1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thany05

    thany05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @hanhlienta: tớ hay dùng cái này để resize ảnh,dễ dùng lắm,chọn kích thước cho ảnh thông thường là 800x600 (hoặc đặt số 800 ở ô chọn kích thước) là ra ảnh vừa vặn trang màn hình ttvnol :
    http://www.wordart.it/PhotoResize%20-%20PixResize%20-%20FastStone.htm hay

    http://bluefive.pair.com/PIXresizer.zip
    *Thấy bạn sắm 400D để phục vụ CTC cho thấy độ máu mê ảnh ọt của bạn rồi.Rất mong được trao đổi ,giao lưu cùng bạn về món ảnh này! nick YM :thany05
  2. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thất tinh kiếm anh hùng loạn đả,
    Tửu điếm Thành, diện kiến mỹ nhân
    Bảy anh hùng dùng đũa tranh (nhau) ăn miến,
    Quán Đô Thành, gặp mặt mỹ nhân Mông (Cổ)
    Chú thích của tác giả : Kim Dung Run.
    1/ Đông Phương Thất Bại : vốn là 1 kiếm khách từ An Nam họ Sở tên Lưu Hoa do ngưỡng mộ Quỳnh Hoa Bảo Điển nên đã tới Trung Nguyên để giao đấu với Đông Phương Bất Bại, kết quả sau hơn 10,000 chiêu, Sở Lưu Hoa thúc thủ và xin gia nhập Ma giáo. Cảm mến tài ?" sắc của Sở Lưu Hoa, Đông Phương Bất Bại đã kết nghĩa anh em với Sở Lưu Hoa và từ đây Sở Lưu Hoa chính thức mang họ Đông Phương tên Thất Bại.
    2/Lạc Mất Quần : Lệnh Hồ Run tính vốn lãng tử, không phân biệt chánh tà miễn là hiệp nghĩa và hào sảng anh hùng thì đều kết giao, chính vì điều này mà Nhạc chưởng môn rất tức giận và đã nhiều lần dọa đuổi ra khỏi sư môn. Buồn chán, Lệnh Hồ Run rủ Hái Hoa Độc Hành Điền Bá Quang, Đông Phương Thất Bại đi uống rượu giải sầu, chàng buồn bã tâm sự với 2 huynh đệ là làm sao Lệnh Hồ Run ta có thể lạc mất Quần (ý nói không thể quên sư phụ Nhạc Bất Quần), và từ đây chàng lãng tử này có thêm ngọai hiệu Lạc Mất Quần.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    ??.. Sau khi Thần Điêu hạ cánh xuống Thành Đô, để tránh tai mắt của phái Thanh Thành (Dư Thương Hải đang truy tìm Lâm Bình Chi để quyết tâm chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ), các võ lâm cao thủ quyết định tạm trú trong một khách điếm ở ngoại vi Thành. Một sự cố nhỏ đã xảy ra tại đây, một kiếm khách từ xứ Phù Tang sau khi nghe tiểu nhị nói rằng có một nhóm võ lâm cao thủ từ Trung Nguyên tới nên đã nhất định diện kiến bằng cách ngủ chung phòng ??? Sau 1 phút hội ý, Lệnh Hồ Run, Đông Phương Thất Bại, Hái Hoa Độc Hành được giao nhiệm vụ ?ohộ tống? kiếm khách xứ Phù Tang để bảo vệ cho đoàn. Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sun, Nhậm Ung Dung, Nghi Lâm sư muội ngủ một phòng, Lam Giáo chủ cùng 4 cao thủ còn lại đành phải kê thêm giường để ngủ.
    Khi cả đoàn đã yên vị nghỉ ngơi, Lệnh Hồ Run ?" Đông Phương Thất Bại, Hái Hoa Độc Hành quyết định tranh thủ dò la tình hình xunh quanh, 3 chàng thi triển khinh công thượng thừa chẳng mấy chốc đã vượt qua mấy con phố nhỏ quanh khách điếm. Trời thì lạnh, hàng quán 2 bên đường đã đóng cửa, cả 3 cao thủ quyết định quay về thì bất chợt Hái Hoa Độc Hành la lên : ?oỞ đằng trước sẽ có tửu điếm, mùi thức ăn ngon quá?, mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng cũng băng mình tiến về phía trước. Thật không hổ danh là có tài đánh hơi siêu phàm, cái mũi chuyên tìm hơi đàn bà của Điền Bá Quang thật tuyệt vời, thấp thoáng trong đêm tối đã hiện ra một phạn điếm ven đường, bập bùng ánh lửa, cả 3 bước vào ?
