1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỬU LONG HỘI QUÁN - bàn bạc ăn chơi ở SÌ GÒN. Đăng ký tham dự offline nhân dịp Trung Thu, kết hợp vớ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi 181283, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoattunhan88

    hoattunhan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình kiếm hiệp hiện đại, mời bà con thưởng thức, nếu thấy hay cho xin vài sao , đọc xong muốn đi chơi VLTK liền, biết đâu kiếm được cô vợ nào, ra khopir hội cô đơn
    Bôn ba đường tình
    "Chị chơi ở server nào? Nếu chơi ở Hằng Sơn thì lát nữa em mời chị qua dự đám cưới", thấy tôi ngần ngừ, mỹ nhân ngồi kề bên nhoẻn cười thân thiện, nói tiếp, "Lần này là lần cưới chính thức của tụi em nên em rất vui. Có lẽ em phải cảm ơn VLTK, vì nhờ VLTK có vụ cưới vợ gả chồng nên tụi em mới có ngày hôm nay chị ạ".
    Quán Net đường Lê Lai (TP.HCM) càng về khuya càng đông khách. Gần 12 giờ. Có tiếng động cơ rì rì chạy chậm ngoài đường. Cậu chủ quán khoảng chừng 20 tuổi nhanh như sóc, chạy ra và kéo sập cửa xuống. Đèn phụt tắt. Rồi không ai bảo ai, cả chủ lẫn khách đều im bặt.
    Phút "mặc niệm" chỉ kết thúc khi tiếng máy xe của lực lượng tuần tra an ninh đêm khuất hẳn. Rồi ai lại làm việc nấy. Bóng đêm bên ngoài trùm lên bóng tối phía trong quán Net, làm nổi bật thêm những ánh đèn hắt ra từ màn hình.
    Tôi đảo mắt một vòng quanh quán, 12/12 máy đang online và đều hiện full màn hình 2D độc đáo của Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK). Phía bên trái, cậu chủ quán cũng đang ngồi dán chặt mắt vào màn hình và miệng ra rả rao bán những món đồ trong game.
    Vị chi cả thảy là 13 nhân sĩ võ lâm; trong đó, có 5 nữ hiệp góp mặt vào chốn võ lâm nhỏ bé của quán Net. Và họ cũng đang say sưa chẳng kém gì cánh mày râu; cũng bàn luận ì xèo để tìm cách thổi "hồn" mình vào các nhân vật (char), sao cho sống động.
    Trong quán Net này, tôi nghiệm ra một điều rằng, chơi VLTK, dường như người ta nói chuyện cũng văn vẻ, nho nhe hơn thì phải.
    Cô gái khi nãy có lời mời tôi dự đám cưới là H., khá xinh xắn và sành điệu, tuy mới chừng 18 tuổi. Cô vừa nhâm nhi ly sữa nóng, vừa thủ thỉ: "Đây mới là giờ dân ghiền game online nhiều nhất chị ạ. Mệt mỏi vì cả ngày luyện level, hành hiệp xé lẻ, nên đêm đến, các nhân sĩ gặp nhau không hẳn là để PK (chiến đấu) hay đánh quái nữa.
    Hầu hết người ta tụ tập lại ở những tửu lầu, tâm sự, mạn đàm chuyện giang hồ, luận kiếm, họp bang phái hay trao đổi bí kíp và đồ vật. Còn với những cặp "yêu" nhau như tụi em thì đây cũng là thời gian tốt nhất trong ngày để gặp gỡ, tâm sự và... tổ chức đám cưới.
    Tôi nhìn vào màn hình của H., thấy đôi uyên ương mà H. nói đó gồm 2 char: mỹ nhân thieu_nu_da_tinh... của phái Thúy Yên đang chễm chệ trên con Chiếu Dạ Sư Tử, tay cầm cây Thanh Long đao lấp lánh. Theo sát là char vo_lam_tinh_han... một thiếu hiệp bảnh bao của Thiên Vương Bang".
    Qua câu chuyện của H. kể tôi được biết, char thieu_nu_da_tinh... vốn dĩ là một cô gái Thúy Yên võ công tầm tầm, tài sản nghèo nàn và bôn tẩu giang hồ cô độc. Trong khi đó, chàng lại là một thiếu hiệp nội công cao cường, nhưng cũng vì ham mê võ công nên bao nhiêu tiền của chàng cũng dành vào việc mua bí kíp.
