1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình hôm nay đi đâu hết rùi nhỉ ?
    @smkt: phóng sự ẩm thực Tứ Xuyên của cậu đâu rồi? Món nào mang ra cũng thấy Nhậm Ung Dung cô nương xách máy ra chụp, bây giờ giấu ở nhà thưởng thức một mình hở cậu
    @macau: đã gửi ảnh cho cậu rùi nhé. Ảnh khách du lịch đi qua đi lại thì tớ không có đâu, nếu có đồng chí TQ nào ló mặt vào màn hình của tớ là tớ del ngay rùi. Nhưng đáng lẽ lần sau cũng nên chụp vài cái như thế cho nó sinh động nhỉ
    @lqviet99: anh nhớ mang đĩa người Tạng vào cho em nhé. Tks anh
    @Moon: vầng hôm đấy mây mù nhiều lắm ạ, em chỉ chụp đuợc biển mây có mấy tấm thôi, chọn ra 2 cái đẹp nhất up lên rùi đấy. Mà có lẽ muốn ngắm biển mây bài bản thì phải leo lên cái chùa em chụp phía xa đấy thì chắc co nhiều góc đẹp hơn. Nhưng đòan nhà em còn vội vàng đi cáp treo xuống để thăm Vạn Niên, nhưng không leo lên đấy được. Kể ra cũng tiếc, lần sau chị nhớ đi nhé. Vả lại, ở Nga My chưa tới 1 ngày như thế là ít quá, nhưng thời gian chỉ có thế, không làm khác được. Thôi, đi về mà tiếc tiếc như thế có khi lại hay
    @gianker: á à đang ở đâu đấy cậu? tình hình thế nào? thời tiết có đẹp không cậu? hi vọng là sau vài ngày thì không thay đổi mấy.
    Thôi tặng mọi người mấy tấm ảnh về CTC, để có một cuối tuần lung linh nhé. Ảnh này có chụp người, nhưng mà là chụp người ta cho nó tự nhiên
    Các chàng trai cô gái nghỉ ngơi trên bãi cỏ, phông sau lưng là Sparkling Lake đẹp ko?
    [​IMG]
    Và đây, con đường mùa thu lá bay
    [​IMG]
    Đây là một trong những tấm ảnh tớ thích nhất ở Reed Lake. Con đường lau trắng, nắng vàng ươm, em hồn nhiên như hoa cỏ bên đường
    [​IMG]
    Thôi, kết thúc bằng một tấm ảnh người mình cho nó công bằng nhé. Hai mẹ con tớ trên cánh đồng lau, ảnh do Lâm Bình Chi chụp
    [​IMG]
    Được hanhlienta sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 09/11/2007
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    LỊCH OFF NGÀY MAI
    Cả nhà mình mai off ẹp 1phát cho đỡ fải kìm hãm sự sung sướng nữa nhé
    giờ giấc: đúng 6rưỡi chiều ngày mai, thứ 7 ngày 10-11
    địa điểm: lẩu nấm Ashima, cuối đường Triệu Việt Vương (chả nhớ số nữa)
    Chương trình: ăn nhậu, buôn chuyện,tổng kết, copy ảnh đến 8rưỡi thì hát hò ở Family cfe 58 Triệu Việt Vương
    Welcome tất cả mọi người quan tâm đến cùng chung vui với gia đình chúng tôi (nghe giống đám cưới quá.. hihí), kinh phí: campuchia
    Chiều mai sẽ đi book chỗ ăn và chỗ hát, vì vậy mọi người confirm lại thành phần nhá (đi kèm trẻ em vv..)
    Mọi người mang hết ảnh đi (thẻ ảnh, usb) Lâm Bình Chi mang ổ cứng di động đi nữa nhé, vụ ảnh ọt in sao cho mọi người sẽ giao cho Điền Bá Quang phụ trách luôn nha
    Đêm nay cutie-busy sẽ post ký sự,hihi, để lâu quá, nguội xừ nó mất
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cutie, quà của anh đâu, về nước mà chả chào nổi anh lấy một câu!!!Thu hoạch thế nào, hôm nào trả thẻ cấm được xoá đấy nhé. À, có tìm được cái đĩa nhạc Tạng nào hay không đấy!
  4. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @dudu: dạ, em về thì a đã lên đường nên chưa kịp đưa quà cho a ạ. Iem có dám không nhớ quà đâu, yên tâm cầm quà Paris về đổi lấy quà CTC nha!
    Vừa đọc lại 15 trang topic,cộng thêm 1tiếng xem lại đống ảnh trong máy mà lòng cứ lâng lâng, mình vừa trải qua 1giấc mơ fải ko?? viết hồi ký đây!
