1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu người trong lũ dữ, người mẹ trẻ bỏ lại đàn con thơ dại (Tin Quảng Bình)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Cứu người trong lũ dữ, người mẹ trẻ bỏ lại đàn con thơ dại (Tin Quảng Bình)

    TTO - Hai hôm nay câu chuyện về chị Trần Thị Mai hy sinh khi cứu người trong lũ dữ bỏ lại đàn con 7 đứa khiến hàng vạn người dân đất Quảng Bình không nén nỗi xúc động.

    Chiều qua, 28-11-2004 chúng tôi tìm về thôn Hậu Thành, xã Phù Hoá huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), tìm đến ngôi nhà của chị. Nỗi đau quá lớn khiến anh Ái chồng chị, vốn đã mắc bệnh thần kinh càng trở nên thất thần, và nhìn bảy đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa út chưa đầy 3 tuổi ngồi ôm chân bàn thờ của người mẹ xấu số, chúng tôi không ai cầm được nước mắt.

    Anh Dương Văn Hiền một người gặp nạn trên sông Phù Hóa (một nhánh của sông Gianh) , được chị Mai và bà con trong thôn tham gia cứu sống ngồi với chúng tôi trong căn nhà chị Mai đã nghẹn ngào : ?o Tui cũng không biết vì răng mà miềng còn sống. Sáng nớ (26-11) nếu không có chị Mai và bà con trong thôn tham gia cứu giúp chừ chắc tui đã nằm im dưới mồ ?, nói đến đấy mắt anh lại ầng ậc nước.

    Tờ mờ sáng ngày 26-11-2004, con sông nhỏ Phù Hóa mọi ngày vốn hiền hòa bổng réo dâng cuồn cuộn bởi nước từ cái đập gần đấy tràn xuống. Cơn lũ đang lên cao nhưng nhiều người dân trong thôn Hậu Thành vẫn còn ngon giấc. Chị Mai vừa trở dậy nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng cho 7 đứa con bỗng nghe tiếng kêu ?o Cứu, bà con ơi cứu? phiá bờ sông .Biết có người bị lật thuyền ở dòng sông trước nhà, bỏ mặc nồi khoai trên bếp lửa, chị Mai vừa hô hoán bà con lối xóm ra cứu người bị nạn, vừa lao thuyền ra sông bởi nhà chị ở gần sông nhất. Cùng lúc đó, thuyền của anh Dương Văn Vinh, hàng xóm cũng tiếp tục lao theo thuyền chị Mai.

    Chống thuyền tiếp cận với người bị nạn, chị Mai cặp thuyền gập người túm tay kéo người bị nạn lên thuyền. Nhưng do nước sông chảy xiết và xoáy mạnh làm thuyền của chị Mai bị lật. Vốn suốt ngày hai vợ chồng quen nghề chài lưới , chị bơi lặn vào hạng cừ. Chính lúc ấy chiếc thuyền của anh Dương Văn Vinh cũng bị xoáy lật. Chị cố tìm cách đẩy hai người vào bờ là vợ chồng anh Chiến ( ở thôn LongChâu cùng xã Phù Hóa) - người bị lật thuyền đã kêu cứu - nhưng dòng nước quá hung hãn...

    Lúc này nhiều người trong xóm cùng đẩy thuyền lao ra cứu hai thuyền của chị Mai và anh Vinh, bà con vật lộn với dòng nước, 7 người đều được cứu sống là anh Hoàng Minh Chiến, Dương Văn Vinh, Hoàng Thị Thu, Trần Thị Thuỷ, Dương Văn Sâm, Dương Văn Hiền và em Phạm Thị Hà...Duy chỉ có chị Mai đã bị dòng nước hung hãn nhận chìm cho đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy xác.

    Hiện tại những người được cứu sống này được chính quyền huyện Quảng Trạch đưa đi cấp cứu kịp thời và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quảng Trạch và Trạm y tế xã Quảng Liên, xã Phù Hoá.

    Khi chúng tôi có mặt tại thôn Hậu Thành bà con trong địa phương đã huy động nhân dân tận các xã hạ nguồn tích cực tìm kiếm thi thể chị Trần Thị Mai nhưng vẫn chưa thấy.

    Cái chết dũng cảm của người mẹ trẻ mới 33 tuổi đời ấy làm nhiều người thương xót: "Cực mấy cũng góp sắn góp khoai nuôi giúp bảy đứa con của chị? . Là nói vậy thôi chứ cái xóm nghèo phần nhiều làm nghề chài lưới như gia đình chị Mai đã có mấy ai đủ ăn.

