1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @vitkid: lịch trình của nhà CTC1 có ngay ở trang 1bạn à, tổng cộng đi 9ngày, chi phí trọn gói là 9triệu rưỡi.
    Hồi 6: đi Mậu Huyện- quyết chiến gã xa phu
    Ngày..tháng..
    Buổi sáng ấy mình bị ức gần chết vì máy ảnh hết pin thì đến chiều cũng có 1người gần chết vì ấm ức, ấy là gã xa phu . Gã fải đợi cả đoàn cao thủ hơn 2canh giờ (hơn 4tiếng đồng hồ) dưới chân núi, mặt mũi gã xám ngoét còn xấu hơn cả mặt mình. Cái sắc xám ấy chỉ tươi lên khi gã lãnh trọn đòn ?oném giấy bạc điểm huyệt? có điều huyệt gã này khá rắn, fải ném đến 2tờ bác Mao đỏ gã mới tâm phục khẩu phục . Thôi thì chín bỏ vào mồm, dù cao thủ đến mấy bọn mình cũng không thể bỏ xe mà phi thân đến tận Cửu Trại, miễn sao gã cho xe đến được thị trấn Maoxian trong đêm nay.
    Gã xa phu đã thể hiện bản lĩnh thượng thừa bằng cách trả thù cả đoàn. Với lí do hành trình quá trễ gã khước từ gần như tất cả các nhu cầu dừng lại dọc đường, thế nên tất cả bánh trái hoa quả đến cả ô mai kẹo mút cũng đều fải mang ra dùng tạm. Mình chắc mẩm bản thân gã cũng fải có nhu cầu, dù không ăn không uống cũng fải có lúc cần đi.. toilet chứ! Nhưng mình đã nhầm. Gã không những không có những nhu cầu ấy ngày hôm nay mà cả đến mấy hôm sau cũng thế, không hiểu nổi là loại kungfu gì nữa!! bái phục!
    Nhưng sự tàn nhẫn của gã xa phu cũng là có lí do khi mà đoạn đường quá dài lại rất xấu, có những chặng sửa đường, tắc đường từng đoàn xe nối đuôi nhau lầm lũi tiến từng bước. Trời đã sập tối, cả đoàn hết ngủ lại dậy ăn, ăn xong lại ngủ mà nhìn quanh vẫn chỉ thấy núi non hiểm trở. Hừm, đành rằng bọn tao có lỗi, đành rằng đường còn dài mà trời đã sắp tối nhưng có dài có tối thì cũng fải cho người ta ăn cơm chứ?? bữa trưa đã fải nhịn, bánh trái gì thì cũng đã dằn bụng hết rồi, giờ lại ăn tối bằng niềm tin à???
    Mình đành fải nhỏ nhẹ mềm mỏng lên tiếng yêu cầu, gã đồng ý 1cách lạnh tanh. Cả đoàn mừng rỡ khi xe đi vào 1thị trấn nhỏ, ai cũng náo nức chỉ chỏ quán này, nhà hàng kia to đẹp, chắc nhiều món ngon. Chưa kịp chỉ xong thì xe đã phóng vèo qua mất! thôi thì chọn quán nhỏ cũng được, tầm này cái j chả ngon. Quán nhỏ hả? này thì quán nhỏ, cũng phóng vèo qua luôn!! thị trấn lùi về phía sau trước mặt lại toàn núi non hiểm trở không 1ánh đèn. trời ơi gã muốn gì đây?? Gã bảo fải cố đi qua đoạn đường xấu rồi mới dừng ăn. Bố khỉ gã dường như không biết rằng đi cả tiếng đồng hồ mới thấy 1cái nhà chứ đừng nói là quán xá.
