1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hí, bọn tớ vẫn gặp nắng đẹp. May quá. Tớ đang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam. Mấy ngày nữa mới về.
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    bác nào trong đoàn trả lời em cũng được: tổng thiệt hại là bao nhiêu để có khi sang năm em sắp xếp làm một chuyến với ạ.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nga mi luận kiếm, Cửu Trại Câu- anh hùng hội ngộ mỹ nhân
    Chả là lần này đi Tứ Xuyên- Cửu Trại Câu, fim trường trong mơ của những bộ fim kiếm hiệp nổi tiếng, nên tớ xin mạn phép viết lại ký sự theo kiểu Kim Dung 1tí nhá )
    Hồi 1. Thiệp anh hùng- võ lâm đại hội
    Theo lệ thường đại hội võ lâm tổ chức mỗi năm 1lần tại địa điểm đẹp nhất, với những nhân vật kiệt xuất nhất thời bấy giờ.Lập thu năm nay tiết trời xanh trong ấm áp, lòng người rộn ràng náo nức hướng về ngày đại hội để thi triển kungfu hòng rạng danh tên tuổi trên giang hồ. Thiệp anh hùng được gửi đi khắp nơi, ngày trọng đại ấy đã được ấn định vào 27-10 dương lịch (truyện chưởng thì ko tính ngày dương, n mà truyện của tớ là chưởng hiện đại), nơi diễn ra đại hội chính là Thiên đường hạ giới Cửu Trại nằm tại vùng Tứ Xuyên thần tiên . Khỏi fải nói giang hồ hào kiệt ủng hộ nhiệt liệt thế nào, người người bon chen, nhà nhà bon chen khiến cho BTC fải mở cuộc tuyển chọn nhân tài đích thực. Cuối cùng 12 anh hùng nữ hiệp xuất sắc nhất (trong số những nvật ko sắc xuất) đã lọt vào vòng chung kết
    1. River66 ngoại hiệu Hái hoa độc hành Điền Bá Quang: trước là bàng môn tà đạo nhưng nhờ Nghi Lâm muội muội hướng đạo đã quyết tâm trở về với chánh giáo.sở thích: yêu cái đẹp, thích hoa lá cành, thích nói linh tinh và yêu tất cả phụ nữ. Biệt tài có thể 1mình 1lúc tiếp chuyện 10 tiểu muội, nói chuyện sông nước cây cỏ cũng được mà tán chuyện chứng khoán, nhà đất cũng okie. Tuyệt chiêu: lưng đeo balô, trước ngực cũng đeo balô và 1máy ảnh, 1tay xách túi đồ nặng, 1tay dịu dàng cầm tay 1khuê nữ :P. Ấn tượng nhất là mang máy ảnh phim hoành tráng đi chụp nửa ngày mới fát hiện bị trượt fim, hổng được kiểu nào hết trơn.
    2. Hanhlienta ngoại hiệu Phan Kim Liên, cái tên này đi kèm với khẩu quyết 8 chữ vàng "cong mông, ưỡn ngực, thót bụng, thẳng lưng " vừa để giữ sắc đẹp vừa để thi triển kungfu chụp ảnh . Kim Liên tiểu thơ tình tính cũng rất hồn nhiên cô tiên, thấy cái đẹp là ko thể ko "ôi trời" "trời ơi" "đẹp quá đi mất" "chết mất thôi". Hộ tống tiểu thơ là Vương bà tuổi ngoài ngũ tuần n tính tình vẫn trẻ trung thiếu nữ.
    4. Smkt ngoại hiệu Nhậm Ung Dung, đúng dòng dõi khuê các, thân hình lả lướt, phong thái thanh nhã từ tốn khoan thai. ăn nhỏ nhẹ mất 1tiếng, tắm táp mất 2tiếng, tạo dáng chụp ảnh mất nửa ngày. Nói chung ko có gì có thể làm bổn cô nương fải cuống cuồng vội vã mà mất đi phong thái của mình được. (nhiều lúc chờ đợi fát ghét )
    5. Tom26 ngoại hiệu Lâm Bình Chi, rất đỗi nho nhã thư sinh, làm việc gì cũng nghiên cứu cẩn thận, bề ngoài chíp hôi n thực chất khá là thâm hiểm thủ lạc..í nhầm khá già dặn và hóm hỉnh. Đi với Sun Sun muội thì y tỏ ra rất đại ca trưởng bối, n quay sang các nhân vật bằng vai fải lứa thì nhí nha nhí nhố.Có điều từ sau khi luyện Quỷ hoa bảo điển thì ko hiểu sao Lâm Bình Chi trở nên đầy suy tư, nét mặt luôn buồn bã thẫn thờ (quên cả tay nải với bao đồ quý giá tại tửu điếm Maoxian).
    6. MM ngoại hiệu Nghi Lâm muội muội: ko ung dung như nàng họ Nhậm n muội muội này còn mỏng manh dễ vỡ gấp nhiều lần với giọng nói thánh thót vào loại thiên hạ đệ nhị thảo mai (giọng này chắc chỉ thua chị Ami-amour của đoàn LG3), đi nhẹ nói khẽ cười duyên lại chu đáo tỉ mỉ lo hầu bao chi tiêu cho cả đoàn. Chỉ mỗi tội thi thoảng cứ thơ thẩn đầu óc, chắc là vẫn tơ tưởng đến Lệnh Hồ đại ca.
