1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu người như cứu lửa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pirates89, 11/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em tổng chào các bác trai lẫn các bác gái trên này. Trước khi đi cụ thể vào chi tiết em xin giới thiệu sơ qua về ta lẫn địch.

    Cáo: tướng tá ngon lành, mặt tiền nhìn rất là bồ kết, nhất là khoãng tóc dài, mũi cao, ánh mắt nghiêm khắc....nói chung là em các bác chết đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên.

    Em trai bé nhỏ của các bác: Cao ráo, mặt mày sáng sủa, ăn nói nhỏ nhẹ, thiên sinh hiền lành trời cho đứng đắn....nói chung là mười phân vẹn mười, mỗi tội hơi gầy, ăn mãi mà éo mập lên nổi.

    Em và cáo học chung lớp luyện thi tại chức, quan hệ chỉ mới dừng lại ở mức xã giao thôi. Nếu mà cứ dừng mãi ở mức độ quan hệ thế này thì bỏ mẹ đi, nên em đành lập kế, lúc ngồi học em lân la lê lết đến gần chổ cáo, thủ thỉ vào tai cáo:
    -Cáo à, tí nữa cho mình mượn tập về nhà nhé, mình mượn vài ngày là trả cho cáo ngay.

    Cáo khi nghe em thủ thỉ lời của gió thì cũng vui vẻ đồng ý cho em mượn (vở cáo xấu vl các bác ạ, éo mẹ con gái gì mà tập còn dơ hơn cả đực rựa như em, nhưng thôi lỡ thích rồi éo quan tâm đến tiểu tiết). Mục đích mượn tập của em là để có cớ lần sau cám ơn cáo mà rủ cáo đi cà phê cà pháo.

    Lòng em lâng lâng tự nhủ lần này mày chết với bố, thì bất ngờ ở đâu xuất hiện một thằng ôn dịch (éo mẹ làm em các bác chuẩn bị hẳn cmnd và một số thứ cho lần gặp sau). Thằng ôn dịch này em tạm gọi nó là 8800 "kứt", cái tên này có nguyên nhân của nó các bác ạ, đeo mẹ đàn ông gì mà vàng từ đầu tới đít, áo thun Lacoste vàng, đồng hồ vàng, gọng mắt kiếng vàng, nhẫn vàng, đeo mẹ răng cũng vàng nốt, ** em thề với các bác là nhìn Gay ra mặt....Từ lần đó em đâm ra ghét lun cái màu vàng. Giờ mà thằng nào bận áo vàng lượn lờ trước mặt em là em thề em phang nó vỡ xương chậu luôn.

    Thằng này nó hơn em các bác ở chổ rất dạn ạ, nó cứ sấn tới gái của em hoài, bắt chuyện rồi rủ rê cáo em cà phê trong giờ giải lao suốt. Nhìn nó mà em ứ gan.

    Cáo em chơi thân với một con bạn cũng rất xinh, cáo và nhỏ này chơi thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Thằng kỳ đà 8800 "kứt" biết thế nên nó cứ ra sức lấy lòng con bạn của cáo em. Eo mẹ lần nào nó cũng mua bim bim cho 2 em ấy ăn, các em được thế cũng ra sức chóp chép trong giờ học, đeo mẹ em nhìn mà ứa nước miếng. Mối hận thù mà em dành cho nó lại càng dâng trào khi vừa nãy nó em bắt gặp nó chạy lẽo đẽo theo sau gái của em lúc về. Em nhìn vào kiếng và tự thề với lòng mình sẽ làm thịt con kỳ đà này nhậu và thiết đãi các bằng hữu. Tiên sư ****** again.

    Em định thứ 5 này sẽ tổng tấn công nhằm ghi điểm với cáo và đồng thời dằn mặt thằng 8800 "kứt" đó. Kế hoạch em là thế này em sẽ mượn cớ là cám ơn cáo vì vụ tập vở và mời cáo đi uống nước. Thứ nhất là tách cáo ra khỏi thằng kỳ đà vàng từ đầu tới đít đó, thứ hai là em muốn xóa bỏ cái cảm giác người lạ đối với em trong đầu cáo. Bấn quá nên chỉ mới nghĩ được nhiu đó. Các bác có cao kiến gì thì giúp em với. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cái nhà lầu, các bác nhĩ.
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. bớt "éo, ***" lại
    2. tình hình này chưa thể tách thằng vàng vàng ra đc, càng tách thì chú càng thể hiện mình là gà
    3. có thằng đấy mới thể hiện đc chất đàn ông của chú, hiểu chửa?
    4. ko thích hay thù hằn nó thì để nó trong lòng, cưa đc gái rồi hẵng nói. A nhắc lại là có thằng đấy thì dựa vào cơ hội đó thể hiện chú hơn người cho gái thấy, đó là cơ hội chứ ko phải kỳ đà. Nó ẻo lả thì chú phải cứng rắn, nam tính. Nó mua bím hay bín cho gái ăn thì kệ mịa nó, liên can gì chú, nhẩy? Ăn "cái đó" ko tạo ra đc tình cảm mà thêm trọng lượng ở dạ dày rồi phải tốn nước dội... Cốt lõi nằm ở sự thể hiện trước mặt gái chứ ko phải thứ mà gái ăn
  3. hoangtucodon_mc

