1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pe_feca, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pe_feca

    pe_feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hjx tình cảnh của mình bi h rất là éo le. mình có ng yêu đc hơn 3 năm rùi và mình rất yêu nó ( nó = tuôi mình). nhưng cách đây 1 năm nó có quan hệ mới 1 con khác ( ko bjk quan hệ tiến triển tới mức nào). và đứa ý rất bám nó. mình rất bực mình mình chẳng nhẹ nhàng nên suốt ngày mắng chửi rủa đánh đập nó. còn đứa kia thì rất là dịu dàng. mình bjk nó còn rất yêu mình và ko muốn mất mình nhưng con kia và nó vẫn tiếp tục qh mới nhau. mình thật sự rất mệt mỏi và chán đời. nhưng bên ngoài ko bao h mình tỏ ra buồn đc lúc nào mình cũng tươi cười hjx chẳng hiểu mắc cái bệnh gì nữa lúc nào cũng cứ toe toét ý. thật sự là mình rất buồn nhiều lúc muốn phát điên lên đc đau lòng muốn chết. mình đang đi thực tập và mình bjk nếu mình ko có nó thì mình vẫn có những ng khác và mình chót có cảm tình mới 1 ng khác. nhưng mình vẫn còn rất yêu nó. mình rất mâu thuẫn ko hiểu nó như thế nào có và mình là ng thế nào nữa. mình chẳng bjk làm sao cả ai hiểu đc hoàn cảnh của mình và giúp mình đc tơnmình vô cùng cảm ơn !!!!!^:)^
  2. OutStyle

    OutStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "suốt ngày mắng chửi rủa đánh đập nó"

    Thế này mà "nó" vẫn yêu mới là lạ
  3. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    làm rõ mọi chuyện, nếu thật sự có quan hệ với đứa khác thì chia tay luôn vì chẳng ai yêu 2 người 1 lúc nếu duy trì cà 2 nghĩa là chẳng yêu ai đâu hoặc quá tham, mà tham thì mệt lắm đó, ko nên dây vào
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao thi thoảng lại gặp các thành phần có vấn đề về diễn đạt như thế này nhỉ?
  5. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em à cái chuyện này em phải điều tra cho kỹ mới quyết định vì thức ra như thế là em cũng không yêu hắn 100%( theo tui là chỉ yêu 60% và đang giảm dần theo thời gian đó)
    em phải thử nó mới được như hẹn lão ta đi uống cafe rùi bảo chuyện dạng như bố em ép em đi thực tập xong phải lấy chồng xem tình hình lão ta thế nào đã rùi mới tính tiếp
    nếu laoz ta có ý bỏ thì dù gì hắn cũng sẽ nhân cơ hội đó để tìm cách Q tab enter ( mình phải gợi ý trước cho nó nó mới dám nói về tương lai của nó với .....)
    em phaie xem lại thàng bạn zai mới quen xem nó yêu minh bao nhui%( trên 75% là ok) xem hoàn cảnh của mình về nó có thể tiến tới tương lai được hây không hay nó chỉ là thoáng qua
    nếu cái lão bồ cũ của em có ý còn yêu em thì .............. em xem hành động của lão đó(va lão zai mới xem tiếng gọi của love cái nào ngon hơn rùi từ từ quyết định nhé( xem thằng bồ cũ nó từ con khác không hay chỉ là nó nói cho hay )
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    "nó" của cậu bị les à?
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không, nó là zai và chủ topic là gái
  8. pe_feca

    pe_feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tình cảm e dành cho nó là còn rất nhiều mà còn ng kia chỉ là giống nó trc đây nên mới có cảm tình thui. nhưng tình yêu của e dành cho nó chắc đã giảm đến 50% rùi ý hjx. có lẽ nó thật tham lam và e cũng chẳng hiểu tình cảm của mình ntn nữa.
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Con gái chúa là rắc rối. Cho" nó" vào dĩ vãng đi em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con gái chúa là rắc rối. Cho" nó" vào dĩ vãng đi em.
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ca này thuộc dạng cần tìm bác sĩ tâm lý rồi chứ có cứu vớt đc nữa đâu:))

Chia sẻ trang này