1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nghe hơi ... điêu điêu. Sao bảo em hết phép rồi? đi hai chuyến hoành tá tràng thế còn định đi CTC vào lúc nào? :). Để dành chỗ ấy cho năm sau đi, nhận được vô khối kinh nghiệm quý báu của CTC1 còn gì.
    Thành phần của năm sau có vẻ hoành tráng lắm, cả bác dudu với vô số ống kính L. Chốt danh sách cổ đông đi là vừa moon ơi. :))
    Mỗi ngày vài lần vào đây xem ảnh phê quá!
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đang ở xa thích nhất là vào mạng tháy 1đống bài của mọi người
    2tiếng nữa tớ và 2thành viên lên xe về nước roài, trưa mai là về đến nhà, nhớ nhà quá rùi, thèm tụ tập quá rùi
    Khổ thân mình, chụp cả nghìn kiểu ảnh xong mọi người cầm máy về trước, chả được xem lại, chỉ rình lúc nào oline để xem ké ảnh của mọi người
    @ Điền Bá Quang: trưa mai mọi người về đấy, kế hoạch tặng hoa tại cửa khẩu thế nào báo gấp để còn cbị tâm lí
    Đề nghị off sớm lên 1hôm nhá, thứ 7 này chiến luôn vì t7 đông đủ cả rùi, ko thể kiềm chế sự sung sướng được nữa
    Hẹn gặp lại Hanội nửa ngày nữa!!
  3. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    @hanhlienta : Anh có mấy ảnh chụp Phan Kim Liên đang "phê" trên xe đấy, em có muốn anh post lên không ?
    @smkt : Thế Nhậm Ung Dung có muốn coi mấy tấm ảnh "nhấc chân", "ữxx ...", "mỡ bò Yak" hay không ?
    Để xem hai chị em song kiếm hợp bích nổi không nhỉ
  4. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi, mamy tớ đang cần 1 số tấm hình làm tư liệu để đăng báo về chuyến đi của chúng ta.
    @điênbàquang: gửi cho em tấm 4 chị em mặc áo dài ngồi bên hồ nhé (chọn cái nào đẹp í)
    @hanhlien: cho tớ xin 1 tấm chụp thác (chỗ thầy trò Đường tăng đi qua) 1 tấm chụp hồ, 1 tấm có nhiều du khách đi lại hoặc cả đoàn ta (nhưng k có mặt mẹ tớ nhé hihi), túm lại vài tấm hình đẹp lung linh ở CTC trong máy cậu í.
    Ko cần độ phân giải lớn quá đâu nhưng mấy cái upload trên này thì down xuống lại mờ quá ko dùng được
    Bà con gửi hộ tớ càng sớm càng tốt nhé.
    p/s: cutie, lqviet và baby tuấn đã về đến cửa khẩu, chắc tầm 4tiếng nữa sẽ có mẹt ở nhà. Đề nghị offline chiều t7 nhé, nghilâm sư muội cbị quỹ và chi phí cụ thể của chuyến đi nhé
  5. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @lqviet: thôi em ko dám show hàng của bác ạ, bác đã đặt cho em cái nick ác ôn là Phan Kim Liên rồi bác lại còn giữ hàng độc nhà em nữa
    Tiếp tục nhật kí ảnh Nga My nhé cả nhà
    Sau một hồi lê la chụp ảnh hoa cỏ băng thì chúng tớ cũng lên được tới Kim Đỉnh mù sương, hình ảnh về Kim Đỉnh như thế này đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi người ta đang cung kính cầu nguyện
    [​IMG]
    Thì chúng tớ tiếp tục xí xọn làm dáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có mỗi bác river66 là đi ra thắp hương, nhưng hỡi ôi, hóa ra bác cầm hương để tạo dáng chụp ảnh . Tuy vậy, bên trên, tượng Phật vẫn mỉm cười rất từ bi
    [​IMG]
    Sau một hồi hò hét tập hợp đội hình đội ngũ để hạ san, chúng tớ cũng xuống được lại trạm cáp treo. và ngay tại đây là một biển mây đẹp lộng lẫy.
    [​IMG]
    Một cây thông đứng bên bờ núi nhìn ra biển mây, hùng vỹ mà cô đơn quá
    [​IMG]
    Mây mù lại kéo tới rồi, đành phải hạ san thôi cả nhà ơi
    [​IMG]
  6. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @macau: tớ đã cố tình resize thật nhỏ để giữ copyright mà cậu, tớ cũng cần tư liệu để sử dụng cho nhà tớ mà, nếu cậu load ảnh trên này mà sử dụng được thì chắc tớ sẽ đổi ý không up ảnh lên nữa đâu, hoặc là sẽ resize nhỏ hơn thế này nữa.