    Bảy đứa con bé bỏng tội nghiệp của chị Mai, rồi các em sẽ sống ra sao với những tháng ngày trước mặt?

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=57727&ChannelID=3
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Gen ở bên box Nghệ Tĩnh, mấy hôm rồi nghe tin mấy tỉnh miền Trung lũ lụt . Gen có lời hỏi thăm, không biết nói chi hơn, chỉ thấy buồn nhiều lắm. Dân miền Trung mình năm nào cũng lụt, lâu rồi không về nhà, không biết mùa đông ni trời lạnh nhiều không.
    Gửi tới miền Trung nắng gió !
  3. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mẹ không về nữa!

    Hai con chị Mai trong nỗi đau mất mẹ - Ảnh: L.Đ.D.
    TT - Hồi 2g sáng qua (30-11), một cộng tác viên của Tuổi Trẻ tại Ba Đồn (Quảng Trạch - Quảng Bình) gọi cho chúng tôi báo tin người dân ở phà Cửa Hác trên sông Gianh đã tìm thấy xác chị Trần Thị Mai, sau năm ngày bà con Phù Hóa cũng như các xã ven sông Gianh nỗ lực tìm kiếm.
    Sáng 30-11, vượt hơn 200km kể từ Quảng Trị, chúng tôi đã trở lại với thôn nghèo Hậu Thành, xã Phù Hóa mang theo số tiền 17 triệu đồng của bạn đọc góp giúp mấy đứa con của chị Mai.
    ?oMạ không về nữa thiệt rồi!?
    Lên đến nhà chị Mai đã quá trưa, mọi người vừa đưa tang chị ra đồng và đang trở về. Bà con trong thôn và cả người dân xã Quảng Liên bên cạnh cũng tìm sang đưa tiễn. Đêm qua xác chị Mai đã tấp vào, mắc kẹt ở chân vịt một con thuyền nơi bến Cửa Hác, cách xa nhà chị hơn 13km. Người lái thuyền khởi động máy mấy lần không được, lặn xuống thì gặp thi thể chị, vội gọi điện báo tin. Vậy là bà con cả xã Phù Hóa nửa đêm đến đón chị Mai về, sáng nay đưa chị ra đồng sớm kẻo mấy hôm nay chị đã quá lạnh dưới đáy sông.
    Nhìn bảy mái đầu thơ mang khăn tang người mẹ trẻ, dẫu có sắt đá đến mấy cũng không làm sao cầm lòng cho được! Chị Tuyết, nhà gần chị Mai, kể: đêm hôm trước khi xảy ra tai họa, chị Mai sang nhà chị ngồi than thở: ?oCon đông quá, chồng lại ốm, không biết xoay xở sao mà nuôi đàn con bảy đứa đây Tuyết ơi!?.
    Cả nhà chín miệng ăn, sống bằng việc mò cua bắt cá giăng câu trên sông nhỏ thì mỗi ngày may lắm là được mươi ngàn đồng, chưa đủ mua gạo cho con. Vì thế bé Sen - con đầu của chị - phải nghỉ học khi chưa xong lớp 3, ở nhà phụ bố mẹ chăm em. Rồi sàn sàn sau đó, bé Hương 11 tuổi, bé Lan 9 tuổi, bé Hồng 8 tuổi, cu Công 5 tuổi và hai bé gái sinh đôi 3 tuổi: Ngân và Thủy.
    Nhìn các em ôm nhau đứng nơi bến sông trông ra bóng mấy con thuyền cũ nát, lòng tôi chợt se thắt khi nghe Sen, người chị đầu mới 13 tuổi của đàn em dại, bảo: ?oCon nghĩ răng mạ (mẹ) con cũng về, chừ đem xác mạ về đây, mạ không về nữa thiệt rồi mạ ơi!?. Trên tay Sen và Hương bế hai đứa em út sinh đôi là Ngân và Thủy đang ngằn ngặt khóc, vùng quẫy khản giọng gọi ?oMạ ơi, mạ ơi...?. Nghe tiếng khóc bé dại ấy, lòng cứ như dao cắt!
    Người con dâu hiền thục của làng nghèo
