1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bận cả ngày bây giờ mới mò vào đây một chút được. Và cả tháng tới chắc sẽ bị dập tơi tả nữa
    @vecchia: nhà mình chưa ai trả lời bạn này à? chi phí của tớ cho 9 ngày chuyến đi này là 9.5 triệu/người (chưa kể chi phí cá nhân quà cáp gi gì). Đấy là tớ ăn ở theo đúng chương trình của đòan, đi tham quan hết tất cả các nơi, xem tất cả các show.
    @Cutie: tài năng văn chương xuất sắc ghê, thế mà bây giờ mới biết tài cậu, cũng có tí gen đấy nhỉ. Cậu chưa có tên thì tớ đặt cho cậu cái nick Kim Cutie nhé, cháu của ... Kim Dung trưởng lão, cả nhà thấy nick niếc thế ổn chưa nhỉ
    @greenline: cậu này có quen với Nhậm tiểu thơ nhà tớ không mà biết rõ thế nhở. Nhậm tiểu thư nhà tớ chỉ có ung dung trong chuyện tắm, chuyện ăn, chuyện làm dáng, chuyện ngủ thôi, chứ còn chuyện tác nghiệp thì cũng nhanh nhẹn phết đấy. Xem mấy cái ảnh bên bến Nam Ninh mà xem, có mỗi nàng ta tác nghiệp được thôi. Tớ lúc đấy ngồi mặt xanh như tàu lá, có dám bắn biếc gì được đâu
    @smkt: xin lỗi cậu nhé, cái nick đáng yêu ấy của cậu là do tớ nghĩ ra đấy. Tối đấy, sau khi Kim Cutie ngồi chờ bên nồi lẩu 1 tiếng đồng hồ mà không dám động thủ vì chờ cậu, khi đi về khuê phòng đã họp quần hùng lại mà bảo rằng :"Hãy tìm ngay cho ta một cái tên khác phù hợp hơn với Nhậm Doanh Doanh". Tớ vừa bóp chân bóp trán đã ứng khẩu ra được cái tên đáng yêu đó . Nhưng xem ra cái tên đấy còn hay ho hơn nhiều cái tên Phan gì gì của tớ, nghe ác nhân quá thể
    @bigbang: định không nói qua nói lại làm rối lọan topic nhà chúng tớ, nhưng chắc cũng nên nói vài tiếng không thì nhà CTC1 lại mang tíếng là không nghe ý kiến quần chúng nhỉ.
    Ảnh resize thành bé tẹo là do cong nghệ i tờ của tớ rất thấp. Ảnh bé tẹo thế nhưng đều nặng trên dưới 100K cả, theo đúng qui định của Mod, nặng hơn nhiều cái ảnh to đùng khác của mọi người đã post, và cũng đỡ nặng máy khi mọi người vào topic này. Không có ai chỉ tớ công nghệ khác, nên tớ cứ đành phải chơi mini thế này thôi vậy
    Còn 2 nick là do lỗi trong quá trình tớ chỉnh sửa, nhưng mà bây giờ post lại toàn bộ thì quá mất công, thôi những ảnh cũ mọi người thông cảm đê, ảnh mới tớ chỉ add 1 nick thui
    Thôi, gửi tặng mọi người 3 cái ảnh hơi lạ về CTC nhé.
    Cái cây này mọc trong nước nè, mây trời in bóng bên góc trái đấy, nhưng cái cây này không bị mục, và lại vẫn còn đứng thẳng tưng trong nước nhé. Trên đầu cây lộ ra trên mặt nước là mấy cái cây con yêu ghê không?