    Lệnh Hồ Run liếc mắt nhìn xunh quanh, bên trái có 3 cao thủ đang ngồi, qua cách ăn mặt chàng đoán ngay ra là đệ tử của phái Thanh Thành, cả 3 cùng sử dụng song kiếm và cùng đang múa tít mù bên hồ rượu và ba đĩa nhắm, kiếm quang lấp loáng. Bên phải chàng thấy một nhà sư mặc áo cà sa đỏ như máu trông lóa mắt. Bên cạnh nhà sư (Mật Tông ?" Tây Tạng) đặt một cái bát và một thanh cương bạt đúc bằng thép nguyên chất. Thanh cương bạt này sắc bén phi thường. Hiển nhiên là một thứ vũ khí rất lợi hại.Bên cạnh nhà sư là một thiếu phụ, ngoài 30 tuổi, mụ đặt cây thiết bổng ở bên mình. Đề phòng bất trắc cả 3 chọn 1 chiếc bàn ngay cửa phạn điếm để ngồi. Chẳng mấy chốc một nữ tiểu nhị thướt tha đi ra, trông nàng thật đẹp, nàng mặc y phục địa phương (xường xám - cheongsam), tà áo xẻ dọc Trường Sơn lên tận gần cao nguyên Trung phần, mắt nàng lúng liếc như một sợi chỉ vắt ngang khuôn mặt bầu bĩnh, nàng có tướng thật qúy phái - tướng ngũ đoản (chân, tay, lưng, mặt và cái ấy ? cũng ngắn, thật là một tướng quý). Sau một hồi vận nội công để biểu diễn quyền cước của 3 cao thủ đẹp trai thì cuối cùng nữ tiểu nhị đấy cũng hiểu và mang ra một nồi lẩu Tứ Xuyên thơm lừng đặt lên trên bàn.
    Lại nói về Điền Bá Quang, vốn bản tính gallant (nhưng mục đích cuối cùng vẫn là HÁI HOA), trong lúc chờ đợi tiểu nhị mang đồ ăn ra, chàng liền chợt nhớ tới Nghi Lâm sư muội, lòng vừa thèm vừa bực. Thèm vì bị Lệnh Hồ Run phá vỡ âm mưu đen tối, bực vì đã mất ?oxơi? mà lại phải khấu đầu gọi Nghi Lâm bằng sư phụ, lúc này đây chính là lúc chuộc lỗi lầm và nịnh bợ lòng từ bi của Nghi Lâm sư phụ để giải thoát mối oan tình nên Điền Bá Quang lập tức thi triển khinh công lao vút qua mái nhà quay trở về khách điếm để mời Nghi Lâm sư phụ ăn tối.