    Làng Hậu Thành này ít ai có ruộng, dân xóm Rào Sau càng không có vì xưa nay họ vốn sống trên sông làm chài lưới, sau này vào HTX thủ công nung vôi, làm gạch ngói, khi HTX giải thể lại càng gieo neo hơn, không việc làm, không đất ruộng, con thuyền nát trở thành nơi cư ngụ cho nhiều gia đình. Nhà chị Mai cũng vậy, chín nhân khẩu sống mười mấy năm trên chiếc thuyền cũ nhỏ nhoi, may nhờ năm ngoái chị Mai có mấy người anh đi làm ăn trên Đắc Lắc, về quê thấy cơ cảnh em gái đông con cực nhọc quá mới góp nhau cùng bên nội (nhà anh Ái, chồng chị Mai) giúp cất cho căn nhà xây nho nhỏ. Chị Tuyết bảo: ?oCó căn nhà vào ra, không còn cảnh sống trên thuyền, chị Mai gặp ai cũng khoe ngỡ nằm mơ cũng không thể tin?.
    Quê chị Mai ở xã Quảng Liên, chị sang làm dâu ở xã Phù Hóa nhưng xóm dưới làng trên nhà ai có việc là chị xúm tay giúp không nề hà. Láng giềng đau ốm, nửa đêm kêu người khiêng lên trạm xá thì chị Mai là người đến giúp trước. Bà con nói rằng nhà chị nghèo mà thảo lắm, đánh được con cá to cũng chia ra biếu chòm xóm...
    Ngờ đâu niềm vui được ?olên bờ? của chị ngắn chẳng tày gang. Ngôi nhà trong mơ chưa ấm chỗ đã hoang lạnh hơi ấm người mẹ. Ai cũng nói sáng đó không có chị Mai lao ra trước thì hẳn nhiều người ngại ngần lắm, vì con nước cuồn cuộn hung hãn quá! Chính cái hình ảnh chị Mai vật lộn cứu người giữa dòng lũ khiến mọi người không còn nghĩ đến chuyện tính mạng mình sẽ bị đe dọa. Bốn chiếc thuyền lao ra cứu đã có ba thuyền bị xoáy lật, bảy người được cứu, còn chị Mai thì đi mãi cho đến năm ngày sau mới tìm thấy xác.
    Anh Hoàng Chiến Thắng, chồng chị Tuyết, dắt tôi ra cạnh con đập tràn trên bến sông chỉ vào vực nước đã xoáy lật thuyền chị Mai sáng sớm 26-11, giọng nghẹn ngào: ?oKhi chị Mai lao thuyền ra, tui không có thuyền nên ôm một mớ dây chạy ra trên đập này tung dây cho người ta mà không được, vì nước xối quá mạnh?. Sau mấy ngày nước rút, con đập tràn đã lộ ra, nhánh sông nhỏ cũng hiền hòa trở lại, vậy mà ký ức kinh hoàng của buổi sáng hôm ấy vẫn ám ảnh trong giọng kể của anh Thắng. Con đập tràn này bình thường là cầu qua sông của dân xóm Rào Sau, nhưng mùa lũ về thì nó trở thành một thác nước vô cùng nguy hiểm.
    Nhiều người còn bảo chúng tôi có cách chi giúp vợ chồng anh Dương Văn Vinh, người đã lao thuyền ra cùng chị Mai cứu người sáng hôm ấy. Hai vợ chồng chưa có nhà, lấy nhau mười năm vẫn chưa có con, cả nhà đến nay vẫn sống trên thuyền. Bao nhiêu của nả tiền bạc tích cóp mười năm của anh chị Vinh, mong ngày lên bờ mua mảnh đất làm nhà, nào ngờ cả gia sản đã trôi theo cơn lũ, con thuyền cũng bị sóng xoáy tan tành, anh Vinh đã suýt chết và đang cấp cứu ở bệnh viện huyện, lúc tỉnh lúc mê. Bây giờ cả hai vợ chồng đúng nghĩa là không có gì ngoài bộ áo quần đang mặc, mai rồi khỏe lại cũng chẳng biết về đâu: nhà không, thuyền mất...
    Số tiền 17 triệu đồng của bạn đọc Tuổi Trẻ giúp các cháu con chị Mai mà chúng tôi vội mang ra chỉ mong góp chút gì chia sẻ nỗi đau với những mái đầu thơ dại. Nhưng khi chia tay, nhìn bóng bảy chị em bên bến sông ngóng vọng mẹ, tôi lại quặn lòng. Ngày mai, ngày kia, nhiều ngày tháng tới... các cháu sẽ ra sao?
    Đau xót quá cái hình ảnh mấy chị em chiều chiều ra bến sông trước nhà ngóng mẹ trở về từ con thuyền nhỏ sau một ngày chài lưới, nhưng từ chiều nay với các em, người mẹ thương yêu ấy đã không về nữa! Mãi mãi không về nữa!
  4. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ?oTôi muốn làm mạ mấy đứa nhỏ...?

