1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu khổ cứu nạn cho em với các bác ơi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Alcatel2001, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cứu khổ cứu nạn cho em với các bác ơi

    Híc, anh êu của em dạo này hay nói năng cộc lốc với em quá, câu cú chả có chủ ngữ gì cả. Buồn muốn chết à. Các bác bẩu em phải làm gì để sửa gáy anh chàng bi giờ??? Cứ đà này khéo đến lúc gặp nhau (đang ở xa nhau) chắc chỉ ngồi gườm gườm nhau qua bàn nước mất thôi, huhu, híc híc.

    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Con gái lấy người yêu mình thì sướng, lấy người mình yêu thì khổ.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu bác cộc lốc như vậy thì nên tìm những người ăn nói lịch sự như tôi đây này :)
    Nước ta ở về xứ nóng khí hậu tốt ,
    Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu ...
  4. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    troi oi sao lai khuyen nguoi ta vay. The nguoi yeu em lam sao ma lai tro nen the? Chang le truoc khi yeu nhau ko the sao? Nen tim hieu li do ngon nganh roi tim cach giai quyet. Binh tinh thui.

    Blue_Prince
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Yêu nhau thì yêu cả tiếng nói cộc lốc ấy chứ.
    Ví dụ như hỏi rất văn hoa
    "Anh yêu ơi, hôm nay trời đẹp quá, hoa nở chim ca, anh hun em một cái đi"
    Thì trả lời "OK" hay "Ừ" là quá đủ. Mà cũng chả cần.
    Chứ lại
    "Em yêu ơi, kìa mây trắng bay lững lờ, ông mặt trời rạng rỡ..... ông trông xe đã cất giọng dịu dàng gọi chúng ta về rồi"
    thì ai mà chịu được
    Big Mouse
  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Híc, em chả biết vì sao, trước kia "hắn" không có thế ạ, híc. Các bác bày cho em cách nào khiến hắn ân nói dễ thương như xưa với chứ nếu không khéo em phải đi tìm nguwòi lịch sự hơn thật mất thôi. Bác Username cho em xin cái số phone đề phòng nhá. Híc.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hờn dỗi thử coi hắn có đến nhà em mà ngọt ngào không nào? Nếu hắn cũng vẫn như vậy thì.... hừ, cho hắn rớt tàu bay luôn được rồi đấy, con trai mà như vậy thì vứt!!! Làm cho anh cũng phải tức đây này.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mình trước tiên sau đó xem lại tình cảm của chàng dành cho mình. Bạn nên tìm hiểu lý do tại sao?? Có thể đó là do công việc không trôi chảy chẳng hạn..............
    Chúc may mắn!

    Don't dream it's over!
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chị gungcay lớn rồi có khác, suy nghĩ người lớn hơn hẳn, nhưng sao cái đầu cứ lúc lắc đung đưa hoài vậy nhỉ?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  10. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy Quốc Việt, chị Gừng nhớn rồi có khác, nói câu nào cay câu đấy. Bác Alcatel nghe đây:
    " Ai ơi về ăn bún ngan
    Ngan ai nấu
    Nấu chứ ai"
    Bác xem có cộc lốc hông?

    Relax

Chia sẻ trang này