1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu trại câu... điểm đến được yêu thích nhất châu Á...tụ họp tháng 10/2009 (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi teppi80, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn đi may mắn, an toàn nhé!
  2. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đã về đến nhà an toàn, thành công....và công nhận một điều là CTC đúng là Thiên đường chốn hạ giới...xin cám ơn tất cả những người tình cờ giúp đỡ đoàn trong suốt chuyến đi có nắng, gió, mưa, sương mù và tuyết...
    Up cái ảnh đánh dấu:
    [​IMG]
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng, đợi các bạn post ảnh lên cho gato nào.
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mừng những người đã đến được chốn thiên đường. Cửu Trại Câu & HuangLong được tóm gọn là 100% tinh khiết. Những dòng nước trong veo chảy ra từ núi Tuyết MingShan, hoà vào những khoáng chất huyền bí tạo ra hiệu ứng ngũ sắc.
    độc nhất vô nhị, và có lẽ Yosemite của Mỹ cũng không sánh bằng.
    Hơn nữa đây là vùng bảo tồn của Gấu Trúc, là vùng sinh sống của Người Tạng Aba (huyện tự trị Aba phiá Bắc Tứ Xuyên giáp với Cam Túc) là một miền văn hoá đầy mầu sắc huyền bí và nguyên sơ, thăng hoa bởi cuộc sống vật chất đã được cải thiện cao. Như hình của Blackhill chụp ở Cửu Trại Câu trong chuyến độc hành năm ngoái (sorry spam).
    [​IMG]
    Mình xin phép chủ topic spam một bản nhạc do ca sĩ người Tạng Aba trình bày (Kelsang Metok, bài hát JiuZhaigou).
    http://www.youtube.com/watch?v=x6FoWskUO_U&feature=related
  5. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Do bị sự chỉ trích của các thành viên xinh đẹp khác trong đoàn, tôi vui mừng và hân hạnh được up ảnh cả đoàn trước cổng Thiên đường CTC, nhân dịp mua được cái vé giảm giá đi trong vòng 02 ngày thời tiết đẹp nhất trong năm ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được teppi80 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 28/10/2009
    Được teppi80 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 28/10/2009
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    CÁO PHÓ
    Nhà iem vô cùng thương tiếc báo tin.
    Trong lúc ôm hôn thắm thiết chia tay chia chưn đoàn CTC 2009 tại quán nước bát bửu bên lề đường (Sài Gòn thường gọi là cafe bệt) với sắc vàng xôi gà và màu nâu trà đá thì đại đội BÓP ĐỎ đã ra đi không một lời từ biệt - định nghĩa của giang hồ là TỬ NẠN NƠI ĐẤT LẠ QUÊ NGƯỜI.
    Đại đội BÓP ĐỎ là lực lượng quan trọng nhất của đời nhà iem.
    Đại đội gồm Ban Chỉ Huy chủ chốt là các đồng chí việt nam đồng, cộng hòa trung hoa lẫn In god we trust, có thể nói là từ khi BÓP ĐỎ ra đi thì nhà iem trở nên trắng tay, không còn một xu dính túi. cũng như không còn bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào từ CMND đến bằng lái xe, và kể cả giấy tờ xe.
    Ngoài ra các cán bộ nêu trên thì các binh nhất binh nhì là các thể loại thẻ đủ kiểu như ATM, Visa, taxi card Vinasun và cả MaiLinh, những người đồng hành tri kỷ của iem bấy lâu nay cũng đi về nơi phương trời xa lắm.
    Iem nhớ các bạn vô cùng vì nhờ các bạn ấy mà nhà iem có thể book vé máy bay rẻ trong thời gian sớm nhất hoặc đi đường xa mà ứ phải lo đến chuyện tiền nong.
    BÓP ĐỎ ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn và để lại một tổn thất to lớn cho vật chất nhà iem.
    Trong lúc bối rối, BÓP ĐỎ còn mang theo cái chìa khóa mở va ly. Nên bạn va ly phải hy sinh nhận một mũi dao sâu hoắm vào bụng để nhà iem có thể lôi một đống chìa khóa nhà ra
    Vì vậy, nhà iem quyết định đóng cửa bế quan từ ngày hôm nay (để làm gì chưa bít, chắc về nhà gom góp mớ đồ đem bán dần là vừa)
    Nhà iem trân trọng kính báo

    P/S:
    Vừa nhận tin mật báo.
    Cái chỗ trà đá bát bửu là nơi chuyên tụ tập đề đóm của các đại ka giang hồ.
    Nên khi nhà iem móc bóp lấy 1k đóng góp cho trà đá thì đã bị để ý.
    ==> Kết quả là lúc đứng lên thì hội nhà iem bị đánh lạc hướng bởi vì có người hỏi nón bảo hiểm đang treo trên bờ dậu có phải của hội nhà iem không (?!?)...
    Và tranh thủ lúc sơ hở thì chúng đã ra tay làm thịt BÓP ĐỎ nhà iem
    Ôi, đau đớn thay...
    @_@
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 29/10/2009
  7. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Hic. Sao lại ra đi toàn tập dư thế lày. Xin có nhời chia buồn cùng gia quyến.
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Quẳng tạm mấy cái ảnh lên cho thời sự nào
    Hồ Ngũ hoa
    [​IMG]
    Ước mơ trong đời
    [​IMG]
    ảo hay thật
    [​IMG]
  9. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với chị Chuột.
    Mà nhà mình post ảnh lên nữa đi. Thòm thèm quá.
  10. ASeahorse

    ASeahorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bạn chuột nhà ta lại đen như vậy... thành thật chia buồn

Chia sẻ trang này