1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @ Moon: vầng, ảnh chụp em nên giá bèo thế thôi chị ạ. Ảnh bao nhiêu cô nương xinh đẹp, mặc áo dài chụp bên hồ nước lung linh lộng lẫy mà còn chưa bán được đồng nào mà chị
    @gianker: hôm trước đã xú vờ nia cho cậu mấy cái rùi, hôm nay vẫn còn thích vẹt châu Phi à . Hàng khuyến mãi chỉ tặng chứ không bán cậu ạ
    @macau: chúc đám cưới vui vẻ, trăm năm hạnh phúc nhé cậu
    Úp vài tấm nắng lung linh, lá rung rinh, cây lấp lánh đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ối trời! Ối... lá vàng đẹp thế! (mượn lời độc quyền của HanhLienTa cái
    Công nhận ảnh HanhLienTa chụp đẹp thật đó! Xem ảnh và nhớ lại mà cứ ngỡ trong mơ, không thực, không thực, bâng khuâng, bâng khuâng.....
    Thu đi rồi đó, em yêu!
    Sắc vàng góp nhặt được bao nhiêu, hỡi mình?
    Đợt này HanhLienTa chọn mấy cái đặc trưng để làm lịch 2008 của nhóm cái đê .
    @smkt: Em nhận định sai rồi, con tôm đó giá trị nhất cái đầu nó đó, giá trị bổ dưỡng rất cao đó, chẹp.. nhìn cái càng của nó nữa kìa, ngon quá. Con tôm này ở dưới chân núi Nga Mi cũng bán ở những cửa hàng ăn, hic, thèm thử nó quá mà chẳng có dịp.
    @HanhLienTa: Cái ảnh con tôm hùng dũng với ngón tay đâu HanhLienTa? up cái nào
  3. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @rivờ: vầng, con tôm rất hùng dũng và ngón tay còn ... hùng dũng hơn ạ . Giới thiệu với cả nhà đây là ngón tay của bác rivờ và con tôm dưới chân núi Nga My ạ
    [​IMG]
    Thêm tấm ảnh một lão bà ngồi bán hàng và đan len trước cửa nhà nữa. Thị trấn Nga My công nhận là rất xinh đẹp
    [​IMG]
    Và đây là trang báo của em, vì vài bạn không đọc được trang acrobat, báo em không có link điện tử, nên em chụp lại trang báo này, up lên đây như một kỉ niệm của nhà mình. Các bài còn lại sẽ đăng cho đến ... mùa thu năm sau (hihi em canh tác hơi nhiều ạ ).
    [​IMG]
  4. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Úp vài tấm nắng lung linh, lá rung rinh, cây lấp lánh đi

    [/quote]
    Không tin đây lại là cảnh có thật, đẹp quá đẹp quá, nhưng sao mà ảnh bé thế cậu ơi?
  5. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Tin nóng hổi, nóng hổi!
    Tối nay Điền mỗ được ngồi tiếp "chiểu" (rượu) một em người Trung Quốc "hịn" trong ngày sinh nhật cậu bạn thân. Được dịp luyện chút tiếng Trung còi của mình và cảm thấy rất là ... sung sướng . Sao lại không sung sướng cho được khi mà nghe mình kể vừa đi CTC về, em TQ tròn mắt lên thán phục và giơ ngón tay cái lên nói bằng tiếng Việt " anh là người HẠNH PHÚC".
    Yeah!!!! Tôi là người hạnh phúc, bạn là người hạnh phúc, cả nhóm CTC1 và những ai đã đến CTC đều là những người hạnh phúc
    Nhiều người TQ mong còn không được đến nơi "thiên đường của hạ giới đó" đấy các bạn ơi!!!!!!
    tèn ten, tèn ten .... hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ các bạn sẽ được trưởng đoàn của chúng tôi (Cutie), tay bắn tỉa pro (HanhLienTa) và anh chàng HơMông (lqviet99) có những lời góp ý, giúp đỡ cực kỳ quý báu để đảm bảo các bạn đạt được trạng thái ... thăng thiên đường
    Được river66 sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 01/12/2007
  6. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ui, chả hiểu Điền huynh định quảng cáo cái gì nữa??
    báo cáo cả nhà là đã có thêm 1bài tản mạn ngắn vê chuyến đi của chúng ta trên Lao động cuối tuần, mà nhân vật chính trong tản mạn này là Nhậm tiểu thư đó hihi
    Tiểu thư có rảnh thì chạy qua tớ lấy báo tặng nhé
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hồi 5: Băng phủ Ngami đỉnh
    (Trích nhật ký riêng của Lam Phượng Hoàng)
    Ngày..tháng..năm..