    [​IMG]
    Còn đây là sóng trên mặt hồ Ngũ sắc in xuống lòng hồ đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là 2 chiếc lá đỏ "góp vào mùa vô thường" Nghi lâm sư tỉ nhỉ. Thơ của sư tỉ hay ghê
    [​IMG]
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    òai ơi, mọi người lười quá, cứ up ảnh đi chứ, chờ đi theo ký sự thì đến bao giờ mới có ảnh đẹp!!
    mà có mấy người cũng viết cơ mà,sao lại dấu hàng kỹ thế hihi, ko sợ trùng đâu, mối người 1cảm nhận muh, tớ chỉ viết túm tắt chung chung thui
    @Kim Liên: thu xếp gửi ảnh cho mọi người nhé, mong quá!!
    @ĐBQuang: viết e điêu thế hả, rùi sẽ biết tay
    tiếp nè
    Hồi 2- Nam Ninh bến Lâm Bình Chi suýt gặp nạn

    Đêm trước hôm lên đường đi Tứ Xuyên, Bình Chi và Sun Sun giận nhau . Buồn quá Bình Chi ko ngủ được ra sân múa kiếm luyện chữ cho khuây khoả, chẳng dè tâm sự chưa kịp vơi bớt đã thấy trời sáng lại còn qua cả giờ đẹp để bước ra khỏi nhà. Bình Chi vốn am tường tâm linh nên quyết đợi đến giờ đẹp tiếp theo mới lên đường, kết quả đến Hồng Hà phủ nơi tập kết thì xém chút đã muộn giờ. Xui quá, chắc chắn sẽ bị chưởng môn các phái khác trách mắng vì xét đến vai vế Bình Chi mới chỉ là tiểu bối nhưng kìa.. Sun Sun muội đang đứng bồn chồn trước cửa ngóng trông. Mọi giận hờn đều tan biến, dù bị khiển trách cũng chẳng đáng kể gì.
    Cỗ xe do mười mấy con tuấn mã phi như bay chẳng mấy chốc đã đến Hữu Nghị Quan Khẩu, tại đây sẽ diễn ra 1cuộc sát hạch nhỏ nữa để chốt lại tư cách hào kiệt tham dự võ lâm đại hội. May quá, ko có ai bị loại nhưng vì thiên hạ nhiều người bon chen cứ nhất quyết fải thử vận may đến cùng nên làm BTC mất gấp đôi số thời gian dự định để sàng lọc. Bên kia cửa khẩu cỗ xe tuấn mã chờ lâu quá nên đã..bắt thêm khách, thập nhị anh hùng đến nơi thì chỉ còn đủ chỗ cho 11người . Không ai bảo ai tất cả đều cố thủ tại chỗ mình vừa chiếm được, chỉ có Điền Bá Quang galant mải giúp các sư muội xách tay nải nên lên sau cùng. Điền sư huynh đã có lòng như thế có vị tiểu muội nào nỡ bảo sư huynh đi xuống, thế là chỉ còn tên tội đồ Lâm Bình Chi fải lĩnh nạn.
    Bình Chi lòng tê tái lên xe bên cạnh, y túm được gã xa phu ngờ nghệch hỏi han 1fen mới biết bọn tiêu cục này làm ăn rất vớ vỉn, chỉ chờ bắt đủ khách là cao bay xa chạy bất chấp kẻ ở lại mỏi mòn chờ đợi đến lúc nào. Nghe thế y phi thân vội về với đồng bọn để kể khổ, cũng may 11hào kiệt còn lại cũng đã xủng xoẻng ép cung bọn nhà xe để biết sự thật và quyết đòi Bình Chi về. 1 là tiêu cục fải sắp xếp hợp lí 2 là bọn tại hạ sẽ cùng bỏ ko thèm tham dự cho võ lâm đại hội bể show luôn. Đúng là ?otrong cái rủi có cái xui? Bình Chi thoát nạn kẹt ở Nam Ninh bến trong tích tắc. Từ đó Bình Chi bắt đầu biết sợ, luôn luôn tuân thủ giờ giấc của đòan
    (đoạn này có mấy bạn kể chi tiết ròai nên tớ túm tắt vậy thui)
    Để ăn mừng vạch trần mưu sâu kế hiểm của bọn tiêu cục đòan quyết định ăn 1bữa hòanh tráng tại 1trong những tửu điểm lớn nhất của Nam Ninh
    Này đây (ảnh tư liệu của Nhậm tiểu thư)
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/dau-phu.jpg
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/rau-muong.jpg
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/suon.jpg
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/trung-ran.jpg
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/vit-quay.jpg
    Sau bữa tối no nê fè fỡn, cả đòan lại theo sự sắp xếp của tiêu cục lên 1con chim sắt rất to bay vù vù đến Thành Đô mà ko mất 1chút xíu công lực nào. Chỉ có điều ngay tại bến đỗ chim sắt các anh hùng trong đòan đã gặp 1tai nạn còn khủng hơn cả vụ hụt của Lâm Bình Chi.
