1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ặ ko phỏÊi tuyỏt bfng 'ỏằu 6677 'Âu, bfng 'ỏạp khi bao quanh ngỏằn cÂy, ngỏằn cỏằ, còn tuyỏt 'ỏạp khi xỏằ'p mỏằ khoĂi cỏÊ bfng và tuyỏt lỏm, chỏằ? tỏằTi lỏĂnh 'ỏằ ỏằưng mỏãt mâi thôi
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    , biết rồi biết rồi, vấn đề kĩ thuật, chẹp, khổ quá
    Hơi lộn xộn trong lúc đợi Cutie kể chuyện nhé. Đây là Hồ Thiên nga
    [​IMG]
    Màu sắc thời kỳ phục hưng
    [​IMG]
    Bọn tớ đi cào tuyết buổi sáng này, cào để làm 1 chú người tuyết, đang được cái đầu rồi, hihihi
    [​IMG]
  3. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @smkt: hehe nhầm rùi cậu ơi, đấy là màu sắc thời kì ... Băng hà hehe, thời kì Phục hưng nó rực rỡ rực rỡ như thế này cơ
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ há, phục thì phục, phục thì nó phải rực rỡ chứ nhỉ, hihihi. Nào, Colorful Pool nhé, lúc nước yên gió lặng nè
    [​IMG]

    Và khi cơn gió đến, mặt hồ chuyển đổi những sắc màu...
    [​IMG]
    Và chút lá vàng lá đỏ nữa nè
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 24/11/2007
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hồi 4: Núi Lạc Sơn, cao thủ phân tranh
    6h sáng trời còn tối mờ, vài giọt mưa lất phất khiến cái lạnh trở nên tê tái hơn. Tiêu cục đã bố trí 1cỗ xe với sức kéo 16mã lực để đưa đòan võ lâm anh hùng tới miền đất huyền thoại. Đón đòan là 1gã xa phu gày gò, tuổi cỡ tam thập n trông khắc khổ và nghiêm nghị. Chỉ thoáng nhìn Lam Phượng Hoàng giáo chủ đã biết ngay hắn chính là 1cao thủ ẩn thân với mục đích âm thầm giám sát mọi hoạt động của thập nhị anh hùng.
    Gã xaphu ko buồn nở nụ cười chào đón, mặt mũi lạnh tanh nhằm thẳng hướng Lạc Sơn thị thẳng tiến. Đòan anh hùng vẫn còn trong cơn buồn ngủ cũng chả buồn để ý, leo lên xe là lại ngáp ngắn ngáp dài ngủ tiếp. Khoảng 1canh giờ sau tiếng động lạ khiến bổn cô nương bừng tỉnh. Trời ạ, mưa!! mưa trắng xóa 1màu xóa nhòa tất cả mọi thứ, nhìn mưa mà muốn mếu máo.. Lạc Sơn đón anh hùng thế này sao??
    Chưa hết, gã xa phu bắt đầu tỏ ra ko thông thuộc đường xá, trên dứơi 3lần gã túm ng đi đường lại để lục vấn. Vẫn còn chưa đủ gã bắt khách luôn cho 1lão nương có cái miệng quàng quạc như cái loa phường lên xe vừa để đi nhờ vừa chỉ đường luôn thể. Thế là trong khoảng gần nửa canh giờ sau đó, không khí yên tĩnh của buổi sớm mai bị phá vỡ ko thương tiếc bởi âm vực lúc nào cũng cao chót vót của lão nương kia.
    Đến cổng công viên Lạc Sơn là màn thi triển kungfu của chị em nhà ***ì với tuyệt chiêu "thẻ sinh viên rởm" và "blô bla..xì xồ chỉ chỏ loạn xạ" kết quả trót lọt miễn fí được 6vé vào cửa. Khỏi fải nói sung sướng biết nhường nào còn hơn ngày Xaunhumacau nhận được lời cầu hôn của chàng . Thế là đoàn anh hùng vênh váo đi qua cửa, nhất là những gã đã đầu 3 xịch như ĐBQ và LMQ mà vẫn được mang cái mác xì tin như thế . Sẵn tiền các hảo hán thuê luôn 1cô nương Tứ Xuyên mặt hoa da phấn đưa đi thăm thú với giá 50tệ nhưng chưa được nửa canh giờ giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa các cảnh quan mà..hổng ai hiểu gì hết trơn, không những thế còn bị mấy gã ĐBQ, LMQ, ĐPBB tán tỉnh linh tinh cô nương chán quá bỏ về luôn, tiền cũng ko buồn nhận. Được thể Lâm Bình Chi ra sức thể hiện vốn kiến thức trong bí kíp Lonely planet với Sun Sun muội, LPHoàng nghe lỏm được thấy y đến đâu cũng giới thiệu "công trình này được xây dựng thời Đường..bla bla" loanh quanh chỉ có vài câu đấy thế mà Sun sun muội cứ mắt tròn mắt dẹt tán dương, thật là..!!
    Này thì thời Đường
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/img_6482.jpg
    này thì Lâm Bình Chi
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/img_6477.jpg
    ơn giời mưa ngừng rơi, chưa kịp tí ta tí tởn thì cả đoàn đụng độ cao thủ. Cao thủ này trạc ngũ tuần, tướng mạo âm trầm bề ngoài có vẻ kungfu chỉ ở mức bình thường nhưng lại nắm trong tay quyền lực rất lớn ấy là Soát vé tại cửa dẫn lên Lạc Sơn Đại Phật. Thế là "anh hùng cũng có lúc sa cơ" LMQ với vẻ ngoài phong trần mặt mày bặm trợn rơi vào thế hạ phong dưới tay cao thủ (xì xồ ỏm tỏi cả 15p đồng hồ vẫn ko thể thuyết fục được mình là sinh viên già, vậy là fải rút ví mua thêm 1nửa vé ac ac). Chưa hết đến đây mới biết cao thủ nhiều như lá mùa thu từ khắp mọi miền đổ về, bon chen từng bước chân để diện kiến Đệ nhất hoành tráng tượng phật tên thường gọi Lạc Sơn Đại Phật, thật là "trăm nghe không bằng 1thấy"
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/img_6500.jpg
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/img_6509.jpg
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cutie_***y/img_6521.jpg
    (thông cảm cho máy ảnh và tay nghề còi nhá , còn ai quan tâm đến lịch sử và ý nghĩa của những công trình này có thể liên lạc với LBChi để biết thêm chi tiết