    Buổi tối trên đỉnh Nga my đã thay đổi cục diện trận chiến, các võ lâm đồng đạo đã làm mình fải nhìn họ bằng con mắt khác và chắc họ cũng fải thay đổi cách nhìn về mình. Không còn giữ kẽ, thế thủ, ngầm thử chiêu nhau nữa thiên nhiên hùng vĩ với cái lạnh tê tái làm mọi người xích gần nhau hơn rất nhiều . Bữa cơm tối đạm bạc với hơn chục món nhắm và 2bầu rượu (mà vì giữ ý mình đã giả vờ như không uống được) nhưng đầy ắp tiếng cười. Thậm chí các sư huynh còn cao hứng dẫn các tiểu muội ra ngoài giao lưu riêng sau bữa ăn. Chẳng biết các vị khác thế nào chứ mình đây kungfu tu luyện cũng 3 chục năm có lẻ mà vẫn thấy run cầm cập trong cái lạnh ghê người của Ngami, ?othiên lí nhãn? đến hết độ mà cũng chẳng thấy được gì ngoài 1màu đen bạc bạc của bóng tối và mây mù. Thôi về luyện công trong phòng cho lành.
    Có thể nói hành trình này là 1chuỗi những bất ngờ và choáng ngợp, nhưng cái làm mình ấn tượng nhất không phải là những màu sắc ma mị ở Cửu Trại Câu mà lại là buổi sáng trên Ngami. Tại sao ư?? nhắm mắt và nhớ lại đi, bước ra khỏi cánh cửa cáp treo tất cả dường như, mà đích thị là như thế chứ dường như gì nữa, đông cứng lại!! theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cái cảm giác này thật khó mà diễn tả và so sánh, nó không hề giống sự sung sướng khi được làm giáo chủ hay khi đánh bại 1cao thủ đầu có mủ, cũng chẳng phải sự thán phục đến ngất ngây của mấy ngày sau đó ở Hoàng Long và Cửu Trại. Có lẽ nó ấn tượng bởi nó là sự hoà trộn của tổng thể những cảm xúc và biết bao sự kỳ vọng trứoc chuyến đi và cả sự thất vọng với ngày mưa đầu tiên nữa.
    Khi đặt bước chân đầu tiên xuống đất phủ 1 lớp băng và thấy mình sắp thi triển thế ?oếch vồ mặt đất? thì cái cảm giác hưng phấn, phấn khích không thể nào kìm lại nữa. Từng ngọn cỏ dù xanh ngắt hay vàng úa đều được âu yếm bọc trong 1lớp băng trong veo, cứng queo khiến mình không kìm được lòng dùng Cầm nã thủ bẻ đánh ?opóc? 1cái, giòn tan y như món quẩy chiên mình vẫn hay ăn..chẹp chẹp..
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/ngami4.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/cobang7.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/cobang6.jpg Cả đám cao thủ vốn thường ngày uy phong lẫm lẫm giờ háo hức phấn khích như lũ trẻ, thi nhau nhảy vào đám cỏ quẩy ấy luyện công không biết chán.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/ngmai12.jpg Băng phủ ở khắp mọi nơi, lạnh lẽo và quyến rũ đến ghê người. Mái tóc mây mượt mà của mình cũng nhanh chóng bị băng bám lấy, thế là lại thành chủ đề cho các võ lâm đồng đạo thi triển kungfu chụp ảnh.
    Không xong rồi mình bắt đầu thấy tê buốt dứoi gan bàn chân!! Hàn khí bắt đầu xâm nhập từ dưới lên! vận công không ăn thua đành fải rút ra thêm 1món vũ khí lợi hại là ?otất đại đại hàn? đi vào chân http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/ngami7.jpg Loay hoay ngồi xuống đi được tất thì lại thấy mông lạnh buốt,hix, băng phủ cả mông.. í quên băng phủ cả quần, đành chịu vậy đi thêm mấy bước thấy có mấy Tiểu Tượng ca ca (voi đá) cũng mông đầy băng tuyết huống hồ mình, có fải gỗ đá đâu!