    Đúng là ?oanh hùng không qua ải mỹ nhân? bỗng đâu xuất hiện 1bầy thiếu nữ tha thướt yểu điệu nhởn nha đi lại, 2 má hồng đào, cắp mắt lúng liếng và đôi chân dài miên man khiến cho tất cả đều ngẩn ngơ, Lạc Mất Quần mải nhìn miệng ko ngậm lại được, tay cầm bánh mà đưa ngay lên mũi.. Thương thay.. thương thay..
    Hồi 3: Đêm Thành Đô- chung phòng với tiểu nhân
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 12/11/2007
  3. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nối hồi "Bến Nam Ninh Bình Chi gặp nạn":
    Lại nói chuyện các anh hùng, nữ hiệp được sau bữa ăn no nê trong tửu điếm thì được mỹ nhân vùng Nam Ninh Vi Dũng Cầm tiễn ra tận xa phu để tới bãi Thần Điêu của Dương Quá (DQ). Phải nói từ khi được Long Cô Cô hướng đẹp, DQ sáng mắt hơn nhiều nên tuyển rất nhiều mỹ nữ chân dài, eo thon, mắt sáng và ....... váy xẻ (thôi rồi luôn, xẻ chỉ còn 10cen-ti-met theo Luật biểu diễn nhà mình thì cô nào cũng vi phạm hết á ) đi lại đón khách.
    Gái xinh thì mặc gái xinh! các bậc anh hùng LBQ, DBQ và ĐPTB với nội công thâm hậu đã không bị mất thời gian vào đoàn mỹ nữ này và nhanh chóng buộc đám tay nải của cả đoàn vào chân Thần Điêu. Trong khi đó các mỹ nhơn trong đoàn lại ùa ra ngắm nhìn, chỉ chỏ đoàn mỹ nữ của DQ. Cá là không phải thưởng thức cái đẹp mà là xem nét nào thua của mình á . Hết bình phẩm đoàn mỹ nữ của DQ chán thì Nhậm Ung Dung, Nhạc Linh Sun và Lam Phượng Hoàng lại bị một thứ quả của Trung Nguyên lôi cuốn đó là: CHUỐI. Trời! sao to, dài, bóng vậy trời!!!!!! Mặc dù đã được Nghi Lâm Muội Muội báo trước vào đây thứ gì cũng to, cũng dài vậy mà các hiệp nữ không khỏi ngỡ ngàng bởi độ hoành tráng của hoa quả Trung Nguyên. Kết quả các nữ hiệp thi nhau chụp hình với thứ quả đẹp đẽ này
    (đề nghị macau post ảnh minh họa- chỉ có chị em mới chụp được hình mấy quả bự bự này, mà chẳng biết ăn nó có ngon không nhỉ )
    Sau một hồi được nhắc nhở điều tức, vận công nên những hồi hộp ban đầu của các nữ hiệp của đoàn mới dần lại bình ổn và cả đoàn bước lên Thần Điêu.
