1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, thêm một kinh nghiệm rút ra cho mọi người khi đi chơi mà ngủ ở kiểu giường tầng, cùng nhiều "hiệp khách giang hồ" thế này thì nhất định phải mang theo nút tai hoặc Ipod để chống đỡ lại loại công phu "sư tử hống" này mới mong phục hồi sức khoẻ để mai đi tiếp
    @Cutie- Lam Phượng Hoàng: cái vụ âm mưu trong sáng oánh bại kiếm khách Phù Tang này là công lớn của Lạc sư huynh chứ Điền mỗ không dám nha (thỉnh thoảng góp chút cộng hưởng làm đối phương thêm nhanh bại mà thôi )
  2. tnguyenthe

    tnguyenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nga mi luận kiếm, Cửu Trại Câu- anh hùng hội ngộ mỹ nhân
    Chả là lần này đi Tứ Xuyên- Cửu Trại Câu, fim trường trong mơ của những bộ fim kiếm hiệp nổi tiếng, nên tớ xin mạn phép viết lại ký sự theo kiểu Kim Dung 1tí nhá )
    Hồi 1. Thiệp anh hùng- võ lâm đại hội
    Theo lệ thường đại hội võ lâm tổ chức mỗi năm 1lần tại địa điểm đẹp nhất, với những nhân vật kiệt xuất nhất thời bấy giờ.Lập thu năm nay tiết trời xanh trong ấm áp, lòng người rộn ràng náo nức hướng về ngày đại hội để thi triển kungfu hòng rạng danh tên tuổi trên giang hồ. Thiệp anh hùng được gửi đi khắp nơi, ngày trọng đại ấy đã được ấn định vào 27-10 dương lịch (truyện chưởng thì ko tính ngày dương, n mà truyện của tớ là chưởng hiện đại), nơi diễn ra đại hội chính là Thiên đường hạ giới Cửu Trại nằm tại vùng Tứ Xuyên thần tiên . Khỏi fải nói giang hồ hào kiệt ủng hộ nhiệt liệt thế nào, người người bon chen, nhà nhà bon chen khiến cho BTC fải mở cuộc tuyển chọn nhân tài đích thực. Cuối cùng 12 anh hùng nữ hiệp xuất sắc nhất (trong số những nvật ko sắc xuất) đã lọt vào vòng chung kết
    1. River66 ngoại hiệu Hái hoa độc hành Điền Bá Quang: trước là bàng môn tà đạo nhưng nhờ Nghi Lâm muội muội hướng đạo đã quyết tâm trở về với chánh giáo.sở thích: yêu cái đẹp, thích hoa lá cành, thích nói linh tinh và yêu tất cả phụ nữ. Biệt tài có thể 1mình 1lúc tiếp chuyện 10 tiểu muội, nói chuyện sông nước cây cỏ cũng được mà tán chuyện chứng khoán, nhà đất cũng okie. Tuyệt chiêu: lưng đeo balô, trước ngực cũng đeo balô và 1máy ảnh, 1tay xách túi đồ nặng, 1tay dịu dàng cầm tay 1khuê nữ :P. Ấn tượng nhất là mang máy ảnh phim hoành tráng đi chụp nửa ngày mới fát hiện bị trượt fim, hổng được kiểu nào hết trơn.
    Đoàn bạn đi CCT rất đẹp: người đẹp, ảnh đẹp mà văn lại còn hay nữa. Cho mình join cùng đoàn bạn được ko??? Nhân tiện cho mình số điện thoại anh river66 cái nhé. Có rất nhiều điều muốn tâm sự với anh này. Nghe bạn mô tả phê quá.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    alô cả nhà, mời ghé qua trụ sở của muội để lấy báo tặng nhé!!
    còn bài viết về nhà mình để đăng lên báo điện tử chủ nhật này thì muội sẽ copy sang đây, hôm nay mới chỉ lên báo giấy thui
    @tnguyenthe: hihi, vị huynh đài này cũng luyện Quỷ hoa bảo điển hay sao mà lại hâm mộ Điền sư huynh thế?? , huynh cứ pm thẳng cho ĐBQ nhá, iem chả dám cung cấp số đthoại hay cái rì lên trên diễn đàn đâu, ko lại bị đổi tên thành mámì mất
  4. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cutì sẹc xì nhìn ngoài trông hiền lãnh dễ thương thế mà văn thơ thấy đao kiếm bay ầm ầm nhỉ ?
    Ai đến cửu trại rồi cũng nổi máu anh hùng hết sao ?? kiểu này năm sau hy vọng có An Nam tuyệt kiếm sờ mờ in dex rồi..