    ? Trong khi đó tại phạn điếm, Lệnh Hồ Run và Đông Phương Thất Bại trước nồi lẩu bốc khói nghi ngút vẫn lặng lẽ không nói gì, ngưng thần nhìn động tĩnh của các cao thủ xunh quanh. Bất chợt từ bên ngoài nữ tiểu nhị la lớn ?owù cơ, wù cơ? (5 người), rồi phi thân vào bên trong. Đến lúc này Lệnh Hồ Xung mới bất giác nhận thấy nữ tiểu nhị thấp bé kia đã sử dụng khinh công tuyệt đỉnh, thì ra nàng là gián điệp từ Ngoại Mông thâm nhập vào Trung Nguyên để dò la tình hình. Tưởng Dư Thương Hải mang 4 đồ đệ tới, khoác vội chiếc áo bào do Linh Sun tặng, tay cầm song mộc kiếm (đôi đũa) tức tốc phi ra cửa, và Lệnh Hồ Run lẩy bẩy chân tay? Từ xa dẫn đầu là Điền Bá Quang đi giữa Nhậm Ung Dung và Nghi Lâm sư muội, mắt nhìn láo liên đong đưa tình từ phải sang trái, và phía sau ?Ôi đau đớn thay, Nhạc Linh Sun tay trong tay với Lâm Bình Chi, miệng nàng líu lo hát khúc sơn ca vùng Phúc Kiến, nàng đã quên không còn nhớ những câu đồng dao thửa bé từng hát cùng Lệnh Hồ đại ca. Bất giác chàng vung tay phát ra một chiêu ?oVô song vô đối Ninh thị Nhất kiếm?, tức thì song mộc kiếm cắm ngập sâu vào thân cây ven đường tới mấy tấc và làm chết 5 con kiến càng. Thiện tai thiện tai, he he he.Vốn là anh hùng đại trượng phu, thay quần như thay áo, Lệnh Hồ Run nuốt giận dẫn mọi người vào phạn điếm coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Không có ngòi bút nào có thể tả xiết nỗi vui mừng của quần hùng lúc bấy giờ vì tuy đã có một bữa thịnh soạn tại Nam Ninh tửu điếm nhưng trước nồi lẩu gà Lệ Sơn thơm phức, các cao thủ đã phải động tay chân, cuộc loạn đả bắt đầu. Lâm Bình Chi vốn là công tử của Phước Oai tiêu cục nên sơn hào hải vị các vùng đều đã từng đựơc nếm qua, chàng kể vanh vách từng món ăn được dọn ra trên bàn làm ai cũng trầm trồ thán phục trong khi Điền Bá Quang vẫn đều tay múc đồ ăn cho các cô nương. Tay chài - tay lưới, mắt liếc tứ tung, Điền Bá Quang vận hết nội công để múc một món vừa nhỏ vừa dài mà lại dai cho Nghi Lâm sư muội, nhưng dù có làm cách nào thì cái nhỏ - dài ?" dai ấy vần không thể nằm trong bát của Nghi Lâm được, tức quá liền móc đao làm liên hồi nhưng vẫn không đứt được. Thấy vậy Nghi Lâm xách trường kiếm xoay cổ tay đâm tới, đây là một trong những tuyệt chiêu mà Định Dật Sư Thái đã dạy cho nàng, do quá phấn khích nàng suýt đâm vào cổ tay của Nhậm Ung Dung ở phía đối diện. Lại nói về Nhậm đại tiểu thư, vốn ung dung trong tất cả mọi việc nhưng trước tình cảnh này cũng không thể ung dung nổi, nàng xoay tít trường kiếm chém tới tấp vào cái nhỏ- dài ?" dai ấy và ngoắng liên hồi cứ như Tôn Ngộ Không ăn mì gói ?oHai con tôm?. Thật là một sự hỗn chiến, Lâm Bình Chi cũng không chịu kém phần, tay cầm trường kiếm lần lượt ra các chiêu thức của ?oTịch Tà kiếm pháp? như Tịch tà tịch địch rồi lại Bạch Hồng Quán Nhất, Thiên Thân đảo huyền của Hoa Sơn phái. Ngồi bên cạnh, Đông Phương Thất Bại dù đã quen thất bại nhưng cũng xông vào hò hét vung tay đá chân loạn xạ và biểu diễn mấy chiêu thức trong Quỳnh Hoa Bảo Điển để thị uy quần hùng nhằm kiếm chác chút đỉnh. Vốn được nuông chiều từ nhỏ, Nhạc Linh Sun đều được mọi người nhường nhịn (nhất là đại sư huynh), thấy tình cảnh này quá ư tức giận xông ngay vào giữa đám quần hùng đòi chia phần. Nhạc Linh Sun tay cầm Bích Hòa Kiếm thi triển ?oNgọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức? tới tấp bay vào hỗn chiến, miệng không ngớt la thất thanh ?oCut ?" it, Cut - it?, Tuy đang múa may quay cuồng nhưng mắt của Nhạc tiểu thư vẫn đảo như rang lạc vì sợ bị tập kích từ phía sau (chả là có mấy võ lâm cao thủ Mông Cổ giả dạng nữ tiểu nhị tay đang cầm ám khí - bình trà nóng), và cũng chính nhờ chiêu RANG LẠC này mà bất chợt Linh Sun nhận thấy Lệnh Hồ Đại Ca tuy một tay cầm kiếm, còn tay kia cầm ly rượu Túy tiên lâu nhưng mắt thì mải mê ngắm nhìn cô kiều nữ Thành Đô, chân dài tới nách, Linh Sun càng giận dữ hơn và hét to một tiếng ?oEm ơi ?" Cut it? (cả phạn điếm không ai hiểu thứ tiếng địa phương này của nàng), nàng tức thì thi triển Xung ?" Linh kiếm pháp đánh tới tấp vào Lệnh Hồ Run.
