1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu mình với mình làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM_8X, 13/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, chuyện là thế này:
    Mình và bạn trai cũ của mìh đã chia tay nhau, và hiện tại minh đang quen người khác mới có 1 tháng, nhưng bạn ex bây giờ ko muốn chia tay nữa? và đã xin lỗi mình rất nhiều, hứa là ko tái phạm ( mình và ex quen nhau dc 4 năm) vì ban đầu ex phản bội mình trước ( câu chuyện của mình có đưa lên hồi tháng 10).bây giờ ngày nào cũng gọi điện, chat làm phiến mình. hứa hẹn đủ chuyện và hòi mình đã suy nghĩ kỹ chưa mà quen boy mới, có còn yêu ex nữa ko?muốn quay lại này nọ, nói yêu mình lắm, ko có mình ko sống nổi, nói mình làm ex đau lắm, hứa là sẽ chờ đợi mình, chờ mình quay lại, còn boy mới thì cũng bị ex làm phiền nói là do boy mới nên mình mới chia tay,làm boy mới giận mình, ko nói chuyện với mình 3 ngày trời.Mình đã nói nhiều lần, dù cho ko có boy mới thì mình cũng khó mà quay lại với ex nhưng anh ta ko nghe, giờ mình nên làm sao dây???mình muốn cả 2 ra đi để sao này khi còn nhìn lại gặp nhau còn chào nhau.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 trường hợp theo tình-> tình giãy, giãy tình-> tình theo:|
    @chủtop Im lặng là vàng.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    bỏ cả 2 thằng đi, yêu đương gì kỳ cục.
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    uh, thế này nên bỏ cả 2 thằng . Cũ thì lúc tốt đẹp ko biết giữ, mới thì giận dỗi vớ vỉn
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ giống mấy bác trên
  6. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tai một phần do mình có lỗi với boy mới, anh ấy ko bít chuyện gì hết, đùng một cái ẽ gọi điện cho anh ấy, nói anh ấy là người thứ 3, nói anh ấy là Mình chỉ đùa vui vì khi chia tay ex, ko thật lòng, thử hỏi các bác xem,các bác có giận ko?nhưng nói thật, boy mới này ko dc ở chổ là giận ko thèm gặp mặt mình, mình gọi ko nghe náy?mình tự hỏi?nếu mình bị gì chắc cần anh ta cũng ko dc?
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 với cậu bạn mới:
    Những lời bạn nói với ng bạn mới kia thực sự là rất tàn nhẫn đấy, đang sát muối vào lòng cậu ta đấy. Cái lòng tự trọng của cậu ta khá lớn và khó có thể bỏ qua chuyện này. Dù sau này 2 ng có đến được với nhau thì nỗi đau này cậu ta k bao giờ quên và có thể sẽ có lúc "đá lại cho công bằng"
    Còn cậu bồ cũ kia nữa, mấy cái lời đấy nghe như trong sách vở,trong phim HQ ý. Đàn ông ctrai phản bội 1 lần đc chắc sẽ có lần thứ 2,3..n+1. .. Bạn nên dứt điểm với cậu ta, ko là ko" đại loại như:
    "nếu anh còn tôn trọng em, muốn em còn coi anh là bạn thì nên dừng lại, với em bây giờ anh cũng chỉ như 1 ng bạn bình thường thôi, những lời nói vô nghĩa đó vs em bh chả có ý nghĩa gì sất. Đừng để hình tượng của anh trong em xấu hơn nữa..."
    Vài lần ko đc cậu ta chán sẽ buôg ngay.Càng nhẫn tâm càng tốt !
  8. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã nói những lời nhẫn tâm rồi, mà ex lì quá,tối qua còn đứng dưới nhà mình lúc 11h đêm đến sáng lun?bik là làm vậy dc gì? trong khi mình đã ko còn tình cảm? sao pải làm vậy chứ?còn đòi để xe giữa đường rồi bỏ đi cho mình cảm thấy có gì đó có lỗi hay sao ấy?cuối cùng mình pài năng nỉ lắm mới chịu lấy xe đi, mình mệt mỏi với ex lắm? ngày nào cũng nt, gọi điện và chat Y!?ko thì xin lỗi? k thì hù dọa sẽ về quê, bỏ làm, bỏ học.....mình điên mất.
  9. boy777777

    boy777777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thông wa những người bạn chung của cả 2 người xem thử...
  10. uoc_mo_chan_cao_gia

    uoc_mo_chan_cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    lại một trường hợp nữa bị khủng bố tinh thần, gửi e một topic tương tự bàn về vấn đề này
    http://ttvnol.com/tvty/1282602

Chia sẻ trang này