    Sẽ gửi cho cậu 3 tấm theo yêu cầu, những tấm đấy tớ sẽ mark lại, ko sử dụng trùng nữa .
    Được hanhlienta sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 09/11/2007
  7. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, vì tớ làm topic của nhà mình lộn xộn quá, nhưng tớ bắt buộc phải chỉnh sửa những hình ảnh đã pót trước đây, đóng lại cái nick vào chính giữa, vì những hình ảnh này rất quan trọng đối với công việc của tớ .
    Để bồi thường cho mọi người đã mất công vào topic, tớ gửi tặng mọi người một số tấm ảnh trên đường hạ san Nga My. Những hình ảnh cuối cùng của mùa thu với lá phong đỏ rơi bên thềm vắng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là tấm ảnh tớ thích nhất ở Emei, một khung hình đẹp như tranh.

    [​IMG]
    Còn đây là hình ảnh cuối cùng của lá phong vàng Emei
    [​IMG]
  8. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    À trên đường hạ san Emei, chúng tớ gặp 2 con khỉ rất to và rất xấu xí lao từ trong rừng ra giành giật bánh mỳ với du khách rất hung dữ. Tớ định chụp ảnh chúng nó cho phóng sự có thêm tính chất địa phương, nhưng quyết định thôi vì chúng nó quá xấu xí, vả lại cũng sợ nếu chúng nổi tính côn đồ lao tới giật máy ảnh của tớ thì chít .
    Xuống đến trạm xe bus, đã muộn, nhưng chúng tớ vẫn tham lam quyết định đi thêm chùa Vạn niên ở gần chân núi. Không biết các bà con còn lại trong đòan thấy thế nào, nhưng ý kiến cá nhân tớ thì không thích cái chùa này, đi rất mất thời gian, tiền cáp treo rất đắt, và cảnh thì chẳng có gì để xem, ngọai trừ mấy cái nóc chùa pha trộn giữa phong cách phật giáo và Tây tạng như thế này đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và hậu quả của việc đi cố này + một vụ kẹt xe bất ngờ trên núi khiến chúng tớ xuống được điểm hẹn với bác tài vào lúc 3g chiều, muộn 4 tiếng so với giờ hẹn. Đường từ Emei tới Maoxian mất 8 tiếng chạy xe, chúng tớ phải chia tay với 2 bác Mao đỏ (200Y) để dụ dỗ bác tài đồng ý chạy xe trong đêm tới Maoxian, nếu không sẽ bị hụt chuơng trình . Với 2 bác Mao tươi tắn, cuối cùng bác tài đã đồng ý chạy như điên trong đêm tối, đường tới Maoxian rất xấu, và rất đông. Mặc dù bác tài không thuộc đường đã đưa chúng tớ đi city tour bất đắc dĩ trong Thành Đô mất gần 1h, cuối cùng chúng tớ cũng tới được Maoxian gần nửa đêm, dù trên xe chúng tớ phải ăn tối và có một số người phải hái hoa bắt **** bằng .... niềm tin và hi vọng . Khổ thân em T, lần đầu tiên xa gia đình gặp đúng hội nhà mình, bị bỏ đói dã man, lại gặp bác tài robot (từ của em í), đến hái hoa bắt **** cũng không có nhu cầu. Có lần nhìn thấy một trạm xăng, bác tài có vẻ lưỡng lự định ghé vào, cả nhà đang mừng rỡ thì có vẻ như bác í đánh hơi thấy được sự mừng rỡ của chúng ta, nên lại quay xe đi thẳng. Ôi em T, chị thật sự là thông cảm với nỗi khổ của em vào cái đêm tối tăm í hị hị
    Được hanhlienta sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 09/11/2007
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Nga Mi nhiều sương quá...không được thấy cảnh biển mây lúc hoàng hôn và bình minh như mong muốn nhỉ...còn tấm ảnh biển mây nào không hanhlienta ơi.
    @hanhlienta: em yêu ơi...biết sức mạnh của những bức ảnh của em nó đến mức thế nào không? Đồng chí trong Sài Gòn mà chị bảo với em đấy, lần này không đi được ...sau khi xem ảnh của em xong thấy cuộc đời quá....bất công. Đang hô hào rũ bỏ xiềng xích....định mai làm đơn xin nghỉ việc nhào sang CTC đấy...a ha ha...
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 09/11/2007
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nga Mi đẹp quá nhỉ...Tha hồ mà mù sương. Bạn hanhlienta bỏ cái chữ ký ở giữa đi thì ảnh dễ nhìn hơn.

Chia sẻ trang này