1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khẩn. Tác chiến đánh đồn có địch trong vòng 10 ngày

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhle2004, 11/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Lắm chuyện nhỉ . Ngon thì chén có gì phải nghĩ . Ko ngon thì thà nhịn còn hơn .
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Chỉ cần chàng ta thể hiện rằng đã "đổ" bằng việc cố giữ liên lạc và muôn vàn tín hiệu khác là được. Đâu cứ cần phải *** mới chứng tỏ tình yêu. Nói như em thì **** nó có trăm vạn người yêu à?
    Chàng yêu chị thật lòng thì chị cũng đã tít mù khơi ở xứ khác em ạ. Chị đã bảo là cưa xong bỏ đấy cho nó tức tưởi cơ mà?
    Thiển nghĩ của em đúng là... thiển thật. Em cũng biết mình biết ta đấy chứ?
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Em gái nói ngắn gọn mà đanh thép như tuyên ngôn. Hôm nào về lại HN chị qua thăm em gái nhé. Tiếc là chị chẳng mua ủng hộ em được cái thứ em đang buôn vì dùng đúng chức năng thì chưa tới lúc, còn thì chị qua tuổi thổi bong bóng chơi rồi.
    Sáo diều trông như thế nào nhỉ?
    @all: Thời gian chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Cưa đổ chàng hay không mình chưa biết, nhưng cái được lớn nhất lúc này là chúng ta đang có một topic rất vui vẻ cho các "cao nhân" đọ kiếm và cho các con giời xả xì chét
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đé-o nhận ra bạn Bùi lắm nhỉ . Hay bạn dạo này airsoft nhiều quá mụ cbn nó người rồi.
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đọc tất cả từ đầu đến cuối, Thấy chủ yếu là bị hấp diêm tuy nhiên cũng có một vài clone vào nâng bi .
    Như cô em ( béo béo ) bán Dụng cụ phòng tránh thai phát biểu một câu anh cũng thấy yêu . Thích thì phang đúng không em?. é-o gì phải ngợi . Như em nói thì em ra đường gặp thằng nào ngon ngon em cũng ...đòi nó chén em hay em chén nó nhỉ 1
    Hỏi tí ti thế thui
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đọc hết 8 trang rồi thì cũng chả muốn nói gì nữa. Mọi người nói hết rồi.
    @em gái mượn Nick Thanhle2004: Thông minh sắc sảo như em mà cưa một thằng trai quê cũng cần tư vấn thì vứt. Nếu còn lòng tự trọng của gái Hà thành thì từ 13h45'' ngày 13 tháng 9 em đừng vào Topic này nữa, tập trung hết tinh lực mà cưa trai làng đê ! Cưa được về HN anh mời một chầu bia, cốc nào anh cũng phải bưng bằng 2 tay, mà phải bia bom mới. Thế là em có được một cú đúp, vì anh tuy mũi không nhọn nhưng chưa từng bưng bia mời ai bao giờ, kể cả bố mẹ anh.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Em cứ vào anh ạ. Nhà em thì em ở chứ chẳng nhẽ ngủ lang ngoài đường???. Phụ nữ Việt Nam có đức tính đáng quý là biết lo lót chăm lo nhà cửa. Em đã tiếm quyền của đàn ông là xây nhà (lập topic) rồi, nay cũng phải quay về thiên chức bắc ghế canh cửa chứ. Ai tới nhà em, dù lành ý hay ác ý, em cũng đều phải xởi lởi nói dăm câu làm quà tiễn khách lại nhà.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua topic thì thấy rằng bác thanh lê nhà ta cũng như mọi người thôi.
    Nhiều chú đi công tác 2, 3 tuần, đến đấy buồn buồn cưa 1 em. Hết mấy ngày công tác thì té.
    Bây h nam nữ bình đẳng, nữ đi công tác mấy hôm kiếm thằng zai ôm tạm rồi lại té cũng chả có zì là lạ. Vì thế mọi người đừng phản đối cái công cuộc cưa zai chủa chủ topic.
