu "môn đăng hộ đối" ko sai nhưng mình thấy thế nào ấy. Ở đây xin nhấn mạnh hai chữ "kô hợp" thì hay hơn
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Mình thích sự dí dỏm tươi vui ở topic này.Mong các bạn luôn giữ hoà khí để nụ cười luôn nở trên môi, làm cho topic của chúng ta trở thành ngôi nhà ấm áp cho các công chức ăn cắp thời gian vào xả xì chét.
    Không biết HJ, BJ là gì?
    Hiếu thắng thì đúng (đã xác nhận từ đầu). Tinh vi thì mình nghĩ là có nên nghĩ lại ko? Người Việt Nam có thói xấu là tự ti ở bản thân mình, ko biết đánh giá đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch để rồi thất bại thảm hại mà ko biết vì sao. Còn các con giời hóng hớt thì thích những lời ngọt ngào (mật mía, mật ong hay đường hoá học còn chưa biết). Lời nói thẳng và hiệu quả ko ưa, thấy ai có cá tính khác thường thì gắn ngay mác tinh vi.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Đa số là thế. Nhưng không phải là tất cả. Không có phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ với những vẻ đẹp khác nhau và những quan niệm khác nhau của những kẻ chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khác nhau đó.
    Câu này thì bạn nói gần chuẩn. Bởi vì không được nói là tất cả đàn ông thành đạt đều nghĩ thế.
    Nếu đàn ông thành đạt ko lựa chọn mình, coi như lối sống của hai người không hợp nhau. Vậy cớ sao phải tiếc? Không hợp nhau thì cố đấm ăn xôi về sống với nhau mà coi nhau như kẻ thù à? Phụ nữ hướng ngoại nếu ko có người đàn ông nào thích lối sống của mình, họ có thể chọn giữa 2 lựa chọn: 1. Từ bỏ lối sống của mình để lấy một tấm chồng. 2.Theo đuổi lối sống của mình và chấp nhận độc thân. Cả hai lựa chọn đều không sai vì cuộc sống của họ, họ có quyền quyết định, miễn là họ thấy hạnh phúc và thoả mãn. Mình chọn lựa chọn 2. Không ai phù hợp với mình thì chấp nhận Ế.
    Nhiều người Việt có quan niệm rất ấu trĩ: Thấy gái độc thân thì phỏng đoán do nhan sắc, do nghề nghiệp, rồi do đổ bể tình duyên......cuối cùng ban phát cho họ sự thương hại khinh thường. Nực cười!
    Mình ko sống cho cái miệng lưỡi độc địa của thiên hạ. Mình sống cho mình. Lấy chồng để làm gì nếu mình ko thoả mãn? Hay chỉ để làm cái nút nút mồm thiên hạ rằng mình cũng có một tấm chồng như ai? Lạy chúa! Để mua được cái "nút" đó, mình phải đánh đổi cả tự do quý báu. Bác Hồ đã dạy: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Mà ai trong chúng ta cũng đã biết: Có độc lập + tự do rồi thì mới cho ra hạnh phúc. À mà lúc vợ chồng lục đục, thiên hạ có giúp mình xoa bớt nỗi đau trong lòng không? Hay lại le te chạy đến ném thêm cho vốc muối xát tiếp cho lòng thêm xót xa? Hỡi bác TÌNH ƠI XÓT XA
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    1. Topic này không dành cho các câu trả lời phán xét Nên hay Không nên, đề nghị bác Tè, bác Invi ...và các bác cao thủ em luôn hâm mộ nhường chút đất cho em bon chen phát
    2. Bà chị Không thể đang ghẹo ai đới
    3. Vào việc chính. Giờ bà chị còn có 9 ngày thôi nè. Bà chị cầm tinh con Ngựa, đúng là khó ai có thể ghìm cương, em chả can, chả cổ động. Chỉ 1 lời thôi, tình cảm khó đùa cợt được, nếu chăng đùa cợt được 1 lần thì vô hình làm đóng băng tình cảm thật của chị, cái niềm tin vào tình yêu đích thực và chân chính của chị sẽ bị lung lay. Buông thả 1 lần là tiếc thân 1 đời. Nhưng nếu bà chị vẫn cảm thấy Cục tức quá to, không thể nuốt ực, thì ok. Bà chị có thế mạnh và cơ hội để tiếp cận ("cận" thực sự luôn đó là khi cả 2 cùng hoà vào những bước nhảy, những đam mê bất tận trên sàn nhảy), giờ bà chị muốn trừng trị anh ta, để anh ta phải vấn vương chị hen. Tới gặp anh ta, lôi đi dancing cùng, mật ngọt, tạo cảm giác "lạ" và "mới" cho anh ta, để anh ta phải "nhớ", "thèm"(thèm nhưng không ăn được nhá). Bệnh chung của nhiều người trong giới dancing là hay lầm yêu bạn nhảy của mình, chị cứ tiếp cận trên sàn, buông lơi trên sàn, thế là anh ta cũng mắc cái bệnh đó thôi. Nói chung là tạo cho anh ta nhiều cảm giác khi ở bên chị, mà bà chị lại vẫn cứ lập lờ cá cảnh cho tới lúc hồi hương, thế là làm anh ta, ít thì nhiều, nhớ thương òy. Em chẳng tán thành với cái tư tưởng "Cưa là dọn Dưa trên giường", giường chiếu cái giề, vỉn vỉn.
