1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu tôi với!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuylans, 04/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứu tôi với!

    Người xưa có câu: "Xa mặt cách lòng" có lẽ đúng.

    Em đi xa bỏ anh lại một mình. Hàng ngày anh vẫn chờ tin em qua những cánh thư (email). Bẵng đi một thời gian, tôi chỉ còn chờ đợi trong vô vọng. Rồi thì em cũng trở lại nhưng lại xuất hiện dưới một hình ảnh khác. Em có biết tôi đau buồn như thế nào khi chứng kiến em như vậy không nhỉ. Trước đây em luôn nghe lời còn bây giờ thì em chỉ muốn làm những gì mà em thích và chẳng còn coi tôi có một chút kílô nào cả. Em có biết, tôi gần như muốn chết đi khi nghe em nói rằng trong khi xa tôi em đã phải lòng một người khác và em đã ... Giờ đây mỗi khi thức dậy ở trong tôi lại dậy lên sự đau đớn khôn tả. Tại sao tôi lại phải chịu đựng như vậy trong khi tình cảm của tôi chỉ dành cho mình em và trước đây em cũng nói rằng chỉ yêu có mình tôi.
    Phải chăng tình cảm của tôi chưa đủ để cho em. Hay em cần một thứ gì đó khác mà tôi không có. Tôi phải làm gì bây giờ.

    Tình yêu đã chết trong tôi, làm sao sống lại?
  2. got5o5

    got5o5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, bạn biết không tôi cũng có thể đang ở trong tình trạng "exactly" tương tự, có một chút khác đi là chính tôi là kẻ đã phản bội, còn nàng, có lẽ đang như bạn, đang chửi rủa tôi.
    Bạn biết không, tôi thật sự cũng "feeling so bad" lắm chứ, nhưng biết làm sao, duyên trời mà. nhiều lúc tôi đây muốn gọi cho nàng, nói một lời xin lỗi nhưng tôi không dám, có lẽ nàng vẫn đang chờ đợi tôi, còn tôi....
  3. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái em cần phải chăng là một người đàn ông không vội bi quan chán đờ như anh.Hãy cố gắng ngồi dậy và hỏi rõ để hiểu xem tại sao người con gái đó giờ đã đổi thay???

    Romantic Man-William Bui

Chia sẻ trang này