    Dù đang say trong men rượu và tình nhưng Lệnh Hồ Run cũng kịp tỉnh lại, chàng liền đâm trên 1 kiếm, dưới 1 kiếm, rồi chàng lại đâm luôn hai chiêu nữa. Đây chính là kiếm pháp mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ, chàng liền đem mấy ngàn chiêu thức biến ảo kỳ diệu về ?oĐộc cô cửu kiếm? ra thi triển. Trong lúc quần hùng đang hăng tiết vịt chàng liền tung ra chiêu thứ tư và thứ 5 trong ?oĐộc Cô Cửu Kiếm? là Phá Kiếm Thức, Phá Tiên Thức, chỉ trong nháy mắt tất cả các binh khí đều bị đánh vang ra nhưng hỗi ôi cái nhỏ nhỏ - dài dài ?" dai dai ấy đều đã nằm trong miệng và bát của Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sun và Nhậm Ung Dung rồi, chàng buồn bã dùng Hấp Tinh Đại Pháp để hút miếng thịt gà Lệ Sơn còn lại đặt nằm trong bát của Nhạc Linh Sun để tạ lỗi ...
    Sự thể thế nào, mời qúy vị xem hồi sau sẽ rõ.
    (Chú thích của tác giả : Cái món nhỏ - dài ?" dai ấy chính là Miến đậu xanh mà Lâm Bình Chi đã phát hiện ra).
    Mọi người trong đoàn cho tí hình để minh họa nhé.

    Được lqviet99 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 13/11/2007
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    A còng Đại hiệp Lạc Mất Quần: quả không hổ với tên tuổi lừng lẫy chốn rang hồ bấy lâu.....chiêu thức vung ra tá lả khiến các giang hồ hảo hán hoa hết cả mắt...hi hi...chờ xem các anh hùng nữ hiệp tiếp chiêu này như thế nào đây...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đọc trong tình trạng càng ngày càng hoa mắt, đại khái những kẻ trong cuộc như bổn cô nương cũng cảm thấy lời của đại ca tràn trề sung mãn như bị dồn nén bấy lâu, chiêu thức tung ra chóng mặt. Tình hình là khi đọc xong thì bổn cô nương kinh mạch đảo lộn, tí nữa tẩu hoả nhập ma...chít liền, phù phù, may mà nội công sau khi luyên trên Kim Đỉnh - Nga Mi, ngộ được bí kíp của Phổ Hiền Bồ Tát mà kịp thời trấn tĩnh...hic và trình bày câu chuyện túm lại nó sơ sơ thế này cho một số người thông thoáng vấn đề: Thất hiệp đi ăn lẩu gà. Mới đầu có tam hiệp đi trước thám thính, có kết quả ngay tức thì cử Điền Bá Quang quay về gọi đồng bọn ra tiếp ứng vì nghe chừng các hảo hán phương Nam khó có thể dứt áo ra khỏi chốn xa hoa. Các mỹ nữ Thành Đô có vẻ háo hức chờ đón bước chân hùng dũng của thất hiệp nên khi vừa nghe ngóng thấy tiếng khinh công thi triển đã phiiiiiiii ngay ra chào đón bằng những chiêu thức từ cổ chí kim thất hiệp chưa gặp bao giờ cùng với các âm thanh phát ra trong cổ họng...thánh thót. Họ cứ rộn ràng ríu rít úp mặt vào lưng nhau rúc rích để cố che dấu sự hâm mộ tò mò (cái này chắc chỉ có nhị hiệp đang ngồi trong tửu điếm mới hiểu hết nổi, bí mật này chưa được ...bật mí). Nghe âm vực kì lạ LMQ tức tốc vận 10 thành công lực bay vút ra theo làm cho ngũ hiệp đang khí thế bước tới cũng phải chững người đề phòng ám khí...Rồi họ hội ngộ mừng mừng tủi tủi trong chén rượu (bia ạ) đùi gà và ...nột số thứ đây ạ
    Lẩu gà nghi ngút
    [​IMG]