    Như bà chị Không thể nói đó, vũ khí lợi hại của chị chính là giề, thì lấy nó mà xung trận thôi.
    Dù sao, làm người khác đau, thì cũng gián tiếp làm mình đau. Bà chị thông minh, hic hic cá tính, sôi động, ... nhưng bên trong con người có những vẻ hào nhoáng đó cũng là 1 trái tim biết đau và khao khát yêu - được yêu. Gửi bà chị 2 chữ Bảo trọng!!

  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Chí phải! Ko trả lời Nên hay không nên. Mà trả lời là: Làm thế nào?
    (Nhưng mà phải có tí mắm muối tranh luận mới vui)
    Đúng là dân dancing có khác. Yêu em lắm cơ. Chị thích title cá tính của em lắm đó.
    Chị đang nghĩ tới thế mạnh của mình. Nhưng nói thật là đang cân nhắc cực kì quyết liệt. Bởi vì chị không biết cách buông lơi mơi giai. Điệu rumba là điệu phù hợp nhất để làm lưỡi cưa. Nhưng chị lại nhảy rất dở điệu này. Vì nhảy rumba mà ko có tí tình yêu thì lấy gì thêm vị nóng cho đôi mắt? Mà chàng lại là thợ nhảy, ở đất khỉ ho cò gáy này người ta biết đến chàng như một trong những người đầu tiên mang về cái món nhảy nhót.
    Thật ra chị biết chị mà nhảy với người mình thực sự yêu chắc chắn sẽ nồng nàn lắm. Với chàng chị cũng có đôi chút quyến luyến nhưng vì bị lý trí chặn ngang là ko được yêu chàng nên tay chân vụng về lắm, ko mềm mại dịu dàng được.
    Đang trả lời em thì chị đã nghĩ ra một kế hoạch rồi em ạ. Người ta bảo phải bỏ đói con mồi thì con mồi mới thấy thèm và nhớ nhiều. Chị đang rắp tâm tạo một cớ gặp nhau trên sàn nhảy, rất vô tình giữa đám bạn để rồi quay chàng như con dế. Khà khà!
    Em gái yên tâm. Chị có phải là cái giẻ rách đâu mà phải chơi trò cưa là dọn dưa trên giường?
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì mời em tìm cách phá hoại hạnh phúc của anh và vợ anh xem nào. Anh vừa hiền khô, dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, trình độ học vấn hơn em là cái chắc, khó hơn cua chú kia nhiều. Thử sức đi em.
  9. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hiếu thắng thì đúng (đã xác nhận từ đầu). Tinh vi thì mình nghĩ là có nên nghĩ lại ko? Người Việt Nam có thói xấu là tự ti ở bản thân mình, ko biết đánh giá đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch để rồi thất bại thảm hại mà ko biết vì sao. Còn các con giời hóng hớt thì thích những lời ngọt ngào (mật mía, mật ong hay đường hoá học còn chưa biết). Lời nói thẳng và hiệu quả ko ưa, thấy ai có cá tính khác thường thì gắn ngay mác tinh vi.
    [/quote]
    khiêm tốn không có nghĩa là tự ti ở bản thân mình , Tinh vi tinh tướng cũng không có nghĩa là có cá tính khác thường .... những cái định nghĩa đơn giản nhất mà cũng không biết so sánh chả hiểu cao học với thấp học ở chỗ nào
    1 người tự tin vào bản thân mình có những giọng điệu và lời nói khác hoàn toàn với những đứa có cái giọng tinh vi , nhìn người khác không ra gì
    Chốt lại 1 điều làm gì thì làm , cưa người rồi để cưa lại Lúc đấy mất cả chì lẫn chài thì vui lắm nhỉ
  10. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    e này mà cưa được anh kia chắc nghĩ mình là Vô địch thiên hạ về cua trai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này