    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 25/11/2007
  6. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Đó là đi trên bộ. Còn đi dưới sông thì Lạc Sơn Đại Phật thế này đây.
    [​IMG]
  7. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Đi tàu bọn TQ bắt mang áo phao thế này đây.
    [​IMG]
  8. tom26

    tom26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To: các thành viên CTC 1
    Hành Trình đến mảnh đất thần tiên - Thiên đường Cửu Trại
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27/10/2007 ( Khởi hành)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vậy là sau cùng ngày khởi hành cũng đã đến sau một khoảng thời gian dài chuẩn bị, nào là tìm kiếm thông tin, đặt phòng, đặt xe, đặt vé máy bay ... chà biết bao nhiêu là việc. Chuyến đi về mảnh đất thân tiên - Thiên đường Cửu Trại đang là một trong những điểm nhấn của giới việt backpacker trong nhưng ngay cuối năm lên nó nhận được sự quan tâm đặc biệt của các thành viên trên box du lịch Trái Tim Việt Nam.
    Sáng nay mình thức dậy thật sớm...haha...nhìn đồng hồ mới 06:00 giờ, biết làm gì cho đến giờ khởi hành nhỉ? Đồ đạc đã gói gém từ đêm qua, lịch trình thì cũng đã học thuộc lòng rồi ... biết làm gì nhỉ...mọi khi mình thường rất thích ngủ nướng vậy mà hôm nay không ngủ được mới kỳ chứ, chắc là hồi hộp quá..hihi...đã gần 30 tuổi rôi mà vẫn như trẻ con lần đầu được đi chơi ấy.
    Online một chút để xem có ai nhắn nhủ gì mình không đây, chà chà ... chẳng có tin gì mới cả. Sáng nay không hiểu sao mình mê tín đến kỳ lạ 07:30 là xe chạy rồi mà nhất định mình phải chờ đến 7 giờ hơn mới chịu xuất phát, đành ngồi coi phim online cho đến giờ xuất phát vậy. Mình xem được 1/3 bộ phim Cướp Biển Caribbean - Nơi Tận Cùng Thế Giới thì đến giờ xuất phát. Đoàn của mình đợt này đi gồm 12 nguời, trừ Aloe ra thì những người còn lại mình chỉ mới quen biết sơ sơ qua 2 lần offline thôi...hồi hộp quá, hy vọng sau chuyến đi này mọi người sẽ thân nhau hơn...
    ...ngồi trên taxi mọi người gọi điện liên tục, tại mình dặn Cutie là nhớ hẹn mọi người 7 giờ tập trung tại khách sạn Hồng Hà vì 7:30 xe chuyển bánh do sợ mọi người lùng tùng giờ cao su...còn những 20 phút nữa xe mới chuyển bánh cơ mà...tại mình cầm vé của đoàn lên chưa thấy mình tới lên mọi người sốt ruột. Chà bác taxi không hiểu không biết đường hay cố tình không biết đường mà đưa mình lên tít chân cầu Chương Dương rồi quành lại, thật là tốn thời gian và tốn tiền nữa chứ... Khi đến khách sạn Hồng Hà thì mọi người đã lên xe ngồi đầy đủ rồi... Aloe chạy ra đón mình với vẻ mặt vẫn còn rất ngái ngủ..
    Lên xe ngồi yên vị, mình bắt đầu quay ra chào hỏi và làm quen với các thành viên khác trong đoàn ..trong đó có nhiều người nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt ......nhìn xuống xe thấy Likemoon đi tiễn đoàn ....cảm động ghê......Cả đoàn mình rất tiếc vì Likemoon không thể tham gia chuyến đi cùng mọi người như đã hẹn từ trước vì không còn ngày phép ở cơ quan, nhưng cả đoàn mình đều rất quí sự nhiệt tình và tâm huyết mà Likemoon đã dành cho đội mình....quí Likemoon quá đi. ...xe chuyển bánh rồi ... tạm biệt Likemoon nhé.