    Con giun xéo mãi cũng quằn, có lẽ gã chưa biết mình đang gặp fải đối thủ đáng gờm thế nào!! Vẻ mặt đắc ý của gã xa phu chợt biến mất khi nghe tiếng hát ! mới đầu tiếng hát còn dịu dàng bay bổng về sau nó là sự tổng hợp của 12 giọng ca với đủ 12 cung bậc ngang phè cứ như đấm vào lỗ tai. Lâu lắm rồi mình mới được gào thét đã đến thế, sự hưng phấn và tinh thấn đoàn kết làm mình quên đi cái đói và mặc dù bình thường hát rất hay nhưng lúc đó giọng mình đạt đến độ ngang hơn cua mà chua hơn dấm . Suốt mấy canh giờ cả xe đồng lòng hát,hát để quên đi cái đói khát và để tra tấn gã xa phu, hát từ những bài tiền chiến đến nhạc thị trường, từ lòng yêu thiên nhiên đất nước đến thất tình, từ tiếng Việt đến tiếng Thổ, riêng mình còn hát tặng cho gã xa phu 1bài tiếng Trung (hát nhỏ thôi, đủ để tra tấn mình gã thôi) và dám cá gã nghe cái tiếng Trung sai be bét của mình cũng fát ốm . Cuối cùng chịu không nổi gã xa phu đành fải xin hàng và dừng xe tại 1tửu lầu hòanh tráng vào loại nhất nhì thị trấn gần Maoxian . (suỵt, nhưng lúc đó cũng đã gần nửa đêm rùi hix hix)
    (tiếc quá, hồi này không có ảnh minh hoạ)
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    quá đẹp kô biết đến bao h` e mới có thời gian để đi 1 chuyến như thế này vào mùa thu/ đông :P
  3. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    He he, trưởng đoàn Cutie giờ mới dẫn dắt anh em tới Maoxian à! Bận bịu quá nhỉ . Sau đây là kinh nghiệm rút tỉa ra từ những tình huống trên đường tới Maoxian:
    Nhắc tới đoạn đường tới Maoxian mà gã xa phu chạy tối hôm đó, tới giờ Điền mỗ vẫn sợ. Trời thì tối, gã xa phu thì không thuộc đường, đường thì xấu do đang làm và tắc đường nữa. Thế nên cứ mỗi lần có cơ hội là gã lại thúc xe cắm đầu cắm cổ. Đường thì là đường núi, vòng vèo nguy hiểm ghê . Âu cũng là một kinh nghiệm cho các bạn khác nếu có cùng chương trình di chuyển tới Maoxian thì nên đi sớm hơn.
    Bàn về chuyện đói: Hic, mình chẳng cảm thấy gì vì tranh thủ lúc mọi người ngủ đã chiến hết cả gói cơm rang mua từ núi Nga Mi . Hết đồ ăn, không gặp được tửu lầu đáng mặt nào để dừng lại nên mọi người đều đói. Lôi được gói ruốc, bốc 1 chút, viên tròn lại bỏ vào miệng ngậm.. chẹp, chậc chậc.... ngọt thế.... đúng "sâm" rồi... tỉnh cả người Lại một kinh nghiệm với mọi người đi sau là nên mang theo nhiều ruốc vì đây là một loại "sâm" cực kỳ hiệu nghiệm với những trường hợp đói
    Bàn về chuyện hát: Ban đầu, mọi người hát cho đỡ sốt ruột vì chờ dừng để ăn. Còn hơi sức nên tiếng hát ban đầu là khích lệ gã xa phu chạy xe (nhất là MaMa HanhLienTa có tiếng hát hay thật) sau đó thì vừa đói, vừa tức nên tiếng hát ai cũng run và hòa thành 1 "giải rộng" âm thanh: chất nam ngang thì có LHR, nữ chói thì NLMM làm gã xa phu không thể chịu đựng hơn đành phải dừng xe ở một tửu điếm đáng mặt nhất.... xóm núi . Kinh nghiệm: bất đồng ngôn ngữ ít lời không hiểu thì họ sẽ hiểu khi chúng ta nhiều lời (hát)
    Trong đoàn thù nhất gã xa phu là bé út Nhạn Sun Sun. Nhỏ tuổi nhất nên sức chịu đựng cũng nhỏ nhất . Trong lúc các cao thủ khác đang thưởng thức vị ngọt của "sâm" hay "gào" lên thì bé út phải gập mình vận công cho đỡ ... óc ách mỗi khi gã xa phu lao vào ổ gà . Hehe, lúc này chẳng xéo cũng.. quằn rồi , xéo vào nữa thì...... Báo hại bé út, lúc xe dừng rồi mặc dù mừng quýnh nhưng cũng không dám cười mạnh, không thể bước nhanh . Kinh nghiệm: lên xe cố gắng ngủ để giảm bài tiết một cách tối đa; đừng bao giờ uống quá nhiều nước dọc đường hay vứt vỏ chai nước khi đã dùng hết
