1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu mình với..cứu thằng em mình với!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dieu_nhay_hip_hop85, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cứu mình với..cứu thằng em mình với!!

    Thằng em ngốc nghếch của mình nó bị sét ái tình đánh trúng mà vừa mới vào lớp 10 xong. Nhà có mỗi mình nó con trai, bố mẹ mình phải lo cho nó hết nước hết cái để nó vào được trường có tiếng. Bây giờ chuyện xảy ra mình buồn quá các bạn ơi Mình học chẳng ra sao cả, cái đầu cứ ngu ngu sao đó. Thằng em mình ngược lại lại khá các môn tự nhiên, bố mẹ đã đặt hết niềm tin vào nó. Thế mà mới hôm thứ 7 thôi, cái cô nàng nó thích đi chơi với người khác thế là nó ủ rũ như thằng lẩn thẩn. Nó đã vì cô bé đó thi vào lớp 10 trường này( con bé đó hơn nó 2 lớp), nhưng giờ thì nó buông xuôi lâu rồi. Mình buồn quá đi thôi. Trước nó học rất khá, vậy mà mình đâu có ngờ hôm rồi nó mới kể cho mình biết. Nó bỏ nhà đi đến tận chiều Chủ Nhật mới về. Mình chẳng biết làm gì khi thấy em mình cứ thơ thẩn. Nó còn bé chẳng hiểu gì yêu đương đâu Mình có nên gặp con bé lớp 12 đó nói chuyện nhờ vả nó khuyên bảo em mình không? Mình không dám nói với bố mẹ vì bố mẹ mình rất nghiêm. Họ mà biết làm ầm lên thì thằng em mình đi bụi mất
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Cứ tưởng là cậu em của Em có người yêu rồi, hoá ra là thất tình. Cô ta như vậy thì may quá, càng tốt. Cứ để cậu em buồn một vài hôm đi. Mới lớp 10 mà, lại còn học được nữa chứ. Cứ để đấy, một vài ngày chểnh mảng học hành, điểm kém là sợ ngay ấy mà! Lớp 10 mà đã va vấp chuyện yêu đương, sau này sẽ bản lĩnh hơn. Chẳng sợ vì yêu đương mà chểnh mảng học hành đâu! Tuy nhiên cũng cần sự quan tâm của gia đình hơn. Gia đình nên cố gắng tạo cho cậu ấy một môi trường tốt, để luôn có tư tưởng phấn đấu trong học hành! Yên tâm đi Dieu_nhay_hip_hop85
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân chú,đúng là dạy em rất khó,cái khó là làm sao nói cho nó hiểu,phân tích sao cho nó..ngộ ra.Về việc của ông ẻm nhà chú thì anh nghĩ là 2 anh em chú nên nói chuyện tâm tình,thân mật với nó,đừng mắng nó,phân tích cho nó hiểu đâu là đúng đâu là sai,và đừng lấy quyền làm anh ra mà ra lệnh cho nó(dẽ bể hụi lắm)cũng như là cấm đoán gì hết.Chú cũng nên quan tâm nhiều hơn đến nó.....ờ anh chỉ biết khuyên có vậy thôi,chả biết đúng hay sai nhưng anh cũng là con út trong nhà nên theo kinh nghiệmhồi trước biết sao nói vậy
  4. GSLW

    GSLW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em trai của em như vậy thì mới chỉ là thích thôi chứ đâu đã yêu, nêu thế mà đã là yêu thì anh có nhiều người bạn và ngay chính anh cũng yêu sớm hơn thế nhiều. Nói chung theo kinh nghiệm của bọn anh thì chuyện yêu đương này chẳng hề ảnh hưởng gì đến học hành đâu vì vậy em cứ yên tâm. Em nên dành thời gian tam sự với em trai của mình hơn, đặc biệt đừng nói cái giọng kiểu như "mới tí tuổi đã yêu đương rồi" như thế là phản tác dụng đấy, tốt hơn hết hãy tỏ vẻ cảm thông với nó và nói cho nó biết là còn nhiều con bé xinh xắn và đáng yêu hơn cái đứa kia nhiều. Thế nhé, chuc các em học giỏi.
  5. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    nếu thất bại làm em cậu trưởng thành hơn ở cái tuổi 16 thì sao cậu không động viên thay vì tìm bằng được hạnh phúc về cho em !hãy để em hôn môi xa với câu chuyện đó và mình tin lần tới cậu ấy sẽ không phải là người bị động đâu , tặng em cậu 1 kỷ vật để chia tay tuổi thơ thôi !

Chia sẻ trang này