    .... Làm quen và chào hỏi........................
    Trong đoàn thì mình đã gặp chị em Cutie, Smkt, River66, Nghi Lâm Muội Muội qua những lần off trước, chỉ có 2 mami va hanhlienta, lqviet99 thì chưa được gặp mặc dù đã trao đổi với nhau rất nhiều lần qua điện thoại. Qua những lần nói chuyện qua điện thoại với hanhlienta mình hình dung ra hanhlienta là một cô bé béo phị, loè loẹt và cũng nhiều nhiều tuổi rồi......ai dè đâu lại còn kém tuổi mình nữa chứ và đặc biệt là không béo, không loe loẹt. Trong hanhlienta khá dễ thương và mộc mạc, đi cùng với mami của hanhlienta. Tiến lại chào hỏi hanhlienta và mami...thoáng thấy sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của hanhlienta... ...chắc hanhlienta qua điện thoại cũng tưởng tượng mình khác lám...hihi...không biết là hanhlienta tưởng tượng mình ra sao nữa... thôi thì mặc kệ....muốn ra sao thì ra. Mẹ của hanhlienta trong rất trẻ với ánh mắt rất linh hoạt và nụ cười gần gũi.
    Đảo mắt nhìn quanh nhìn xem đâu là bác lqviet99...thay một bác beo béo đang ngồi buôn chuyện say sưa với bác River66 chắc là bác lqviet99 nhà ta quá, thì ra bác lqviet99 nhà ta cũng là người Bắc Kỳ nhà ta...vậy mà mình cứ tưởng là người Xì Gòn xịn mới chết chứ. Chị em Cutie trông giống nhau quá đi mất làm mình gọi nhầm không biết bao nhiêu lần. Mình đành gọi cô chị là Cutie và cô em là ***ie, vì có lẽ cô em trong sắc sảo hơn cô chị mặc dù là 2 chị em sinh đôi. Còn 2 thành viên khác khá trầm lặng đó là mẹ của Cutie và bạn của Cutie, mình sẽ dành thời gian làm quen và tìm hiểu thêm.
    ...tạm biệt Hà Nội với những con phố nhỏ đông đúc, cầu Chương Dương dài hun hút tầm mắt với dòng sông Hồng mờ nhạt trong sương sớm chúng tôi đã bắt đầu hành trình đến mảnh đất thần tiên - Thiên Đường Cửu Trại. Sáng nay trời mù hơi sương, đoạn đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn khá vắng vẻ...những cánh đồng trải dành với lác đác các rạng cây buồn bã trong hơi sương mờ, không biết thời tiết ở Thành Đô và Cửu Trại Câu ra sao nữa, nếu mà trời mưa tầm tã thì chắc buồn hết biết...Mọi người trong đoàn đã ngủ hết rồi, chắc mọi người hơi mệt vì phải dậy sớm hơn nữa là phải ngủ để lấy sức cho một cuộc hành trình dài nữa chứ....
    Tôi tỉnh dậy vì mất cô bác Trung Quốc ngồi phía sau xe buôn chuyện to quá, cứ xì xà xì xồ ồn ào hết mức...mà họ buôn chuyện cũng giỏi thật, không hiểu chuyện gì mà lắm thế, chỉ thấy họ nói chuyện non stop mà mình ngồi nghe thôi cũng thấy mệt rồi...xe chạy gần đến Lạng Sơn thì họ mới chịu thôi. Khung cảnh thành phố Lạng Sơn với những triền núi hai bên rất đặc trưng với những bụi cây thấp, dưới những thung lung hẹp là những ngôi nhà mái bằng lô nhố trông khá nham nhở, một thành phố thiếu sức sống...Khu di tích ải Chi Lăng lẫy lừng nay chỉ còn một tấm biển xi măng thô kệch, có đi Trung Quốc mới thấy họ gìn giữ những khu danh thắng lịch sử của họ như thế nào...nhìn lại quê ta thấy buồn quá.
    Khoảng 11:00 thì đến Hữu Nghị Quan...mấy chú hải quan nhà ta trông hách dịch ghê, mặt lúc nào cũng cau có và lạnh như đít bom ấy, làm việc thì chậm lại còn có dấu hiệu tiêu cực vô cùng...mình quyết định không làm hư các chú lên xếp hàng làm thủ tục theo đúng qui định. Hôm nay ở Hữu Nghị Quan đông ghê...xếp hàng lâu quá đi...nghe đâu đang có hội chợ quốc tế ở Nam Ninh - thủ phủ tỉnh Quảng Tây lên mọi người mới đến đông như vậy. Đang đứng xếp hàng thì Likemoon gọi điện hỏi thăm xem mọi người đã đến Hữu Nghị Quan chưa . Sau khi nắm bắt được tình hình Likemoon đọng viên mọi người là cố gắng, chắc chỉ mất khoảng 2 tiếng làm thủ tục thôi ..., híc chán quá ta...mấy chú nhà ta làm ăn ì ạch ghê cho lên mới ứ lại như thế này chứ. Không xếp hàng nữa bỏ ra ngoài ăn xôi cùng mọi người. Phải công nhận là Smkt và Nghi Lâm Muội Muội nhà ta chu đáo ghê, bữa ăn trưa tuy chỉ có xôi giò và dưa chuột trộn nhưng ngon đáo để...khỏi phải nói mình chén một mạch hết cả hộp xôi ..., nhìn vẻ mặt Aloe ngắc ngứ mãi thì hoá ra cô nàng buổi sáng đã đánh chén no nê rồi và vẫn còn một gói xôi bắp trong ba lô nữa ...Bác River66 và bác lqviet99 nhà ta trò chuyện rất tâm đắc với nhau và một điều trùng khớp kỳ lạ là 2 bác bằng tuổi nhau nhưng bác river66 trông rất đời công chức còn bác lqviet99 nhà ta thì trong sương gió lém lỉnh, mình chỉ nghe loáng thoáng sau màn chào hỏi 2 bác nhà ta có vẻ rất thân nhau ... buôn bán hết chuyện địa ốc, quy hoạch, cổ phiếu ...gì gì đó mà mình chẳng hiểu gì cả... Bác river66 nhà ta rất galant...luôn đảm trách mọi công việc nặng nhất của đoàn như mang vác đồ ăn cho đoàn nè...phục bác ghê gớm.
    [​IMG]
    ---bữa trưa ở Hữu Nghị Quan ---
    Cuối cùng cũng làm xong thủ tục xuất cảnh...tạm biệt Việt Nam nhé....phải nói là bọn Cty Du Lịch Vận Đức này làm ăn chu đáo ghê... chỉ mỗi một đoạn ngắn sang phía xuất nhập cảnh Trung Quốc cũng có xe điện để chở mọi người và hành lí qua, đó là những chiếc xe chạy bàng điện với 12 cho ngồi và một ô lớn chứa hành lí phía sau...đoàn mình trong ai cũng phừng phừng ký thế và rất sẵn sàng cho chuyến đi lắm rối...mọi người còn cảm thấy phấn kích hơn khi mấy chú Tàu lái xe còn nói được tiếng Việt khá sõi và không ngớt khen các bạn gái Việt Nam xinh đẹp .....no comments.
    Mấy chú hải quan Trung Quốc với nét mặt thân thiện với vẻ mặt dễ chịu hơn mấy chú nhà ta nhiều ... không biết bao giờ các chú nhà ta mới có thái độ phục vụ nhân dân như vậy nhỉ?.... Mọi người điền vào tờ khai nhập cảnh Trung Quốc một cách nhanh chóng và chỉ mất khoảng mấy phút đồng hồ để làm thủ tục nhập cảnh .... Ôi cuộc đời thật tươi đẹp biết bao nếu mọi chuyện trở lên dễ dàng như vậy. Hic em Aloe bị chú hải quan Trung Quốc bắt bỏ mũ ra và xoã tóc ra...chắc tại vì ảnh chụp trong hộ chiếu không giống lắm....chắc em Aloe đã trót dùng photoshop nhiều quá lên các chú không nhận ra...haha...sau vai giây bối rối ..chú hải quan nhìn Aloe trìu mến...mỉn cưởi rồi cho qua mới chết chứ.
    ------Rắc rối đầu tiên của đoàn-------------------
    Đoàn mình cứ lùng tùng mãi khi lên xe vì vậy khi lên xe bị thiếu mất một chỗ chứ, mấy em Trung Quốc này chấp hành qui định rất nghiêm ngặt nhất định không cho mình ngồi ghế phụ...mấy em trông cũng xinh xắn ghê nhưng cãi nhau cũng ra trò ... mấy em cậy tiếng Trung bắn bằng bằng cứ bù lu bù loa lên chẳng để ý đến người nghe có hiểu các e nói gì không nữa và nhất định mời một người sang xe sau mặc dù tụi mình đã cố giải thích là đoàn mình có 12 người nếu phải sang xe khác thì cả đoàn cùng sang, còn nếu không thì cả đoàn cùng ở lại, các gái đó nhất định không chịu...tại vì nếu cả đoàn sang xe đó thì xe này cũng không đủ người thì cũng không chạy được. Mình biết đôi chút tiếng Trung lên qua xe kia thám thính thấy chẳng có một ma nào cả vi vậy mình vặn hỏi bác tài là mấy giờ xe chạy và mấy giờ xe đến Nam Ninh? bác ấy trả lời tỉnh queo là xe này bao giờ đủ người thì chạy... Ối trời ơi...vậy là phải chờ đến rằm Công-gô nào chứ...mình nhất định không chịu chuyển qua xe khác...
    ...theo lịch trình thì đoàn đã đặt xe đón ở Nam Ninh đón đoàn đi ăn rồi vả lại còn phải đi sân bay đáp chuyến bay đi Thành Đô nữa chứ....vậy là một bên nhất định không chịu đi...một bên nhất định không cho ngồi ghế phụ. Tranh luận qua lại gần một giờ đồng hồ thì bắt đầu các hành khách khác không thể kiên nhẫn được nữa...họ bắt đầu xúm vào mắng mấy em gái Trung Quốc té tát với những câu hỏi hắc búa và yêu cầu các em phải giải quyết vấn đề nhanh, nếu các em không giải quyết được thì phải gọi quản lý của các em ra giải quyết... Mấy em gái đuối lý bị mấy chị Tàu mắng té tát trông tội ghê phải gọi anh điều hành ra giải quyết. Sau mấy phút nghe hiểu rõ tình hình....anh đã quyết định chuyển mọi người qua xe to hơn....Yeah...vậy là đoàn ta lại có thể đi cùng nhau rồi....tháng lợi đã thuộc về chúng ta....CTC 1...cố lên....

    Đoạn đường cao tốc từ Hữu Nghị Quan đến Nam Ninh rất đẹp, xe lướt em ru, chẳng bu cho đường của ta... ổ voi ổ gà, xe chạy như rùa bò rồi mà vẫn còn sóc long xòng xọc... Em gái Trung Quốc phục vụ trên xe khi đi phát nước uống cho mọi người và đi qua đoàn mình vẫn còn lải nhải rằng tại đoàn mình lên mấy em mới bị những khách hang khác mắng te tua...vậy mới tức chứ... Mấy em này quả là ngang như cua bò vậy.... đoàn người ta mua 12 vé liền nhau cùng một lúc, đi cùng với nhau...lại có sẵn các lịch trình khác & phải đi sân bay nữa chứ, thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Kể tiếng Trung của mình gioi giỏi một chút thì lại cãi nhau với em đó chơi cho đỡ buồn...hihi....