    Và chuyển góc nhìn một chút, mọi người có nhìn thấy bóng hồng thấp thoáng sau lưng hiệp khách đang thủ thế để nhắm thịt gà thẳng cánh thi triển không
    [​IMG]
    Mề...hun khói
    [​IMG]
    Bò - 5kg
    [​IMG]
    Và món rượu hảo hạng làm say lòng người
    [​IMG]
    Mỹ nữ cứ lả lướt xung quang bàn thỉnh thoảng lại xáp lại thi triển những chiêu thức điểm chỉ vào chung trà nhằm làm quần hùng lung lạc. Dường như thất hiệp thì sức mạnh được tăng hơn rất nhiều, lại thêm ánh mắt lúng liếng của Nhạc Sun Sun, giọng nói thánh thót của Nghi Lâm làm tinh thần quần hùng có vẻ được giữ yên nên các mỹ nữ đã tung chiêu hiểm độc cuối cùng. Các nàng nhẹ nhàng mang nguyên cả...cục miến ra miệng cười tươi rói, mắt đưa à ơi và thế là...những bàn tay cũng như đầu óc sáng suốt phút chốc mụ mị như trúng tà thả ngay lập tức cái thứ dài dài nho nhỏ ấy vào nồi. Và cuộc chiến huynh đệ tương tàn bùng phát ngay lập tức khi lò lửa cứ phừng phừng đúng như mong muốn của các nàng. Thất hiệp tha hồ thi triển với cái thứ dài dài nho nhỏ ấy mà không phân thắng bại, nó bỗng chốc biến thành cái màng nhện ,lúc lại thành tơ giăng, lúc lại thành dải lụa và sau khi đã cố hết sức bình sinh Điền Bá Quang cũng kéo tặng được cho Nghi Lâm muội muội của mình được một ít thành quả. Chàng ta chưa kịp đắc chí thì chợt nhìn thấy sắc mặt của Nghi Lâm hết sức khó coi, hốt hoảng hỏi nhưng nàng không thể trả lời, bằng tất cả những gì hai người đã có, bằng tình huynh muội bấy lâu chàng đã kịp đọc được ý nghĩ của nàng qua ánh mắt "Điền huynh , đây là chất kịch độc, muội nuốt được một nửa sợi vào bụng rồi mà một nửa nó vẫn còn ở ngoài...bát" Mọi người hốt hoảng, Nhạc Lihn Sun quá lo lắng cho tỉ tỉ đã phải thất thanh lên tiếng nhưng lại bằng thứ thổ ngữ quen thuộc nàng vẫn dùng "Em ơi, cut it...cut it". Nhưng hỡi ôi, các mỹ nữ đã đạt được mục đích và lại ở lãnh địa của mình nên không thèm để ý đến lời nói mà đồ rằng các nàng cho đấy là tiếng nguyền rủa hay kêu cứu của các hiệp khách cứng đầu kia. Tiếc thương thay...
    P/s: Khổ quá, đại ca lắm chuyện quá đi mất
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 13/11/2007
  5. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ê ê, macau post ngay mấy thứ đặc sản, vừa to, vừa dài, vừa bóng lên cho bà con chiêm ngưỡng cái nào!!!
  6. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @thany: cám ơn bạn đã động viên và cho tớ quyền trợ giúp. Nhưng phần mềm của bạn yêu cầu tớ phải install thì phải, mà máy tính cty tớ thì không cho phép làm cái điều xa xỉ đó . Tuy nhiên, theo gợi ý của bạn thì tớ đã resize ảnh thành 600x800 theo công nghệ của tớ và cái ảnh nào cũng nặng 200K hết, hậu quả là tớ ì ạch mất 30p mà không up được cái ảnh nào cả, chắc mạng cty lởm hehe. Nên thôi mọi người coi như cái topic này giống như một dạng nhật kí của nhà chúng tớ thôi vậy nhé, và chủ yếu để giới thiệu về Tứ Xuyên thôi vậy. Nếu như bạn nào cảm thấy thích một tấm ảnh nào của tớ trên này thì cứ thỏai mái PM, YM (hanhlienta) hoặc nhắn tớ trên này, tớ sẽ gửi ảnh souvenir nhé.
