1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ờ vậy thì viết vào bài khác em nhé. Rốt cục em có định cưa anh không đây? Hay là em muốn anh làm cho em tâm phục khẩu phục nhận ra việc làm của em là không nên?
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    từ từ nèo, bả còn có 9 ngày thôi đới. Ông anh có của nả đạn dược gì thì hậu phương cho tiền tuyến đê, roài tới lượt....
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ta thử hình dung, nếu bây giờ bác Thắng của Đồng Tâm Long An và bác Bình của FPT cùng nhau kưa gái thì: chắc chắn rằng bác Bình sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn bác Thắng để mua chuộc gái. Đêm về nằm bên con gấu già, cả 2 bác đều có tâm trạng khác nhau: bác Bình thì sẽ nhếch mép với 1 nụ cười mãn nguyện, còn bác Thắng thì nghiến răng ken két.
    Vì sao cả 2 là đại gia nhưng 1 kẻ bỏ ra nhiều còn người kia thì bỏ ra ít, và lại có tâm trạng khác nhau.?
    - Đơn giản là vì bác Bình hành nghề dịch vụ, chả sx được cái mẻ gì.. tối ngày đi lăng ngoài đường, chịu khó đi ăn nhậu với các quan.. để các quan anh mữa ra 1 chút dự án này nọ. Kiếm tiền lại dễ dàng hơn, lâu lâu thuê muớn bồi bút làm vài cái động tác giả giựt gân, ngủ với gái 1 đêm sáng dậy là thấy.. thiên hạ đổ xổ chen lấn mua tờ giấy lộn cổ phiếu ầm ầm.
    - Còn bác Thắng thì vất vả hơn nhiều, bác ấy có sx ra thành sản phẩm, có nguyên liệu đầu vào đầu ra. Bác Thắng phải nát óc tính toán: phải đi cạp đất ở chổ nào.? lấy men, lấy tràng thạch ở đâu mới cho ra lò được viên gạch chất lượng tốt, rồi đầu tư đặt nhà máy sx ở chổ nào mới có hiệu quả kinh tế.
    Vậy thử lướt qua xem chú nam vũ công của chủ topic: học chưa hết cấp 3, hành nghề thợ cưa sắt, hiền, ngoan.. lại thường hay mang dép lào vào sàn nhảy để giải trí, và rất chăm chỉ mần ăn với cái nghề ngỗng của tổ tông để lại. Vậy thì có thể khẳng định sơ bộ rằng "chú này biết quý ngân lượng bỏ ra, rất biết cách giải trí và ăn chơi bời".
    Muốn thả dê nam vũ công mang dép lào, chủ topic nên lưu ý ở những điểm mà a vừa nêu. Với tgian ngắn tủn còn lại, tạm thời cố có thể chia ra làm 3 giai đoạn thả dê:
    * Giai đoạn 1: Đầu độc về tư tưởng
    - Ăn mặc mát mẻ lòi hèm lú dây điện vào, xịt thêm vài 3 xị dầu thơm => mụt đít: vũ công mang dép lào ở trên núi chỉ thường quen thuộc với mùi thịt chó, đột nhiên bữa kia được hửi mùi bít tết thì nó sẽ.. bị khủng hoảng về tâm lý thèm.
    * Giai đoạn 2: Đầu độc về trình độ nhận biết
    - Vì vũ công mang dép lào ít học, nên cô chịu khó tỏ ra ngu dốt => mụt đít: làm cho nạn nhân cảm thấy tự tin hơn vì sự thiếu hiểu biết của gái thạc sỹ. Vdụ: thấy con chó hay con bò nó chạy ngang, cô giả vờ hoảng sợ và hơi nép vào người nó.. sau đó cô hãy cất tiếng hỏi nó "Ơ.! này anh ơi, cái con gì vừa chạy ngang thế kia.?"
    * Giai đoạn 3: Theo dõi dự báo thời tiết
    - 2-3 ngày cuối chú ý theo dõi bản tin dự báo thời tiết khu vực địa phương, trên đường từ núi xuống vũ trường.. phải ghi nhớ rõ từng vị trí các căn nhà hoang, hay chòi nương rẫy => mụt đít: lựa lúc mưa giông nhờ nam vũ công mang dép lào đưa về hotel, trên đường về nếu may mắn gặp mưa giông.. thì cứ tấp vào nhà hoang, chòi rẫy để mà trả thù cái tội "làm người ta tự ái".
  5. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác tể tướng nói rất chí lý.
    Nhưng theo kinh nghiệm của tôi và tham khảo thằng đệ Aza thì tôi nghĩ theo một hướng khác.
    Theo những gì tôi biết, việc ăn hàng kể cả hàng có cá tính, kênh kiệu, điệu đà - mỗi tội không xinh lắm không phải là quá khó. Việc tạo ra một vỏ bọc an toàn, hiền lành lẫn việc đánh thức cái tôi trong con hàng không mất nhiều thời gian.
    Tất nhiên việc chén không đến nhanh như mình tưởng, việc gây chú ý và sự thể hiện mình để cho hàng nhẩy bổ vào ( trong khi mình tỏ ra bình chân như vại) cần một khoảng thời gian, tuy không cần nhiều lắm, nhưng vẫn phải cần.
    Hehe
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngụy biện ! Anh ta có xứng đáng được tôn vinh hoặc tình yêu của họ chưa đủ mạnh thì liên quan gì đến cô . Ở đây cô chỉ thể hiện cái bản chất hiếu thắng + tính tự ái tầm thường , sự nhỏ nhen của bản thân thôi, đừng ngụy biện kiểu đó khó coi lắm .