    Tỉnh Quảng Tây với tên đầy đủ là Khu Tự Trị Dân Tộc Choang Quảng Tây là một tỉnh khá nghèo của Trung Quốc với một vài điểm du lịch nổi tiếng như Thác nước Đức Thiên (Thác Bản Giốc của ta), Khu danh thắng Quế Lâm bên bờ sông Li Giang, thị trấn Dương Sóc, một trong những điểm đến nổi tiếng của du khách nước ngoài đặc biệt là khách du lịch ba lô. Hai bên đường cao tốc là các bụi hoa vàng thỉnh thoảng điểm xuyết một bụi hoa dâm bụt đỏ trông khá đẹp măt, những cánh đồng mía trải dài cộng thêm những rặng keo, bạch đàn xanh ngát và đặc biệt là không có khu dân cư nào 2 bên đường, Trung Quốc quả thật rộng lớn quá đi.
    [​IMG]
    Xe bắt đầu vào Nam Ninh thủ phủ tỉnh Quảng Tây khi chạy qua khu đô thị mới của Nam Ninh mọi người đều trầm trồ khi nhìn nhưng tòa nhà cao tầng đầy màu sắc và đường xa khang trang sách sẽ. Mặc dù là khu đang xây dựng nhưng đường xá sạch bong và 2 hàng cây bên đường vẫn xanh rì, họ làm qui hoạch tốt quá đi. Bác River66, Smkt và Nghi Lâm Muội Muội rất phấn khích...và em Smkt quyết đình tìm xem co chỗ nào xấu hơn Hà Nội mình để post lên forum ... haha...cuối cùng em Smkt cũng tia được một chỗ và chụp được ảnh...hêhê...(yêu cầu Smkt post lên nha). Xe dừng ở bến xe Lãn Đông, một nửa số hành khách trên xe xuống bến, đoàn mình vẫn ngồi lại trên xe để chờ về trung tâm. Mấy cô chú lao công ở bến xe chạy ra phun nước rửa xe trước khi xe được phép chạy vô trung tâm thành phố. Chắc tại đợt này Nam Ninh đang có hội chợ Expo Quốc Tế lên dọc đường từ sân bay về nội thành, đoàn mình nhìn thấy rất nhiều công an và cảnh sát giao thong đứng chỉ huy. Trời đã nha nhem tối rồi, nhà xe bật đèn trong xe khiến mọi người hơi hoảng...người Trung Quốc rất ưa xanh xanh đỏ đỏ lên 2 dãy đền trong xe đủ các màu 7 sắc cầu vồng: đỏ, da cam,vàng, lục, lam, chàm, tím.
    [​IMG]
    --- những khuân mặt rạng rỡ khi xe chạy vào thành phố Nam Ninh ---

    Đúng 6 giờ hơn xe mới chạy về đến trung tâm Nam Ninh và dừng ở bến xe của tập đoàn vận tải du lịch Vận Đức trên đường Hữu Ái, vậy là tan tành giấc mộng shopping ở Wal Mart ở Nam Ninh rồi, đoàn chỉ còn đủ thời gian để đi ăn rồi ra thẳng sân bay thôi.

    Chị Cầm nho nhỏ xinh xinh nói tiếng việt khá sõi cùng lái xe đứng đón đoàn ở bến xe đường Hữu Ái... chà chà ...bác lqviet99 nhà ta chu đáo ghê....bác đã đặt pick up và drop off cho đoàn ... thích ghê. Xe đưa cả đoàn đi ăn, trên đường đi chị Cầm với cách nói chuyện rất hóm hỉnh giới thiệu qua về thành phố Nam Ninh, khi xe chạy qua con phố Dân Tộc Đại Đạo dài 12 km chạy qua Quảng Trường Dân Tộc rất hoành tráng, ấn tượng với 2 hàng cọ thẳng tắp và xanh mướt 2 bên đường và được điểm xuyết bằng đèn neon các sắc màu vì vậy con phố này còn được gọi là Dương Quang Bách Sắc nghĩa là Tia Nắng Trăm Màu con phố của những cặp tình nhân. Thành phố Nam Ninh với bong dáng một khu đô thị lớn với các trung tâm mua sắm, cửa hang đồ hiệu, những tòa nhà cao tầng, những khu buôn bán sầm uất. Haha...tới quán ăn rồi .... đoàn ta đổ bộ như vũ bão vô...ai cũng rất đói mà nhưng việc đâu tiên là mọi người đổ xô đi tìm rest room....haha... một phần tất yếu của cuộc sống mà.
    Trong khi mọi người gọi đồ ăn, mình và Aloe tranh thủ chạy qua siêu thị bên đường mua sắm một vài đồ dùng cá nhân... nói chung là rẻ hơn so với ở Hà Nội. Khi quay về thì mọi người đã xong hiệp một rôi...híc...may quá mọi người có để phần cho mình và Aloe. Món vịt quay Quảng Đông ngon dáo để lại còn món sườn rán nữa chứ... yummy...
    [​IMG]
    ---Yummy - Bữa tối ở Nam Ninh -----
  9. tom26