    @ cả nhà: tớ bắt đầu bận rộn kinh khủng rùi, ảnh sẽ thu xếp gửi đĩa cho mọi người khi Lâm Bình Chi vào Saigon cuối tháng này.
    @smkt: mình đi sang đất Trung Hoa đặc sản tòan của ngon vật lạ mà cậu bắn ảnh rau muống xào với trứng rán à? Quần hùng nhìn thế cười chít mất thui
    @macau: cậu muốn là Vô danh kiếm khách hay là lấy nick Phan Kim Liên như tớ . Thôi nếu cậu không thích mai danh ẩn tích thì gọi cậu là Kim Sec xì nhé, thân pháp thứ 2 của Lam Phương Hòang. Chuyện thế này : Lam Phượng Hòang cầm đầu đám anh hùng hiệp khách đương nhiên bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Nội công của Lam chủ này đã đạt tới trình độ thượng thừa, có thể biến hóa ngọai hình thành nhiều nhân dạng, khi thì nhanh nhẹn tinh anh như Kim Cutie, lúc lại thùy mị yểu điệu như Kim Sec xì. Thậm chí khi cần kíp, Lam chủ có thể phân thành 2 pháp thân một lúc, quay trái là Cutie, ghé phải là Sec xì, biến hóa khôn lường, khiến cho đám tà ma trên bến Nam Ninh hồn xiêu phách lạc, không chống đỡ nổi, nhờ vậy mà đã giải cứu được Bình Chi công tử trong ngày đầu lưu lạc trên đất khách.
    @lqviet: tưởng huynh mải lang thang lên sàn, hóa ra vẫn còn vào đây múa kiếm được. Nội công quả thật thâm hậu, nghe danh mãi bây giờ mới được thưởng lãm. Nhưng xem ra công phu của huynh vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới, mới thấy mấy cô nương xấu ỉn ở Thành Đô mà huynh đã tinh thần vẹo vọ, mũi miệng lẫn lộn như thế, may mà huynh ko có mặt trong hội mừng công đêm cuối cùng ở Cửu Trại. Đêm đó chỉ có DBQ ham mê nữ sắc, lon ton chạy xuống, chỉ vì bất đồng ngôn ngữ không dám thi thố tài năng. Chứ với nội công thâm hậu (đã được chứng minh bằng màn đeo balo, xách vali nặng uỵch mà mặt mũi vẫn tươi rói, khinh công đi như bay) thì muội chắc là huynh ấy đã có cơ hội động phòng hoa chúc với nàng tiên trên Cửu trại rùi. Chuyện đó xin kể sau, còn đây là hình ảnh tiên nữ Cửu Trại, sư huynh LMQ có tiếc đứt ruột chưa? Nếu huynh đọc đến đây thì ngừng ăn ngừng uống nhé, ngưng thần mà ngắm mỹ nữ, không manh động kẻo phu nhân ở nhà lại phát hiện ra thì sư muội chết chùm với huynh mất hehhe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là anh hùng Cửu Trại, đẹp giai chưa?
    [​IMG]
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, thì cậu xem, tớ mặc dù ra tay hết sức nhanh nhẹn, đây nhá, vịt nguyên cả dàn
    [​IMG]
    Nhưng dường như mối thù bến Nam Ninh vẫn còn bùng cháy trong lòng thập nhị đại hiệp nọ nên chỉ trong chốc lát mối căm hờn được truyền xuống cả một mâm thịnh soạn chỉ còn có như thế này đây khi tớ vừa chỉ kịp khua song kiếm lên ngơ ngác chậm 2 cái lần chớp mắt nên đành ngậm ngùi ghi lại hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt...hít hít
    [​IMG]
    "Đánh một trận sạch không kình ngạc"...
