1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cuối năm bận rộn... tổng kết quá, giờ mới vào xem thấy nhiều ảnh đẹp bị tàng trữ quá giờ mới được chiêm ngưỡng!!!
    Hà Nội những ngày cuối năm (ÂL) trời lạnh quá, lại nhớ tới thời tiết trên đỉnh Nga My, nhớ mọi người
    @hanhlienta: nhớ đĩa DVD ảnh cho anh khi quá cảnh đi Hoàng Long nhé!
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Với trình cao các thể loại thế này thì Cutie đừng có trốn tránh trách nhiệm phó nháy chính cho đoàn Tây Bắc nhé!? Phó nháy chính sẽ rất tự do dừng chụp thoải mái đó.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    gớm đã phó lại còn chính, mệt bác Like này quá
    trình iem chả cao 1tí nào đâu ạ, chỉ biết giơ máy lên là bấm thui ạ, đến Iso còn chả biết chỉnh
    Thôi tiếp đây ạ, topic nhà mình chìm quá
    Cửu Trại Câu- giấc mơ có thật
    Và cuối cùng mình đã có mặt ở đây, thiên đường trong mơ của mình giờ đã sắp trở thành hiện thực. Buổi chiều tới thị trấn Cửu Trại dừng chân tại tửu điếm You U, mình đã ngồi thẫn thờ mất 1lúc để tơ tưởng linh tinh. Thế là vùng đất trong tưởng tượng bấy lâu chỉ còn cách 10p đi taxi, là thật sao?? Mình sắp sửa được tận mắt nhìn thấy rừng lá vàng lá đỏ, những mặt hồ như gương với sắc màu ma mị? có thật là đẹp như phim Anh hùng ? có thực lộng lẫy như Thần điêu đại hiệp?? ôi, sao mà lòng dạ xốn xang quá thể..
    Và đây, chẳng muốn viết gì nữa, bạn có tin những sắc màu này có thật?? và còn hơn cả thật
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/2.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/1-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/2-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/4.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/5.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/6.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/4-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/8.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/7-1.jpg
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Và Điền Bá Quang ca ca nhớ cho muội đăng kí 1 đĩa burn nhá, tks ca ca
    Tớ thì cho đến lúc lịch kịch rời khỏi xe vừa đứng vừa rung vẫn chưa xác định phương hướng là cái Chín trại của người Tạng ở mô. Hôm qua xem một cái thử nghiệm về khả năng chịu cái lạnh của Bắc Cực (khoảng 30 độ âm) mà thấy cũng chừng nửa tiếng là con người mất độ kiểm soát của não bộ roài, chắc tớ lúc ấy cũng đang rơi vào tình trạng gần đến thế. Rưng mà nhìn thấy cái biểu tượng của You U đúng như hình ảnh trên mạng cũng mừng. Chẹp, đấy là mình đặt phòng trên mạng trước chứ ko cứ nhìn cái giá nó niêm yết trên bảng chữ điện tử chỗ lễ tân chắc té xỉu, gì mà những 320tệ (mặc dù mọi người cũng nói giá niêm yết chỉ là giá linh tinh lòe ng ko biết chứ còn giá ko phải như thế và có thể mặc cả được)

    Bọn tớ thuê theo giường(60tệ/người/giường) và chỗ bọn tớ là phòng áp mái, hì hì, xem trong phim tớ vẫn thường thấy phòng áp mái có nhiều cái thú vị lắm và bây giờ được thực tế luôn, cảm giác ngộ lắm
    [​IMG]
    Sáng sớm bọn tớ thống nhất phải đi thật sớm để còn đứng xếp hàng mua vé không chỉ cần muộn một tí là mất tong buổi sáng cho cái vụ xếp hàng và đợi chụp ảnh làm vé. Khi trời vẫn còn trăng sao lấp lánh, 12 con giáp lục tục dậy đùm dúm vẫy taxi, 10tệ cho 1 xe đi từ You U đến cổng vào khu thăm quan. Trời tối mờ mịt, đèn vàng heo hắt, trong lúc chờ đợi Nghi Lâm ngồi sụp ngay xuống mép bồn hoa múa bút ghi ghi chép chép...công việc cao cả mờ. Tớ hộ tống nàng ấy đi sau cùng, hai chị em mắt kẻm nhẻm lại tối om chả có điện nên thản nhiên phi veo vào ...giữa thảm cỏ của người ta đi hồn nhiên như không. Nói trộm vía chứ trong đấy người ta không tạo sinh vật cảnh gì chứ chẳng may có cái ao chuôm nho nhỏ hay cái hố gì đấy thì có mà...tiếng hét câm lặng ngay. Tớ và Nghi Lâm chỉ nhận ra đi lạc lối khi thấy cái hàng rào cây chình ình chắn hướng tiến về phía cả đoàn đang đi. Mắt trước mắt sau...phi thân qua hàng rào bắt kịp đoàn trong chốc lát. Cả bọn hí hửng vì có được kinh nghiệm xếp hàng bất chợt bổ chửng vì thấy 3,4 đồng chí Tây ba lô đứng sù sù ở trước cửa kính im lặng trầm mặc. Sự đắc chí tiêu tan kèm theo cái lắc đầu thán phục trước những kẻ "bụi bờ" nhanh chân nhanh tay kia. 7h mới có người đến lịch kịch mở cửa, đằng sau bọn tớ đã có khá đông người, trời mới chỉ hênh hểnh. 291 tệ/ 1người tiền vé cho 2 ngày và xe buýt ngày đầu tiên trong CTC (sau khi đã được giảm giá). Thủ tục chụp ảnh cũng ko phiền hà quá như tớ tưởng, cứ cầm vé vào này, qua cửa có một cái máy chụp hình tại chỗ nhé, mình đứng đấy cho ngta soi chụp cái roẹt, ảnh mình sẽ được lưu lại cùng với 1 mã số, người ta sẽ đưa vé qua máy đóng cái mã số đó vào vé chứ ko in ảnh mình lên. Và ghi nhớ những cái thẻ hay vé vào cửa mọi người phải giữ lại vì đến chỗ khác vẫn phải kiểm tra chứ ko lại phải mất tiền mua thêm đấy. Hôm sau có đến chỉ việc mua vé đi xe buýt còn vé vào chỉ đưa người ta quét lại là okie. Túm lại mọi người nên sắm cho mình một cái túi dạ dày nhỏ lúc nào cũng đeo ở bụng để những giấy tờ cá nhân,xiền và vé, hoặc 1 cái túi nhỏ đeo ở cổ để vừa cuốn hộ chiếu là được.