    Hẹn gặp lại tất cả mọi người ngày mai
  5. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hanhlienta chụp những bông hoa tuyết đẹp quá.
  6. tom26

    tom26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hanhlienta show anh đẹp ghê...mà ảnh ở máy mình chụp màu sắc mờ nhạt quá đi....Hôm nay ghé blog của cutie thấy cutie viết hay quá...chắc mình có lẽ phải cố viết nhanh để post lên trước Cutie mới được....
  7. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @Emilio: Cám ơn bạn, nhưng đấy là hoa băng thôi, đây mới là hoa tuyết. Tuyết đầu mùa trắng lấp lánh trên nhánh thông xanh non trong rừng Hoàng Long. Trời xanh như không thể xanh hơn được nữa
    Chúc cả nhà off vui vẻ, Cutie nhớ kể chuyện nhé
    [​IMG]
  8. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy nếu được xem ảnh to hơn thì thật là thích .....
    Nhưng biết làm sao được....
    Tommy cũng đang ém ảnh àh? , hay là ảnh sẽ được bản quyền toàn bộ bằng người ??
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cứ đợi Cutie về "tự tình" Kim Dung truyện cho chuyến này để post ảnh mình hoạ vì chủ yếu là ảnh phóng sự tớ mới tung lên, còn ảnh cảnh cứ nhường cho máy ngon post truyền tả thực và chuẩn hơn, chẹp, nhưng mờ đợi lâu quá nên tớ dạo qua vài cái điểm tình hình lúc lên đường đã nhé.
    Đây là lúc đoàn ta nhập thực tại cửa khẩu Lạng Sơn đợi làm thủ tục thò chân sang TQ bạn...hữu.
    Kính thưa các quý bà quý ông, ngay hôm ấy chắc được đoàn lấy làm ngày lễ của xôi mất Nhìn quanh đâu đâu cũng xôi, gặp nhau mời nhau miếng xôi làm đầu câu chuyện, quý nhau thương nhau đói cũng thấy lôi xôi được găm sẵn ra trao, kính trọng các bậc trưởng lão cũng mang xôi ra bày tỏ, hỏi một lúc thấy một số người tỷ dụ như Điền Bá Quang cũng thấy bảo chưa kịp ăn sáng nên mang một...ổ xôi gấc to đùng đoàng, Lạc Mất Quần đại huynh cũng hùng dũng...xôi lạc (phải không nhỉ), nhí nhảnh Nhạc Sun Sun cũng..."em có mang xôi đấy" và đồ ăn theo dự kiến của đoàn cho bữa trưa là bánh mỳ Thổ Nhĩ Kì thì vì cái sự lười biếng của người bán mà được Nghi Lâm chuyển sang....XÔI. Vâng, vậy là XÔI chiến đều nên về nhà trên mặt đứa nào cũng có vài hạt xôi nếp nóng ảnh hưởng không ít đến "rung" nhan mỹ miều. Còn một số tác dụng phụ nữa...tớ ko tiện trình bày ra đây, hí hí
    [​IMG]
    CÒn đây là hoạt cảnh giang hồ đại loạn vì vấn đề xe cộ ở bến xe đi Nanninh, cái chị mặc bộ đen tóc loăn xoăn ấy là bà la sát nhất, chat chat bùm bùm như quạt cái quạt ba tiêu vào mặt mấy cô bé nhà xe, đúng là giang hồ hiểm ác, nhiều nhân vật sát khẩu thủ
    [​IMG]
    CÒn đây là khung cảnh náo nhiệt chốn thị phi, cả xe đứng lên chứng kiến xem cuộc chiến bất phân thắng bại mà lòng hồi hộp hộp hồi nhất là những tay kiếm nho nhã của thập nhị anh hùng
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng ổn thoả bởi sự sắp xếp của tiêu cục, cả 12 kiếm sĩ được yên ổn ngồi với nhau và điều đầu tiên ở vùng đất mới làm họ thán phục trầm trồ so sánh "Đấy, ở đây cái trạm thu phí nó cũng lông lẫy lịch sự thế này chứ đâu như bên mình (buồn một số giây), lại còn toàn các cô xinh tươi đứng thu phí nữa chứ, thế này bảo sao lái xe nào muốn vi phạm được, chẹp"
    [​IMG]
    Sao mà tooooooo và bóngggggggggg thế (thực ra tớ đồ rằng vì Nanning đang có hội chợ nên việc trang hoàng cũng rực rỡ hơn chút - chẹp, động viên sân nhà tí)
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 10/11/2007

Chia sẻ trang này