    Tuy nhiên vấn đề cưa zai của chủ topic em thấy e rằng hơi khó dù cưa zai dễ hơn cưa gái.
    Có mấy nguyên do sau đây:
    - Thứ 1 là bác đi oánh đồn có địch, 1 công việc rất là khó khăn đặc biệt khó khi đồn đang ổn định.
    - Thứ 2 bác lại ko muốn cho đồn biết là bác đang công đồn.
    - Thứ 3 bác và đồn ko hợp. Tâm lý của dân vịt ta bị ảnh hưởng bởi tàu thì zai phải hơn gái về khoản quan trọng nhất là khoản kiếm xiền. Mà tuổi bác zai thì qua cái tuổi yêu chơi chơi rồi.
    Vì thế, trước nhiệm vụ khó khăn này, bác muốn tiêu diệt sớm mục tiêu bằng cách gây ấn tượng. Ấn tượng kiểu gì? Trước 1 lão thợ cơ khí thích học nhảy và đã có người yêu hiền lành ở quê. Ấn tượng với lão ấy ko phải là sự va chạm tay chân đơn thuần, cũng chả phải giả bộ hiền lành vì những thứ này cô bồ lão đã cho lão rồi. Tuy nhiên, điểm thích học nhảy của lão là 1 điểm đáng chú ý. Lão có sở thích này chứng tỏ trong đầu cũng có ít nhiều mong muốn được tiếp xúc với những cô gái hiện đại kiểu như bác. 10 ngày quá gấp rút để gây ấn tượng từ từ, bác phải tranh thủ những hiện tượng tình cờ gặp gỡ bàn về công việc, thi thoảng khen lão vài câu kiểu như anh thông minh thế. Hiểu nhanh lời em nói. Ngày xưa em học cái này mãi mới vào... Bác cũng có thể tâm sự với lão 1 vài chuyện buồn mà bác bịa ra về cuộc sống của bác. Làm cho lão tưởng lão ngon lắm, lão oách lắm... Tạm thế đã, chưa nghĩ được hơn.
    À em báo trước cho bác, để lão zai kia đổ ngửa ra thì hơi khó, may ra bác chỉ tạo cho lão 1 ấn tượng nhàn nhạt thôi.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh nhận thấy rằng về sau này các cô chú trẻ hình như.. k chịu khó học tập để tích tụ được cái vhxh. Có cần thiết phải type ra đây những cái ngôn từ hố rác thúi hoắc (Mẹ kiếp, vú dài, vú tròn, vú mướp, nằm trên..). Anh chẳng biết có phải các cô/chú khi đục đẽo lẫn nhau.. thì có bao giờ mữa ra những cái ngôn từ mất vệ sinh công cộng như thế này không nhỉ.! Buồn thay cho 1 bộ phận lớp trẻ, ngày càng bị lùn lún đi về mặt ngôn ngữ học.. đánh mất đi sự trong sáng giàu đẹp của tiếng Việt.
    Riêng chú Busicare cho phép a có 1 vài nhời, trước khi chú post bài anh đề nghị chú nên chịu khó đọc.. rồi hãy động đậy cái tư duy của chú cho nó đi tập thể dục. Một số ý tứ của chú toàn là ăn cắp, chôm chỉa từ những ý kiến trước của anh.. thế mà chú còn lớn tiếng lên giọng.
    Chú khỏi khoe khoang vì anh nghe đồn chú ngon lành lắm, đến như cái TTVNOL này thì chắc có thể cũng trên dưới chục em.. nằm dưới chú rồi. Nhưng chú cũng đừng có lấy cái bụng bia của chú.. để đọ với cái bụng café đá của anh. Anh khác chú, vì với gái anh rất trong sáng và cũng k có chiến tích gì cả.. anh cũng k thích gái có bộ ngực bự. Gái dù ngực nở như Lý Đức, hay có quả mông to đùng nhưng nếu cái mẹt dô dzuyên.. xấu hoắc là a cũng k thèm nhìn.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chét cườii với cái bác này
    Bác Busicare nổi tiếng thế
    Thể nào cũng có ngày họp hành em đụng mặt bác cho mà xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này