1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262

    Kể cả sau này em yêu thật lòng một ai đó, nếu người ta từ chối em, em cũng không theo kiểu bán mình bằng mọi giá để lấy cái thứ tình rơi vãi cóp nhặt ấy đâu. Huống chi đây chỉ là cuộc rượt đuổi trong lúc nông nhàn.
    Chàng bé hơn em, bế được em chắc chàng lăn quay ra rãnh nước mất. Ha ha ha!
    Mà đúng thật là vẻ bề ngoài của em thì có vẻ nữ tính, nhưng tính tình và khuôn mặt thì không. Chẳng uốn éo làm bộ được mấy trò nhõng nhẽo đó. Thế mới buồn!
    Còn giả vờ ngu dốt thì... đúng là khó vì không may một ông bạn đã bô bô về nghề nghiệp và công việc của em trước khi em gặp mặt chàng rồi nên chàng cũng chờn mặt.
    Em xác định cưa chàng sao để cho chàng không biết mình đang cưa chàng mà chàng cứ tưởng chàng đang cưa em mới là khó (học tập của em không thể). Em cũng phải chuẩn bị trước một lối thoát cho mình là nếu em cưa không nổi chàng, thì chàng cũng không hề biết rằng em cưa chàng. Nếu không thì sau này còn gặp lại nhau, ngượng ngùng lắm.
    Có người khuyên em giả vờ hỏi đúng vào cái chàng giỏi, ví dụ như giả vờ nhảy dốt để chàng kèm cặp thêm nhưng em tính cách này không hay. Bởi vì chàng có nhiều vệ tinh theo đuổi. Chàng là "thợ nhảy" hay "vũ công" nên nhiều em giả vờ lấy cớ hỏi han cũ rích nên chàng biết tỏng mấy cái lý do tạo cớ gần gũi này rồi. Em phải tạo cớ khác, cái khác độc hơn.
    Dầu gì thì gì, như phân tích của huyentrang em thấy có lý. Cả hai cô gái có nét đẹp riêng của mình. Em đang muốn sử dụng thế mạnh của em là sự sôi nổi vui vẻ. Anh nghĩ cho em cách nào hay hơn được không?
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chết cuời với nhà bác BÚ GÌ KE này :))
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc, có tên mình trong danh sách mà bây giờ mới đọc cái topic này nên ko biết.
    Anh đọc quá thì thấy đây là do em bị chạm vào cái tính tự ái nên mới thích anh chàng kia, chưa chắc đã yêu, vì anh ta điềm đạm, có thể tửng tưng với em nên em thích.
    Con gái cưa con trai bây giờ chuyện bình thường, nhưng đừng cưa kiểu như con trai cưa con gái thì nó vô duyên lắm.
    Bật đèn xanh tế nhị 1chút.
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    À mà anh hôm qua vừa đọc 1 câu rất hay của 1 bạn bên box Tâm sự có thể làm thoả mãn tính tự ái của em : Hãy làm cho anh ta nhận thấy rằng bỏ lỡ yêu 1 người như em là 1 việc cực kì sai lầm đối với anh ta
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Đúng là em không hỏi nhầm người
    - Anh nói gần chính xác. Hồi đầu thì em chú ý tới chàng vì anh ta điềm đạm, nhẹ nhàng như một hồ nước. Sau thì xác định không thể yêu được nên em cũng không quan tâm nữa. Rồi đùng một cái chàng liên tiếp cho em leo cây 2 lần với thái độ tưng tửng nên chạm nọc tự ái em, em thích cưa cho gục chơi thôi.
    - Em cũng xác định là gái cưa trai thì phải kín đáo tế nhị hơn nhiều. Hiện tại thì sau một khoảng thời gian bạn bè trong nhóm chẳng đứa nào biết em đang cưa chàng. Còn chàng thì không biết là đã biết em cưa chàng chưa.
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sắp bước sang tuổi 30 rồi mà bác còn thích bay nhẩy nhỉ. Hay đàn ông nó sợ không dám cưa nên bác phải tìm thú vui tao nhã này.
  7. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    Thế 10 ngày cưa xong thì chị làm gì ? cũng chả biết xong ở đây là cái gì theo chị nói là "no ***"? .... giả sử lúc đó anh ta yêu chị thật lòng lợn thì chị bùng về Hà Nội phồn hoa ?
    Thiển nghĩ của em là bà chị cá ... cũng muốn đưa đẩy cho mình một cơ hội biết đâu vớ phải hàng xịn chốn thôn quê
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý kiến trên là sự cụ thể hóa của ý kiến bên dưới.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Nhìn cánh mũi hơi bé, hơi nhọn khi nói của chàng là em cũng đoán ra được điều này: Rất quý Ngân lượng. Chính vì vậy nên em mói nói là không hợp. Chồng mà nhìn thấy vợ mua chai nước hoa gấp đôi thu nhập cả tháng của mình, xịt vài phát không hợp lại đem cho thì nháy con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái.
    Chính anh mở miệng ra là nói chăn chiếu giường mùng nhé. Anh dâm dê rõ rành rành đây này mà còn dám chê bai em chỉ vì cái vẻ bề ngoài xấc láo của em.
    Ah để em kể cho anh nghe một câu chuyện bịa: Hôm nọ nhân có một buổi tiệc, thanhle và tetuong thuộc hai trường phái khác nhau hùng cứ hai phương khác nhau. Con gà tức nhau tiếng gáy nên tetuong và thanhle ghét nhau lắm lắm
    Thanhle vốn đương thời trai trẻ sung sức, chưa vào chuồng nên cũng lắm chiến hữu.Hắn làm chủ bàn tiệc chỗ hắn ngồi và với là trung tâm kết nối mọi người, hắn dồn bia thừa từ các cốc sang để rót bia mời bạn bè. Một lúc sau tetuong tới xởi lởi ở bàn của thanhle ra chiều bạn hữu (bằng mặt mà không bằng lòng), thanhle vồn vã nhấc cốc bia dồn lên: "Đây mời anh. Bia em mới rót!". Tetuong có cái đạo mạo của kẻ bề trên vui vẻ nốc cạn ....
    Nói ngoài lề, nếu thanhle mời tetuong cốc bia mới rót từ bom nhưng chỉ có 1/3 cốc, chắc tetuong sẽ nghĩ bia thừa, không thèm uống và coi đó là một sự xúc phạm, nổi đoá lên nhảy vô ăn thua thanhle. Thiên hạ được trận cười cho thói sính hàng của tetuong - còn gọi là đồng bóng. Nhưng vì cốc bia tetuong đưa cho là cốc bia đầy, nên tetuong cứ tưởng thanhle xã giao với mình mà nốc trọn tất cả những thứ cặn bã mà người khác tráng qua trừ lại và biết đâu được có khi bao gồm cả đồ xú uế của một số kẻ có tài vừa uống vào vừa khạc ra.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Cũng có thể. Như bạn thấy đấy, ở Tây Ban Nha và trên thế giới, không phải chàng trai trẻ trung nào cũng có khả năng cưỡi trên lưng con bò tót. Muốn cưỡi được bò tót bất kham phải vận dụng trí thông minh, sức khoẻ và sự mềm dẻo. Người ta gọi đó là dũng sĩ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này