1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu tôi với!!! I'm falling in... something

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrFairy, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrFairy

    MrFairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cứu tôi với!!! I'm falling in... something

    Chúng tôi quen nhau qua công việc vì anh ấy là khách hàng của công ty tôi. Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã có một ấn tượng rất tốt, một người mà tôi có thể cảm thấy sự thân thiện, ấm áp, đáng tin cậy dù mới chỉ gặp lần đầu. Lần thứ 2 gặp lại, trực giác bảo tôi rằng đây có lẽ là người mà tôi đã đi tìm bấy lâu nay, một người sẽ là chỗ dựa cho tôi suốt cuộc đời này. Chưa bao giờ tôi có một cảm giác, một lòng tin mạnh mẽ đến vậy với một người đàn ông!!! Có một vài lần anh gọi cho tôi, hay tôi gọi cho anh, chỉ là công việc thôi, nhưng tôi bắt đầu thấy mình bị ám ảnh. Rồi chúng tôi trao đổi địa chỉ email cá nhân, tôi thấy mọi thứ ko chỉ còn là công việc nữa? rồi anh rủ tôi đi uống nước, anh nói chuyện về công việc, gia đình, bạn bè của anh? Thật sự là tôi đang hoang mang, tôi không biết anh có tình cảm với tôi hay không, hay tệ hơn, là anh làm quen với tôi chỉ vì nó giúp công việc của anh thuận lợi hơn????? Tôi phải làm gì bây giờ khi mà càng ngày tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn???????? Cứu tôi với?..
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nói thẳng với anh ta,bạn sợ gì chứ?????!!!Thế kỷ thứ mấy rùi mà bạn đợi anh ấy chủ động?
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hầu như cô gái nào cũng có tâm trạng muốn được biết "anh ấy" đang nghĩ gì giống như bạn. Mình thấy rằng hai người đang có khởi đầu rất tốt. Bảo bạn đừng suy nghĩ gì nhiều thì thật sự là điều rất khó khăn, nhưng thật sự là hiện giờ bạn đừng nên làm gì nhiều hơn là duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Cứ đi uống cafe, vì công việc hay là việc riêng cũng đều là cơ hội để gặp nhau và tìm hiểu nhau hơn. Chúng ta không thể xác định xem anh ta đang cảm thấy gì với bạn nhưng ít nhất ấn tượng tốt đẹp ban đầu của anh ta là chắc chắn. Và không phải người đàn ông đàng hoàng nào cũng nói nhiều về công việc, gia đình, bạn bè với một người mới quen.
    Bạn đang lo lắng xem anh ta có đang lợi dụng bạn không. Vậy thì đừng làm gì trái với nguyên tắc làm việc của công ty, nhưng vẫn giúp đỡ anh ta nếu yêu cầu đó là chính đáng và trong khả năng. Mình tin là thời gian sẽ giúp bạn xác định được. Cảm giác bạn cảm thấy ở anh ta có thể gọi là sét đánh nhưng bạn cũng cần phải cẩn thận tỉnh táo đừng để tình cảm trao lầm người (đó là mình tính đến tình huống xấu nhất). Nếu giữ được sự tỉnh táo cần thiết, biết đâu được sau một thời gian bạn lại thay đổi suy nghĩ "anh ta là người bạn cần cho cuộc đời mình".
    Dù sao, với những gì đã diễn ra, nó xứng đáng để có được một lần thử. Tình yêu sẽ không đến với những ai không dám dấn thân. Hy vọng nó không phải là ma túy
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với anh ta,bạn sợ gì chứ?????!!!Thế kỷ thứ mấy rùi mà bạn đợi anh ấy chủ động?
    [/QUOTE]
    ặc ặc, chòi, Joanna nghĩ đến kết quả chưa nhỉ. Một người đàn ông đàng hoàng sẽ cảm thấy thế nào khi nghe chính người con gái mình có tình ý bảo rằng: anh có lợi dụng em không? Anh ta chắc là sẽ giải thích, nhưng tình cảm tốt đẹp ban đầu mất đi vì anh ta cho rằng: té ra cô ta chỉ sợ mình lợi dụng... hoặc giả, anh ta im lặng rời xa bạn ấy để chứng minh anh ta không phải hạng đó.
    Nếu anh ta đúng là thứ lợi dụng, theo bạn, anh ta có trả lời: ừ, anh đang lợi dụng em để suôn sẻ trong công việc không? Vả lại, nếu xét theo khía cạnh lợi dụng, tại thời điểm hiện tại, cô bạn của chúng ta vẫn còn có giá trị lợi dụng. Chưa lật bài ngửa được đâu.
    Hơn nữa, đối tác của cô bạn này cũng chắc chắn đang suy nghĩ trong đầu: cô ấy có tình cảm với mình không. Bằng cách hỏi trực tiếp như bạn khuyên, bạn đã cho người ta biết ruột gan phèo phổi của mình. Thế thì mất đi sự hứng thú ở người đàn ông và vì anh ta chắc là đã có bạn, anh ta sẽ chẳng thèm nỗ lực gì thêm nữa. Sự chinh phục vẫn là bản chất vốn có của đàn ông. Hãy để anh ta có cơ hội chứng tỏ mình. Vả lại, điều gì có được quá dễ dàng thì người ta sẽ ít biết trân trọng.
    Cuối cùng, thế kỷ thứ mấy đi nữa thì phụ nữ vẫn là phụ nữ, đàn ông vẫn là đàn ông. Thử "cua" anh ấy một cách lộ liễu đi, anh ấy chạy liền à.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Mình không nghĩ như thế.Nếu MrFairy là 1 người phụ nữ của công việc,kén chọn:
    thì không có lý do gì để cô ấy phải rụt rè,đắn đo cả.Tất nhiên,làm người phụ nữ thì cần phải biết khéo léo,hoặc ít ra phải biết bật đèn xanh cho ai đó hiểu rằng mình có ý...Tại sao không thể đi hỏi thẳng?Ý mình không phải hỏi là "anh có lợi dụng tôi không?".Nếu là mình mình cũng sẽ chẳng đời nào hỏi nhảm nhí đến mức đó.Nhưng vấn đề là tại sao cô ấy không thể nói rằng : Tôi thích anh?Có những gã con trai họ không bao giờ biết chủ động,nếu mình lỡ thích họ thì mình buộc phải mạnh mẽ bạn à!Thà 1 lần bạn thăm dò ý của người ta rồi bạn chấp nhận được hoặc là mất anh ta mãi mãi còn hơn là bạn cứ ở trong cảm giác bồi hồi,lo lắng,bất an,...Chưa kể cô ấy cũng có thể chủ động mời anh ta đi chơi,hoặc làm bất cứ cái gì bất bình thường,và lo lắng cho anh ta trên mức bình thường để thay cho 3 tiếng :"Tôi thích anh".Tất cả đều có thể!!!!
    Còn chuyện lợi dụng công việc thì chẳng thể nào xảy ra cả.Anh ta chỉ là 1 khách hàng chứ không phải 1 chuyên gia M&A đang lăm lăm đòi mua lại công ty của MrFairy...nếu có thì đó chỉ là vấn đề xã giao để 2 bên hợp tác vui vẻ.
    Nói thật,khi 1 người đàn ông nói cho bạn biết về tình hình gia đình của anh ta thì ý của anh ta cũng là....Cho nên bạn có thể hỏi thẳng lắm chứ.
  6. MrFairy

    MrFairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã vào đây trả lời cho thắc mắc của MrFairy, nhưng mà chắc bi h chẳng cần nữa đâu vì tôi đã quyết định "quit" vụ này rồi. Lí do thì nhiều lắm, nhưng cũng có thể vì "cái gì nhanh đến rồi nhanh đi", vì tôi đã quá vội vàng, và đôi khi, tôi thấy mình hơi tưởng tượng quá mức về mọi việc, một cử chỉ nhỏ cũng đủ để suy diễn này nọ, và cuối cùng khi mọi việc không như ý mình mong muốn thì lại thất vọng. Thực sự, khi gặp anh hôm chủ nhật vừa rồi, tôi thấy mình "mở mắt" ra được nhiều điều, tôi thấy anh không như tôi tưởng, thấy anh binh thường hơn tôi hình dung rất nhiều (hoặc ít ra tôi đã choàng dậy sau cơn mê man này rồi), và tôi quyết định là thôi, không dây dưa gì nữa ngoài chuyện công việc vì tôi sợ lắm cái cảm giác "thất tình". Huhu. Thế mà, mấy ngày hôm nay tôi lại thấy mình nhớ anh!!!! Điên thật!!! Làm thế nào bi h??????????
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nói thật,rồi bạn cũng sẽ mở mắt như thế khi gặp những người đàn ông khác....Cái quan trọng là bạn sẽ dừng chân ở đâu,sẽ làm gì để người ấy trong mắt mình luôn là No.1.Vậy mới có thể tiếp tục sống trong the world of love bạn à!
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một mối quan hệ tốt đấy chứ, tại sao bạn lại từ chối nó ? Mình nói đùa thế thôi, nếu bạn đã xác định là quên anh ấy thì phải cố gắng thực hiện cho được......Chúc vui!

Chia sẻ trang này