1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu người trong lũ dữ, người mẹ trẻ bỏ lại đàn con thơ dại (Tin Quảng Bình)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng từ một miền quê

    Cái miền quê ấy vốn dĩ đã nghèo xác xơ nay càng trơ trọi hơn sau cơn lũ của hai tuần về trước. Năm nào cũng thế, cái nắng tanh hanh của mùa hè ở xứ gió Lào cát trắng làm khô hạn cả một miền quê, rồi tháng bảy lũ về, nước cuồn cuộn chảy cuốn theo cây cối trên dòng nó đi qua - những cây mà chỉ còn chút sức sống để rể bám sâu trong lòng đất, sống sót từ cái hạn đại ngàn. Năm nay làng Hậu Thành không những tiêu điều mà còn tang thương trước cái chết quên mình cứu người của bà mẹ trẻ Trần Thị Mai, để lại bảy đứa con thơ cùng người chồng thần kinh không ai trụ cột gia đình.
    Hai tuần kể từ ngày chị Mai quyên sinh, hình ảnh người mẹ trẻ anh dũng cứu người trong lũ đã được báo chí khắp nơi đăng tin, ghi hình. Đồng bào khắp cả nước bùi ngùi chia sẽ với tinh thần tương thân tương ái và chính quyền các cấp đã vào cuộc từ việc đưa đám ma chay đến kiến nghị để các con của chị được hưởng chính sách của bà mẹ anh hùng. Những việc làm đó đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp ngàn đời của cả dân tộc, của những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Nhưng dù có được bù đắp thế nào thì nỗi đau của những đứa con thơ mất mẹ vẫn còn đó. Chúng sẽ ra sao khi đứa lớn chưa đầy 13 tuổi và cặp song sinh sau cùng mới lên 3, bên cạnh là người cha thần kinh lúc mê lúc tỉnh???
    Cái buổi sáng định mệnh ấy, khi chị Mai lao thuyền ra dòng nước xiết để cứu người trước tiếng kêu ngoắc ngoải của ai đó gặp nạn, các con chị đâu biết mạ đã ra đi không về. Chị đã quên mình mang lại mệnh sống cho 7 người khác là một sự hy cao cả nhưng cái giá phải trả cũng đâu kém gì. Lúc này đây hơn ai hết, bảy người mẹ có con được cứu sống mới thấu hiểu nỗi đau đớn tột cùng của 7 đứa con thơ không còn mẹ. Sự mất mát lớn lao, tình mẫu tử chia lìa liệu rồi các con chị có "lớn" nổi hay không?
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng gặp vách đá -->
    Dạo này tôi bận quá nên ít vào room và cũng không contact với CB nào trên này cả. Không biết ngoài những thông tin trên này, mọi người có offile thêm thông tin gì nữa hay không? Do đặc điểm Online là chính nên nếu có "bàn bạc" gì ở các "đầu cầu" thì mọi người update lên đây để cả nhà cùng biết.
    Thời gian vừa qua, báo đài đã đăng tải rất nhiều về nghĩa cử cao đẹp của một người con Quảng Bình quên mình cứu người gặp nạn, chắc không ai trong chúng ta không nghe đến cái tin này. Mặc dù không chứng kiến sự việc nhưng cũng là người con QB sinh ra và lớn lên trong bao mùa lũ, tôi hiểu và cảm nhận được nỗi đau to lớn đấy. Tất cả đã được tóm lược trong post trên - Tiếng vọng từ một miền quê. Đấy là 1 miền quê trong số các miền quê nghèo của Quảng Bình quê ta. Để tiếng vọng không là vô vọng với không gian bao la, để tiếng vọng gặp vách đá và phản hồi. Tôi hưởng ứng lời kêu gọi "lá rách ít bọc lá rách nhiều" của các bạn trong topic này.
    Hiện tại các thành viên của chúng ta ở rải rác nhiều vùng miền, nhưng dịp tết nguyên đán chắc sẽ nhiều bạn sẽ về quê. Tôi muốn cùng các bạn đóng góp 1 ít tiền để làm quà tặng các con của chị Mai. Nếu việc này được các bạn ủng hộ, thì tôi tin món quà sẽ thực sự có ý nghĩa đối với các con chị Mai.
    Không biết việc này sẽ có kết quả hay không và số tiền quyên góp được bao nhiêu nhưng theo tôi thì chúng ta nên nghĩ đến món quà từ số tiền thu được là gì? Một ý kiến của tôi đưa ra là: sau khi có tiền, nếu có nhiều thì mua bò mua trâu, có ít thì mua heo, gà, ... để cho các con của chị Mai trông coi hàng ngày. Món quà này có vẻ hơi nông dân nhưng "gieo hạt" là một trong các "triết lý khoai gieo" mà tôi khá tâm đắc nên muốn được áp dụng. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng khi nhận "hiện vật" chắc các con của chị Mai cũng đỡ đau lòng hơn là món tiền mà bõ QB đặt lên bàn thờ mẹ chúng.
