1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, cũng tranh luậnbàn bạc vụ này mãi những lần đầu như thế nên cũng camơrun cậu ạ, hihih, nhưng gì chứ bớt được ối tiền ăn lẩu Tứ Xuyên tại quê hương là sung sướng lắm rồi
    Tớ bổ sung bon chen ít ảnh tập thể nhá. Đây là trước khi lên đến Kim ĐỈnh này, chỗ bắt đầu thấy tuyết ngập tràn và...đói. Thêm 1 lưu ý nữa là cái món trứng luộc kiểu như bắc thảo của mình ở đấy rất ngon bổ rẻ, những món như trứng cút hay thịt bò trong các túi hút chân không ăn rất ngon (vị như kiểu vị hun khói ấy) hoặc là các loại thịt bò yak miếng bong bóng dầu mỡ đều là thức ăn giàu protein chống rét tốt mà lại...không béo. Tuy nhiên lên đến chỗ lạnh quá nhai nó cũng hơi...mỏi dù không cứng (chỉ cứng hàm vì lạnh thôi). À,món ngô luộc thì chỉ được cái dẻo thôi còn nhạt lắm, hí hí
    [​IMG]
    Tí ảnh cá lẻ ngày thứ 2 tại CTC đi nhánh còn lại của chữ Y, lá phong rụng dày đặc như thảm...bước...và nghe tiếng xào xạc...dưới chân...trên đầu...xung quanh...
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 08/11/2007
  2. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Này các cậu cho tớ hỏi các cậu làm thẻ SV Việt Nam ,Trung quốc , hay quốc tế vậy, mà làm thế nào thế (quả này thì nói thầm vào tai thôi, he he)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ xí xớn tí trước khi măm trưa nào, chẹp chẹp
    Ở hồ Ngũ Sắc này, lá vàng
    [​IMG]
    Cá trong hồ
    [​IMG]
    Góc máy này phải cảm ơn sự khám phá quan sát của Điền Bá Quang nhé...Lá đỏ nè
    [​IMG]
  4. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đính chính vụ thẻ sinh viên phải mua thêm vé phần lớn không phải do người soát vé nhìn ngày tháng năm sinh mà là do đ/c lqviet99 không chịu cạo râu trước đó . Hình thức đã bụi thì chớ lại còn để râu sao làm sinh viên -----> Kinh nghiệm: lúc nào cũng phải "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" mới dễ qua cửa
    @HanhLienTa: à thì ra máy của em là D40x, anh đang ngắm nghía cái D80 đây, tính bon chen phát . Ảnh đẹp lắm post tiếp nhé!!
    @smkt: Hic, cái góc chụp đó làm anh buồn hết cả 1 tối. Trình mình non quá, chụp phim làm hỏng cả góc ảnh đẹp . Ảnh của anh chụp khong có độ sâu, trong của mặt nước vì lấy chủ đề là lá vàng dưới nắng chiều
    [​IMG]
    @Cutie-***y: chết thôi, mọi người xem ảnh đều khen cô pé này xinh, cá tính quả này khao to nha
    Được river66 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 08/11/2007
  5. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @Smkt: bao nhiêu góc ảnh lá vàng đẹp lộng lẫy Nhậm Ung Dung chui vào chụp hết rồi, chụp được cái ảnh của đòan thì chọn cái goc ảnh gì mà ... xấu thế cậu? Mà quái nhỉ, cái góc ấy bị làm sao thế, sao lá xanh lè thế mà nó rụng hết là sao thế nhỉ ? Đã thế lại còn chụp cạnh cái thùng rác to tướng nữa, may mà còn được cái dáng hùng dũng của Mámì nhà tớ kéo lại
    Theo yêu cầu ảnh có người của Macau, tớ đành kéo cả nhà về với Nga My thôi, cảnh lúc đấy xấu nên tớ còn chăm chụp người, đến lúc cảnh đẹp như CTC rồi thì tớ lên cơn, chẳng có cái nào chụp ảnh người cả đâu.
    Chúng tớ đến Nga My vào buổi chiều, sau một bữa cơm trưa muộn dưới chân núi và một màn tranh luận với bác tài xế, chúng tớ vẫn kiên quyết leo lên núi ngủ qua đêm như dự định ban đầu. Cảnh lên núi Nga My khá đẹp, mặc dù chẳng thấm tháp gì so với CTC, nhưng vẫn khiến tớ "ối chà" liên tục. Tuy nhiên, ko có quả ảnh nào vì trời mù qúa.