  5. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chà, lại hết 1 tuần nữa rồi, CTC đang dần dần trở thành một giấc mơ đẹp quá xa xôi rùi .
    @lqviet: Lệnh Hồ đại ca sao hôm nay xì pam topic nhiều thế?
    Để bồi thường cho bà con đã bỏ công sức vào topic này, tặng cho mọi người một số pics về động vật ở Thành Đô nhé!
    Trước tiên là Gấu trúc, bọn này suốt ngày chỉ ăn ngủ và phá rối nhau thôi. Đời gì mà sướng thế không biết . KHi chúng tớ đến nơi, bọn nó nghịch như quỉ sứ í
    [​IMG]
    Riêng cái con này không hiểu sao lại ngồi mơ màng thế này, chắc là chàng ta đang tương tư cô gấu trúc nào đấy
    [​IMG]
    Đây là gấu trúc đỏ, nhìn giống con chồn hơn, không hòanh tráng bằng, nhưng cũng là thú rất quí hiếm
    [​IMG]
    Trong trung tâm gấu trúc còn có hồ thiên nga, với giống thiên nga đen mà tớ rất thích
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc chương trình bằng màn trình diễn múa Đổi mặt độc đáo. Xoay một cái, vuốt mặt một cái, thế là bạn có ngay một gương mặt khác, trong cuộc sống có nên cần có một vài khuôn mặt như thế không nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ hồi tưởng lại chút băng giá Nga My nhé. Một loài cây quen thuộc với Việt Nam nè, nó mọc khá um tùm ngay gần chân Kim Đỉnh, băng đêm trước viền quanh màu xanh và vàng, long lanh...
    [​IMG]
    Trong băng vẫn mướt xanh sức sống
    [​IMG]
    CHuỗi lá pha lê lộng lẫy
    [​IMG]
    Cành pha lê cũng tạo dáng vẻ riêng
    [​IMG]
    Đối lập
    [​IMG]
  7. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ai nấy đều bận bịu, chẳng chịu xây nhà gì cả .
    Cổ vũ tinh thần của box, Điền mỗ mạn phép lấy một số cảnh ở máy mọi người ra post nhé!
    Đây là những bức tượng Phật ở Lạc Sơn (phía trước núi) được tạc thẳng vào vách núi:
    [​IMG]
    Bức tượng thần 4 tay:
    [​IMG]
    Còn đây là đích đến của núi Lạc Sơn: Bức tượng Phật lớn nhất
    [​IMG]
    Được tận mắt chứng kiến và thành kính thắp hương trước tượng Phật , cả đoàn lâng lâng "hạ san" và đã đi lạc. Thay vì đi ra phía trước núi thì cả đoàn lại đi ra phía sau núi. Bù lại, mọi người được chiêm ngưỡng một cây cầu có kiến trúc cổ khá đẹp:
    [​IMG]
    những bức ảnh đẹp về cây cầu này còn chờ từ Hanhlienta
    Trước mắt thế đã nhé! Kết thúc hành trình ở Lạc Sơn.
  8. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đoàn CTC1 đã lên mặt báo Lao động cuối tuần số 45 ra ngày 18/11/2007 và link tại đây mời mọi người:
    http://www.laodong.com.vn/Home/ldcuoituan/2007/11/64560.laodong
    Cám ơn Mama Cutie đã viết về chuyến đi tuyệt vời này!
    Mama HanhLienTa, HanhLienTa và các thành viên CTC1 khác phát huy nào!!!!
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái ảnh mấy chị em mặc áo dài đỏ chụp ở CTC đẹp nhờ....
  10. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @gianker: ừ ảnh đẹp thế mà chưa bán được cái nào đấy cậu ạ, cậu có đăng kí ko?
    @ Lam chủ: này Cu ti với Sec xì có chấp bút cho bài báo này không nhờ? Sao văn phong có vẻ nhí nhảnh cá cảnh thế nhở ?
    @ri vờ: vầng, Điền huynh lại bán cái sang cho muội rùi. Hôm đó bao nhiêu cao thủ tiếng Tàu không chịu xuất chiêu, em vận dụng 10 thành công lực chỉ nhớ được chữ "xia shan" (hạ sơn), may mà cũng xuống được núi, chỉ có điều là xuống cổng phía Nam, cách cổng chính tới 2km, nhưng cũng nhờ vậy mà nhà mình được thưởng thức xe lôi và biết cái chùa đẹp này nhá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là 2 cô nương trên xe lôi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này