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, hồi này mà còn có thể có lúc và có tâm trạng chụp ảnh được thì thật là...rồi cậu ạ. Chẹp, tớ chỉ ghi được mỗi mấy món ăn vì lúc ấy tinh thần được up lên 1 tí vì có thấy có thể được nạp ít protein vào người. Hehhe, bác Điền Bá Quang thấy cái tên "sâm" cho món ruốc hợp lý không, hehhe, công nhận không có sâm ngậm thì...tèn tén ten ấy nhờ
    Đây là 1 chút thức ăn tại tửu quán ở cách Maoxien hơn 30km nè. Cái món này chỉ đượcc ái đẹp thôi, khó ăn lắm, mặn mặn và hăng nữa, phía trên toàn là gừng lát đấy
    [​IMG]
    Cơm trong các xô gỗ nhỏ này, run tay quá nên các thứ cứ mờ mờ ảo ảo, bao nhiêu công lực vận ra để luyện sư tử hống ví gây áp lực với gã phu xe hết rồi
    [​IMG]
    Lưỡi hun khói
    [​IMG]
    Và món chủ đạo, cũng thịt gà kiểu hun khói hay là có vị hun khói đây ạ. Ở vùng lạnh, cái gì cũng có mùi vị hun khói, thịt vẫn đỏ hồng nhưng ăn khá hấp dẫn
    [​IMG]
    Nghĩ lại đoạn này cứ thấy thương Nhạc Linh Sun, vận hơn 10 thành công lực lên để chống chọi với H2O dư thừac trong quá trình luyện công rồi đồng thời còn tăng áp lực u ám lên gã phu xe lạnh lùng nữa, thương lắm ý
  5. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hehe cả nhà, dạo này bận quá, với lại đang tập trung tâm huyết vào Hòang Sơn .
    @smkt: phục cậu thật đấy, lúc đấy mà còn chụp được ảnh nhể
    Úp vài tấm Nga My sơn minh họa đây.
    Dưới chân núi Nga My sơn là thị trấn Nga My hiền hòa với những ngôi nhà gỗ bên dòng suối róc rách
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là đường xuống núi, "con đường thật buồn, một ngày cuối thu... "
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lá vàng rụng đầy trên mái ngói
    [​IMG]
    Ngói chùa Vạn Niên
    [​IMG]
    Tượng Phật ở chùa Vạn Niên
    [​IMG]
    Như thường lệ, kết thúc bằng một tấm ảnh CTC để ... câu khách hehe
    [​IMG]
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cái LẠNH cuối năm ở miền Bắc gợi nhớ những thời khắc giá lạnh tại Thành Đô, Cửu Trại Câu... tuy khong có băng, tuyết... nhưng cũng có những nét đẹp mê lòng người...
    Đón chào không khí 1 đêm No-el ren rét.... nhưng ấm áp tinh thần đồng đội của nhà Cửu Trại Câu!
    - Những "chuỗi ngọc" trong vắt, lạnh thấu xương, chạy ngang dọc trên tán lá... gợi nhớ những cành băng trên đỉnh Nga My
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Những tán lá trĩu nặng sương giá... như ngời lên trong nắng nét duyên dáng trong suốt của Pha lê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4 của hành trình
    Thung lũng Hoàng Long lại là 1 điều bất ngờ tuyệt vời hoàn toàn khác. ?oTuyết!!?
    Thực sự trong cuộc đời bôn tẩu giang hồ của mình ?otuyết? là 1điều thèm khát, còn nhớ lần trước cũng chỉ vì mụ mị trước những tấm ảnh bơi trong tuyết của LG1 mà mình khăn gói quả mướp dẫn đoàn đi Lệgiang, kết quả đi mùa thu chỉ mới được nhìn thấy thần tượng từ xa, hoặc có 1dúm ven đường, tuyết vừa vón cục vừa bẩn, thất hết cả vọng, cụt hết cả hứng. Thèm lắm cơ được đập mặt vào nó,nhảy xổ vần vò giữa 1biển tuyết. Ông trời quả là không phụ kẻ khù khờ, con đường dẫn đến Hoàng Long ngập tràn trong tuyết và nắng vàng rực rỡ.