    tom26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sân bay quốc tế Ngô Vu nằm cách xa trung tâm Nam Ninh khoảng 30 km có kiến trúc điển hình cũng giống như sân bay quốc tế Lưỡng Giang ở Quế Lâm, sân bay quốc tế Hàm Dương ở Tây An hay sân bay Tân Trịnh ở Trịnh Châu (hê hê đấy là những sân bay mà mình đã đến khi sân bay mình đã đến trong chuyến đi Tây An đợt trước). Sân bay Ngô Duy đợt này vô cùng sinh động sắc mày với một tốp văn công khoảng 30 người với quần áo dân tộc sặc sỡ, cô nào cô ấy cũng xinh đẹp trẻ trung..... Những bộ quần áo sắc màu Vân Nam trong rất truyền thống nhưng mình thích những bộ sường xám hơn và đặc biệt là những đôi chân dài vô tận ... hêhê..... Các em mỗi người một vẻ, cười nói vui đùa, các em chắc đang chờ đón các quan chức cấp cao đến Nam Ninh tham dự hội chợ quốc tế. Muốn chụp ảnh với mấy em quá đi mất ...hêhê....không chỉ các anh con trai trong đoàn đã đành, mà cả các bạn gái trong đoàn cũng trầm trồ khen ngợi, em Smkt cũng bon chen chụp ảnh ....hihi... Smkt thật dũng cảm.........
    [​IMG]
    ---những đôi chân cực dài tại sân bay quốc tế Ngô Vu - Nam Ninh ----
    [​IMG]
    ---chuối tím, vừa to, vừa dài..rất thu hút được sự chú ý của chị em trong đoàn ...haha -----
    --------Con gái Thành Đô đẹp nhất thiên hạ -------------
    Người Trung Quốc có câu: con gái Thành Đô đẹp nhất thiên hạ, vóc dáng cao ráo thon thả, thân hình nở nang, khuân mặt thanh tú...... Cũng về vấn đề này Aloe và các thành viên khác trong đoàn đã tranh luận rất nhiều và luôn là một trong những topic rất "hot" của đoàn đặc biệt là các anh con trai. Mình sẽ đề cập đến chủ đề này sau....
    Đáp chuyến máy bay từ Nam Ninh đến Thành Đô bằng chuyến bay tối của hãng Air China, bước vào máy bay là một em tiếp viên hàng không quả thật là rất xinh đẹp, một vẻ đẹp vô cùng á đông. Có một chuyện rất vui không biết có đúng hay không hay bác River66 và Tuan nói cho vui...chuyện rằng bác lqviet99 nhà ta thấy em gái tiếp viên hàng không xinh quá...mải ngắm..lên đưa nhầm bánh qui lên mũi....... haha ....xin lỗi bác lqviet99 nha vì đã tiết lộ thông tin mật...nhưng đây là một chi tiết rất thú vị và khó quên trong chuyến đi lần này. Bản thân mình thì thấy em này rất xinh, cao ráo với làn da trắng mịn như sứ, khuân mặt thanh tú và đắc biệt là sống mũi cao thẳng tuyệt đẹp... mình đang khen em gái hết lời thì Aloe chen vào... em biết rồi nhé...bác rất thích các em gái bầu bĩnh .... nghe vậy mới ghê chứ....chắc Aloe ghen tỵ thôi. Ah mà còn thêm chi tiết này nữa chứ...kể xấu Aloe chơi......ngôi trên máy bay Aloe cứ ho lụ khụ ...như bị cúm gà ấy, chắc Aloe bị dị ứng thời tiết...làm anh Trung Quốc ngồi bên cạnh cứ luờn Aloe liên tục....Aloe nào đội mũ len lên, quấn chăn mà cũng không hết.. nhưng khi xuống sân bay Song Lưu thì tỉnh queo...cười nói nhí nhảnh chẳng thấy ho hắng gì mới lại chứ.
    ...Sân bay Song Lưu - Thành Đô về khuya ẩm ướt trong sương mù nhưng thời tiết thì mát mẻ dễ chịu vô cùng. Đoàn đã đặt Sim Cozy ra pickup bằng 3 xe "van" nhỏ với tấm biển Sim Cozy để đoàn dễ nhận biết vì vậy đoàn mình rất nhanh chóng gặp được lái xe và chạy thẳng một lèo về Sim Cozy. Khi trong thấy 3 xe, Trưởng đoàn Cutie nói chắc đoàn chỉ dùng hết 2 xe thôi, vậy mà khi chất đồ lên 3 xe ngồi vẫn còn hơi chật mới chết chứ...
    [​IMG]
    --- bên ngoài sân bay quốc tế Song Lưu - cảnh vật vô cùng yên tĩnh -----
    Thành Phố Thành Đô trên đường từ sân bay vê lúc nửa đêm khá tĩnh lặng với những block nhà từ những thập niên 80, 90 không có gì là nổi bật so với các thành phố lớn khác ở Trung Quốc nhưng phải công nhận là đường xá rất sạch sẽ. Mất khoảng 30 phút chạy từ sân bay, chúng tôi đã về đến Sim Cozy. Sim Cozy năm trong con phố nho nhỏ số 42 đường Tây Châu Thị là một khu nhà được 2 vợ chồng anh Sim (Singaporean) và chị Maki (Japanese) làm chủ và điều hành. Khu nhà trông rât ấm cúng và sạch sẽ, sau chiếc cổng gỗ lớn được vẽ những hoạ tiết các đám mây lang thang với sắc màu trẻ trung là một khu nhà với lối kiến trúc miền Tây - Tứ Xuyên khá cổ với gần 100 năm lịch sử. ... Mình rất quí anh chị Sim & Maki vì anh chị rất thân thiện và quan tâm đến mọi người, có thể nói Sim Cozy là tâm huyết của anh ...là một trong những backpacker mình thấy anh chị Sim rất gần gũi lên mạn phép post ảnh gia đình hạnh phúc này lên ...... (ah phải nói là anh Sim rất tốt nhé, khi đoàn về đến Thành Đô biết cả đoàn rất mệt mỏi, anh Sim và lái xe giúp mọi người mang vác hành lý hộ chứ ... mà còn biết Nghi Lâm muội muội sinh nhật...anh Sim đã mời cả đoàn mình uống bia chúc mừng nữa chứ, đoàn mình chỉ có 4 nam lên anh Sim mời 4 chai bia Thanh Đảo và 2 chai nước trà xanh miễn phí nữa chứ.... Nghi Lâm muội muội ơi cảm động không vậy?)
    [​IMG]
    Phòng dorm ở Sim Cozy so với các Youth Hostel khác như Dragon Town, Mix, Holly hay Loft thì giá cả mềm mại hơn...đầu tiên đoàn mình định ở Mix nhưng Mix đòi những 40 tệ/ giường mà Sim Cozy chào giá có 25 tê/ giường ...hihi vậy để tiết kiệm đoàn mình chuyển qua Sim Cozy ở luôn ... mà được cái Sim Cozy rất sạch sẽ và mến khách. Ah mình quên ở Sim Cozy có một em gái lễ tân xinh lắm ....mình cũng bon chen xin chụp ảnh cùng ...hihi... mình nhìn thấy ánh mắt vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ của Aloe khi Aloe nhìn thấy em lễ tân vừa xinh vừa dễ thương như vậy, và cũng từ hôm đó Aloe cứ gán ghép mình với em lễ tân đó mới chết chứ......hihi ...mình chịu liền..... Con gái Thành Đô quả là xinh nhất thiên hạ quả là danh bất hư truyền....chắc chuyển qua Thành Đô ở thôi...
    Mình đã đặt ở Sim Cozy 4 dorm, mỗi dorm 4 giường nhưng có một anh Tây nhất định không chịu chuyển đi... vậy đoàn mình phải ở một "extra bed" vậy là đoàn mình phải ở 1 dorm 5 giường, 1 dorm 4 giường, 1 dorm 3 giường chung với anh Tây đó (bực anh Tây này ghê...ah đêm đó theo bác river66 thì bác lqviet99 nhà ta quyết định trả thù... chung....hihi cho đoàn, làm anh Tây này cũng khốn khổ không ngủ được. Đề nghị bác lqviet99 nhà ta công bố bí quyết đi)
    [​IMG]
    ---- Sim Cozy----
    Tối hôm đó sau khi mọi người confirm lại xe cho những chặng sau, mọi người quyết định đi dạo phố...hehe...mặc du đã rất khuya rồi nhưng mọi người vẫn hừng hực khí thế. Sim Cozy có một khu vườn nhỏ dọc lối đi và khu nhà kính ngồi uống trà bên cạnh vườn rất nhỏ trông rất ấm cúng. Aloe nhìn thấy một con thỏ con chạy từ trong vườn chạy qua, Aloe kêu lên: "Ôi con thỏ yêu nhỉ..." thì Smkt lạnh lùng sương khói trả lời..:''''Chị thích ăn thịt thỏ lắm..."...haha...Vừa ra khỏi cổng Sim Cozy thì gặp ngay bác River66 quay lại, bác River66 rủ mọi người đi ăn lâu Tứ Xuyên...yummy...đói quá ta...nhào vô liền.
    Trên đường mọi người cười nói rất vui vẻ, bác River66 nhà ta phăm phăm dẫn đường..haha thì ra 3 bác nhà ta lợi dụng lúc mọi người đang confirm xe đã lẩn ra ngoài tìm quán ăn roài...vừa đến cửa nhà hàng thấy một em phục vụ cười ré lên chạy ra ngoài chỉ trỏ, xì xà xì xồ chẳng hiểu gì cả. Nhìn vào trong quán thấy bác lqviet99 nhà ta và bạn Tuấn đang ôm bụng cười như nắc nẻ bên cạnh nổi lẩu nóng hổi thơm phưng phức... bác river66 nhà ta thuyết minh luôn là em gái phục vụ thấy 5 "con gà" nữa vào quán thích quá lên cười.
    Aloe rất sung sướng khi nhìn em bé phục vụ vì em đã tìm thấy một điều rất thú vị để phản bác mọi người. Cuối cùng thì Aloe cũng tìm thấy một em gái Thành Đô "chân không dài đến nách, không đẹp như thiên hạ vẫn đồn". Em gái này trong rất đẫy đà, 2 má hồng hồng rất to và đặc biệt là đôi mắt như 2 sợi chỉ...nói chung là xấu...và em gái này ngay lập tức trở thành chủ đề "hot" về gái Thành Đô giữa mình và Aloe và chỉ biết rằng Aloe cười rất mãn nguyện. Bữa lẩu đêm đó thiếu mẹ con hanhlienta và mẹ con nhà ***ie-Cutie chỉ có Aloe, Smkt, bác River66, bác lqviet99, bạn Tuấn, Nghi Lâm muội muội và mình thôi nhưng vui đáo để. Giữa khuya trời se se lạnh ngồi bên nồi lẩu thơm ngon cùng với mấy "bạn hiền" nơi xư người thật ấm cúng và ngon vô cùng. Bây giờ mình mới nhận thấy bạn Smkt & Nghi Lâm muội muội rất thân thiện và đặc biệt là Smkt rất thích chụp ảnh. Smkt tạo dáng rất chuyên nghiệp, trong mọi lúcmọi tình huống Smkt có thê tạo dáng rất tự nhiên và luôn luôn sẵn sàng để chụp ảnh...có một chi tiết này mình không muốn quên đâu nhé ......mõi món đồ ăn được mang ra phục vụ đều được mọi người đều chụp ảnh macro các món ăn để mang về show hàng, chẳng hạn mình chụp ảnh với chai bia Thành Đô...đến lượt món miến đậu xanh dài loang ngoàng, vớt từ nồi lẩu lên càng kéo càng dài...hihi và Smkt muốn chụp ảnh với miến với một sự sáng tạo vô cùng đặc biệt về nghệ thuật...là chụp Smkt sau màn miến...haha...một tác phẩm nghệ thuật độc đáo phải không? Nhưng khi nhìn thấy Smkt tạo dáng chuyên nghiệp quá, mình vô tình buột miệng nói: Smkt chỉ là đạo cụ còn "miến" mới là diễn viên chính chứ thế là cả đoàn phá lên cười không chụp được nữa...huhu...vậy là không có tác phẩm vẻ đẹp tiểm ẩn kết hợp với ẩm thực Trung Hoa để show hàng roài...... Àh còn một chi tiết nữa là em miến dài quá lại còn dai nữa chứ, mọi người dùng dằng mãi mà không ăn được, Aloe rất nhiệt tình gọi em phục vụ ra nhờ cắt hộ nhưng Aloe lại nói tiếng anh "Can you cut it?" cùng với điệu bộ không thua gì vua hề Xắc Lơ...lằm cả nhóm suýt bể bụng vì cười, em phục vụ chẳng hiểu gì cả lại ra gắp miến hộ Aloe...hihi...buồn cười quá..... Chỉ tội mỗi Nghi Lâm muội muội bị đau răng suốt ngày chỉ húp được cháo, bao nhiêu của ngon vật lạ bày đầy trước mặt mà không ăn được...huhu...chỉ ngồi húp nước lẩu thôi chị cũng thấy cười mãn nguyện. Bữa lẩu hôm đó ngon quá, mọi người đánh chén nhiệt tình và sau đó về đi ngủ luôn sáng mai còn lên đường ...
    [​IMG]
    --- Lẩu đêm ----
  10. tom26