    Vì đang ở xa, 1 mình lẻ loi nên tôi sẽ tham gia quyên góp với nhóm ở tp. Hồ Chí Minh, tôi sẽ gửi tiền khi trong đó có nhóm trưởng.
    Rất mong việc này được mọi người ủng hộ.
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì bác Rec nói đúng. Bà con ở nhà, ai có tin tức gì thì thông báo cho cả nhà biết với. Math0 cũng sẳn sàng ủng hộ. Tuy nhiên, chắc phải đợi đến sang năm math0 về VN. Vì phí chuyển tiền về VN rất cao. Lúc đó, hẳn phải nhờ TH chỉ dẫn giùm. Nếu anh em đang sống ngoài nước có cách gì hay hơn thì lên tiếng luôn nha.
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Các chú ở EU muốn ủng hộ thì gửi sang chỗ anh, anh đã có cách gửi về VN. Phí chuyển trong EU của Student account hình như là free hoặc nếu có thì cực ít (hồi trước chyuển sang Pháp mà không tốn đồng nào)
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Về box QB tại Tp HCM, đã có dự định tổ chức offline và quyên góp ủng hộ gia đình chị Mai trước khi về tết, Sau đó, khi về Tết sẽ kết hợp với Hà Nội và các nơi khác để cùng nhau đi thăm chị Mai một lần luôn (trong hoặc sau tết)
    Hiện giờ, tạm thời cái mem ở trong này liên lac với Trung (robedan) 0913601665 / thoongdan hoặc Chi (mvc) 0918732294 / chisagitta để biết thêm kế hoạch
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gởi thì gởi nhanh lên đấy nhé! Có thì gởi thêm một chút cho anh em đây nữa luôn hihi
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Hoan nghênh các mods (cũ, mới) đã lên tiếng, nhưng mà nói thật là các mods phản ứng với chuyện này chậm và khá thụ động. Giờ chắc vẫn chưa muộn để treo topic này lên như TH đề nghị và phát động phong trào ủng hộ gia đình chị Mai( ít nhất là ở trong box và sau đó là trong TTVNOL) như bạn Gen của box NT đề xuất các bác nhỉ? Các Mods nên bàn bạc, thống nhất, quyết định chuyện này thêm nữa nhé.
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 15/12/2004
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Nẵng bác Chungpq đã hỏi em là gửi và account nào, em đợt ni chưa ra khỏi cơ quan được nên chưa mở TK. Đề nghị bác Dế Mèn post đại diện ở Đà Nẵng nhé. Dân mình ở ĐN cũng rất nhiều mà
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    - to bác Goals: xin nhận thiếu sót nhưng thực tế thì em định chờ đến khi nào offline được mới kêu gọi mọi người ũng hộ luôn. nhưng theo gợi ý của Bác Xola nên mới lập ra topic ủng hộ luôn để mọi người có thể post trước thông tin mình muốn ủng hộ (em cho nợ, gần tết em mới collect các bác)
    - to Thanhhang: nếu TH có tài khoản cá nhân rồi thì cứ cho tên tk/số tk/ngân hàng mở tk đi, chứ giờ nếu mở một cái public a/c thì ngân hàng người ta k cho đâu (nhớ nhắc mọi người ghi rõ nội dung chuyển tiền trong ủy nhiệm chi nhé)
    thông tin về ủng hộ xin các bác post ở topic " Những tấm lòng vàng...." nhé. Thnks
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thành viên phê bình thì mod (cũ) xin nhận lỗi chân thành. Tự vào đầu 1 fát.
    Tuy nhiên cũng mong các bạn thông cảm sự việc này. Sự việc xảy ra đúng lúc giao thời giữa mod cũ và mới. Thành thật mà nói gần 3 tháng lại đây thì chỉ có RecArch còn Online, sau đấy là Math0MVC được sét mod chứ RobedanNineteen mặc dù có tên trong List mods nhưng không xuất hiện. Việc rút mod và set mod có phần chậm chắc ảnh hưởng bởi làn sóng iCMS Ngay đến bây giờ các đề nghị gộp topic mà tôi gửi cho admin cách đây 20 ngày vẫn chưa thực hiện: Admin không online hay họ cũng chẳng quan tâm đến đề nghị (đúng nội qui của diễn đàn) của đội ngũ dưới quyền là mod?
    Quay lại vấn đề quyên góp ủng hộ gia đình chị Mai. Anh thấy bắt đầu từ bây giờ là không muộn chú Goals ạ. Chúng ta còn nhiều thời gian để làm việc này. Hơn nữa khi đã đưa ra lời kêu gọi thì các Mods - những người đứng mũi - cũng phải bàn bạc sao cho nó khả thi, được nhiều người ủng hộ và mục đích cuối cùng là việc làm hiệu quả và đúng nghĩa chứ nếu chỉ post lên 1 lời kêu gọi không đầu không đũa hoặc chỉ là sự thể hiện sự xót thương thì chắc cũng không đi đến đâu. Thành thật mà nhìn nhận như vậy.

Chia sẻ trang này