    [​IMG]
    ..."Đánh hai trận tan tác chim muông"
    [​IMG]
  8. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, đóng ngay topic này lại. Các thập nhị vị song kiếm khách xin đừng thi thố kiếm pháp nữa, kẻo em lại...thèm không kiềm chế được bây giờ. Các đại hiệp đây quả tình thân thủ phi phàm, đường kiếm sắc như dao cau, tung chưởng 1 phát mà vịt chết cả đàn, con nào con đấy vàng ươm, trên bụng đều có dấu tích của đao kiếm. Xin hỏi vị nào có tuyệt chiêu này vậy[​IMG]
    Được duongtranthe sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 14/11/2007
  9. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hehe, hóa ra cả nhà mình ai cũng là cao thủ truyện chưởng!! , đọc 1hồi mà loạn hết cả óc, sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi ròai
    Hồi 3: Đêm Thành Đô- chung phòng với tiểu nhân
    Trước khi lên lưng Điêu thần, riêng Đông Phương Bất bại bị 1đám đệ tử của Long Cô Cô giữ chân lại, các thiếu nữ nhà họ Long này thật là ko biết lễ nghĩa gì cả, cứ tha hồ sờ mó.. nắn..bóp khắp người Đông Phương và lần lượt lôi ra nào Ipod, điện thoại, đồng hồ..tả pín lù. Bất Bại nhà ta cười toe toét khiến cho 3hảo thủ còn lại lại được phen ghen tị nổ mắt.
    Điêu thần đáp xuống Thành Đô cũng đã gần canh 3. Không khí se lạnh vô cùng dễ chịu, Nhậm tiểu thư thích thú quá ko kiềm chế được fải đứng tạo dáng ngay dù cũng đã thấm mệt. Từ lúc này nàng đã ngấm ngầm tuyên bố với tất cả các cao thủ còn lại rằng vị trí người mẫu ảnh của đòan nàng đứng thứ 2 thì ko có ai dám đứng số 1.
    Sim Cozy là 1tửu điếm nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi và có thừa lòng hiếu khách. Chính vì cái tính chiều khách này mà đòan 12 võ lâm cao thủ gặp nạn. Số là tiêu cục đã book cho đòan 3phòng 4 giường vừa khít n như Lạc Mất Quần sư huynh đã tường thuật 1kiếm khách xứ Phù Tang nhất quyết cố thủ trong phòng. Vốn là kiếm khách này nghe tiếng 4 đại anh hùng: Điền Bá Quang, Lâm Bình Chi, ĐPBBại và Lạc Mất Quần đã lâu y rất là ko phục và quyết 1phen thọ giáo. Y chờ mãi mới thấy ĐBQ, ĐPBB và LMQuần về đến sau khi đã chén 1bữa no nê, còn LBChi thì đã theo Linh Sun muội về phòng tâm sự. Theo lệ thường ko ai tỉ thí ngay sau bữa cơm nên BĐQ khôn khéo hẹn kiếm khách sáng mai sẽ cùng y so tài cao thấp.
    Kiếm khách sau cả 1ngày chờ đợi tinh thần đã thấm mệt, vừa định ngả lưng tĩnh dữơng thì bị tấn công tới tấp bởi bộ chửơng pháp "Sư tử hống" do ĐBQ và LMQ song thủ hợp bích . Không gian bé nhỏ của căn phòng 10m2 rung chuyển theo từng đợt hống. Đến lúc này thì dù cao thủ Phù Tang kia có vận 12 thành công lực, đập đầu vào gối thì cũng chịu ko sao ngủ được . Y lăn lộn suốt mấy canh giờ cuối cùng ko sao chịu nổi đành xách kiếm ra khỏi phòng, đi thẳng ko quay lại nữa.
    Không biết mưu kế này là của Điền hay Lạc huynh mà thâm hiểm đến thế. Bái phục... bái phục
    Hồi 4: Núi Lạc Sơn- cùng cao thủ phân tranh
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Quần hùng khi rời khỏi Điêu sắt, Thành Đô mờ sương khói hứa hẹn những điều kì bí
    [​IMG]
    Sim Cozy, nơi LMQ và ĐBQ quấy đảo phù tang kiếm khách trong đêm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này