    tom26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày Thứ 2: Lạc Sơn - Nga Mi
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sáng hôm sau phải dậy rất sớm để để xuất phát đi Lạc Sơn. Đoàn đã đặt trước một chiếc xe 16 chỗ cho 7 ngày. Anh lái xe trong gầy gầy, dong dỏng cao nhưng mặt rất lạnh và không được thân thiện cho lắm. đoàn mình có rất nhiều ân oán với anh lái xe này mình sẽ kể sau nhé. Xe chật ních vì đoàn mình cũng nhiều hành lý...ah quên không giới thiệu ***ie là phiên dịch của đoàn mình lên được ưu tiên ngồi cạnh anh lái xe.
    Rời Thành Đô vào lúc vẫn còn mù mịt tối...huhu...trời bắt đầu mưa là mọi thứ trở lên ảm đảm vô cùng. Mọi người cũng không được hào hứng cho lắm đành lôi đồ ăn sáng ra ăn...trời mưa mỗi lúc một to... Cung đường từ Thành Đô đến Lạc Sơn rất đẹp...xe chạy bon bon...đến gần Lạc Sơn thì có một cô người Trung Quốc vẫy xe đi nhờ, chị gái làm soát vé ở cửa công viên Đông Phương Phật Đô ở Lạc Sơn, suôt dọc đường cô này buôn chuyện "non stop" với anh lái xe đoàn mình chẳng hiểu gì cả. Đã đến cửa công viên rồi mà mưa vẫn tí tách rơi... buồn ghê gớm... đã đến nơi rồi thì cũng phải đi chứ...quyết định mua ô để vào công viên... hihi...ô bán ở cửa Lạc Sơn nó đòi 45 tệ một cái...sau một hồi mả cả thì còn 10 tệ một cái. Vậy là đoàn mình mỗi người một ô, một máy ảnh phăm phăm vào Lạc Sơn....
    [​IMG]
    ---Cổng vào công viên Đông Phương Phật Đô - Lạc Sơn ----
    ...haha đoàn mình rất vui khi được mua vé giảm giá cho sinh viên (10 vé giảm giá)... haha.... thẻ sinh viên quốc tế quả thật là hữu ích, đoàn mình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền nhờ tấm thẻ sinh viên quốc tế này để chi vào các khoản khác...hehe.....
    Để tiết kiệm thời gian, đoàn quyết định thuê một em hướng dẫn với giá 50 tệ để dẫn đoàn đi cho nhanh...sau một hồi thuyết mình và đoàn mình chẳng hiểu gì cả cứ chạy lung tung để chụp ảnh lên em hướng dẫn viên này đành bỏ của chạy lấy người...hehe...vậy là khỏi tốn 50 tệ, nhưng bù lại đoàn mình phải tự túc lần mò...vậy mới là du lịch khám phá chứ.
    Trời mưa lất phất, sương sớm giăng giăng lượn lờ quanh đỉnh núi khung cảnh tĩnh lặng vô cùng càng làm tăng thêm sự huyền bí của núi Lạc Sơn. Qua chiếc cầu nhỏ là bức tượng Phật nằm dài 170 được tạc từ thời Đường trông rất trầm mạc lẩn khuất sau một bụi cây lớn, đứng từ xa chỉ trong thấy rõ đầu và chân thôi........và phía dưới có một mô hình thu nhỏ của Hang Động Long Môn nổi tiếng với bức tượng phật mà theo truyền thuyết là khuân mặt được tạc theo mặt của Võ Tắc Thiên, nhưng với kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều...
    [​IMG]
    ----Tượng Ngọa Phật dài 170 mét trên núi Lạc Sơn -------
    [​IMG]
    ----mô phỏng theo khu di sản thế giới Hang Động Long Môn với kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều-----
    Khu hang động điêu khắc các tượng Phật của Lạc Sơn với qui mô khá nhỏ nhưng rêu phong rất cổ kính, người ta có thể tìm thấy dấu vết thời gian bào mòn trên mỗi pho tượng với dáng vẻ trầm mặc, những bức phù điêu thời Đường tinh xảo với các nàng tiên nữ đang nhảy múa bay lượn trên không trung vô cùng đẹp mắt.
    [​IMG]
    --- các bức tượng và phù điêu trong hang động----
    Khu trung tâm rất hoành tráng được chia làm 3 gian chính với những tượng pho tượng phật bằng đã với kích cỡ lớn bên trong những mái chùa cong vút ẳn hiện trong nhưng bụi cây xanh rì tạo lên một không gian thần thánh rất linh thiêng, khỏi phải nói thí Smkt chạy chỗ này, chạy chỗ kia tạo dáng chụp ảnh....haha...mình và mọi người trong đoàn cũng vậy. Khu chính điện nằm trên sườn núi cao vút với các bậc thang đi lên. Cả đoàn ban đầu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những ổ khóa sắt 2 bên lan can tay vịn đi lên chính điện, sau khi tìm hiểu mới biết là khu vực này có tên là núi Liên Tâm (heart to heart) vì vậy các cặp tình nhân đã đến đây để cầu nguyện để xin cho tình yêu mãi luôn vững bền. Họ mua những ổ khóa và khác tên mình lên đó rồi khóa dọc lan can lên khu chính điện là vì như vậy.
    [​IMG]
    --- khu trung tâm như ẩn như hiện sau nhưng bụi cây ---
    ---khoá tình yêu - khoá chặt 2 trái tim ----
    Đông Phương Phật Đô có thể nói đây là khu công viên các tượng phật và mõi một pho tượng đều mang một phong cách khác nhau, cổ nhất co những pho tượng tạc từ thời Đường, thời Minh, thời nhà Thanh, Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Quốc. Cảnh vật thay đổi liên tục luôn kích thích sự khám phá của đoàn vì vậy mặc dủ rất mệt mỏi nhưng cả đoàn vẫn hăng say chụp ảnh và trầm trồ trước các pho tượng, trước nghệ thuật bài trí không gian và đăc biệt là cách bảo vệ và trùng tu các di tích của Trung Quốc. Thấp thoáng một góc Angkor rêu phủ, một nét Thái Lan & Miến Điện qua các pho tượng phật, các vũ chuyển của thần Silva làm gợi nhớ đên một nên văn minh sông Hằng huyền bí.
    [​IMG]
    ---Bức phù điêu lớn mô tả cảnh Đức Phật nhập Niếp Bàn ------
    [​IMG]
    --- các pho tượng trong công viên ---

