1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu! sau 2 năm, kẻ thủ ác quay lại đòi thịt gà. Xin hãy cứu 1 mạng gà!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi znguyentoanz, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Được, thằng ku Long tư vấn thế mà được, hậu sinh phải thế chứ
    Đèo mẹ, sao mình cũng *** nghĩ ra mà tư vấn được như nó nhỉ
  2. znguyentoanz

    znguyentoanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy suýt nữa thì gà nhắn tin tà lưa cho cáo zồi! may mà tỉnh trí bay vào topic này đọc lời vàng ý ngọc của bác.
    kế bác hiến quả hợp tình hợp lý. đợi em thi triển xong sẽ lại báo cáo với các bác trên này ạ. mong rằng tân xuân vạn sự như ý hê hê
  3. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đừng vì mấy khúc xương mà lại bị thịt lần nữa nó cười thối mũi,
    nếu cáo muốn liên lạc lại thì nó sẽ gọi chứ bây giờ mà nt thì nó lại nghĩ là mình chả có vẹo gì nên nó lại càng cành cao.
    lúc đấy thì chủ thớt vỡ mẹt
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác này tư vấn hay quá đi mất!
    Sao ở đây có lắm các bác trai giàu kinh nghiệm mà không thấy có bác gái nào giàu kinh nghiệm nhỉ? Thấy bên topic cưa trai của bạn gì vừa mới ló đầu vào đã bị đập tơi tả làm bạn ấy chạy trối chết.
    Thích câu chuyện dễ thương của chủ thớt quá! Đúng là chuyện tình trẻ con
    @ chủ thớt: Theo tâm lý tớ là gái, tớ thấy việc nhắn tin hỏi thăm là chuyện bình thường. Đó là dấu hiệu bình thường hóa quan hệ chứ chưa phải muốn đặc biệt hóa mối quan hệ. Tức là người ta muốn dỡ bỏ thời kì băng lạnh
    Vậy cũng là một kết quả tốt đẹp. Cứ từ từ xử như anh Long tư vấn ở trên
  5. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có nhiều gà siêu cao thủ quá
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    bác ko việc gì phải xoắn tít lên cả,cứ từ từ check hàng......xem gái nó còn ngon như xưa ko đã rồi mới tính,chứ nhièu khả năng là cáo tàn tạ ko còn jai nào nen nó mới nhớ đến con gà như bác....qua tết gặp lại cáo,dù có thèm thịt lắm thi cũng cứ bình thản mà chém gió rồi về nhà quay tay sau bác ạ tạm thời cứ thế đã
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    đúng là vẫy đuôi sớm quá.
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "Tối nay rảnh không gặp nhau đi"
    Quả này vấp quá rồi, :( như thế là cáo nó làm cao ngay...ặc ặc,
    Bây h bác phải nghĩ thế này này:"
    Ơ, **, Chắc là con này giận nhau cả ng yêu, éo có thằng nào đi chơi cùng nên mới nhớ đến mặt mình, cút
    Cứ suy từ mình mà ra, em thi thoảng éo có việc gì làm lấy đt tra danh bạ sms or gọi điện cho vài đối tượng
  9. znguyentoanz

    znguyentoanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    huhu, mừng quá. được cao nhân không thể vào tư vấn, huhu, nghẹn ngào ạ.
    bẩm, hôm nay chả biết gà em làm thế này có gà công nghiệp lắm ko. chẳng là tối định đi siêu thị mua ít đồ tết mang về quê, thế là nhắn tin rủ cáo đi cho vui.
    cáo nhắn lại: tối cáo đi dạy tới 9h mới về, tại vì tối thứ 4 về nên dạy bù. hix! sorry gà nghen. ừ mà cáo chuyển nhà lâu rồi, cáo wa quận xxx . học gần trừơng
    gà em nhắn lại: có gì đâu, he he, vậy nhé!
    hết phim. (gà tin cáo ko nói dối, vì nó mắc đi dạy bù thật)
    từ bi giờ tới tết em sẽ ko nhắn tin, nhắn tiết gì nữa. ko phải giận cáo mà là cho cáo cơ hội chủ động liên lạc lại. , em cũng xác định lại tư tưởng, ko tơ tưởng, mơ mộng măm măm cáo nữu, cứ tỏ bình thường như 2 người bạn lâu ngày gặp nhau. (miệng nam mô bụng bồ dao găm), he he.
    Em cứ lo lo, ko biết vụ nhắn tin rủ đi siêu thị cáo nó nghĩ gì nhỉ, có khinh mình ko, có thấy em gà tồ quá mà chạy mất dép ko , làm thế là mất sách ko .
    cao thủ vào tư vấn iem tiếp đi ạ. gà em đang học gáy đây
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, anh em đã góp ý thế rồi mà bác còn tiếp tục rủ gái đi .
    Im thin thít và lặn mất tăm lúc này là sai lầm. Bởi vì không phải là bác vừa tấn công dồn dập mà lại là gái nó chủ động liên lạc lại. Vẫn phải vài ngày làm cái tin hỏi thăm hoặc trêu đùa gì đó...
    Thế thôi, cụ thể thì học theo bài bác Long kia kìa.
    Em nhắc lại, mấu chốt của vấn đề là bác phải xác định tư tưởng mình đang ở chiếu trên .

Chia sẻ trang này