    Anh ta cũng không cần cô ngưỡng mộ . Cô chắc là trung tâm của vũ trụ nên được cô ngưỡng mộ thì vinh hạnh lắm đấy phỏng . Xin lỗi nói thẳng chứ cô nghĩ rằng trình độ cô cao hơn , chuyện trai gái cô cáo hơn thì cô muốn đùa bỡn người khác cũng là tùy cô, vì đó là chuyện cá nhân mỗi người . Nhưng đừng lạc quan quá, cô không nghĩ đến khả năng bị từ chối phũ phàng hoặc bị chửi thẳng vào mặt sẽ nhục lắm sao .
    "Sống trên đời phải biết mình là ai " . Chuyện như vậy cũng nhảy vào đây kêu gào giúp đỡ , hài ....
  7. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thằng Cá voi phũ gái kinh quá đấy em ạ !
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh Cá voi nói hơi gay gắt nhưng tôi totally nhất trí. Ở đời sợ nhất loại người rỗi hơi mà lại quá tự kiêu như cô!
  9. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thả diều thì phải nắm được dây !!! Thế thôi...ko thì làm cái sáo diều đi.Vui lắm !!!!
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này từ lúc nó mới được... tòi ra, dưng anh đek comment vội, đợi các cô các chú xô vào đào xới... thấy đa phần các cô các chú ở đây vẫn còn khám chữa bệnh kiểu Đông Tây Y kết hợp quá...
    Thằng giai nào cũng muốn chống đũng quần lên đi chinh phạt, lấy số lượng ********** gái ra đong đếm chiến tích tình trường, lấy chiều dài cần trym ra làm niềm tự hào khôn tả....dưng hễ mà thấy một gái nào có ý đồ chinh phạt giai thì lại la lối om sòm về tam tòng tứ đức theo kiểu... chỉ có "chúng tớ" mới được ... nằm trên. Hài vcđ
    Tự dưng anh nhớ đến diễn đàn của họ nhà Mốc... trong mục "Tính phong" ký sự... duy nhất có một em dám tham gia cùng các anh kể chuyện các chiến tích của mình... dạo này lại còn mon men sang photovn.com gạ gẫm các anh tay máy đẹp chụp hộ dăm bộ ảnh ***... thật xứng danh con cháu bà Triệu (dùng nhiều nên vú dài giắt được vào cạp quần)
    Tất nhiên anh cũng chẳng hi vọng các gái ở box này học tập vụ đấy?chúng mình là người Kinh, thậm chí ? cực kinh? nên vẫn thích vú tròn chắc hơn là vú dài nhẽo kiểu dân tộc Bana anh em. Chính thế nên, vấn đề giai cưa gái, hay giái cưa gai,? nhầm nhầm? gái cưa giai thì âu cũng là chuyện bình thường, số lượng, tỷ lệ giai gái vẫn thế, có ảnh hưởng đến thị phần đực cái của các chú đâu mà cứ xoắn hết cả lên.
    Các cao thủ có tên tuổi trong box này như Tetuong, Invi? phần nào cũng lại bị cái phần tự tôn của bản than làm cho mờ mắt. Chả có chú nào không có những lúc nhìn theo những bộ mông thây lẩy, những bộ ngực vun đầy mà liếm mép trộm nghĩ??thế éo nào cũng đến lúc phải đè lên bộ mông đấy, ngồi lên bộ ngực đấy?. cho thoả chí tang bồng?, vậy mà có một gái mới có ý đồ mượn trym, à nhầm? mượn cung tên của thần Cupid phang tạm vào mông một chú công nhân làng?.đã hô hoán loạn cả lên.
    Với em Thanhle, trước hết? anh nghĩ rằng, với những cách cư xử ?ochưa đến tầm? của chú công nhân làng kia, cô trym cú thì cũng là phải lẽ đời? thế nhưng hạ mình mà đong đểu một kẻ tầng lớp dưới? e cũng hơi lãng phí tinh lực của bản thân. Về chuyện đong giai của gái, đã dùng đến thân xác để đong thì đấy là hạ sách, thực ra đàn ông bọn anh cũng chỉ như là những thằng trẻ con có râu thôi, trông thì thế nhưng không phải thế? mỏng manh dễ vỡ, hay không từ chối được những cám dỗ của gái bày ra?. Thành ra cũng không thiếu cách để oánh đổ một thằng đàn ông mà không cần dùng đến vú đít đàn bà. (tất nhiên dùng cách đấy là dễ nhất). Thêm nữa, nếu dùng đến bài ?othân xác? anh cũng e rằng mấy chú công nhân làng đấy hành vi cục súc, cùi bắp? lỡ làm toác làm rách một số chỗ ra thì khổ?
    Một vài gợi ý nhỏ cho em nhé: về bản chất của những thằng đàn ông nói chung (éo tính những thằng háng đàn ông mà dáng đàn bà), đều muốn mình như một cây đại thụ che chở cho gái liễu yếu đào tơ? chịu khó nhờ vả thằng bé những việc tưởng chừng hết sức vớ vẩn trong những hoàn cảnh thật tình cờ và thật bất ngờ? để thằng bé có cơ hội được ?olàm đàn ông??Ví dụ, khi đi chơi với nhau, đi qua đường, với gương mặt hốt hoảng vì xe cộ tấp nập, không dám sang đường? để thằng bé phải tự đưa tay ra dẫn sang, gái ôm chặt lấy tay thằng bé? như tìm một chỗ chở che.. tránh những cái xe? thế là đạt, hay qua những con rãnh nước nhỏ? loanh quanh luẩn quẩn không dám sang vì sợ bẩn váy? ánh mắt đầy cảm xúc nhìn thằng bé, để thằng bé phải bế qua, khẽ dụi mái tóc mới gội OMO và cái mũi tám gánh long của thằng cùi bắp, chỉ thế thôi, thế nhưng sẽ là đại thắng?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này