1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu tôi? Khi người iu quá mê chơi game?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tu_lanh, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nữa, từ ngày có người yêu tôi chẳng thiết games nữa, cứ mở máy là thấy chán roài... không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa, dạo này chỉ thỉnh thoảng mở máy ra chơi CM 03-04 thui, nhưng mà....không còn hào hứng nữa... không biết tình trạng này là vui hay buồn nữa.
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.
  2. anhyeumautim

    anhyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.399
    Đã được thích:
    0
    ====================
    BF của bạn chắc máu Games số 1 rồi, ai dè để để bạn "có hôm 3 4H sáng thức dậy vẫn thấy chơi", kiểu này thì bạn phải điều trị hắn rồi.
    Nhưng mình nghĩ rằng sẽ đến 1 lúc nào đó sẽ chấm dứt thôi, những trò chơi nối mạng đa số quen bạn bè, quen hội để chơi.. chừng 1 thời gian thôi là sẽ tắt dần mà.
    May mà thích Games đó, thích cái khác còn khổ hơn
    ================================================
    Đức năng thắng nhân, đức năng thắng số.
    Biết số để cải số, biết nhân để dụng nhân.
    TÂM SÁNG TRÍ CƯỜNG LỘC PHÁT
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau luôn à ? ...tớ nghĩ Cả hai nên tự nguyện đi cải tạo vùng sâu vùng xa một thời gian ,vùng nào không có điện về làng ấy .Khi đó về thành phố nhìn thấy games kiếc cứ gọi là chổng butt vào nhá



     
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chơi game còn đỡ hơn là đi bia ôm gái mú ở ngoài em tủ lạnh ạ.
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Ờ......cái này đúng đấy
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Cái PC nhà tớ 3-4 hôm ko tắt là chuyện bình thường
    Nên tớ mà có cô người yêu như Tủ Lạnh chắc điên luôn quá
    Đang chơi mà chưa kịp Save --> Bị tắt máy chắc phát khùng mất
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    To mấy boy: Ai cũng như ai, bạn gái không muốn mấy you chơi game nhiều cũng vì lo cho sức khoẻ của bf mình chứ ai. Đến lúc họ không quan tâm nữa, thì bảo sao em không thèm quan tâm, chăm sóc cho anh. Nói đường nào cũng được cả, hehehe....
    To tủ lạnh : Cũng thông cảm cho tủ lạnh chứ. Ai đời có người iu bên cạnh mà mê game thế kia chứ. Chắc chị ấy đâu có cấm him không chơi game đâu. Có lẻ him ghiền quá, cứ dán mắt vào game thế, không để ý đến người ta, thử hỏi con gái nào không buồn và bực mình à.
    Chị hãy làm găng lên, vẫn cho him chơi, nhưng từ từ giảm dần. Cũng đừng nên tắt một cái rụp PC nhỉ, vì kẻo him nổi cáu thì cũng hơi gay à,hehehe...Nhẹ nhàng dùng mĩ nhân kế( cấm nghĩ bậy à) để giúp him cai nghiện ma tuý, ý lộn, game nhé. Hừm... Mà sao boy thời nay toàn game không nhỉ.
    Đúng như admin kiêm mod box GDGT, thà mê game còn hơn mê gái gì đó. Đúng là như thế thiệt. Nhưng chơi game đến nỗi thức trắng đêm hoặc thức khuya tới 3,4h thì chả hay tí nào.Đến lúc nào đó, nói không được nữa thì buộc phải dùng kỉ luật sắt thôi, girl à...just joking....
    Nói không phải chứ, mấy ông chơi game để gf bơ vơ không thấy tội à. Họ sẽ cảm thấy ganh tị với game đó.
  8. cute_pinetree

    cute_pinetree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đâu ra cái topic này dzị nè. Cài topic mà mình cũng muốn tạo ra đấy. Nhắc tới game là mình chỉ muốn xoá hết mấy cái game đó thôi, xin lỗi mấy ông con trai, nhưng với mình là mình bực mình với nó lắm.
    Bf của mình cũng thế. Mê game , lúc nào cũng vậy, hễ rãnh là lại dán mắt vào màn hình vi tính. Không đua xe thì cũng trò game bắng súng. Đủ loại cả. Mà đâu chỉ có game, còn truyện kiếm hiệp, manga và anime nữa chứ. Chẹp...Biết rằng đó là sở thích của mỗi người. Nhưng chơi game gì tới sáng luôn thì mình không chấp nhận.
    Nhưng trước đây là thế thôi. Chứ người ấy thương mình lắm. Khi nghe mình nói không thích anh chơi game nhiều như thế là anh giảm dần liền. Bây giờ mỗi ngày chỉ chơi một tiếng thôi. Còn rảnh thì phone hay chat , hoặc rũ mình đi dạo không à...phải thế chứ. Quan trọng là phải cho họ biết cảm nghĩ của mình.
    Còn những ông bạn bênh vực cho việc chơi game tới sáng toàn là những người chỉ cần nhìn title của họ là đoán được câu trả lời luôn rồi. Miễn bàn...
  9. finalfantasy

    finalfantasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhìn title ra người thì cũng giỏi thật. Mạn phép hỏi đồng chí tuổi Teen hay Ty rồi ?
    Cổ hủ quá . Nông cạn, nông cạn.
    Có nhìu bà ngồi chơi Line hết cả buổi sáng vẫn chưa chán, chơi Mine thì hàng cao thủ, vậy sao chưa itnhs là game đi ?
    Chúng tôi chơi game chứ có quên GF vì game đâu ?
    Còn cái vụ đang chơi tắt máy. Cứ thử tưởng các bà đang đi xem Fashion, hoặc đang make-up bị lôi xềnh xệch đi có bực không ? Hay lại chả hầm hầm, rơm rớm nước mắt dỗi cho vài ngày ấy chứ ?
    Cái này là vấn đề giới tính, mỗi giới có điểm riêng chứ. Nếu đem cái topic này ra làm chỗ kêu than, chửi bới gamer thì .... (Mạn phép Thuongnguyen vượt quyền).
    Mai sẽ lập Topic: Đả đảo Make-Up ! Đả đảo Fashion !
  10. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chết thật....dạo này chị em khổ vì game đến thế cơ à.
    có 2 cách
    1-bỏ quách đi cho xong...kiếm 1 thằng khác...không chơi điện tử (cái này nghe có vẻ khó làm)
    2-tập chơi game [r23]
    chúc chị em may mắn
    từ ngày có người iu....game là gì thì không còn nhờ đến....với lại nghiện net gấp mí trăm lần nghiện game, nên thức đêm để chơi game thì...chưa bao giờ....còn thức tới sáng để online thì ........(hẳn 1 số người ở đây cũng vậy :D)

Chia sẻ trang này