    Thần Điêu vỗ cánh bay lên, tiết trời dần lạnh, mọi người cùng tọa thiền dưỡng sức. Giữa không trung, bỗng đâu xuất hiện một đại mỹ nhân đi tới đưa bánh giúp mọi người tăng phần công lực . Khổ, người đâu mà xinh thế, đến lúc này thì Lạc Mất Quần kinh mạch đảo lộn, tẩu hỏa nhập ma suýt đưa miếng bánh lên mũi mà ngạt. May mà Nhậm Ung Dung nhanh tay điểm huyệt và thì thầm khuyên giải ?ovào sâu Trung Nguyên còn nhiều girl đẹp hơn?? nên LMQ dần dần hồi tỉnh
    Cả đoàn đến Thành Đô lúc đã khuya. Câu truyện tiếp tục ra sao? Đoàn anh hùng, nữ hiệp còn gặp phải những điều bất ngờ gì? Mời quý vị xem hồi sau sẽ rõ
    Được river66 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 13/11/2007
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...@ Đại hiệp Lạc Mất Quần, chẳng nhẽ đại hiệp lại để đám Lâm Phượng Hoàng, Hái Hoa Độc Hành múa võ qua mắt như thế ạ, đại hiệp ra tay đi chứ ạ
  5. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cửu trại câu 5 mới tham gia được, hic...
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Các mỹ nữ chân dài cứ ngồi mặc nhiên cho không chỉ các anh hùng hào kiệt mà còn cả các nữ hiệp đang bổi hổi bồi hồi dạo vòng quanh tìm mọi cách xáp lại với lí do gì thì chỉ có trời biết, đất biết và...họ biết
    [​IMG]
    Họ thả bước như cố tình làm cho quần hùng hồn xiêu phách lạc theo từng...nếp áo
    [​IMG]
    Và đây là nàng Tây Thi trong mộng của Lạc Mất Quần, người làm đảo điên mọi tư duy hoạt động thông thường của người hùng một thuở cho đến khi Phan Kim Liên, Điền Bá Quang và Nhậm Ung Dung hỗ trợ truyền công lực với lời hứa hẹn về vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng của xứ Thành Đô qua chiêu vạn lí truyền âm mới kéo được đại ca trở về với thực tại
    [​IMG]
    Mọi hình ảnh ghi lại đều trong trạng thái vô cùng xúc động nên có chút mờ nhạt rung rinh, mong mọi người lượng thứ cho tại hạ vẫn chưa đủ công lực để bình thản trước họ...
  7. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    huhu mình đi theo đoàn, dịch dọt tuy là phọt phẹt nhưng ko có công cũng có sức mà đến khi chiến thắng trở về chả ai thèm nhắc đến mình, đến cái tên cũng ko có, tủi thân quá. Dỗi rồi, ứ thèm up bài nữa
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Úi giùi ui, thôi nào thôi nào, bình tĩnh đừng dỗi, vì cái phần công cán của cậu cực kì to nhớn nên nếu nhắc đến chắc phải để dành 1 chương riêng và chưa cái tên được nghĩ ra nào thoả mãn các điều kiện to tát nên mọi người còn đang đắn đo lựa chọn thôi. Chẹp, chỉ là vấn đề lựa chọn thôi nên ...hoãn...đừng dỗi vội nhé
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thường trong 1 cuốn truyện Võ học Cổ trang, các nhân vật chính thường xuất hiện liên tục trong truyện còn dị nhân hiệp khách thường là các Cao Thủ THƯỢNG THỪA... xuất hiện trong những hoàn cảnh kịch tính nhất của chuyện mà thôi. Cậu cứ bình tĩnh.. vẫn có câu "Xem hồi sau sẽ rõ" mà!!
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không quen, không quen. Chỉ biết bản chất nó lộ ra ngòai thôi.
    Cô này đầu óc để trên mây rồi. Nhầm hàng 1 cách trầm trọng. Tôi bái phục cô gì gì kia chứ chẳng phải cô nhá. Cái này gọi là... vơ vào.

Chia sẻ trang này