    Trong khi tác nghiệp mình nhận ra một photographer rất tiềm năng và tài năng trong tương lai đó là bạn hanhlienta, hanhlienta có đến 36 ++ thế ?oshooting? trông rất đẳng cấp pro và chọn được các góc nhìn rất nghệ thuật. Chị em ***ie ?" Cutie, Smkt, Nghi Lâm Muội Muội và bác River66 nhà ta tuy không đẳng cấp pro như hanhlienta về ?oshooting position? nhưng có thể nói là ?omaster? về tạo dáng công nghiệp... Smkt người mẫu nghiệp dư với các dáng bộ của phụ nữ Việt Nam e ấp. ***ie & Cutie xinh đẹp thì nữ tính + năng động còn Nghi Lâm Muội Muội thì thôi khỏi phải bàn, vì sự sang tạo trong các tư thế chụp ảnh của Nghi Lâm Muội Muội thì vô cùng thiên biến vạn hóa... biến đổi khôn lường...và không bao giờ sợ bị đụng hàng. Mình rất ấn tượng với phong cách của Aloe... nhí nha nhí nhảnh vô cùng...lúc nào cũng ưỡn ngực ?" cong mông để ?omaximize? các đường cong, vênh mặt, cười tươi và mắt đảo như rang lạc trông rất chi là sinh động ....haha..... Đúng là mỗi người một vẻ không ai giống ai.
    ----huhu - tổn thất đâu tiên của Tom -----
    Vì mải chụp hình lên mình và Aloe đã bị lạc đoàn chỗ tượng thần Silva trong tư thế của một vũ nữ Apsara. Trời mưa đường trơn, mắt hếch lên nhìn ngang ngó dọc, chân vấp phải cục đá, mình đã ngã song xòai như con ếch nhựa trên sân... xấu hổ quá đi mất.... ô văng một nơi, kính và một số thứ nữa văng khắp nơi.... nhưng máy ảnh trên tay vẫn okie...haha. Đứng vội dậy, vừa ngượng vừa đau ...huhu...nhặt vội các thư, do lung tung chẳng hiểu sao mình quên bẵng cái kính Ray Ban xịn của mình mới buồn chứ, vậy đành phải ?ogoodbye? cái kính thân yêu của mình. Aloe không hề biết mình bị ngã mà chỉ nghĩ là mình cố tình tạo dáng để chụp ảnh ... pó tay. Mình thầm nghĩ trong lòng hay tại mình lên núi Phật mà không chịu thắp hương khấn bái gì cả mà chỉ lăng xa lăng xăng chụp hình và cười đùa lên mới bị như vậy...nhưng bản thân mình không phải là người mê tín, mình cho rằng mình đã không cẩn thận cho lên mới bị như vậy thôi

    Khu danh thắng Lạc Sơn quả là rộng lớn vô cùng, trời lất phất mưa vả lại đoàn mình lại đi sớm lên cũng vắng vẻ. Chẳng biết tìm Lạc Sơn Đại Phật ở đâu cả... đành phải dở bản đồ ra coi. Sau một hồi leo trèo vât vả lên lên, xuống xuống mệt bở cả hơi tai... đã đến cửa khu vào Lạc Sơn Đại Phật. Nghe văng vẳng tiếng của Cutie và Nghi Lâm Muội Muội, mình và Aloe mừng quýnh ... lại gặp được đoàn rồi tha hồ mà trò mà trò chuyện. Có phải mặt mình trông rất chi là Trung Quốc hay không mà đi đâu cũng bị các anh chị Trung Quốc túm lại trò chuyện và hỏi đường mới ghê chứ... hiểu chết liền đó.