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/voida.jpg
    Kim Đính mù mịt mây và băng tuyết nhưng rộn ràng người qua kẻ lại, toàn những cao thủ thượng thừa, thế mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Mình mang tiếng là giáo chủ của Ngũ Độc giáo thân mang 1bản lĩnh thượng thừa thế mà lúc này mũi đỏ như cà chua, mặt mày thì tím tái.. ac ac..xấu quá đi mất!!
    Nỗi lo âu của mình chợt dẹp lép trước cảnh đẹp đến ngỡ ngàng khi sương giá tan đi. Kim đỉnh uy nghi lẫm liệt nổi bật giữa biển mây trắng bên cạnh vực sâu hun hút..
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/ngami12.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/ngami13.jpg
    Không gì có thể diễn tả nỗi đau đớn khôn cùng của mình khi máy ảnh hết pin, có lẽ nào mình lại fải xuống địa ngục khi vừa nhìn thấy thiên đường thế này???? Nếu không có các đồng đạo chia xẻ chụp cho vài kiểu dám mình nhảy luôn xuống vực cho đỡ ức mất!!
    Hồi sau: Đi Mậu Huyện- quyết chiến gã xa phu
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 08/12/2007
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 08/12/2007
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng tham gia ít...mông voi được băng phủ nhá
    Đây là voi đá nhỏ trang trí trên thành lan can bao quanh biểu tượng Kim Đỉnh nè
    [​IMG]
    Kim Đỉnh nè, voi đá nhỏ nằm trên cái lan can đấy đấy
    [​IMG]
    Còn đây là voi hay bên bậc thang lên Kim ĐỈnh
    [​IMG]
    VÀ voi ở biểu tượng Kim Đỉnh
    [​IMG]
    VÀ trước cái cảnh băng bao bọc khắp nơi như thế này
    [​IMG]
    Lục cô nương cùng 2 lão nương đã muốn ghi dấu nơi đây
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phóng sự tí tẹo nhé, bọn tớ sáng sớm lọ mọ dậy để lên kim đỉnh, đường mờ sương ướt băng
    [​IMG]
    Leo mệt phết nhưng giúp bọn tớ ấm hẳn người so với lúc thò chân ra khỏi khách sạn nên ai cũng tươi
    [​IMG]
    Vào trong nhà đợi cáp treo ấm cũng
    [​IMG]
    Đường dẫn để đi vào buồng cáp treo nè
    [​IMG]
    Buồng cáp treo lớn như một cái hộp kính có sức chứa tới 40-50 người
    [​IMG]
    Nhưng mọi người đều phải đứng, khá chông chênh khi thứ duy nhất để cầm nắm là những dây cáp dài khoảng nửa mét có treo tay nắm tròn ở đầu, chẹp, quá trung chiêng đối với những người giữ thăng bằng kém (tỉ dụ như tớ. May là buồng cáp lúc nào cũng đông nên khó có thể ngã được mà chỉ....nghiêng.
    [​IMG]
    Lợi nhất là những người đứng men ở ngoài vì có thể ngắm cảnh khi cáp treo di chuyển, nhưng vì lạnh và hơi người nên tầm nhìn cũng bị mờ mờ.Tuy nhiên khi cả buồng cáp đi sát vào những tán cây vàng rực tưởng có thể sờ nắm ngay bên cạnh như thế này thì tất cả mọi người không thể tránh được khỏi những tiếng ồ à suýt xoa ngây ngất
    [​IMG]
    Khi xuống chân núi là đến h bọn khỉ láu lỉnh tinh nghịch dậy và bắt đầu chạy vòng quanh chân khách tham quan. Chắc do quá quen với cảnh người người nườm nượp nên bọn chúng rất bạo (nếu không muốn nói là rất...thô khi giật cả bánh mì hay ngô của khách tham quan đang cầm ăn trên tay...ĐẶC BIỆT LÀ KHÁCH NỮ)
    [​IMG]
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, k thể tưởng tg nổi, sao lại có thế đẹp đến thế chứ Các bác quả là những ng hp .
    Cho e hỏi chi fí cho 1 ng ở chuyến đi này là bao nhiu thế a ? với cả các bác đi trong bao nhiu ngày thế ?

Chia sẻ trang này