    Giấy tờ lằng nhằng quá, tớ đi vào CTC nào. Quy ước nhé, có 2 nhánh theo chữ Y, vậy thì bạn sẽ đến điểm cuối cùng của 1 nhánh rồi đi dần lên. Bạn có thể đi bộ, trên cả chặng đều có các điểm dừng của xe buýt, nếu mỏi bạn cứ lên xe buýt, đến điểm dừng là xuống rồi đi bộ quanh đó ngắm nghía chụp ảnh. Có 2 cách đi, 1 là xe buýt trên đường lớn, 2 là đi bộ trong rừng trên những con đường lát gỗ có lưới sắt chống trơn. Tùy hứng để chọn nhé.
    Bọn tớ đi vào cuối của nhánh chữ Y bên tay phải đầu tiên...nơi có hồ Thiên Nga hiền hòa. Có lẽ nhóm tớ là nhóm đầu tiên xuống đây. Cảm giác thế nào nhỉ nếu vừa bước chân xuống cửa xe là một bậc thang nhỏ xinh trắng muốt tuyết, xốp,mịn và chưa có dấu chân người, xốp thế này này
    [​IMG]
    Tuyết mới rơi tối qua và ko quá lạnh để thành băng. Bắt đầu khám phá nhé, đi theo lạch nước nhỏ cũng đã có màu sắc kỳ ảo
    [​IMG]
    Theo những con đường ven hồ uốn lượn ngắm cảnh đẹp như tranh với mây mù và sương bảng lảng...yên tĩnh và kì vĩ
    [​IMG]
    Những khoảng xanh lục
    [​IMG]
    Một góc hồ Thiên Nga nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Màu hơi xám xịt tí đợi Hanhlien cho ảnh nủi lên nhá
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một vài góc nhìn của hồ Thiên Nga nữa nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Zoom mãi nhưng máy còi cọc nên chỉ thấy được mờ mờ thế này thui
    [​IMG]
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mọi người may mắn quá, vừa có cảnh lá vàng lá đỏ, lại còn cảnh tuyết đầu đông nữa...chẹp...smkt tiếp tục bổ sung thêm travel tips nhé...rất hữu dụng cho người đi sau đấy
  7. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @rivờ: bác nhầm rùi nhá, em sắp đi Hòang Sơn bác ạ. Tối thứ 6 tuần sau em bay chuyến cuối cùng ra, trưa hôm sau sẽ lên đường luôn, chắc chẳng gặp được mọi người rùi. Sáng thứ 7 em tranh thủ chạy ra chợ hoa Hàng Lược một tí, mười mấy năm rùi không đi chợ hoa xuân Hà Nội. Bác ra ngòai đó lấy đĩa ảnh luôn nhé, tiện thì đem máy ảnh đi theo làm cái phóng sự chơ hoa cùng với em đi bác .
    Nhà mình 30/4 đi Philippines không? hehe có vé rẻ của cebupacificair đấy, tớ đã mua vé rùi 27/4-3/5 (7 ngày), đi cùng mấy người bạn từ Saigon . Ai muốn đi thì nhanh tay mua vé đi nhé.
    Vịt trời uyên ương gì đây này, máy của tớ cũng chỉ zoom được thế này thui
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới nước hồ CTC
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả mùa thu
    [​IMG]
    Tiếp nối
    [​IMG]
  8. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngược sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, nhìn thấy cái giường tầng ở trên thấy nhớ nhớ....
  10. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @gianker: topic nhà mình thì chả post ảnh gì cả, tòan xì pam topic nhà chúng tớ thôi . Ảnh trong blog post lên đi cậu .
    Xả nốt ảnh CTC trước đi đi Hòang Sơn cái.
    Đường trong rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bóng nước hồ Ngũ hoa
    [​IMG]
    Hồ Ngũ sắc
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này