    7. Aloe ngoại hiệu Nhạc Sun Sun: thiên hạ đệ nhất nhí nhảnh, cùng với Lâm Bình Chi caca là 1đôi chim cu trời sinh, lúc nào cũng ríu ra ríu rít tít cả mù. 2 huynh muội này có khả năng cười ha hả như trúng tà với bất luận 1câu chuyện nhạt nhẽo nào.Sun Sun còn có tuyệt chiêu múa bụng, quần hùng bất luận ai đã từng được chứng kiến đều điên đảo thần hồn, chỉ còn nước quy phục vô điều kiện.
    8. Tuấn ngoại hiệu Đông Phương Bất Bại, cũng là 1đệ tử tiêu biểu của lão ngoan đồng. Dù đã bước qua tuổi cập kê nhưng vẫn còn nhí nhảnh cá cảnh lắm, nhất là sau khi luyện Quỷ hoa bảo điển cùng Lâm Bình Chi thì càng tỏ ra..abc, trêu chọc hết người này người nọ bằng những trò nghịch ngợm của trẻ con. Có lẽ là tẩu hoả nhập ma luyện nhầm sang thuật trẻ hoá của Thiên Sơn Đồng lão.
    9. Lqviet99 ngoại hiệu Lạc Mất Quần, tuy rằng đại ca này cứ quả quyết mình chính là đỉnh đỉnh đại danh Lệnh Hồ Run vừa cuồng vừa hiệp n chẳng ai chịu công nhận cho. Lạc Mất Quần ko hổ danh là chưởng môn Hoa Sơn, giao du rộng, trong thiên hạ đâu đâu cũng có đệ tử và bằng hữu, chỉ cần rút cái alô ra là có ng fục vụ tận chân răng. Lạc Mất Quần thích nhất là ẩm thực và xem tử vi tướng số. Chiêu rành nhất đó là "Cởi tất ra xem chỉ chân"
    10. Xaunhumacau ngoại hiệu ..( tạm để trống) ko có môn kungfu sở trường gì, nhưng đang cần sống gấp trước khi xuất giá nên quyết tâm bon chen lên đài thượng võ. XNM khi chụp hình thì chỉ biết xuất chiêu "mắt chớp chớp miệng đớp đớp" 100 cái ảnh thì 80 cái giống nhau hihi cơ mà được cái biết xì xồ tiếng dân tộc nên cũng được đặc cách cho vào danh sách
    11. Mama Chuê tuổi cũng ngang Vương bà nhưng đằm thắm hơn 1tẹo,nhiều lúc mama cũng rất xìtin, nhất là khi chụp ảnh. Mama rất quý các anh hùng trong nhóm, lúc nào cũng sợ các chàng bị đói và thường khiển trách bổn tiểu thơ về chuyện đó. Mama chẳng hiểu rì, cao thủ thì chẳng cần ăn uống vẫn uýnh chưởng vù vù ấy chứ
    12. Cuối cùng là tớ Cu tí, chưởng môn nhân của phái Sẹc xì, chuyên buôn người qua Trung Quốc, nhận thiết kế váy cưới chuyên dụng để mặc ở Cửu Trại Câu ( uầy, ở CTC mặc váy cưới hay áo dài ko hề đơn giản tẹo nào đâu nhé, hồi sau sẽ rõ) hihi, tranh thủ quảng cáo tí cho đắt hàng!!
    Kỳ sau: Nam Ninh bến Lâm Bình Chi suýt gặp nạn
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ban Cutí viết hay ghê, nội công thật thâm hậu .
    Bạn post thêm mấy cái ảnh minh hoạ cho sinh động.
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Cutie ***** viết tiếp đi nhé
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ảnh của tớ trót tung tăng đến phần tiếp theo của câu chuyện rồi nên ngồi đợi qua phút gay cấn để post chương trình ẩm thực thư giãn mắt mọi người thôi. CHống cằm đợi đến phiên...hoạt động
  7. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Lam Phượng Hoàng post nhanh bài "Nam Ninh bến Lâm Bình Chi gặp nạn" để anh em còn post bài nữa chứ.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    CTC thật tuyệt vời. Tiếc là không tham dự với các bạn được. Hy vọng sẽ có dịp nào đấy được đi. Nhưng mà đọc đoạn này xong thấy bớt tiếc đi 1 tí. Úi giời, Nhậm Unnnnnnnnggggggggggggg Duuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnngg! Tại hạ vô cùng cảm phục bạn nào đã ứng tác ra danh hiệu này. Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ!
  9. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bài viết của Cutie nhộn ghê ha. Nhưng phần giới thiệu của bản thân hơi bị đơn giản không liền mạch văn ở trên và hơi bị....tham (ai lại đi quảng cáo luôn). Nay xin đính chính lại thế này:
    Cutie- ngoại hiệu Lam Phượng Hoàng xinh đẹp, áo quần sặc sỡ, có tài dùng độc kinh người, rất sẹc-xì nhưng lại tốt bụng (rất hay đói ), mộc mạc(chỉ chốc chốc oánh son qua máy ảnh )... Xuất thân từ chốn biên cương, nay dẫn đầu 1 đám hảo thủ tiến vào Trung Nguyên luôn ngỡ ngàng trước cảnh phồn hoa đô hội và các món ăn nổi tiếng (chỉ có gọi lẩu là nhanh ). Giỏi dùng độc nhưng lại nổi danh với ngón phi giấy... bạc điểm huyệt(tờ có hình bác Mao)khiến anh "xa phu" chạy không dám ngừng... hái hoa làm đến 1 cơ số người... đau bụng.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    E hèm...bác xê ra nhá, ném đá linh tinh nhể. Cảm phục thì mời tại hạ cái gì gọi là bày tỏ đi, hehheê.
    Tớ ủng hộ Điền Bá Quang song kiếm hợp bích cùng Lâm Phượng Hoàng xuất chiêu...tèn tén ten

Chia sẻ trang này