    Làm sao hình dung được tương lai của các em - Ảnh: Hoài Nam
    TT - Chuyện người mẹ trẻ Trần Thị Mai (Quảng Bình) lao vào cơn lũ cứu người, còn chị thì vĩnh viễn ra đi để lại bảy đứa con thơ và người chồng bệnh tật đã gây xúc động lòng người. Ba ngày qua, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã gọi điện thăm hỏi, đóng góp và không ít tấm lòng muốn mở rộng đón lấy những đứa con của chị...
    Hình ảnh một người mẹ quên mình giữa những xoáy nước hung hãn để cứu người, hình ảnh bảy đứa con nheo nhóc đứng bên sông ngóng mẹ đã thành một câu chuyện bi tráng trên báo Tuổi Trẻ mấy ngày qua.
    Có bạn đọc đề nghị phong anh hùng cho chị Mai, có người yêu cầu Nhà nước phải nuôi con chị, có người sụt sùi mang đến khoản lương đầu tháng... Những hiệu ứng nối dài bài báo, nối dài tình cảm từ người viết đến độc giả, đến nhân vật cứ tiếp tục, như đã từng tiếp tục biết bao lần ở phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Chuyện đặc biệt nhất hôm nay là một cuộc điện thoại: ?oPhóng viên báo Tuổi Trẻ hãy đưa tôi đến thôn Hậu Thành, xã Phù Hóa. Tôi muốn nói với mấy đứa nhỏ rằng: Mạ đã về...?
    Chị là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, nhà ở thị trấn Chợ Lách, Bến Tre. Chị Mỹ chưa bao giờ ra miền Trung, không biết những dòng sông nhỏ lúc thì trơ cát trắng khi lại cuồn cuộn chảy xiết ngoài đó khác với con sông ngập phù sa quê mình ra sao.
    Chị cũng chưa tưởng tượng được âm sắc Quảng Bình khác giọng nói miền Tây, phong vị muối mặn của người ngoài đó khác với xứ dừa của chị thế nào. Nhưng chị quả quyết: ?oTôi muốn thay chị Mai nuôi mấy đứa con chị ấy, cả bảy đứa...?.
    Hôm qua, khi đang ngồi trong sạp hàng của mình ở chợ, đọc bài báo ?oMẹ không về nữa? (Tuổi Trẻ 1-12-2004) chị Mỹ đã trào nước mắt trước câu chuyện về cuộc đời chị Mai. Giúp đỡ bằng cách đóng góp tiền? Biết bao nhiêu cho đủ với cả cuộc đời phía trước mấy đứa trẻ.
    Nhận một, hai đứa nhỏ về nuôi nấng? Chia lìa mấy chị em chắc bọn nhỏ sẽ một lần nữa cạn nước mắt. Nhận cả bảy đứa trẻ từ 3-13 tuổi? Các bạn hàng xúm lại bàn tán vì biết chị Mỹ đã muốn giúp ai thì sẽ giúp bằng được.
    Đa số mọi người đều cản ngăn vì có bảy đứa nhỏ xuất hiện trong nhà chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn, phức tạp. Ngay buổi chiều, chị Mỹ tổ chức một cuộc họp gia đình. Đọc xong bài báo, chồng chị gật đầu, mấy cô em gái cũng nồng nhiệt: ?oChị Ba liên hệ sớm để nhận mấy đứa nhỏ về. Nếu sau này lo không nổi tụi em sẽ phụ...?.
    Gọi đến báo Tuổi Trẻ rồi, chị cứ ngồi cạnh cái điện thoại để chờ tin. Chị lại cho chúng tôi số điện thoại của chủ tịch xã, của Hội Chữ thập đỏ nơi chị thường xuyên tham gia công tác xã hội để có thể xác minh thiện ý của mình.
    Chị kể ngay từ nhỏ đã từng thay mẹ nuôi các em, rồi nuôi con, nuôi cháu ngoại: ?oTui mát tay lắm, mấy đứa nhỏ giao cho tui chắc chắn sẽ lớn khỏe, học hành đàng hoàng. Lớn một chút, tự lập được, chúng lại trở về quê sống với cha, với bên nội, bên ngoại?.
    Chúng tôi nói rằng nuôi dạy bảy đứa trẻ ở độ tuổi đã biết nhận thức, biết thể hiện cá tính không đơn giản như nuôi một đứa bé vừa lọt lòng, nhưng chị Mỹ vẫn rất tự tin: ?oChúng là con chị Mai. Có một người mẹ như thế, chắc chắn đó là những đứa trẻ ngoan lắm. Chị Mai cũng sẽ theo phù hộ cho con. Thế thì có chi mà lo?.