    hoangtucodon_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đạp cho nó 1 trận, éo mẹ đánh chết nó đi cho hả giận.
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chú nhát thế, đi học bấy lâu mà chỉ mượn được quyển vở thôi à??
    Lúc mượn vở phải xin số phone ngay với lý do " nếu ấy cần lấy vở trước thì alo số này". Rồi về nhà mà nhắn tin gọi điện.
    Đáng lẽ thời gian rảnh chú phải tìm cách la liếm nói chuyện với con bé( cả con bạn thì càng tốt), đằng này chú lại ngồi xa xa nhìn cục *** vàng kia nó cưa gái bằng con mắt thèm khát và ghen tỵ.Chú đổi tư duy chiến thuật đi thôi. Bác fixed trên kia nói đúng đấy, nó đàn ông phong độ chú mới lo, chứ nó vàng vàng ẻo lả thì sợ gì. :))
    Ps. Mà anh thì anh k bao giờ tán gái chữ xấu, bẩn và luộm thuộm.
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc k bác ! chữ xấu đâu có thể phang luôn với cụm từ bẩn luộm thuộm được ! 1 cái nhìn lệch lạc và chủ quan
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ý bạn kia nói là chữ xấu, vở bẩn ( chủ topic nói là vở dơ )

    @ chủ topic : em ra éo lắc với gái 1 tràng như trên này, đảm bảo em đàn ông gấp vạn thằng Vàng kia. Rủ cafe thì cứ rủ đi, sao phải tính. Nhớ rủ cả con bạn em ý đi vì lần đầu tiên thế nào em ý cũng ngại mà từ chối đấy :D
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Để a bổ sung : chữ xấu, vở bẩn và luộm thuộm.
    Thì đây là cái nhìn chủ quan của a mà. Cho anh xin lỗi nếu chẳng may có đụng chạm đến em nhé ;)
  8. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác trên này dạy em chí phải, thằng Vàng Vàng ấy chẳng qua là chó ngáp phải ruổi, chứ tuổi trym gì đòi sánh với em. hì hì, em các bác lớn tiếng thế chẳng qua chỉ muốn tự tâng bi mình cho thêm sĩ khí thôi.

    Theo em thì các bác bỏ qua cái vở xấu chữ bẩn đê, cái đấy nó chỉ tiểu tiết thôi, bạn em nó cũng nói suốt vấn đề này rồi, nó bảo
    -** mày thằng ôn, chữ xấu vở bẩn thế mà mày cũng thích à? Phải bố là bố cho đi tàu bay rồi...
    Em mới chỉ thẳng mặt nó mà rằng:
    -Chú mày nói thế là éo phải rồi, anh đồng ý với chú là chữ xấu vl thật, nhưng cái anh thích là con người em ý, anh mà đã thích rồi thì chữ có xấu vl anh cũng khen đep.
    Nghe xong nói im bặt luôn các bac ạ.

    Nổ phành phạch thế đủ rồi, em xin các bác chỉ dùm em cách nào ghi điểm với em ấy với ạ. Mai là tới thời điểm thuận lợi rồi. Các bác bày mưu hèn kế bẩn cho em với, em mà thành công là em khao các bác ngay ạ.

    PS: cho thằng 8800 "kứt" ấy đi ăn kut thì em lại càng thích
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú này chưa có j mà đã xoắn hết cả lên rồi:)). Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh ta mới hành động khôn ngoan và ko mất điểm trước mặt gái đc:D, lần tới rủ em nó đi cafe hay đi ăn nhẹ cái ji đó cũng đc, xong rồi về tính tiếp.
  10. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thì em cũng đã tính hết rồi, rủ đi ăn hay cà phê gì đó nó nằm trong suy tính của em hết. Lần này mà ko thịt được gái thì nó cười vào mặt cả lò cả cốc mình bất tài, các bác nhỉ

Chia sẻ trang này