    Vay nợ bạn bè đến nỗi một ngày nọ, chàng trai phải rao bán cả Thanh Long đao cực quý hiếm để có tiền trang trải nợ nần. Trời run rủi đẩy đưa những kẻ ham mê võ công lại với nhau. Nàng mê Thanh Long đao đến nỗi đề nghị làm... vợ chành để bù cho số tiền mua đao nàng còn thiếu.
    Bất ngờ vì cuộc giao dịch có một không hai này, phần vì chạnh lòng thương nàng tất tả ngược xuôi mượn tiền, phần vì số nợ bạn hữu đang đòi ráo riết, cực chẳng đã, vo_lam_tinh_han... đành cắn răng cầm tiền bán đao của người vợ hứa hôn bất đắc dĩ... Đổi lại, chàng đưa cho nàng cưỡi con Chiếu Dạ Sư Tử, còn mình đành cưỡi con Ô Vân già cỗi của nàng.
    Thôi thì âu đó cũng coi như món quà cưới, sự chuộc lỗi cho tâm hồn đang áy náy vì cái tội... dám lấy tiền của vợ... Họ đưa nhau lên Hoa Sơn tuyệt đỉnh làm lễ cưới. Đám cưới không ồn ào, không người thân thích hay bạn bè đến dự, cũng không luôn quà và lời chúc mừng.
    May thay, người làm chứng cũng kiêm luôn khách tham dự duy nhất lại là một cô gái Nga My thất tình đang tha thẩn trên Hoa Sơn. Làm lễ xong, chàng và nàng đưa nhau về Giang Tân thôn gặp Nguyệt lão se duyên... Mặc những lời đàm tiếu về động cơ kết hôn của cô gái, ngày ngày họ vẫn cùng nhau luyện công ở Phi Thiên động, cùng nhau hành hiệp, cùng chia sẻ linh đan diệu dược...
    Cho đến một hôm nàng làm mất con Thanh Long đao. Vì quá tiếc nuối nên nàng đã quyết định chuyển server sang Vũ Sơn để bán acc này, không chơi ở Hằng Sơn nữa. Chàng tuy rất buồn nhưng cũng chủ động ly dị để nàng thuận lợi chuyển server.
    Ngày chia tay, char thieu_nu_da_tinh... vẻ như rất buồn. Nàng làm biểu tượng người bật khóc. Còn vo_lam_tinh_han... chỉ lặng im, không một lời trách móc... Rồi bẵng đi vài ngày sau đó, chàng lại login vào char bán hàng và chợt thấy tên nàng hiện lên.
    Thì ra do trục trặc kỹ thuật trong lúc chuyển server mà nàng vẫn nằm lại Hằng Sơn. Rồi họ lại trò chuyện và chẳng hiểu sao, nàng rụt rè đề nghị được quay lại, cùng chàng làm lại từ đầu. Và lần này, họ sẽ lại đưa nhau lên Hoa Sơn...
    Tôi thừ người đi một lát, không ngờ cô gái này lại "viết" được một kết game khá ly kỳ và cảm động đến vậy. "Ban đầu anh ấy biết em cưới anh ấy chỉ vì Thanh Long đao, rồi sau đó, chuyển đi cũng vì Thanh Long đao nhưng cuối cùng char đó vẫn độ lượng đón em quay lại.
    Tình yêu đôi khi cũng chỉ cần được bắt nguồn từ chỗ đó thôi chị ạ". Thấy tôi gật gù đồng tình, vẻ chăm chú nghe, H. tiếp tục tỉ tê tâm sự - Cái kết trong game lại là sự mở đầu cho một mối quan hệ mới. Game hữu tình, char si tình nên chủ nhân của nó cũng không thể vô tình được.
    Cả 2 cùng là du học sinh bên Nhật, cùng chơi VLTK nên nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Từ kết cục có hậu của game, họ quyết định hẹn gặp offline. Rồi bây giờ đã trở thành một cặp "game ảo, tình thực" ăn ý.
    Về HN chơi được gần 1 tháng, nhưng hầu như mỹ nhân này không ngủ ở nhà một đêm nào cả. Vì nhà người cậu không kịp nối mạng ADSL nên đành chiều cô cháu gái... tạm trú đêm đêm ở quán này.
    Hằng đêm H. đến đây chơi VLTK, chơi đến khi nào mệt thì lên tầng trên, chủ quán dành riêng cho cô một phòng nhỏ theo yêu cầu của gia đình. Sáng người cậu sẽ qua rước về nhà. H. hành hiệp giang hồ mà dường như cả nhà đều phải bôn ba cùng cô. "Như thế cũng còn đỡ hơn là để em lang thang hết quán này đến quán khác", H. cười, giải thích.
  2. quocnam273