    Chị Mỹ có thể trở thành ?omạ? của mấy đứa con chị Mai không, điều ấy chúng tôi cũng chưa thể biết. Cùng với chị Mỹ, còn có bác sĩ Phương Tần (làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ), chị Thanh Xuân (Viện Nghiên cứu châu Á) mong muốn được nhận nuôi mấy đứa trẻ. Mất mẹ, nhất là một người mẹ như chị Mai, với các em là một mất mát không gì bù đắp được.
    Nhưng những hụt hẫng trên con đường rất dài trước mắt các em chắc sẽ được thăng bằng ít nhiều nhờ hành động dũng cảm đầy tình nghĩa của người mẹ, và nhờ những người phụ nữ khác đang sẵn lòng chờ được các em gọi bằng ?omạ? như chị Mỹ.
    Nỗi băn khoăn cuối cùng của chị Mai là ?obiết lấy chi nuôi bảy đứa con? đã có những người phụ nữ khác sẵn lòng gánh vác. Yên lòng, chị Mai nhé...
    (Trích từ Tuoitre.com.vn)
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Khổ ghê ai mà muốn bà làm mạ chúng...hihi, nghe là muốn cầm dép bỏ chạy rồi..
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hay, box Quảng Bình có nghĩ biến những lời nói của mình thành hành động, Gen sẽ sẵn sằng ới box Nghệ Tĩnh giúp sức
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ thế nào về ý kiến này? TH ở nhà sẽ xung phong làm trợ lý. Nếu có trên 2 người nữa đồng ý thì đề nghị Mod treo cái Topic này lên và viết lời chú ý cho mọi người.
    Nhân tiện, chắc có lẽ TH sẽ mở TK ở Vietcombank cho Box (theo lời đề nghị của bác Rec ở Topic "QB đã có máy ATM chưa ?"), số TK sẽ thông báo sau.
    ---------------
    Gen và người nào cần chuyển gì cho chồng con của cô Mai xin liên hệ với TH tại địa chỉ :
    Trần Thanh Hằng
    Phòng Tổng hợp và Quản lý các TCTD
    Ngân Hàng Nhà nước Quảng Bình
    Đồng Hới- Quảng Bình
    SĐT (nhà riêng: gọi sau 4h30 chiều hoặc 11h30 - 12h30 trưa) 052.825866
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Việc quyên góp chắc chắn sẽ không đáng là bao, nhưng điều Gen muốn là đã giúp thì phải đến nơi đến chốn, liều mọi người có thể theo chân những đứa trẻ cho đến khi chúng trưởng thành không. Đồng tiền không quan trọng, ít cũng được nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi, sẽ còn bao nhiêu người vẫn nghĩ tới chúng. Không giúp được nhiều về vật chất nhưng Gen muốn mọi người luôn theo dõi sự trưởng thành của chúng, để chúng lớn mà sống thế nào cho đáng sống
    Gen thực sự rất muốn tiếp xúc với chúng, liệu ai có thể cho Gen biết những thông tin về các em, mọi người thông cảm dù sao Gen cũng đang là một SV, sẽ giúp được gì có thể.
    Gen sẽ vận động box Nghệ Tĩnh, những người nào có thể, Gen cũng học về Ngân Hàng, nếu vận động được Tài chính Gen sẽ có cách đưa đến các em, chị Thanh Hằng không phải quá lo lắng về việc này
    Trong Box Quảng Bình những ai ở Hà Nội, muốn cùng Gen xoay sở có thể liên hệ với Gen qua nick : hotuyet37@yahoo.com
    HV Ngân Hàng
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gen về tình cảm đã dành cho QB. Nhưng cũng phải chờ đến vụ offline của box QB ở HN sắp tới thì mọi người mới có thể bàn bạc với nhau cụ thể hơn về điều này. Hy vọng đến lúc đó sẽ vẫn nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của Gen và mọi người.
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    5CB đi đâu cả rồi, vào đây bàn chuyện này tí coi nào?

Chia sẻ trang này