1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi` bạn ISO lên đỉnh Nga My rồi có vào thắp hương không thế? Sao ảnh bạn chụp chùa chính mà vắng teo vậy? Hôm bọn mình lên đông lắm, người người khấn vái, người người thắp nến, thắp hương trong băng giá rất thành kĩnh.
    Chẹp, Nga My đẹp thật cơ!!! Mà bọn mình lên đó sớm (lúc tới đỉnh là 7h sáng) nên còn rất nhiều băng. Đứng tạo dáng chụp hình, nói chuyện, ngắm cảnh hay lễ Phật chỉ loáng cái thôi mà nhấc chân lên kéo theo cả mảng băng đóng xung quanh. Các bạn sẽ được thưởng thức những cảnh đẹp hơn nhiều những bức ảnh đoàn CTC1 chụp ở những trang trước (hic, tiếc thế đấy, ống kính không chuyển tải hết được vẻ đẹp )
    Lạnh nhưng đẹp và vui lắm!!!! Trong cái lạnh, cái đẹp này mọi người sẽ thấy tình người nó ấm lắm lắm
    [​IMG]
    thế nên phải nhao ra điện thoại làm cú cho "người ở nhà" luôn:
    [​IMG]
    (Cáo lỗi 2 bạn nha, post ảnh mà chưa hỏi ý kiến nhưng ... có khách vào nhà kìa, chẳng lẽ.... )
    Kinh nghiệm những đoàn sau đi Nga My vào mùa này nên lên sớm để được tận hưởng những cảnh thần tiên này nhé!!!!!
  2. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @smkt: cậu này lợi hại thật đấy, sáng sớm mà xem ảnh của cậu thì phải đi ăn sáng thêm lần nữa
    @iso: welcome khách quí góp hàng vào nhà tớ , ảnh của cậu rõ nhở, nhìn chùa nhìn Phật cứ rõ mồn một, nhưng mà cây cối sao rụng hết thế nhỉ, nhìn cảnh thấy hoang vắng quá. Nhìn ảnh của cậu tớ mới rõ là trên đấy có 3 cái chùa hehe, với lại mới biết là cái chùa khi chúng tớ quay lại cáp treo nhìn lên chính là cái chùa Bạc, 1 trong 3 cái chùa đấy. May ghê, không thì lại cứ tưởng đấy là cái chùa khác
    Thú thật là hôm đó lên đỉnh vội quá, tớ thì cứ mê mẩn với băng giá, chẳng nhìn được cái chùa nào hết cả, cũng chẳng kịp chụp cái ảnh thắp hương làm hàng giống bác ri vờ
    Mà cá nhân tớ lại thích mấy cái cảnh mờ mờ ảo ảo thế này đấy, không bị hội chứng thích ... macro như Nghi Lâm sư tỉ ạ. Nhìn Phật nhìn mình qua làn sương mờ ảo phê phết đấy.
    Đây... show thêm ít hàng Nga My nữa không bác ri vờ lại bảo ảnh của mình không đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết luận bằng một tấm lá vàng đi cho nó hên nhở
    [​IMG]
    Được hanhlienta sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 22/11/2007
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy tấm ảnh của bạn tuyết bị xám hết cả. Do tuyết trắng nên máy đo sáng bị dư sáng. Kết quả là...
    Hơi tiếc!
  4. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Bạn nào đi Thành Đô mà yêu thích truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa thì nên thăm miếu Võ Hầu, thờ Gia Cát Lượng và triều đình nhà Thục (gọi là miếu Võ Hầu vì thờ Khổng Minh là chính).
    [​IMG]
  5. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
  6. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Xem thêm:
    http://www.youtube.com/watch?v=k9INKkEG4nc[/url]
    Được iso9002 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 23/11/2007
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Miếu Võ Hầu thì liên quan gì đến cái cô đang há mồm cười kia cả, tớ cứ tưởng cô ấy là Gia Cát Lượng!!!
  8. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @greenline: cậu ơi, ảnh ở Nga My là ảnh băng, băng chứ không phải là tuyết nhé. Tuyết thì nó mới trắng tinh tình tinh, còn băng nó là nước đá đóng cục như nước đá trong tủ lạnh để uống trà đá nên nó đục đục như vậy thui à
    @iso: nhân dịp cậu đang PR cho đền Vũ Hầu, tớ tranh thủ ké mấy tấm, nhà này hình như chỉ thích hàng châu Phi nên chưa có dịp show hàng cổ Vũ Hầu cho mọi người.
    Tí ảnh cổ cho nó có tính văn hóa lịch sử nhé
    Kết nghĩa vườn đào nè:
    [​IMG]
    Một góc mùa thu
    [​IMG]
    Lối trúc vào mộ Lưu Bị
    [​IMG]
    Ngói và Trúc

    [​IMG]
    Cầu nhỏ, cá đỏ, cành khô
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, đằng nào trang này cũng có nhiều băng, tớ ủng hộ thêm cho đồng phục màu sắc này
    Thăm thẳm trời băng
    [​IMG]
    Chùa Vàng
    [​IMG]
    Con đường mờ ảo, cành băng rũ mình
    [​IMG]
    @greenline: Lúc bọn em lên sáng sớm tinh mơ, ánh sáng chưa có, mờ mịt và băng vẫn còn đông cứng, chỉ 1 lúc thôi khi xuống thì những cành băng như thế đã tan vỡ rất nhiều rồi
    @all: Ca ca Điền Bá Quang đã burn xong đĩa scan ảnh rồi, có 1 chút thay đổi về kế hoạch off chia...chân Lâm Bình Chi, mọi người con phơm sớm đi vì chiều thứ 7 và CN tớ có đám cưới đứa em tớ rùi, hic
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra ở cái xứ nhiệt đới khổ thế đấy. Băng với tuyết cũng không phân biệt được. Cám ơn bạn hanhlienta đã chỉ bảo. Giờ tôi mới biết băng hay tuyết gì đó nó đục đục 6677 như vậy. Đúng là chán nhờ!

Chia sẻ trang này