    quocnam273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    xin chao minh ten la:lê quôc nam
    sinh:15-06-1984
    quê o bac liêu tung sông o can tho
    nay dang song o HN rat mong duoc lam quen cac anh chi va cac ban
  3. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  4. ttcodoc

    ttcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  5. hoattunhan88

    hoattunhan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chức danh nhiều quá trời mà chẳng thấy hội hoạt động gì ráo trọi Hôm nay thứ bảy mà phải ngồi ở phòng coi phim ma, hic hic
    Đề nghị thành viên hội ở CT rủ nhau đi uống cà phê đi, longđầu đinh lọ mọ vào đây thì phụ trách ở CT là vừa rồi
  6. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    éc éc ... sao cái vụ cô đơn này mà không chừa phần cho em vậy các pác . 19 năm trời chưa có mảnh tình vắt vai , cua cô nào rớt cô đó , thèm yêu muốn chết mà chẳng ma nào dám dính dzô , sợ như sợ virus H5N1 . Chăn đơn gối chiếc suốt 19 năm trời bây giờ em quyết định ... ở vậy cho con gái nó thèm , không thèm liếc mắt đá lông chưng ... í lộn lông nheo với bé nào hết ( chỉ khi bé nào liếc em em sẽ liếc lại ) . các pác cho em gia nhập vô hội với nhá . Em cám ơn lắm lắm . Hy vọng gia nhập vô hội rồi em sẽ bớt cảm thấy tủi thân . hic !
  7. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em trong hình đẹp "chai" thế mà vẫn bị cô đơn à, tính vào đây cạnh tranh với mấy bác trai nhà ta hay gì thế hả Mà có anh nào đề nghị em chủ xị ở CT để rủ mọi người cà phê kìa, anh thấy nhiều người được lắm đấy, hay là em rủ bé sâu rượu offline cà phê cho vui đi
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tiền nhiều thì đúng là không rũ nó cũng tới, nhưng lão thấy mấy con gà nó tới nhiều hơn thì phải, nồi nào úp vun nấy thôi bác ơi
    Không biết bác có biết, có từng gặp thang23 chưa mà bảo bác ấy là cái bang, lầm to rồi bác à, nếu không biết rõ thì bác đừng nên nói nhiều nhé.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không nói nhăng nói cuội nữa. Bây giờ không có lý lẽ gì với cái hạng đó cả. BW cứ kệ họ , Cara del bài tất. Cậu sửa bài của cậu đừng quote nó nữa.
    Thế mới cần tuyển thêm mod để làm nhiệm vụ del bài.
    Rách việc thật.
    Mình thì ngồi làm xì khói còn bọn nó thì ngồi spam cật lực.
  10. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi, được nghỉ ... nửa tháng, các bác có muốn đi offline nho nhỏ với những người độc thân không ? Trước mắt là chúng ta làm quen nhau với buổi offline của forum sinhviencantho.com (hiện giờ đang ngưng hoạt động vì thiếu "xiền") tối chủ nhật 9/7 này nhé, lúc 7g, trước cửa Trung Tâm Học Liệu ĐH CT . Cố gắng dụ dỗ nhiều "em" nào còn độc thân vào hội nhe các bác, chứ Offline Hội Độc Thân gì mà toàn phe mình không thì cũng chán nhỉ. Nhìn đi nhìn lại thì mình chỉ quen các bác độc thân trong Box Cần Thơ, chả thấy cô nàng nào còn độc thân cả (đúng không chị Cara )

Chia sẻ trang này