    Đám võ lâm cao thủ cũng toàn những kẻ quanh năm xứ nóng, nhìn thấy nàng tuyết trắng muốt hoành tráng trên khắp các tán cây, sườn núi và 2bên đường cứ gọi là phát điên lên được. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong3.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong4.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong5.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong8.jpg
    Từ trên cáp treo mình với nàng Phan Kim Liên làm cho mấy bạn Tàu phát hoảng vì cứ đứng lên ngồi xuống, đổi chỗ, quay ngược quay xuôi để tìm các góc ảnh, đẹp đến tê dại đến nỗi mình chỉ còn biết cứ giơ máy lên là bấm, bấm tiếp, liên tục, liên tục.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong9.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong10.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong11.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong12.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong13.jpg
    2mama và Kim Liên cứ rên rỉ ?o trời ơi sao đẹp thế, sao lại đẹp thế chứ, đẹp hơn cả tuyết châu Âu? làm mình cũng có cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây, ừ nhỉ, sao lại đẹp thế, đợt tuyết này chắc mới rơi tối qua nên còn mềm và mịn lắm, trắng đến loá mắt hèn chi người ta cứ ví ?otrắng như tuyết? giờ mình mới thực sự hiểu.

    Mình là người bon chen bước ra khỏi cáp treo đầu tiên trong đoàn, chạy vội ra ngoài nhìn cảnh trước khi mọi người làm xáo trộn hết không gian yên tĩnh và bỗng thấy run rẩy. Tự cấu vào tay mình 1phát để biết chắc rằng mình đang ko nằm mơ, n quang cảnh sao như trong mơ thế này, cái cảm giác mà chỉ những đứa nghiện du lịch nặng mới hiểu được dù nó chỉ kéo dài trong 1khoảnh khắc n đủ để tất cả những mệt nhọc, tốn kèm và phiền hà cho 1chuyến đi là hoàn toàn xứng đáng.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong14.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong16.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong17.jpg
    Hoàng Long là 1thung lũng nổi tiếng với những hồ nước nhỏ trong vắt uốn lượn như 1con rồng vàng, tuy rằng rất đẹp và làm du khách rất tò mò về màu nước lạ kì đó nhưng với mình ấn tượng lớn nhất với Hoàng Long chính là nàng tiên Tuyết!
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong20.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong21.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong22.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong23.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong25.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/hlong26.jpg
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 03/01/2008
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, đi lên núi mới lấy được cảm hứng hở cậu, tiếp sức nè.
    Sáng sớm, cả bọn ngái ngủ chui vào cái xe của gã xa phu xấu tính, cảm hứng chưa rung rinh được bởi cái lạnh, bởi tâm hồn vẫn còn vương vấn với chăn và đệm, bởi chả thể ngắm nghía cái mặt lạnh tanh nhọn hoắt xanh xám của tên xa phu. Đi 1 quãng dài, mí mắt rục rịch bởi những âm thanh của cuộc sống, của ánh sáng đang tỏ dần. Con đường mượt và dài ôm vòng dưới chân núi với hai hàng cây lá vàng xinh xắn được trồng và chăm bẵm cẩn thận đón chào đám lữ khách vẫn còn đang lười biếng. Và...hớn...bắt đầu đảo 360 độ để bắt đầu điệp khúc ố...