1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu người trong lũ dữ, người mẹ trẻ bỏ lại đàn con thơ dại (Tin Quảng Bình)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec còn đợi gì mà không công bố tài khoản của mình nhỉ? Mà có vẻ như ở EU chỉ 2 anh em mình thôi thì phải!!!
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Rec . Bác giải quyết thế thật hay , có thể mà em không nghĩ ra .
    Hết tuần này là em hết học để thi rồi . Nhưng hiện phải làm mấy cái báo cáo thành ra không đi đâu được . Về tiền bạc tuy nói là nói như E-báo thế , nhưng bác yên trí , em cần cù sáng tạo , không phải là không kiếm ra ít nhiều đâu .Sống chỉ nhờ vào học bổng thì em chết đói lâu rồi . Rứa cho nên bác cứ yên trí .
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Về cái E-báo thì anh hiểu, chú lên tiếng vì "những người khác". Hôm trước có 1 bác đã tốt nghiệp Ph.D ngành Telecom ở Hung rồi sang Áo làm, trong lúc chuyển nhà bác ấy đến ở cùng anh 1 tháng, nhờ thế mà anh biết thêm cuộc sống của du học sinh ở bên đó. OK. Nếu có dịp gặp nhau, anh em sẽ nói chuyện offline nhiều hơn.
    Ps:
    Đợt này có 1 chú ở Hà Lan sang chỗ anh chơi Noel 1 tuần, hai anh em định đi về phía miền Tây nước Áo (Innsbruck nổi tiếng với trượt tuyết). Tiếc là anh em đã hẹn nhưng Math0 và chú chưa sang chỗ anh được - nếu hội ngộ được thì vui quá.
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    to Bác REC, DELIBAB: em đã moved một số bài của các bác có liên quan đến ủng hộ sang topic .../quangbinh/459067/ttvn rồi nhá, thnks trước hai bác nha. Bác REC khi nào có người về thì cứ liên lạc với em theo số đt đã cho. Hoặc bác YIM trước cho em để em biết (nhớ cho em xin luôn cái list người ủng hộ nhé)
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Các bác buôn chuyện dữ quá. Gửi cái link để hâm nóng mọi người 1 chút.
    Những đứa con chị Mai ( VietNamNet)
    http://www.vnn.vn/psks/phongsu/2004/12/356239/
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đây là đơn của math0 đến BQT diễn đàn, sau 25 ngày post đề nghị tham gia vận động đầu tiên mà không có 1 reply nào và số người đọc chỉ là 8:
    Topic này math0 đã mở ra 25 ngày rồi. Không hiểu sao không có mods, hay admins nào quan tâm nhỉ??? Đây là một hành động nhân đạo, đáng được khuyến khích, động viên. Nếu BQT diễn đàn thấy nó không có ý nghĩa thì cũng nên nêu lên lý do không ủng hộ chứ, sao lại im lặng không có ý kiến gì cho box QB biết vậy???
    Hiện tại, tổng số tiền mà QB box quyên góp đã lên đến 3 triệu. Hi vọng BQT sẽ ủng hộ tích cực hơn nữa với phong trào đầy ý nghĩa này của box QB:
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/459067/trang-1.ttvn
    Thay mặt box QB,
    Mod math0.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất chi là tình hình. Cuối cùng TW cũng để mắt đến. Hôm trước có bác Thatwhy, hôm nay có admin. Math0 chụp một phát làm kỷ niệm
    Nhưng vẫn chưa thấy các xếp có hành động cụ thể nào. Hi vọng sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ . Còn về mod các box thì hiện nay có luuthuy bạn của tdna lên tiếng ủng hộ. Cậu mvc và em 19 cũng nên tranh thủ vào box nhưng người quản trị lên tiếng để TW sớm có hành động
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ơi, hãy yên lòng!

    Anh Hồ An Phong, phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, thay mặt bạn đọc Tuổi Trẻ trao sổ tiết kiệm trị giá 233.804.600 đồng cho anh Hoàng Văn Ái - Ảnh: L.Đ.D.
    [​IMG]
    TT - Ngày 11-1, PV Tuổi Trẻ đã trở lại Quảng Bình để trao số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Mai, người mẹ trẻ đã hi sinh khi cứu người trong lũ để lại bảy đứa con thơ dại và người chồng tật bệnh.
    Tổng cộng số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua báo Tuổi Trẻ là 250.804.600 đồng tính đến cuối tháng 12-2004, trong đợt đầu đã trao 17 triệu (ngày 30-11-2004) để gia đình chi phí mai táng và trang trải công nợ, số tiền còn lại 233.804.600 đồng đã được PV Tuổi Trẻ, đại diện Tỉnh đoàn Quảng Bình và chính quyền xã Phù Hóa thống nhất lập một sổ tiết kiệm mang tên Hoàng Văn Ái (chồng chị Mai) tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Ba Đồn (huyện Quảng Trạch).
    Với số tiền gửi kỳ hạn ba tháng, lãi suất 0,55%/tháng, anh Ái sẽ có số tiền lãi bình quân mỗi tháng gần 1,3 triệu đồng để trang trải nuôi con (với số tiền lãi này đảm bảo được mức sống của cả gia đình tại quê), số tiền gốc vẫn giữ nguyên để lo cho các cháu ăn học về sau.
    Anh Ái cũng cho biết nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức từ thiện, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước cũng đã đến thăm tận nhà hoặc gửi qua bưu điện số tiền giúp mấy bố con của anh là 122 triệu đồng, như vậy cho đến thời điểm này cả gia đình đã được giúp đỡ hơn 370 triệu đồng.
    Anh Trần Đức Liên, chủ tịch xã Phù Hóa, cho biết số tiền rất lớn nói trên đều được anh Ái gửi tiết kiệm dành nuôi các con, còn anh vẫn ngày ngày buông câu thả lưới kiếm sống trên dòng sông mà vợ anh đã hi sinh. Chị Mai cũng đã được truy tặng liệt sĩ nên các con của chị sẽ nhận được các chế độ hỗ trợ theo chính sách nhà nước qui định về con liệt sĩ.
    Anh Ái cho biết thêm: trong chuyến hành hương của nhạc sĩ An Thuyên về một số địa phương tìm kiếm học trò năng khiếu, bé Sen (con gái đầu của anh chị, đã bỏ học trước đó) sắp tới sẽ được nhạc sĩ đưa ra học tại Trường Văn hóa nghệ thuật quân đội.
    Tại buổi trao sổ tiết kiệm số tiền bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ gia đình với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch, Tỉnh đoàn Quảng Bình và chính quyền địa phương xã Phù Hóa, anh Ái nghẹn ngào không nói nên lời. Với những gì mà bạn đọc cưu mang, anh sẽ cố gắng nuôi tất cả các con mình ăn học nên người, xứng đáng với sự đùm bọc của cả xã hội dành cho các con anh.
    Chị Mai ơi, tấm lòng của mọi người dù bao la đến mấy cũng khó có thể thay thế hơi ấm người mẹ ấp ủ ngày tháng tuổi thơ cho bảy đứa con của chị, nhưng những tình cảm ấy, những đồng tiền bạn đọc gom góp dành cho những đứa con chị sẽ đủ để nuôi các cháu ăn học nên người như ước nguyện của chị, và chị có thể yên lòng nơi chín suối!
    http://usa.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63439&ChannelID=3

Chia sẻ trang này