    Trời đã bắt đâu tạnh mưa rồi làm cho mọi người thấy phấn chấn hẳn lên...nếu mà cứ mưa ròng rã thì còn gì là cuộc hành trình đến mảnh đất Thiên Đường Cửu Trại nữa chứ. Nhưng đây cũng là lúc và khu vực mà các khách tour tập trung rất đông, họ nói năng xì xà xi xồ, gọi nhau í ới phá tan cái không khí yên tĩnh của nơi đây, đặc biệt là khu bên canh pho tượng Phật khổng lồ. đâu đâu cũng thấy toàn người là người...ai cũng muốn có một tấm hình làm kỷ niêm với pho tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng lớn nhất thế giới này.

    Con người trở lên nhỏ bé vô cùng khi đứng trước Lạc Sơn Đại Phật, một pho tượng mà theo mình chỉ có trong những câu chuyện thần thoại thôi nhưng đang hiện hữu trước mặt mình, bức tượng toát lên một vẻ huyền bí cùng các dấu tích thời gian. Trước mặt tượng là khu vực giao nhau của 3 con sông Mân Giang, Thanh Y, Đại Độ và xa xa là thành phố bên sông trong khá hiện đại và cổ kính, một trong những kiến trúc điển hình của Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.

    Mình và mọi người cố bon chen chụp cùng Lạc Sơn Đại Phật một tấm để làm kỷ niệm nhưng xem chừng có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi qua.... đông ơi là đông... đoàn mình không đủ thời gian và sự kiên nhẫn để chờ lên đành phải xếp hàng leo xuống dưới chân tượng để chụp ảnh... tại mỗi một bậc thang đều cho ta một góc nhìn khác về tượng Phật Lạc Sơn hay còn gọi là Lăng Vân Đại Phật. Đây quả là một tác phẩm nghệ thuật hay nói đúng hơn là một công trình nghệ thuật quý giá mà người xưa để lại nay đã trở thành di sản văn hóa của cả nhân loại. Dưới sông phía trước mặt tượng tàu du lich chạy qua chạy lại như mắc cửi, ánh đèn flash cộng thêm tiếng loa thuyết minh hướng dẫn làm mất hết sự yên tĩnh linh thiêng của nơi này và biến nó đơn thuần là một kiệt tác nghệ thuật để cả nhân loại cùng chiêm ngưỡng.
    [​IMG]
    ----huhu - tổn thất đâu tiên của Tom -----
    Vì mải chụp hình lên mình và Aloe đã bị lạc đoàn chỗ tượng thần Silva trong tư thế của một vũ nữ Apsara. Trời mưa đường trơn, mắt hếch lên nhìn ngang ngó dọc, chân vấp phải cục đá, mình đã ngã song xòai như con ếch nhựa trên sân... xấu hổ quá đi mất.... ô văng một nơi, kính và một số thứ nữa văng khắp nơi.... nhưng máy ảnh trên tay vẫn okie...haha. Đứng vội dậy, vừa ngượng vừa đau ...huhu...nhặt vội các thư, do lung tung chẳng hiểu sao mình quên bẵng cái kính Ray Ban xịn của mình mới buồn chứ, vậy đành phải ?ogoodbye? cái kính thân yêu của mình. Aloe không hề biết mình bị ngã mà chỉ nghĩ là mình cố tình tạo dáng để chụp ảnh ... pó tay. Mình thầm nghĩ trong lòng hay tại mình lên núi Phật mà không chịu thắp hương khấn bái gì cả mà chỉ lăng xa lăng xăng chụp hình và cười đùa lên mới bị như vậy...nhưng bản thân mình không phải là người mê tín, mình cho rằng mình đã không cẩn thận cho lên mới bị như vậy thôi

    Khu danh thắng Lạc Sơn quả là rộng lớn vô cùng, trời lất phất mưa vả lại đoàn mình lại đi sớm lên cũng vắng vẻ. Chẳng biết tìm Lạc Sơn Đại Phật ở đâu cả... đành phải dở bản đồ ra coi. Sau một hồi leo trèo vât vả lên lên, xuống xuống mệt bở cả hơi tai... đã đến cửa khu vào Lạc Sơn Đại Phật. Nghe văng vẳng tiếng của Cutie và Nghi Lâm Muội Muội, mình và Aloe mừng quýnh ... lại gặp được đoàn rồi tha hồ mà trò mà trò chuyện. Có phải mặt mình trông rất chi là Trung Quốc hay không mà đi đâu cũng bị các anh chị Trung Quốc túm lại trò chuyện và hỏi đường mới ghê chứ... hiểu chết liền đó.

    Trời đã bắt đâu tạnh mưa rồi làm cho mọi người thấy phấn chấn hẳn lên...nếu mà cứ mưa ròng rã thì còn gì là cuộc hành trình đến mảnh đất Thiên Đường Cửu Trại nữa chứ. Nhưng đây cũng là lúc và khu vực mà các khách tour tập trung rất đông, họ nói năng xì xà xi xồ, gọi nhau í ới phá tan cái không khí yên tĩnh của nơi đây, đặc biệt là khu bên canh pho tượng Phật khổng lồ. đâu đâu cũng thấy toàn người là người...ai cũng muốn có một tấm hình làm kỷ niêm với pho tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng lớn nhất thế giới này.

    Con người trở lên nhỏ bé vô cùng khi đứng trước Lạc Sơn Đại Phật, một pho tượng mà theo mình chỉ có trong những câu chuyện thần thoại thôi nhưng đang hiện hữu trước mặt mình, bức tượng toát lên một vẻ huyền bí cùng các dấu tích thời gian. Trước mặt tượng là khu vực giao nhau của 3 con sông Mân Giang, Thanh Y, Đại Độ và xa xa là thành phố bên sông trong khá hiện đại và cổ kính, một trong những kiến trúc điển hình của Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.

    Mình và mọi người cố bon chen chụp cùng Lạc Sơn Đại Phật một tấm để làm kỷ niệm nhưng xem chừng có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi qua.... đông ơi là đông... đoàn mình không đủ thời gian và sự kiên nhẫn để chờ lên đành phải xếp hàng leo xuống dưới chân tượng để chụp ảnh... tại mỗi một bậc thang đều cho ta một góc nhìn khác về tượng Phật Lạc Sơn hay còn gọi là Lăng Vân Đại Phật. Đây quả là một tác phẩm nghệ thuật hay nói đúng hơn là một công trình nghệ thuật quý giá mà người xưa để lại nay đã trở thành di sản văn hóa của cả nhân loại. Dưới sông phía trước mặt tượng tàu du lich chạy qua chạy lại như mắc cửi, ánh đèn flash cộng thêm tiếng loa thuyết minh hướng dẫn làm mất hết sự yên tĩnh linh thiêng của nơi này và biến nó đơn thuần là một kiệt tác nghệ thuật để cả nhân loại cùng chiêm ngưỡng.
    [​IMG]
    ---Lạc Sơn Đại Phật - Tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới ---

Chia sẻ trang này