á...khi bất chợt bắt gặp những đám đỏ rực cháy bỏng bên cạnh với vàng tươi sắc nắng...LÁ Ạ...cả ngọn núi sừng sững ngoài phần chân bị xe xém bởi người dân đốt cây làm nương rẫy thì phía trên cao nơi ánh nắng đang mơn man nhẹ là cơ man nào những thảm cây lá đỏ vàng cam tím đan xen làm cả những vị lão nương đáng kính nhất cũng phải háo hức. Ờ, nếu mà xe có thể nghiêng được như quảng cáo lipice ý thì chắc cũng nghiêng mà chạy 2 bánh rồi khi đám lữ khách hồi hộp đang mong chờ lá đỏ lá vàng nhìn thấy những sắc màu báo hiệu ấy cứ nhao cùng về một hướng Và cái mặt đáng ghét của gã xa phu chả còn tí ti giá trị nào cho việc cảm hứng đang bùng cháy, cả xe phấn khởi, cả xe hồ hởi, cả xe xởi lởi buôn bán tràn trề hi vọng cho những màu sắc ma mị ở CTC. Trong cái đám tạp âm hỗn độn ấy cứ lát lại điểm thêm tiếng ối và á, rồi Phan Kim Liên lao lên ngồi bệt trên sàn xe ngay sát cửa kính bắt đầu vận dụng ckhẩu quyết 8 chữ vàng mới được Nghi Lâm truyền miệng tối qua để...bắn. Nhìn mặt các cao thủ xứ Nam đầy vẻ phấn khích, mắt sáng lấp lánh và mặt nào cũng có...răng(cười ý mà). Vàc thế nên mọi thứ xung quanh đều được chú ý, từ những đàn dê băng ngang đường
    [​IMG]
    Đến những ngôi nhà bám bên sườn núi có những cái giá rất lớn và cao phủ từng tấm rơm được kết lại trước sân
    [​IMG]
  9. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    smkt ơi có nhầm ko, tớ thấy cảnh này trông giống đường từ Hoàng Long lên CTCâu í, đường lên Hoàng Long toàn tuyết, nắng chói lóa cơ muh
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sau màn ố á mệt lử, các cao thủ bất chợt nhớ ra...cao thủ thì phải điềm đạm nên ngồi xuống điều khí vì đã dành quá nhiều nội công cho sư tử hống để cảm thán. Những đường cua bồng bềnh đưa xe lên cao...cao mãi...cao đến tận mây Xa những đám đỏ cam vàng tím, xe lẫn vào mây mù mịt với hút tầm mắt của núi non. Không khí lại im lìm, mắt ai lim dim vận công điều hòa. Gã xa phu ko buồn nhếch mép nhưng vẻ mặt biểu thị sự khinh thường thấy rõ trước sự thiếu kiềm chế của đám cao thủ xứ người. Hai bên canh chừng nhau, gườm thế...Mây mờ mịt, trời xám xịt, đường tít...mít. Ấy nhưng mờ chỉ được 1 lát, khi cảnh sắc bắt đầu có sự thay đổi qua một vài khúc cua là hoạt cảnh ban đầu lại bắt đầu được tiếp diễn dù không bất thình lình và ào ạt nhưng vẫn như những cuộn sóng ngầm liên tiếp. Đấy, vấn đề là TUYẾT ạ, TUYẾT thực sự chứ ko phải là băng như trên Nga Mi. Đây là thứ mà các cao thủ xứ Nam đều khao khát và móng ước đến đêm ngủ cũng mơ. Chỉ cần nghe phong phanh ao hồ đồn thổi ở Mẫu Sơn, Y Tý hay Sa Pa có là đêm hôm tức tốc hành tẩu đến nơi chỉ để có thể kịp nhìn thấy nó sướt nhẹ qua mặt, được chạm vào cảm nhận kết cấu và cái buốt giá của nó. Thế mà nó lại hiện hữu lồ lộ trước đầy mời gọi thế này, bắt đầu lấp lánh trong cái u ám xanh đậm
    [​IMG]
    Ngút ngát tầm mắt
    [​IMG]
    Và vì thế sự nhấp nhổm, lao xao lại tái diễn. Mặc kệ sự điềm đạm, mặc kệ ánh mắt chế giễu của gã xa phu, kệ tuốt, cả đám cao thủ nhao ra bắn chụp tía lia như sợ cái cảnh này chỉ là ảo ảnh trong sự khao khát sẽ biến đi mất. Và bỗng dưng một thiên đường trắng hiện ra tươi tắn lộng lẫy là món quà bất ngờ tuyệt diệu của thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cơ man nào là tuyết trắng xóa hai bên, trên các triền núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này