    Đường lên núi không ngờ là rất xa, khi chúng tớ lên được tới trạm xe bus cuối cùng thì đã là 6g tối, cáp treo ko họat động nữa nên chúng tớ đành phải vào khách sạn nghỉ ngơi, từ bỏ ý định ngủ đêm trên đỉnh núi. Nhưng hóa ra là đó là ý định đúng đắn vì nếu ngủ đêm trên đấy chắc chúng tớ cũng sẽ bị đóng băng giống như đám cây cỏ mà hôm sau chúng tớ nhìn thấy
    KHách sạn khá tốt, ấm áp và giá cả mềm, ở phòng ngòai có một lò sưởi điện rất ấm áp với 2 nàng sơn cước đang ngồi sưởi. Đây là 2 cô gái xinh đẹp má đỏ hây hây như những trái táo
    [​IMG]
    Tuy nhiên, khi các nam thanh Yuê Nản ùa vào phòng, cứ nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống 2 trái táo thì 2 trái táo sợ quá bỏ đi mất
    Sáng hôm sau chúng tớ dậy sớm, trời vẫn còn rất mù mịt, từ cửa khách sạn chúng tớ nhìn ra phong cảnh như thế này
    [​IMG]
    Chúng tớ ăn một bữa sáng đạm bạc
    [​IMG]
    rồi nai nịt gọn gàng lên đường. Đây là cảnh trên đường đi lên trạm cáp treo
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @hanhlienta: tất nhiên là màu thực rồi, quá đẹp bạn à. Máy Nikon D40x với ống kính 18-70 phải không? Ảnh của Nikon bao giờ màu sắc cũng rất tươi. Mình thấy ảnh đêm bạn chụp tốc độ tới 1,5s không có chân máy mà lên được như thế là đẹp lắm rồi :).
    @Moon: phải xắp xếp lịch trình thôi moon ơi, phê quá!
  7. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @river: ơ khen mỗi cutie à? iem giống hệ cutie mà, hay là vì iem bị dính với cái nick xấu như ma cấu này rùi, mới cả e sắp đi chống lầy nên bị ra rìa hihi.
    Thế anh xem có ai xung phong rước cái cô pé xinh và cá tính đó đi thì nhà iem cảm ơn ạ (nói xấu bà chị tí hihí)
    trên núi Nga mi với cả Hoàng sơn vẫn còn mấy cái ảnh tập thể đẹp lắm, để tối về tớ up lên cho. smkt nhắn Nghi lâm sư muội online viết bài đê, nàng đấy viết blog mà ko chịu góp gạch xây nhà j cả
  8. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Gần tới cáp treo rùi, cả nhà mình quay lại làm 1 pô ảnh xem nào... Sao trông mặt ai cũng ngẩn ngơ thế nhỉ
    [​IMG]
    Cáp treo đi lên cao, cây cối bắt đầu đóng băng trắng xóa, bỏ mùa thu ở lại bên dưới. Đã lên tới đỉnh rùi, nhưng vừa bước ra cổng thì ... óai sao trơn thế nhỉ, đường đóng băng hết rùi, cố gắng dò dẫm đi thêm, nhưng mà óai... trơn quá, súyt nữa thì ngã. Không được rồi, nhưng may quá đã có các đồng chí Trung Quốc tươi cười đứng bên chìa ra cho chúng tớ một đống tất len rất to để đi bên ngòai giày... Giá bao nhiêu thế ạ? 10tệ/đôi, tệ thật, đắt thế! Biết là bị chém đẹp rồi, nhưng biết làm sao được, còn hơn là ngã dập mặt nhỉ. Đi tất vào rồi, cười sung sướng, nào khoe giày mới đi nào
    [​IMG]
    Bây giờ thì chân bước vững vàng rồi, bắt đầu yên tâm tung tăng nhé. Cây cối trên đỉnh bị ướp trong băng hết rồi, nhìn thấy một đám cỏ đóng băng, cả đám ùa vào chụp ảnh. Nát hết cỏ nhà người ta rồi
    [​IMG]
    Lên tới đỉnh núi, tâm hồn mọi người thư thái. có người nổi cơn nhớ ... người yêu, phải đi alô cái thôi
    [​IMG]
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhóm: mấy cái biệt hiệu gì gì ấy - Nhậm Ung Dung , nghe vui quá nhỉ - làm một danh sách cho tớ biết ai có biệt hiệu gì với...
    @bác Cafe và LG1: Vầng...thưa anh chị em...năm xưa không có anh chị em níu kéo thì iem đã dứt áo ra đi roài...thế.... chờ thêm 1 năm nữa thôi nhỉ...hihi ...
  10. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @cafe: em dùng ống 18-200 anh ạ.
    Cây cỏ đóng băng hết thế này đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này